TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 139 của 176 trang, bài viết từ 2071 đến 2085 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 07.11.2009 20:14:32 (permalink)
0
HƯƠNG TÌNH
 
Nghẹn ngào cảm xúc rưng rưng
Ngở đời đánh mất nửa chừng lãng quên
Tình yêu tỉnh giấc réo tên
Chập chờn mê muội lênh đênh vật vờ
Dụi mắt nghĩ đang nằm mơ
Uống từng nét chữ lời thơ tâm tình
Véo đau mới thật sự tin
Mây đen gió cuốn lung linh ánh hồng
Bấy lâu chẳng dám chờ mong
Niềm đau thân phận đèo bồng buồn thêm
Chong đèn thao thức tàn đêm
Bạn bè hạnh phúc ấm êm gia đình
Tàn canh thui thủi một mình
Xót xa duyên kiếp lặng thinh ôm sầu
Mặc cho đưa đẩy về đâu
Nửa đời còn lại qua cầu thả trôi
Tình cờ gặp được em rồi
Hương tình sót lại bờ môi ấm nồng
Thấy hồn bay bổng mênh mông
Con tim rung động nghe lòng thầm yêu…

Dẫu trời dần ngả sang chiều
Tóc mình thì  đã điểm  nhiều giọt sương...
Cớ sao lòng vẫn còn vương
Con tim thổn thức say hương tình nồng...
Ngày nào cũng đợi cũng mong
Nhìn đâu cũng thấy sắc hồng lung linh
Thời trẻ vướng chuyện đao binh
Nửa đời còn lại thấy mình hồi xuân...
Thèm nghe giọng nói ân cần.
Ước ao trẻ lại một lần được yêu...
Mong đời vơi bớt cô liêu
Cho  dù thật  ảo chợ chiều tình duyên...
Vẫn mong tìm thấy bạn hiền
Trao hương tình thắm thề nguyện tóc tơ...

Mặc Nhân Sơn -Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 20:22:35 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 08.11.2009 17:49:16 (permalink)
0
 
MƠ…
 
Ngồi buồn  mơ về sông Thương
Cứ nhìn tấm ảnh ngỡ dường là em
Suốt ngày cứ ngắm nghía xem
Đến đỗi nước mắt ướt nhem nhạt nhòa
Ảnh này dù của người ta
Anh vẫn  tưởng tượng đây là người thương
Người từng mơ ước chung đường
Tóc mây buông xõa tơ vương nỗi lòng
Chân dung đẹp lắm phải không  ?..
Em gái đất Bắc hằng mong yêu mình
Ước thôi !.. chẳng dám tự tin
Tim em đâu giữ bóng hình của anh
Kẻ đến sau phải cam đành
Mối tình tha thiết có dành cho đâu
Thôi đành ôm mối tình sầu
Tiềm thức vẫn mãi in sâu bóng người...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 04:51:27 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 08.11.2009 23:56:01 (permalink)
0
 
 

MƠ…
 
Ngồi buồn  mơ về sông Thương
Cứ nhìn tấm ảnh ngở dường là em
Suốt ngày cứ ngắm nghía xem
Đến đổi nước mắt ướt nhem nhạt nhòa
Ảnh này dù của người ta
Anh vẫn  tưởng tượng đây là người thương
Người từng mơ ước chung đường
Tóc mây buông xỏa tơ vương nỗi lòng
Chân dung đẹp lắm phải không  ?..
Em gái đất Bắc hằng mong yêu mình
Ước thôi !.. chẳng dám tự tin
Tim em đâu giữ bóng hình của anh
Kẻ đến sau phải cam đành
Mối tình tha thiết có dành cho đâu
Thôi đành ôm mối tình sầu
Tiềm thức vẫn mãi in sâu bóng người
 
Mặc Nhân Sơn

Bức tranh mơ

Thiếu nữ đang độ trăng tròn
Như nụ hồng thắm vẫn còn nguyên hương...
Dịu dàng ,e ấp,khiêm nhường...
Tuổi trăng ngà ngọc...như vương vấn lòng....
Hình như đã biết nhớ mong....
Chiều hôm tắt nắng mà không vội về...
Bức tranh mang đậm nét quê
Thấp thoáng đồng lúa ,con đê trải dài...
Thiếu nữ dù tuổi ô-mai
Vẫn không giấu nổi hình hài thôn quê
Yếm đào mềm rủ, hờ che
Búp sen mơn mởn , tràn trề sức xuân
Tóc đen ôm lấy vai trần
Sợi dây chỉ thắm ngang thân buộc hờ...
Người ơi!Sao rõ khéo mơ...
Thôn nữ hiền dịu...còn vờ là em...
Suốt ngày ngắm nghía,trộm xem
Rồi thầm ao ước  mỗi đêm thấy nàng
Phải đâu mơ tưởng tới Giang
Dẫu người Kinh Bắc ,bỏ làng tha hương.
Tóc giờ đã điểm tuyết sương
Đâu còn má thắm môi hường..nữa anh..?
Sông Thương con nước trong xanh.
Vỗ về ru giấc mộng lành người ơi!
Mong anh có bước tranh rồi.
Một ngày Bụt giúp thành người thật nghe....
Thương Giang





