TÍNH SỔ ĐỜI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
             Thời gian lặng lẻ trôi qua  
  Nỗi buồn ở lại xót xa ngậm ngùi  
  Tìm đâu ?..mất sạch niềm vui  
  Cúi nhìn thân phận ngủ vùi trong mê  
  Lang thang một cõi đi về  
  Tiếc thương dĩ vãng tái tê nát lòng  
  Làm người lữ khách đi rong  
  Sống trong ảo mộng bềnh bồng phiêu diêu  
  Đa tình...đời bớt cô liêu  
  Lãng mạn...tìm kiếm ít nhiều hồn thơ…  
     
  Mặc Nhân Sơn  
     
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 20:53:28 bởi Nhân Sơn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BỎ LẠI         Ru anh quên kiếp chán chường…(LT)    Quên làm sao được nẻo đường phân ly    Đường em đã chọn cứ đi    Ru tình đã lỡ làm chi ngậm ngùi    Mất nhau đời chẳng còn vui    Để tìm quên lãng ngủ vùi trong say    Men nồng chồng chất đắng cay    Đến khi chợt tỉnh u hoài buồn thêm    Nhìn vầng trăng khuyết nửa đêm    Mờ soi chiếc bóng bên thềm quạnh hiu    Ru anh giấc ngủ cô liêu    Mang đầy bất hạnh chịu nhiều đau thương         Ru anh quên kiếp chán chường…(LT)    Em đi bỏ lại sầu vương đoạn đành….         Mặc Nhân Sơn              Thanh Bình Ca         Lá nào mà chẳng lìa cành    Mấy ai biết được Bại - Thành anh ơi         Mỗi cuộc tình một trò chơi    Trời cho ta biết khóc cười vì yêu         Coi như cũng cảm ơn nhiều    Dẫu mình nhận lắm nhiều điều trái ngang         Đừng anh, quên tiếng oán than    Cho đời viên mãn an nhàn thảnh thơi         Cùng trời cuối đất rong chơi    Sau lưng bỏ lại khoảng trời tối tăm         Ru anh qua đợt sóng ngầm    Thơ em ngày tháng âm thầm vì anh         Trái đất mà hết màu xanh    Tình ca em viết cũng đành vứt đi.         Từng lời ca em chép ghi    Giúp anh lót dạ những khi đói...tình         Chỉ là một thoáng yên bình    Ngủ ngoan anh hỡi , giữ gìn mộng mơ..         Le Tran       
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giá như...  
   Mong có anh những lúc này  
   Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...  
   Lang thang với nỗi cô liêu  
   Mưa thu  lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...  
     
   Em…anh chẳng khác gì hơn  
   Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình  
   Chiều thu thơ thẩn một mình  
   Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai  
   Tóc buồn nên gió thôi bay  
   Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…  
     
   Chân qua lối cũ , bước nhanh  
   Sợ kỷ niệm gợi bóng  anh thủa nào...  
   Gió lùa tiếng lá lao xao.  
   Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...  
   Em giờ đi dưới chiều mưa  
   Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....  
     
   Thương Giang-Mặc Nhân Sơn  
     
             		               
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 22:42:06 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              DẤU TÌNH       Em ru anh những vần thơ   Để hồn mộng mỵ giấc mơ chập chờn   Tạm vơi bớt nỗi cô đơn   Nhân tình thế thái trách hờn buồn thêm   Lời em tha thiết dịu êm    Nghe tim ấm lại nhiều đêm xao lòng   Bâng khuâng chợt thấy nhớ mong   Biết là ảo mộng hư không vô thường   Lời ru xao xuyến vấn vương   Anh đang lạc lối tìm đường thoát ra   Vòng xoáy lẩn quẩn xót xa   Đẩy đưa vùi dập phong ba một đời   Chìm sâu vực thẩm chơi vơi   Niềm đau thân phận rã rời con tim   Lang thang mỏi bước đi tìm   Ai nào thấu hiểu đành im dấu tình…       Mặc Nhân Sơn                         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 09:40:19 bởi Nhân Sơn >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  Giá như...  
  Mong có anh những lúc này  
  Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...  
  Lang thang với nỗi cô liêu  
  Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...  
   
