TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 176 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 15.11.2009 22:12:20 (permalink)
0
Người ta đến nhầm nhà còn anh thì nhầm biến người ta từ trai(Thư Văn) thành gái (Thu Vân) rồi còn gì!!!
Chắc là cả hai anh đều quá chén  say  rồi đây...Thế này thì  em  phải  tặng cho hai anh mấy câu thơ về tội Nhầm  nhé!

NHẦM

Rượu  làng Vân lỡ  uống chưa...*
Sao đôi chân lại dẫn đưa nhầm nhà...?
Bài thơ nhung nhớ thiết tha
Tới Thương Giang...lại gửi nhà...Nhân Sơn!!!
Chủ nhà về...mắt xoe tròn...
Có người khách lạ nào còn ngồi đây...?
Thơ tình lả lướt  đắm say..
Thu Vân  cô bé chẳng may lạc đường?
Muốn ghé thăm bến sông Thương
Vô tình ,hữu ý...vấn vương  nơi này?
Bèn nhắn gọi Giang qua ngay
Bởi Thu Vân đã cả ngày đợi mong...
Đến nơi...Tròn mắt  Giang  trông...
Hình như chủ cũng Nhầm...không kém gì!!!
Người ta là đấng nam nhi
Thư Văn  chủ ngỡ  nhu mì...Thu Vân!!!

-TG-
*)Rượu làng Vân đặc sản nổi tiếng của vùng Kinh Bắc




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 06:12:10 bởi THƯƠNG GIANG >
thuvan 15.11.2009 23:24:10 (permalink)
0
Xin lỗi Nhân Sơn nhé, nhưng quả thật tôi ko biết tìm nhà như thế nào, Nhân sơn làm ơn chỉ cách đi. Rất vui được làm quen với NS.
THƯƠNG GIANG 16.11.2009 06:26:48 (permalink)
0
   

BẾN ĐỖ
 
Đời anh được em cảm thông
Ân tình sâu nặng ước mong đáp đền
Ghi nhớ không bao giờ quên
Chỉ buồn thân phận bấp bênh chợ đời
Cuộc sống hụt hẩng chơi vơi
Chạm vào thực tế rớt rơi cuối đường
Thời buổi kinh tế thị trường
Mạnh thì thắng yếu lẻ thường tình thôi
Bôn ba xuôi ngược nổi trôi
Thời vận không đến để rồi trắng tay
Ngồi nhìn chỉ biết thở dài
Mất hết tất cả…tương lai mịt mờ
Đường trần lặng bước ngẩn ngơ
Tìm quên qua những vần thơ vơi sầu
Nuối tiếc có được chi đâu
Nửa đời còn lại mong cầu thảnh thơi
Làm người lữ khách rong chơi
Gặp em bến đỗ…thấy đời đáng yêu…
 
Biển Xanh MNS

Biển rộng giông bão chắc nhiều...?
Còn em - sông nhỏ...thủy  triều có đâu...
Tháng năm giữ mực nước sâu
Đủ cho thuyền nhỏ chứ tầu chẳng qua...

Sông quê mãi chảy hiền hòa...
Vẫn là bến đậu thuyền,phà...Vậy thôi!
Lữ khách không chê bến tồi
Sằn sàng là bến  cho người dừng chân...
-TG-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 06:51:23 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 16.11.2009 17:10:11 (permalink)
0
 
Biển rộng giông bão chắc nhiều...?
Còn em - sông nhỏ...thủy  triều có đâu...
Tháng năm giữ mực nước sâu
Đủ cho thuyền nhỏ chứ tầu chẳng qua...

Sông quê mãi chảy hiền hòa...
Vẫn là bến đậu thuyền,phà...Vậy thôi!
Lữ khách không chê bến tồi
Sằn sàng là bến  cho người dừng chân...
-TG-



 
SAO ĐÀNH
 
Biển cuồng nên nổi phong ba
Làm sao êm ả hiền hòa như sông
Núi lửa ngầm sâu đáy lòng
Va vào vết nứt rực hồng bùng lên
Sóng trào cuộn thét vang rền
Nỗi buồn bốc cháy không tên trở về
Sực tỉnh sau những cơn mê
Khi biết đón nhận vỗ về xót thương
Qua rồi biển lại bình thường
Cố xóa tất cả chán chường trôi nhanh
Nghẹn ngào tiếng hát biển xanh
Rì rầm than thở sao đành thờ ơ…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2009 18:54:20 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 16.11.2009 19:27:47 (permalink)
0
HY VỌNG
 
