TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 176 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 20.11.2009 03:26:21 (permalink)
0

  HOA HỒNG ĐẸP THƯỜNG CÓ GAI...
 
 
 
 
                                           


Hoa hồng đẹp có nhiều gai
Vậy mà vẫn thích nên tay dính dầm
Con tim loang lỗ vết đâm
Do bởi mê muội nghĩ nhầm chẳng sao…

Gai hồng không phải là dao
Vẫn làm chảy máu biết bao tay  người...
Mỗi giọt  máu đỏ  vừa rơi.
Thành  trái tim để suốt đời bên hoa...
 
Mặc Nhân Sơn -Thương Giang
 
 

< Sửa đổi bởi: Nhân Sơn -- 18.11.2009 16:20:16 >


_____________________________

THƯƠNG GIANG 20.11.2009 03:27:43 (permalink)
0

TRIỆU ĐÓA HỒNG GỬI EM












Gửi em một triệu đóa hoa hồng
Mong hãy tha thứ và cảm thông
Cho anh được ngàn lần xin lỗi
Nếu em còn giận...anh nhảy sông...

Mặc Nhân Sơn



Hoa anh đâu đủ  một triệu bông...?
Chắc là anh còn phải  về trồng...
Nếu gấp gáp quá... em trợ giúp
Gửi mấy trăm hộp vậy  được không?
Thương Giang





< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 20.11.2009 3:09:28 >

THƯƠNG GIANG 21.11.2009 08:06:01 (permalink)
0


NGOAN CỐ…

Biết là vọng ảo trong mơ
Con tim cứ mãi vật vờ buồn hiu
Yêu làm sao được mà yêu
Nhả văn phun chữ bao điều đắm say
Rời bàn phím lại quên ngay
Tình thơ là thế…mặc ai dại khờ
Yêu thầm chi để thẩn thơ
Lang thang phố ảo chực chờ đợi tin
Nhìn lại sao giống hệt mình
Con tim ngoan cố…nín thinh cho rồi…

NẾU...
Nếu con tim biết nghe lời-
Lý trí điều khiển thì đời khác  cơ...
Còn đâu lãng mạng vần thơ?
Chẳng còn ai phải ngẩn ngơ vì tình...
Con tim luôn thật với mình
Cho dù lý trí thông minh hơn nhiều...
Một  khi tim đã trót yêu
Lý trí khuyên nhủ mọi điều bằng không...
Tim chỉ nghe chính tiếng lòng
Cho dù đau khổ nhớ mong cả đời.
Còn mình ,phố ảo người ơi!
Thơ tình luyến ái như chơi trốn tìm...
Trăm đường dẫn lối vào tim
Ngàn lời thương nhớ...cánh chim mịt mờ...
Cứ thả hồn cõi mộng mơ
Dù thật dù ảo...tình thơ...chớ buồn!

BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang






(trả lời: Biển Xanh)
 
Nhân Sơn 21.11.2009 13:08:35 (permalink)
0

 

 
 
CHO ANH NIỀM TIN
 
Người thương hởi !.. em là ai ?..
Để anh trăn trở đêm dài mộng du
Em như sương khói mịt mù
Anh đang lạc chốn thâm u kiếm tìm
Ảo ảnh nhức buốt con  tim
Nghe hồn hoang lạnh đắm chìm trong mê
Chập chờn hình bóng hiện về
Vụt thoáng ẩn hiện buồn tê tái lòng
Với tay chụp vào khoảng không
Em vẫn lơ lững bềnh bồng cách xa
Khuất mờ hư ảo nhạt nhòa
Cố đuổi bám lấy hụt đà chơi vơi
Mộng du thân xác rả rời
Bởi vì lo sợ đánh rơi mối tình
Hãy cho anh chút niềm tin
Khi choàng tỉnh giấc cạnh mình có em…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 13:14:05 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 21.11.2009 13:26:01 (permalink)
0

 
 
Hoa tuyết
Chẳng thể quí giá như vàng
Những bông tuyết trắng dịu dàng nở hoa
Em gửi  từ mãi nước Nga
Anh cố giữ  lấy món quà ấy nghe...
Biết rằng anh chẳng nỡ chê
Bởi trên tất cả đam mê tầm thường,
Bông hoa tuyết trong như gương
Tấm  lòng em gửi mến thương về người....