  Em…anh chẳng khác gì hơn  
  Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình  
  Chiều thu thơ thẩn một mình  
  Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai  
  Tóc buồn nên gió thôi bay  
  Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…  
   
  Chân qua lối cũ , bước nhanh  
  Sợ kỷ niệm gợi bóng  anh thủa nào...  
  Gió lùa tiếng lá lao xao.  
  Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...  
  Em giờ đi dưới chiều mưa  
  Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....  
   
   
  Nhớ em sầu đọng mắt môi 
  Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng 
  Bao giờ mới được tao phùng 
  Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau 
  Chiều thu lá rụng lao xao 
  Gió vờn làn tóc ngọt ngào nụ hôn… 
    
    
  
Thương Giang-Mặc Nhân Sơn  
  
 
   
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giá như...  
   Mong có anh những lúc này  
   Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...  
   Lang thang với nỗi cô liêu  
   Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...  
     
   Em…anh chẳng khác gì hơn  
   Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình  
   Chiều thu thơ thẩn một mình  
   Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai  
   Tóc buồn nên gió thôi bay  
   Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…  
     
   Chân qua lối cũ , bước nhanh  
   Sợ kỷ niệm gợi bóng  anh thủa nào...  
   Gió lùa tiếng lá lao xao.  
   Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...  
   Em giờ đi dưới chiều mưa  
   Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....  
     
   Nhớ em sầu đọng mắt môi  
   Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng  
   Bao giờ mới được tao phùng  
   Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau  
   Chiều thu lá rụng lao xao  
   Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...  
     
   Có anh vơi nhẹ nỗi buồn  
   Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.  
   Cho cách biệt hai ta  
   Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...  
   Cuộc đời đầy nỗi gian truân,  
   Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau  
     
   Thương Giang-Mặc Nhân Sơn  
   
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
ta 
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  Giá như...  
  Mong có anh những lúc này  
  Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...  
  Lang thang với nỗi cô liêu  
  Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...  
   
  Em…anh chẳng khác gì hơn  
  Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình  
  Chiều thu thơ thẩn một mình  
  Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai  
  Tóc buồn nên gió thôi bay  
  Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…  
   
  Chân qua lối cũ , bước nhanh  
  Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...  
  Gió lùa tiếng lá lao xao.  
  Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...  
  Em giờ đi dưới chiều mưa  
  Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....  
   
  Nhớ em sầu đọng mắt môi  
  Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng  
  Bao giờ mới được tao phùng  
  Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau  
  Chiều thu lá rụng lao xao  
  Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...  
   
  Có anh vơi nhẹ nỗi buồn  
  Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.  
  Cho cách biệt hai ta  
  Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...  
  Cuộc đời đầy nỗi gian truân,  
  Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau  
   
  Lời em thắm thiết biết bao
Tình trong như đã *…nở nào rời xa 
  Không gì ngăn cách tình ta 
  Đồng lòng ước hẹn phôi pha sao đành 
  Em nhé !..về sống bên anh 
  Tình đầu tình cuối...chỉ dành em thôi… 
    
  
Thương Giang-Mặc Nhân Sơn
 
                            * - tình trong như đã mặt ngoài còn e... 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 09:25:19 bởi Nhân Sơn >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Sầu thu 
   
  Thu giờ đâu còn nữa 
  tàn  héo theo ngày trôi 
  gió heo may gõ cửa 
  lạnh sang.Cuối mùa rồi... 
  đêm rả rích mưa rơi 
  thâu canh ru giấc ngủ 
   
  Lòng ngập kỷ niệm cũ 
  ai  thấu hiểu cho  chăng? 
  rưng rưng ... nhặt mảnh trăng 
  Lệ tràn hoen mi mắt 
  nỗi buồn tình chia cắt 
  sầu đong mãi chẳng vơi 
  chia  cách mãi người ơi! 
  xa nhau  quên sao đặng...? 
   
  Thương Giang 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 19:33:46 bởi THƯƠNG GIANG >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Giá như...  
     
   Mong có anh những lúc này  
   Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...  
   Lang thang với nỗi cô liêu  
   Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...  
     