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 06:27:23 bởi THƯƠNG GIANG >
amour et musique 09.11.2009 00:16:28 (permalink)
0
LỜI RU BUỒN
 
Em tìm quên qua lời ru
Còn anh nhớ đến thâm u xa vời
Nửa đêm thảng thốt chơi vơi
Trải qua ác mộng rả rời xác thân
Đã chết rồi sống bao lần
Bởi còn nặng gánh nợ trần trót mang
Trả vay với tấm thân tàn
Mỏi mòn lê bước lang thang chợ đời
Thèm nghe lời ru à ơi...
Tiếng trẻ thơ khóc khi trời đỗ mưa
Tiếng võng kẻo kẹt đong đưa
Hòa âm điệp khúc buồn vừa thiết tha 
Lời ru theo gió bay xa
Níu chân cô lữ nhạt nhòa đêm đen..
 
Mặc Nhân Sơn

                            - Je t'aime de tout mon coeux 
 
Ru tình mai sau
 
Em xin một đóa hoa sen
Giữa hồ thơ mộng để nhen lửa tình
 
Đốt cho thơm ngát dáng hình
Cho anh được biết là mình đáng yêu
 
Thuơng anh thương biết bao nhiêu
Làm sao nói hết những điều trong tim
 
Ngày mang nỗi nhớ nén dìm
Đêm treo lơ lửng kiếm tìm giấc mơ
 
Thấy hoa hạnh phúc đơn sơ
Nằm trên dốc đá đợi chờ cheo leo
 
Vì anh em cố bám đeo
Vượt bao sông suối núi đèo vẫn vui
 
Trời sinh em phận thủi thui
Suốt đời lặng lẽ ngậm ngùi với thơ
 
Đâu còn biết đến thì giờ
Đành ru anh giữa bốn bờ tịch u.
 
Đời em tựa một khúc ru
À ơi anh ngủ mặc dù còn đau
 
Ru tình đẹp mãi về sau
 
Le Tran
 
 

 oh, tu es vraiment ou plaisanterie?


duongquoctam 09.11.2009 15:45:04 (permalink)
0
VẤN VƯƠNG
 
Nhớ nhau thầm gọi tên nhau,
Tìm nhau trong kỷ niệm trao những ngày.
Góc sân, ghế đá, hôm mai...
Giảng đường ngày tháng lưu hai bóng hình.
Giờ thì mình tôi lặng thinh,
Vùi chôn nhung nhớ trong mênh mông buồn.
Người thương hỡi! Hỡi người thương!
Còn chăng một thưở vấn vương....nghĩa tình.
Nhớ em trong nét nguyên trinh,
Gọi tên em mãi trong tình yêu xưa....
 


duongquoctam 09.11.2009 17:05:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh



Nhớ mùa thu trước em tiễn anh
Con đường tình sử đã riêng dành
Em hứa đứng chờ trên lối cũ  
Bao lần thu đến đường vắng tanh…


 
Thu đi, thu lại, nhớ chăng anh?
Nỗi nhớ từng đêm em trọn dành,
Người khuất xa mờ quên lối cũ...
Em chờ, thức suốt đã bao canh???
Nhân Sơn 10.11.2009 10:34:47 (permalink)
0
Bức tranh mơ 

     Thiếu nữ đang độ trăng tròn
Như nụ hồng thắm vẫn còn nguyên hương...
     Dịu dàng ,e ấp,khiêm nhường...
Tuổi trăng ngà ngọc...như vương vấn lòng....
     Hình như đã biết nhớ mong....
Chiều hôm tắt nắng mà không vội về...
     Bức tranh mang đậm nét quê
Thấp thoáng đồng lúa ,con đê trải dài...
     Thiếu nữ dù tuổi ô-mai
Vẫn không giấu nổi hình hài thôn quê
     Yếm đào mềm rủ, hờ che
Búp sen mơn mởn , tràn trề sức xuân
     Tóc đen ôm lấy vai trần
Sợi dây chỉ thắm ngang thân buộc hờ...
     Người ơi!Sao rõ khéo mơ...
Thôn nữ hiền dịu...còn vờ là em...
     Suốt ngày ngắm nghía,trộm xem
Rồi thầm ao ước  mỗi đêm thấy nàng
     Phải đâu mơ tưởng tới Giang
Dẫu người Kinh Bắc ,bỏ làng tha hương.
     Tóc giờ đã điểm tuyết sương
Đâu còn má thắm môi hường..nữa anh..?
     Sông Thương con nước trong xanh.
Vỗ về ru giấc mộng lành người ơi!
     Mong anh có bước tranh rồi.
Một ngày Bụt giúp thành người thật nghe....
                          Thương Giang 


     Em vái xin Bụt giúp anh
Mong cho người đẹp trong tranh về tìm
     Còn em thì lại lặng im
Viện mọi lý lẽ cố dìm trôi qua
     Nào là tuổi tác đã già
Đâu còn xinh đẹp như là trong tranh
     Không yêu nên chối quẩn quanh
Chẳng qua mượn ảnh để anh nhớ nàng
     Chiêm bao giấc ngủ nhẹ nhàng
Thương Giang soi bóng mơ màng êm trôi
     Để không còn thấy đơn côi
Dù cho cách trở xa xôi vẫn chờ
     Em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ
Đa tình…nhưng chẳng bao giờ quên em…
 
                          Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 17:51:59 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 10.11.2009 13:20:51 (permalink)
0
    BIẾT ĐẾN BAO GIỜ…
 
     Hoa tình vách đá cheo leo
Đứng nhìn mơ ước muốn trèo được đâu
     Vuột tầm tay với từ lâu
Người xưa đã bước qua cầu sang sông
     Niềm đau năm tháng chất chồng
Vết hằn sâu nặng long đong một đời
     Tìm quên phiêu lãng rong chơi
Đôi khi chợt nhớ rã rời con tim
     Nghe hồn giá lạnh đắm chìm
Mộng du thơ thẩn đi tìm hoang sơ
     Bao giờ…biết đến bao giờ
Cho anh sống lại tuổi thơ thỏa tình
     Trèo lên vách núi một mình
Ôm hoa tình ái đẹp xinh vào lòng…
 
                    Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 17:52:56 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 10.11.2009 14:13:36 (permalink)
0
Trích đoạn: duongquoctam

Trích đoạn: Biển Xanh



Nhớ mùa thu trước em tiễn anh
Con đường tình sử đã riêng dành
Em hứa đứng chờ trên lối cũ  
Bao lần thu đến đường vắng tanh…


Thu đi, thu lại, nhớ chăng anh?
Nỗi nhớ từng đêm em trọn dành,
Người khuất xa mờ quên lối cũ...
Em chờ, thức suốt đã bao canh???

     Người đã về cõi xa xăm
Bỏ lại kỷ niệm âm thầm đau thương
     Dẫu rằng tình mãi vấn vương
Đừng để ray rứt nơi phương địa đàng
     Nhớ thương mình hãy cầu an
Ngậm cười chín suối...hồn nàng nhẹ vơi...
 
                     Mặc Nhân Sơn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 17:54:42 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 10.11.2009 14:21:16 (permalink)
0
 
 
 

Vừa chôm tấm ảnh nữa đây
Em gái kinh Bắc ngất ngây cả lòng
Nhìn xem có giống em không ?..
Lúc còn trẻ đấy…chửa chồng đẹp xinh
Biết bao chàng đã si tình
Đón em đứng đợi đầu đình ngẩn ngơ
Yếm đào dây buộc hững hờ
Để anh ngắm mãi mắt mờ tối đen
Vậy mà vừa mở lời khen
Em vội đính chính chẳng quen cô này
Thôi thì nhầm lẫn ai đây
Nhìn hình bắt bóng đấp xây lâu đài
Dù rằng bức ảnh của ai
Anh vẫn tha thiết nhớ hoài đến em…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 20:00:53 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 10.11.2009 19:39:12 (permalink)
0
Mong anh có bức tranh rồi.
Một ngày Bụt giúp biến người thật nghe....
                   Thương Giang 

     Em vái xin Bụt giúp anh
Mong cho người đẹp trong tranh về tìm
     Còn em thì lại lặng im
Viện mọi lý lẽ cố dìm trôi qua
     Nào là tuổi tác đã già
Đâu còn xinh đẹp như là trong tranh
     Không yêu nên chối quẩn quanh
Chẳng qua mượn ảnh để anh nhớ nàng
     Chiêm bao giấc ngủ nhẹ nhàng
Thương Giang soi bóng mơ màng êm trôi
     Để không còn thấy đơn côi
Dù cho cách trở xa xôi vẫn chờ
     Em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ
Đa tình…nhưng chẳng bao giờ quên em…

Khổ vì lời nói dịu êm
Nghe anh dỗ ngọt...Dẫu đêm khóc thầm...
Tủi buồn chỉ biết lặng câm
Nhìn anh ong bướm tháng năm miệt mài
Vườn trong lại đến vườn ngoài
Đa tình là tính người tài...cả thôi...
Giờ chán chê người thật rồi
Sắm tranh người đẹp về ngồi tương tư...
Đa tình ai dám bảo hư?
Đào hoa rải chút tình dư ,hề gì...
Anh cần  cảm xúc họa thi
Nên tìm người đẹp...có gì lạ đâu...
Phận mọn đâu dám buồn rầu
Nên em xin Bụt nhiệm mầu ban cho
Biến người trong giấc anh mơ
Bước ra đời thực nguyên sơ thục hiền
Cho anh có được nàng tiên
Bức tranh -người  đẹp , anh quên ưu phiền.

 
                             Mặc Nhân Sơn -Thương Giang

< Sửa đổi bởi: Nhân Sơn -- 10.11.2009 18:01:02 >

THƯƠNG GIANG 11.11.2009 09:32:23 (permalink)
0



 
 

Vừa chôm tấm ảnh nữa đây
Em gái kinh Bắc ngất ngây cả lòng
Nhìn xem có giống em không ?..
Lúc còn trẻ đấy…chửa chồng đẹp xinh
Biết bao chàng đã si tình
Đón em đứng đợi đầu đình ngẩn ngơ
Yếm đào dây buộc hững hờ
Để anh ngắm mãi mắt mờ tối đen
Vậy mà vừa mở lời khen
Em vội đính chính chẳng quen cô này
Thôi thì nhầm lẫn ai đây
Nhìn hình bắt bóng đấp xây lâu đài
Dù rằng bức ảnh của ai
Anh vẫn tha thiết nhớ hoài đến em… 
 
Mặc Nhân Sơn

Anh đừng...

Anh đừng chôm  nữa người ơi...
Em xin anh đấy...Dừng thôi ! Bao lần...
Anh toàn lựa ảnh giai nhân
Đẹp người đẹp nết mười phân vẹn mười...
Ngắm tranh thiếu nữ đôi mươi
Lừa  ảo giác nhủ:Em thời còn son...
Thương anh  gan ruột héo hon
Tủi nhan sắc kém,anh còn thương yêu
Thiếu nữ ấy đẹp như  Kiều-
Còn em tạo hóa ghẹo trêu...đủ rồi
Nếu anh chẳng chịu nghe lời
Em gửi ảnh thật..kêu trời cho coi...

Thương Giang


Nhân Sơn 11.11.2009 19:17:35 (permalink)
0
Nếu anh chẳng chịu nghe lời
Em gửi ảnh thật..kêu trời cho coi...

Thương Giang

 
GIỮ LỜI…
 
Nếu em gửi ảnh thật về
Dù đẹp hay xấu anh bê lên thờ
Ngắm nhìn cho thỏa ước mơ
Để cho thôi hết vật vờ nhớ mong
Tìm mua khung kính về lồng
Đem vào đặt ở trong phòng của anh
Đêm đêm khấn vái lòng thành
Cầu xin em sớm chóng nhanh trở về
Nhớ em da diết tái tê
Chỉ nhìn ảnh cũng đê mê rả rời
Em hứa hãy giữ lấy lời
Mau gửi tấm ảnh cho đời thêm vui…
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 19:18:35 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 21:44:14 (permalink)
0
HẾT CHỖ TRỐNG

Biết em rất sâu sắc cảm thông
Mừng vui dâng tràn ngập cả lòng
Bề ngoài anh đa tình lãng mạn
Nỗi buồn thầm kín ai hiểu không ?...

Đi tìm khuây lãng cho nhẹ vơi
Để nhớ còn hiện hữu cõi đời
Vẫn mang bản chất đấng nam tử
Vùng vẫy thoải mái sống vui chơi

Trái tim cằn khô đã hằn sâu
Tràn đầy chất chứa bao nỗi sầu
Chỉ còn đủ dành tình em đấy
Chẳng còn chỗ trống chia ngăn đâu…

B X. Mặc Nhân Sơn



<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 23:57:52 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 12.11.2009 13:32:05 (permalink)
0

 
HY VỌNG
 
Hình như đổi tính lạ kỳ
Nhìn quanh cảnh vật cái gì cũng xinh
Đôi lúc mỉm cười một mình
Giao lưu với bạn thơ tình tứ hơn
Không còn ai oán tủi hờn
Đêm nằm thôi hết chập chờn trong mê
Mùa Xuân sớm vội tìm về
Cỏ cây hoa lá bốn bề xanh tươi
Dường như trẻ lại đôi mươi
Tình xuân lai láng của người được yêu
Nghe lòng rạo rực liêu xiêu
Muốn tìm em nói bao điều nhớ thương
Tiếc rằng xa cách đôi đường
Thôi đành giữ lại tơ vương trong lòng
Sống với nỗi nhớ chờ mong
Với niềm hy vọng tình không đổi dời…
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 13:52:55 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 139 của 176 trang, bài viết từ 2071 đến 2085 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9