Thương Giang


Hoa tuyết từ nơi phương xa
Em mang đến để làm quà tặng anh
Đón nhận với cả lòng thành
Gửi trao tâm sự sao đành thờ ơ
Xứ người đông đến bơ vơ
Tuyết rơi giá lạnh mong chờ tình thương
Trái tim nồng từ quê hương
Sớt chia chút lửa tơ vương ấm lòng
Nơi anh chẳng có mùa đông
Sao vẫn lạnh lẽo vì mong nhớ nhiều
Đôi tim khoắc khoải cô liêu
Bao giờ chung nhịp máu đều hồng lên…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 14:46:46 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 22.11.2009 10:51:50 (permalink)
0
Hoa tuyết

Chẳng thể quí giá như vàng
Những bông tuyết trắng dịu dàng nở hoa
Em gửi  từ mãi nước Nga
Anh cố giữ  lấy món quà ấy nghe...
Biết rằng anh chẳng nỡ chê
Bởi trên tất cả đam mê tầm thường,
Bông hoa tuyết trong như gương
Tấm  lòng em gửi mến thương về người....


Thương Giang


Hoa tuyết từ nơi phương xa
Em mang đến để làm quà tặng anh
Đón nhận với cả lòng thành
Gửi trao tâm sự sao đành thờ ơ
Xứ người đông đến bơ vơ
Tuyết rơi giá lạnh mong chờ tình thương
Trái tim nồng từ quê hương
Sớt chia chút lửa tơ vương ấm lòng
Nơi anh chẳng có mùa đông
Sao vẫn lạnh lẽo vì mong nhớ nhiều
Đôi tim khoắc khoải cô liêu
Bao giờ chung nhịp hòa đều ấm êm …
 
Mặc Nhân Sơn

Bao giờ anh đến bên em
Chắc là hoa tuyết ngoài thềm ngừng rơi...
Trái tim băng giá tan trôi
Phương Nam  tỏa nắng ấm nơi tâm hồn
Cô đơn giá lạnh đâu còn
Khi anh chung thủy sắt son đợi chờ...
Hoa tuyết đậu xuống trang thơ
Nhắc anh chớ có bao giờ quên em...
Thương Giang








_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang
Nhân Sơn 22.11.2009 13:42:37 (permalink)
0

 
Thu tàn trời đã sang đông
Được tin em đã theo chồng từ lâu
Cây khô xơ xác thu sầu
Mình anh thơ thẩn mắt sâu u hoài
Đông về nhớ bóng hình ai
Đêm buồn lạnh lẽo thở dài thâu canh
Người đi bỏ lại tình anh
Biết bao kỷ niệm nở đành quên sao
Vần thơ tha thiết đổi trao
Những lời thương nhớ bay vào hư không
Giờ đây em vui với chồng
Để anh ôm mối hận lòng xót xa
Em về làm vợ người ta
Còn gì đâu nữa sao mà vẫn thương…
 
Mặc Nhân Sơn

THƯƠNG GIANG 23.11.2009 05:19:57 (permalink)
0
HOA TUYẾT
 
Bao giờ anh đến bên em
Chắc là hoa tuyết ngoài thềm ngừng rơi...
Trái tim băng giá tan trôi
Phương Nam  tỏa nắng ấm nơi tâm hồn
Cô đơn giá lạnh đâu còn
Khi anh chung thủy sắt son đợi chờ...
Hoa tuyết đậu xuống trang thơ
Nhắc anh chớ có bao giờ quên em...
Thương Giang

 
Hoa tuyết từ bên đất Nga
Gói thêm nỗi nhớ làm quà gửi anh
Tình em sao lại quên đành
Nơi đây anh cũng riêng dành cành hoa
Tặng em với cả thiết tha
Hoa thường được gọi tên là Lưu Ly
Nước ngoài họ gọi tên chi
Forget me not…anh ghi nhớ lòng
Đừng quên nhau nhé…chờ mong
Hẹn ngày tao ngộ trong vòng tay nhau…

Hoa tuyết tinh khiết một mầu
Anh kết  vương miện đội đầu  cho em
Món quà anh gửi theo kèm
Nhành  Lưu Ly trắng như rèm cô dâu...
Forget me  not...quên đâu...
Nghĩa là luôn nhớ tới nhau suốt đời...
Bên em tuyết vẫn đang rơi
Bao giờ mới gặp anh - người em mong...?
Thương Giang

       


Forget-Me-Nots - Myosotis scorpioides






Forget me not!


<


_____________________________

Hãy chậm rãi mở từng trang...,từng trang...
Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn ở phía trước...
Thương Giang


<



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 06:08:31 bởi THƯƠNG GIANG >
nguyenngoat 23.11.2009 17:02:11 (permalink)
0
EM ĐÃ GẶP
 
Em đã gặp người em mong
Còn tôi cô lữ trong lòng tái tê
Chiều nay kỉ niệm tìm về
Nhớ người yếm thắm não nề tuyết rơi
                                 (nguyenngoat)
THƯƠNG GIANG 24.11.2009 03:28:07 (permalink)
0
EM ĐÃ GẶP

Em đã gặp người em mong
Còn tôi cô lữ trong lòng tái tê
Chiều nay kỉ niệm tìm về
Nhớ người yếm thắm não nề tuyết rơi

Vẫn nguyên nỗi nhớ,  khoảng trời...
Vẫn còn kỷ niệm một thời chưa xa...
Đừng buồn...tuyết vẫn nở hoa....
Người em tìm thấy cũng là bạn thơ...


NN-TG
amour et musique 24.11.2009 11:01:49 (permalink)
0
RU CHO QUÊN …
 
Ru anh giấc ngủ ngàn thu
Để đời không thấy mây mù vây quanh
 
Ru anh an giấc mộng lành
Để đi tìm lại tuổi xanh mất rồi
Sống lại quá khứ xa xôi
Hồi tưởng nhớ lúc bồi hồi gặp nhau
Tình đầu thắm thiết ngọt ngào
Bên nhau say đắm gửi trao tiếng lòng
Đáp lời kêu gọi núi sông
Đời trai thỏa chí tang bồng xa quê
Hứa hẹn chờ đợi anh về
Cùng nhau thỏa ước phu thê trọn tình
Chiến tranh máu lửa điêu linh
Trở về tàn phế nên tình bay xa
 
Ru cho dĩ vãng phai nhòa
Không còn nhớ đến người ta thay lòng…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
Ru Đời


Âu là số phận định rồi
Người đi người ở...đổi dời..lạ đâu
 
Thôi thì cứ chúc cho nhau
Ta thương ta chớ nói câu trách hờn
 
Biết người nào sẽ đau hơn
Người đi gạt lệ, người còn...nhói tim
 
Để lại là khoảng lặng im
Cùng bao nỗi nhớ đi tìm lẫn nhau
 
Rồi thời gian cũng qua mau
Còn tình còn nghĩa còn câu cười chào
 
Hết rồi biết nói chi nào
Cho nên người chớ nghẹn ngào thương đau.
 
Hãy vì cuộc sống mai sau
Vì thơ vì bạn...vùi sâu tình buồn.
 
Vì đời tựa một vở tuồng...
Ta là con hát...màn buông, một mình....
 
Trong mơ là cả khối tình
Tỉnh dậy, lấy bóng soi hình...vẫn ta.
 
Và rồi mùa nữa lại qua....
 
 
Le Tran

 
@ LT Chúc NS luôn vui vẻ nha !

THƯƠNG GIANG 24.11.2009 16:43:25 (permalink)
0


 
 
CHO ANH NIỀM TIN
 
Người thương hởi !.. em là ai ?..
Để anh trăn trở đêm dài mộng du
Em như sương khói mịt mù
Anh đang lạc chốn thâm u kiếm tìm
Ảo ảnh nhức buốt con  tim
Nghe hồn hoang lạnh đắm chìm trong mê
Chập chờn hình bóng hiện về
Vụt thoáng ẩn hiện buồn tê tái lòng
Với tay chụp vào khoảng không
Em vẫn lơ lững bềnh bồng cách xa
Khuất mờ hư ảo nhạt nhòa
Cố đuổi bám lấy hụt đà chơi vơi
Mộng du thân xác rả rời
Bởi vì lo sợ đánh rơi mối tình
Hãy cho anh chút niềm tin
Khi choàng tỉnh giấc cạnh mình có em…
 
Mặc Nhân Sơn



  Trao anh niềm tin

Niềm tin mình đã dưỡng nuôi
Bấy lâu...giờ chớ đánh rơi nghe người...
Buồn vui ,một thoáng qua thôi
Tĩnh tâm ngồi ngắm khoảng trời dấu yêu
Kỷ niệm đẹp biết bao nhiêu
Lẽ nào mất được trong chiều hờn nhau...?
Đừng dằn vặt trái tim đau
Đừng gieo ngờ vực đêm thâu một mình...
Duyên kỳ ngộ sẽ đượm tình
Dễ gì mai một bóng hình người thương
Cùng anh đi trọn con đường
Sẽ không quản ngại gió sương...dẫu nhiều...
Niềm tin thắp sáng tình yêu
Cho anh yên dạ những chiều vắng nhau...