Tính tình thay đổi lạ kỳ
Nhìn quanh cảnh vật cái gì cũng xinh
Đôi lúc mỉm cười một mình
Giao lưu với bạn thơ tình tứ hơn
Không còn ai oán tủi hờn
Đêm nằm thôi hết chập chờn trong mê
Mùa Xuân sớm vội tìm về
Cỏ cây hoa lá bốn bề xanh tươi
Dường như trẻ lại đôi mươi
Tình xuân lai láng của người được yêu
Nghe lòng rạo rực liêu xiêu
Muốn tìm em nói bao điều nhớ thương
Tiếc rằng xa cách đôi đường
Thôi đành giữ lại tơ vương trong lòng
Sống với nỗi nhớ chờ mong
Với niềm hy vọng tình không đổi dời…
 
 Mặc Nhân Sơn
 
Nhân Sơn 17.11.2009 18:12:38 (permalink)
0
TÌNH BIỂN
 
Hãy chờ em nhé
Mai anh sẽ ra
Đôi bóng giao hòa 
In dấu trên cát
Biển trời bát ngát 
Sóng reo ca hát 
Mừng tình đôi ta
 
Tìm lại ước mơ 
Bao ngày mong chờ
Với bao tâm nguyện
Gửi vào tình thơ 
 
Ngắm biển về đêm
Nằm bãi cát mềm
Nhìn sao lấp lánh
Ru giấc ngủ êm
 
Tạm quên ưu phiền
Tình biển dành riêng
Cho hai chúng mình
Giây phút bình yên…
 
Mặc Nhân Sơn 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 20:00:05 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 17.11.2009 18:23:05 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
                                           


Hoa hồng đẹp có nhiều gai
Vậy mà vẫn thích nên tay dính dầm
Con tim loang lỗ vết đâm
Do bởi mê muội nghĩ nhầm chẳng sao…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 16:20:16 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 18.11.2009 16:33:30 (permalink)
0
NỖI NIỀM
                       
                  - Mến tặng anh Giắng
 
Nhìn bạn đang sống đau thương
Cảm xúc trăn trở vấn vương nhói lòng
Kiếp người có cũng như không
Mang vào bất hạnh mênh mông nỗi buồn
Cố gượng sao lệ vẫn tuôn
Nghĩ đến thân phận quay cuồng xót xa
Mặc cảm thua kém người ta
Công danh tay trắng thật là khổ tâm
Cuộc đời còn lại bao năm
Ân tình chưa trả đứng nằm không yên
Thẩn thờ lo lắng muộn phiền
Suy tư ôm mối sầu riêng một mình
Từ lâu đè nén lặng thinh
Biết ai trút cạn tâm tình cho vơi…
 
 Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 18.11.2009 20:44:50 (permalink)
0


 
THOÁNG VU VƠ
 
Đọc thơ em…sao nghe lòng day dứt
Biết em buồn dù một thoáng vu vơ
Lời trách nhẹ nhàng anh mãi thẩn thơ
Phải chăng có điều gì còn vướng mắc
 
Em thầm khóc khiến tim anh se thắt
Vì đâu em phải mang nỗi khổ đau
Sợ tình gặp trái ngang phải không nào ?..
Nghĩ rằng anh đang có hình bóng khác.
 
Trong tình yêu đã bao lần mất mát
Chịu thiệt thòi nên không muốn mất nhau
Dù biết rằng anh là kẻ đến sau
Vẫn tha thiết dành cho em trọn vẹn.
 
Đến với nhau chưa một lần hò hẹn
Chưa được nhìn nhưng em đẹp tuyệt vời
Lòng nhân hậu cao quý lắm em ơi
Với anh… em đóa hoa hồng xinh thắm…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 20:47:28 bởi Nhân Sơn >
duongquoctam 18.11.2009 20:51:56 (permalink)
0
THU VÀ EM

Thu đi vương lại lá sầu,
Em đi vương lại một màu nhớ nhung.
Khói hương vây kín một vùng,
Che mờ nhân ảnh, lạnh lùng riêng ai.
Thu đi gieo lá vàng bay,
Em đi gieo cả sầu tây riêng mình.
Nhớ em thương bóng tưởng hình,
Tình xa mà ngỡ còn tình trong tay.

Thu đi xót lá vàng phai,
Em đi tôi xót vạn ngày không em.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 07:38:27 bởi duongquoctam >
THƯƠNG GIANG 18.11.2009 22:39:10 (permalink)
0
Em tìm được trang thơ  "Thăm vườn thơ" có bài này post lại cho anh đọc lại nghe
Nói thật.. 
  Có thể mình sẽ thân,
Như tâm giao ,tri kỷ.
Nhưng  xin người đừng nghĩ ,
Mình lẩn quất ở gần...
 
Để khiến người phân vân,
Kẻ tà tâm giấu mặt...
Khiến lòng mình đau thắt,
Tựa ngàn mũi kim đâm...
 
Mình có một phương châm:
Sống chân thành thoải mái,
Không làm điều sai trái,
Để người khác buồn lòng.
 