   Em…anh chẳng khác gì hơn  
   Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình  
   Chiều thu thơ thẩn một mình  
   Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai  
   Tóc buồn nên gió thôi bay  
   Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…  
     
   Chân qua lối cũ , bước nhanh  
   Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...  
   Gió lùa tiếng lá lao xao.  
   Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...  
   Em giờ đi dưới chiều mưa  
   Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....  
     
   Nhớ em sầu đọng mắt môi  
   Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng  
   Bao giờ mới được tao phùng  
   Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau  
   Chiều thu lá rụng lao xao  
   Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...  
     
   Có anh vơi nhẹ nỗi buồn  
   Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.  
   Không còn cách biệt hai ta  
   Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...  
   Cuộc đời đầy nỗi gian truân,  
   Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau  
     
   Lời em thắm thiết biết bao  
   Tình trong như đã *…nở nào rời xa  
   Không gì ngăn cách tình ta  
   Đồng lòng ước hẹn phôi pha sao đành  
   Em nhé !..về sống bên anh  
   Tình đầu tình cuối...chỉ dành em thôi…    
     
     
   Tha hương chim mỏi cánh rồi  
   Mong anh  bến đỗ  suốt đời bình yên  
   Để em-phận gái thuyền quyên  
   Bến trong tin gửi trao duyên trọn đời.  
   Ước tình mình giống   Sam thôi  
   Bên nhau quấn quýt  chẳng dời xa đâu...  
     
   Thương Giang-Mặc Nhân Sơn  
     
                               * - tình trong như đã mặt ngoài còn e...   
     
     
                		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              DẤU TÌNH         Em ru anh những vần thơ    Để hồn mộng mỵ giấc mơ chập chờn    Tạm vơi bớt nỗi cô đơn    Nhân tình thế thái trách hờn buồn thêm    Lời em tha thiết dịu êm    Nghe tim ấm lại nhiều đêm xao lòng    Bâng khuâng chợt thấy nhớ mong    Biết là ảo mộng hư không vô thường    Lời ru xao xuyến vấn vương    Anh đang lạc lối tìm đường thoát ra    Vòng xoáy lẩn quẩn xót xa    Đẩy đưa vùi dập phong ba một đời    Chìm sâu vực thẩm chơi vơi    Niềm đau thân phận rã rời con tim    Lang thang mỏi bước đi tìm    Ai nào thấu hiểu đành im…dấu tình…         Mặc Nhân Sơn           Tình Khúc Tri Âm         Giả như cuộc sống hiểu mình    Thì đâu lắm mối tơ tình làm thơ    Phận mình trót kiếp bơ vơ    Thì thôi chấp nhận vẩn vơ qua ngày         Ru cho quên hết đoạ đày    Một đêm tỉnh dậy là ngày nắng lên    Dẫu là ảo ảnh không tên    Cũng còn có cái nhớ , quên, buồn, cười.         Hiện thực nhạt nhẽo, xanh tươi    Nếu không chẳng phải kiếp người , nhé anh!    Vòng đời ta chạy loanh quanh    Cũng về tâm điểm, lạnh tanh đáy mồ.         Thân trai anh mộng hải hồ    Gái em vẽ giấc cơ đồ giúp anh    Ru nhau từng phút an lành    Có duyên gặp lại ta thành tri âm.         Le Tran       
    
  
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  Giá như...  
   
  Mong có anh những lúc này  
  Bên em chia sẻ đắng cay vơi nhiều...  
  Lang thang với nỗi cô liêu  
  Mưa thu lạnh lẽo ...Em, chiều cô đơn...  
   
  Em…anh chẳng khác gì hơn  
  Yêu nhiều mà vẫn tay trơn vuột tình  
  Chiều thu thơ thẩn một mình  
  Lá rơi ngập lối nhớ hình bóng ai  
  Tóc buồn nên gió thôi bay  
  Âm thầm lê bước đường dài lạnh tanh…  
   
  Chân qua lối cũ , bước nhanh  
  Sợ kỷ niệm gợi bóng anh thủa nào...  
  Gió lùa tiếng lá lao xao.  
  Thì thầm đâu đó ngọt ngào lời xưa...  
  Em giờ đi dưới chiều mưa  
  Còn anh nơi ấy...gió lùa đơn côi....  
   