Forget me not!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2009 17:43:58 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 25.11.2009 09:39:10 (permalink)
0
Ru Đời


Âu là số phận định rồi

Người đi người ở...đổi dời..lạ đâu

 
Thôi thì cứ chúc cho nhau

Ta thương ta chớ nói câu trách hờn

 
Biết người nào sẽ đau hơn

Người đi gạt lệ, người còn...nhói tim

 
Để lại là khoảng lặng im

Cùng bao nỗi nhớ đi tìm lẫn nhau

 
Rồi thời gian cũng qua mau

Còn tình còn nghĩa còn câu cười chào

 
Hết rồi biết nói chi nào

Cho nên người chớ nghẹn ngào thương đau.

 
Hãy vì cuộc sống mai sau

Vì thơ vì bạn...vùi sâu tình buồn.

 
Vì đời tựa một vở tuồng...

Ta là con hát...màn buông, một mình....

 
Trong mơ là cả khối tình

Tỉnh dậy, lấy bóng soi hình...vẫn ta.

 
Và rồi mùa nữa lại qua....

 
 
Le Tran

 


 
HÒA ÂM...
 
Em tặng anh những lời ru
Giúp xóa tan bớt mây mù phủ giăng
Muốn vượt qua được khó khăn
Ăn vào tiềm thức e rằng rất lâu
Bao năm chất chứa nỗi sầu
Chờ mang theo hết vùi sâu xuống mồ
Đời anh như cành cây khô
Chỉ cơn gió mạnh lùa xô ngã vùi
Còn tìm đâu nữa niềm vui
Tháng ngày còn lại ngủ vùi trong say
Men nồng đốt cháy u hoài
Đến khi tỉnh giấc thở dài buồn thêm
Chong đen soi bóng nửa đêm
Gác buồn vắng lạnh uống mềm đắng môi
Vần thơ gieo thả sầu trôi
Lời ru man mát cùng ngồi hòa âm…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 09:44:18 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 25.11.2009 19:21:42 (permalink)
0
NHỚ MÃI TÌNH EM
 
Cảm ơn em đến với anh
Ân tình sâu nặng mình dành cho nhau
Một lòng một dạ trước sau
Chỉ còn chờ đợi lúc nào đoàn viên
Không còn lo lắng ưu phiền
Đêm về ru giấc ngủ yên mộng thường
Mơ màng nhớ đến người thương
Đông về giá lạnh tuyết sương rơi đầy
Một mình lưu lạc phương Tây
Bôn ba xuôi ngược đó đây miệt mài
Vì lo cuộc sống tương lai
Cha già mẹ yếu tháng ngày nhớ mong
Chữ hiếu đền đáp cho xong
Chữ tình giữ lại trong lòng tính sau
Thương em tình nghĩa dạt dào
Nên anh vẫn đợi dù bao tháng dài
Ganh tỵ hiềm khích mặc ai
Anh vẫn tha thiết nhớ hoài tình em…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
THƯƠNG GIANG 26.11.2009 05:10:09 (permalink)
0

Giá như...

Anh cho em chút nắng
Ấm lòng -Đông xứ người.
Em trao anh bông tuyết
Mát lạnh khi nắng oi ...

Tuyết bên em vẫn rơi
Nắng phương Nam vẫn thế
Dẫu biết rằng chẳng thể
Vẫn ao ước gửi trao...

Gửi chút nắng hanh hao
Cho em vơi  bớt lạnh
Em gửi tuyết lóng lánh
Dịu nóng ngày không em

Nhìn nắng rớt bên thềm
Nhớ người nơi xa ấy...
Nhìn tuyết  rơi cũng vậy
Muốn gửi về cho anh...

-TG-



Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 142 của 176 trang, bài viết từ 2116 đến 2130 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9