Dù tin hay là không ,
Thôi tùy người định đoạt,
Quyết định cho dứt khóat,
Nên ở hay nên đi....
 
Đừng sống trong hoài nghi
Đừng thân khi ngờ vực,
Sẽ chuốc nỗi buồn bực ,
Cho chính mình ,người ơi...
 
Khi đã hiểu nhau rồi,
Sẽ thấy lòng thanh thản,
Và bắt đầu kết bạn,
Có bao giờ muộn đâu???
Thương Giang,11/6/2009

Xin em chớ vội hiểu lầm
Lời thơ quen thuộc nên nhầm người thân
Ngỡ rằng em đang rất gần
Nên anh nghĩ ngợi phân vân vậy mà
Thương Giang thông cảm bỏ qua
Tình thơ nối nhịp tuy xa mà gần…
Biển Xanh
Tặng bạn đóa hoa nhé, cười lên nào

Chuộc lỗi...

Nghi ngờ em ,anh biết  sai rồi,
Chuộc  lỗi ,anh gửi đoá hồng tươi.
Nụ hoa chúm chím ,thay người nói:
-Đừng giận anh nghe,hãy mỉm cười...
13/6/2009
Thương Giang
 
 






THƯƠNG GIANG 19.11.2009 00:43:09 (permalink)
0



Chuộc lỗi...

Nghi ngờ em ,anh biết  sai rồi,
Chuộc  lỗi ,anh gửi đoá hồng tươi.
Nụ hoa chúm chím ,thay người nói:
-Đừng giận anh nghe,hãy mỉm cười...
 
Thương Giang
 
 Ai sai đây?

Lần này sai chẳng thấy gửi hồng
Chẳng cần chuộc lỗi nữa phải không?
Hay anh nghĩ rằng em có lỗi...
Phải gửi hoa đến...mới bằng lòng?
      






Lần trước anh đã hiểu sai
Lần này cũng vậy...Tính hai lần rồi..
Quá tam ba bận...người ơi!
Em  sẽ phạt  đấy....ba mươi lẵng hồng!
Xem anh có kiếm nổi không
Phạt nặng  để bớt lòng vòng diễn suy
Tại sao anh quá tự ti
Trong khi em có nghĩ gì sâu xa?
Vô tâm câu chữ văn hoa
Nếu làm anh giận gửi qua vài dòng
Như vậy có thắng thắn không
Đằng này giận dỗi trong lòng tổn thương
Còn em cũng chẳng chịu nhường
Vì tâm chỉ nghĩ bình thường...nào sai..?
Không hề châm  chọc mỉa mai
Thấy mình oan ức ,u hoài buồn đau.
Quen thân nào có ít đâu.
Tưởng rằng thấu hiểu tính nhau  còn gì...

*)Đến giờ phút này em vẫn khẳng định mình không sai .Thề có trời đất chứng giám không bao giờ có ý nghĩ mỉa mai người khác .Chính vì thế anh phải mang hoa chuộc lỗi vì anh gây chiến trước đấy!











Nhân Sơn 19.11.2009 06:52:15 (permalink)
0

 

 
Gửi em một triệu đóa hoa hồng
Mong hãy tha thứ và cảm thông
Cho anh được ngàn lần xin lỗi
Nếu em còn giận...anh nhảy sông...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 06:59:30 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 19.11.2009 09:49:14 (permalink)
0


TRIỆU ĐÓA HỒNG GỬI EM












Gửi em một triệu đóa hoa hồng
Mong hãy tha thứ và cảm thông
Cho anh được ngàn lần xin lỗi
Nếu em còn giận...anh nhảy sông...

Mặc Nhân Sơn



Hoa anh đâu đủ  một triệu bông...?
Chắc là anh còn phải  về trồng...
Nếu gấp gáp quá... em trợ giúp
Gửi mấy trăm hộp vậy  được không?
Thương Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 03:09:28 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 19.11.2009 22:40:02 (permalink)
0

Trích đoạn: duongquoctam

THU VÀ EM

Thu đi vương lại lá sầu,
Em đi vương lại một màu nhớ nhung.
Khói hương vây kín một vùng,
Che mờ nhân ảnh, lạnh lùng riêng ai.
Thu đi gieo lá vàng bay,
Em đi gieo cả sầu tây riêng mình.
Nhớ em thương bóng tưởng hình,
Tình xa mà ngỡ còn tình trong tay.

Thu đi xót lá vàng phai,
Em đi tôi xót vạn ngày không em.
 
Thu đi bỏ lại lá vàng
Kết lá thành chiếc khăn tang khóc tình
Người đã về cõi vô hình
Mình anh thơ thẩn đứng nhìn...tàn thu…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
  

 
 

Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 176 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9