  Nhớ em sầu đọng mắt môi  
  Hai đứa cách biệt xa xôi nghìn trùng  
  Bao giờ mới được tao phùng  
  Đường xưa lối cũ bước cùng bên nhau  
  Chiều thu lá rụng lao xao  
  Gió vờn tóc rối ngọt ngào nụ hôn...  
   
  Có anh vơi nhẹ nỗi buồn  
  Bên anh quên hết dỗi hờn ngày qua.  
  Không còn cách biệt hai ta  
  Lời thương anh gửi dẫu xa cũng gần...  
  Cuộc đời đầy nỗi gian truân,  
  Đắng cay,hạnh phúc...mình cần cho nhau  
   
  Lời em thắm thiết biết bao  
  Tình trong như đã *…nở nào rời xa  
  Không gì ngăn cách tình ta  
  Đồng lòng ước hẹn phôi pha sao đành  
  Em nhé !..về sống bên anh  
  Tình đầu tình cuối...chỉ dành em thôi…   
   
   
  Tha hương chim mỏi cánh rồi  
  Mong anh  bến đỗ  suốt đời bình yên  
  Để em-phận gái thuyền quyên  
  Bến trong tin gửi trao duyên trọn đời.  
  Ước tình mình giống   Sam thôi  
  Bên nhau quấn quýt  chẳng dời xa đâu...  
   
  Con sam quấn quýt có đôi 
  Còn mình hai đứa xa xôi tách rời 
  Yêu nhau đưa đẩy bằng lời 
  Để anh ôm trọn khoảng trời nhớ thương...  
   
  Thương Giang-Mặc Nhân Sơn  
   
  * - tình trong như đã mặt ngoài còn e...  
   
   
   
   
    
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NẾU CÓ…           Lời em nghe nhói trong tâm   Bao năm lặng lẻ âm thầm cô đơn   Cố quên đi nỗi uất hờn    Định mệnh cướp hết sạch trơn rả rời   Để lại thân xác tả tơi   Còn chăng kỷ niệm một đời đau thương   Gặp chi rồi lại chán chường   Thà đừng thấy mặt còn vương vấn nhiều   Quen rồi kiếp sống cô liêu   Thôi thì chấp nhận bao điều đắng cay   Em ru anh ngủ cho say   Không còn biết đến ngày mai thế nào   Xin đừng nhắc chuyện gặp nhau   Nếu có duyên nợ…kiếp sau anh tìm…       Mặc Nhân Sơn     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TÌNH LẶNG...        Tình theo năm tháng sẽ dẫn trôi,     Phải đâu trọn kiếp hay trọn đời     Sao nặng lòng vương mang sầu khổ,     Nhoè trang thơ ướt...nỗi đầy vơi...     Đừng mang tâm tư sầu bi thế     Kông thể chung đường đành xa thôi...     Ngủ yên dĩ vãng ,vùi chôn nhé,     Ước mơ vụng dại đã qua rồi...     -TG-     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG 
   
  TÌNH LẶNG...  
   
  Tình theo năm tháng sẽ dẫn trôi,  
  Phải đâu trọn kiếp hay trọn đời  
  Sao nặng lòng vương mang sầu khổ,  
  Nhoè trang thơ ướt...nỗi đầy vơi...  
  Đừng mang tâm tư sầu bi thế  
  Kông thể chung đường đành xa thôi...  
  Ngủ yên dĩ vãng ,vùi chôn nhé,  
  Ước mơ vụng dại đã qua rồi...  
  -TG- 
   
    
  Khuyên em…hay là em khuyên anh 
  Nếu nói tình yêu hãy riêng dành 
  Với anh giờ đây là vô nghĩa 
  Tội gì mang lấy tình mong manh. 
    
  Yêu chi !..ai đoái hoài đến đâu ?.. 
  Dại khờ lao vào để chuốc sầu 
  Tìm vui qua mối tình ảo mộng 
  Tan nhanh theo khói chẳng bền lâu… 
    
  Mặc Nhân Sơn  
   
    
   
   
            
            
        
 
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: