TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 176 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Saohom42 03.12.2009 14:27:10 (permalink)
0

VỞ TUỒNG
 
Tình thơ như một vở tuồng
Nhập vai diễn xuất đau buồn xót xa
Biết em đang thuộc người ta
Hờn ghen luyến tiếc thật là lâm ly
Ngở như đời đã vất đi
Màn nhung khép lại…cười khì diễn thôi…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Bi hài kịch  !!!
 
Tinh thơ chính vở bi hài !
Diễn viên phải cố nhập vai vui, buồn !
Thiết tha, cuồng nhiệt, vấn vương!
Tưởng như chỉ có yêu đương trên đời !
Rồng bay, phượng múa bao lời
Gửi ru bạn họa tới nơi thiên đàng !
Bỗng trời sập xuống tan hoang !
Bão ghen, sóng giận muôn vàn đắng cay !
Liệu " rời bàn phím quên ngay "?
Như vừa xem vở kịch hay!- đỡ buồn !
 
                                                    SH



THƯƠNG GIANG 04.12.2009 04:47:28 (permalink)
0
NHỚ...NHỚ...
 
Nhớ sao…mà nhớ quá !..
Người em nơi phương xa
Tuyết trắng rơi nhạt nhòa
Khuất tầm nhìn chẳng thấy.
 
Ôi !.. nhớ thương biết mấy
Yêu nhau qua tình thơ
Mà vẫn đợi mong chờ
Bao giờ đoàn tụ được.
 
Nợ duyên từ kiếp trước
Đến giờ tìm thấy nhau
Mái tóc đã phai màu
Sao vẫn còn chia cách.
 
Xin đừng vội hờn trách
Em như một cánh hoa
Bướm ong lượn la đà
Nên hoang mang lo lắng.
 
Nhiều đêm buồn thức trắng
Ngồi bên máy thẩn thờ
Suy nghĩ chuyện vu vơ
Dù biết em chân thật.
 
Đời thua thiệt sợ mất
Có hiều tình này không
Anh yêu em thật lòng
Đừng xa nhau em nhé…
 
Mặc Nhân Sơn
 
Thương...Thương...

Thương...sao mà thương thế!
Phương Nam anh ngóng trông
Ngổn ngang mối tơ lòng
Khi đôi mình xa cách...

Thương em nơi đất khách
Mùa đông trắng tuyết rơi...
Anh vụng dài viết lời
Cho bài thơ tên :Nhớ...

Dẫu đường đời cách trở
Trời thử thách lòng ta
Tình yêu sẽ đơm hoa
Vườn mình cây đơm trái...

Đừng bao giờ nghi ngại
Những tình cảm chân thành.
Em thương mến tặng anh
Không có  lời hoa mỹ...

Vần thơ hiền  thủ thỉ
Không đẫm ướt lời yêu
Không bổng bay như diều
Để anh dâng  cảm xúc...

Thương anh rất chân thực
Nhưng giấu trong lòng thôi
Khi nào  gặp  nhau rồi
Người ơi! Em  trao lại ...

Thương Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 13:53:03 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 06.12.2009 05:56:38 (permalink)
0
Gửi anh cành thông xứ  tuyết dù Giáng sinh chưa tới...

 

                    -Thương Giang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 03:47:21 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 06.12.2009 13:03:06 (permalink)
0
Thương...Thương...

Thương...sao mà thương thế!
Phương Nam anh ngóng trông
Ngổn ngang mối tơ lòng
Khi đôi mình xa cách...

Thương em nơi đất khách
Mùa đông trắng tuyết rơi...
Anh vụng dài viết lời
Cho bài thơ tên :Nhớ...

Dẫu đường đời cách trở
Trời thử thách lòng ta
Tình yêu sẽ đơm hoa
Vườn mình cây đơm trái...

Đừng bao giờ nghi ngại
Những tình cảm chân thành.
Em thương mến tặng anh
Không có  lời hoa mỹ...

Vần thơ hiền  thủ thỉ
Không đẫm ướt lời yêu
Không bổng bay như diều
Để anh dâng  cảm xúc...

Thương anh rất chân thực
Nhưng giấu trong lòng thôi
Khi nào  gặp  nhau rồi
Người ơi! Em  trao lại ...

BUỒN…BUỒN…
Tình em tha thiết quá
Khiến cho anh ngại ngần
Đầy lo lắng, phân vân
Sợ rằng không tương xứng.

Tự trọng nên phản ứng
Anh đang tự dối lòng
Yêu em lắm biết không
Bao đêm nằm thao thức.

Mang nỗi buồn day dứt
Ngại mộng ước không thành
Tình này rất mong manh
Bởi mình nhiều cách biệt

Mất em thì luyến tiếc
Nghĩ đến lại nghẹn ngào
Chẳng biết phải tính sao
Lòng tràn đầy đau khổ.

Buồn thương cho phận số
Cùng kiếp người sinh ra
Sao gánh chịu xót xa
Ôm một đời bất hạnh.

Tìm về trong cô quạnh
Đường em chọn cứ đi
Đừng ngoảnh lại làm gì
Chúc em vui tình mới…

Mặc Nhân Sơn - Thương Giang

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43613/A04F6CEF490F4FDAB6EED989C758E03B.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 10:17:25 bởi Nhân Sơn >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 07.12.2009 16:33:24 (permalink)
0
 
TỰ NGUYỆN
 
     Từ nay chối bỏ cuộc chơi
Muội mê rượt đuổi rã rời xác thân
     Không còn day dứt phân vân
Giữ lại một chút nghĩa nhân cuối đời
     Để lòng thanh thản nghỉ ngơi
Chẳng quan tâm đến những lời mỉa mai
     Tỵ hiềm ganh ghét mặc ai
Túi thơ bầu rượu đường dài thênh thang
     Vui cùng gió núi mây ngàn
Quên hết tất cả lo toan muộn phiền
     Tìm lại giây phút bình yên
Tranh giành hư ảo ngả nghiêng vũng sầu
     Làm gì có chuyện mưa ngâu
Đợi chờ cho đến bạc đầu…tay không
     Thôi thì gửi lại chút lòng
Tự nguyện dừng lại…trả xong nợ tình…
 
                        Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 10:18:57 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 09.12.2009 09:40:30 (permalink)
0

ĐỢI CHỜ…
 
Bao năm gieo hạt cánh đồng mơ
Đến nay thu hoạch được đợi chờ
Giật mình nhìn lại đầu bạc trắng
Tình chưa chịu chín…vẫn bơ vơ…
 
                     Mặc Nhân Sơn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 10:19:44 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 10.12.2009 05:59:42 (permalink)
0
ĐỢI CHỜ…

Bao năm gieo gặt cánh đồng mơ
Đến nay thu hoạch được đợi chờ
Giật mình nhìn lại đầu bạc trắng
Tình chưa chịu chín…vẫn bơ vơ…

Mặc Nhân Sơn


Bấy lâu chăm bón cánh đồng thơ
Đến khi thu hoạch thật bất ngờ
Tâm hồn thư thái ,thêm bạn hữu...
Chân thành chia xẻ...Ngỡ giấc mơ...

Thương Giang

Nhân Sơn 10.12.2009 10:00:21 (permalink)
0

HỒN THƠ ĐÂU ?..
 
 
Sống cho có nghĩa tình
Chớ đánh mất lòng tin 
Chịu đựng nỗi mất mát
Chấp nhận dù hy sinh.
 
Lãng mạn yêu qua thơ
Chỉ là mối tình hờ
Vẫn biết như thế đấy
Mà sao cứ ngẩn ngơ.
 
Thơ tiếng nói của lòng
Lưu luyến và nhớ mong
Gửi gắm niềm tâm sự
 Sáo rỗng buồn chán không ?..


 
Vậy mà lắm người đời
Mượn thơ để vui chơi
Miễn văn hay chữ tốt
Đâu rồi !...hồn thơ ơi !!!..
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 10:21:07 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 10.12.2009 10:10:57 (permalink)
0
 
 
ĐỐT THƠ
 
     Anh là một thoáng dư hương
Một cơn gió nhẹ giúp Sương mát lòng
     Tủi thân anh lắm biết không ?..
Trách mình sao mãi đèo bòng làm chi
     Tình thơ đem đốt sạch đi
Tiếc nuối giữ lại được gì nữa đâu
     Ngỡ rằng bắc nhịp nối cầu
Nào ngờ rơi xuống sông sâu mất rồi
     Hai bờ bên lở bên bồi
Sao quá ngăn cách xa xôi nghìn trùng
     Em…anh chẳng thể đi chung
Dù cho đã uống nước cùng dòng sông
     Gặp nhau mà cách xa lòng
Tình mình hư ảo chờ mong thêm buồn…
 
                             Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 14:05:46 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 11.12.2009 08:10:49 (permalink)
0
 
CỚ CHI EM BUỒN
 
      Tính hay đa cảm mủi lòng
Tự ty bám mãi vẫn không xóa mờ
     Biết rằng yêu qua tình thơ
Tìm chút lãng mạn mộng mơ thôi mà
     Vô tình em lại nói ra
Khiến anh mặc cảm xót xa trong lòng
     Nỗi buồn chất ngất mênh mông
Tình dù sương khói hư không vô thường
    Mà sao cứ mãi vấn vương
Nẻo đời ngăn lối chia đường đôi nơi
     Vui bước hụt hẫng chơi vơi
Giật mình nhìn lại rã rời xác thân
     Thôi thì chẳng vướng nợ nần
Em đừng thương xót phân vân làm gì
     Mặc anh ôm mối tình si
Đời anh thế đấy… cớ chi em buồn…
 
                           Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 10:24:43 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 12.12.2009 07:51:33 (permalink)
0
Vắng em

Vắng em anh có buồn không ?
Mỗi chiều anh có ngóng trông đợi chờ
Nơi đây em thấy bơ vơ
Một thân đơn chiếc bơ phờ nhớ anh

Vắng em lá có lìa cành ?
Để cây trơ trụi màu xanh không còn
Vắng em anh có mỏi mòn ?
Riêng em thao thức héo hon - úa tàn

Vắng em gió có buồn than ?
Nhớ nhung từng áng mây ngàn phương xa
Trời còn ươm nắng chiều tà ?
Đợi hoàng hôn phủ lá hoa ngủ vùi

Em đi anh có bùi ngùi ?
Tình thơ ngày cũ có nguôi trong lòng ?
Hay là anh vẫn nhớ mong ... ?
SS


Vắng em
 
     Vắng em…anh sống mồ côi
Mỗi chiều ra ngắm mây trôi lững lờ
    Vắng em…anh thấy bơ vơ
Vào ra chiếc bóng thẫn thờ nhớ mong
 
     Đò chiều xuôi mái trên sông
Bến xưa đứng đợi đò không ghé vào
     Vắng em…khô héo trầu cao
Trăng gầy chếch bóng xanh xao võ vàng
 
     Vắng em…lòng dạ ngổn ngang
Nhờ mây nhắn gió thở than đôi lời
    Tình buồn khổ lắm em ơi !..
Hãy  mau về nhé !..cho đời anh vui…
 
                 Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 14:06:45 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 12.12.2009 07:58:23 (permalink)
0
 
ĐỐT THƠ

     Anh là một thoáng dư hương
Một cơn gió nhẹ giúp Sương mát lòng
   
Tủi thân anh lắm biết không ?..
Trách mình sao mãi đèo bòng làm chi
Tình thơ đem đốt sạch đi
Tiếc nuối giữ lại được gì nữa đâu
Ngỡ rằng bắc nhịp nối cầu
Nào ngờ rơi xuống sông sâu mất rồi
Hai bờ bên lỡ bên bồi
Sao quá ngăn cách xa xôi nghìn trùng
Em…anh chẳng thể đi chung
Dù cho đã uống nước cùng dòng sông
Gặp nhau mà cách xa lòng
Tình mình hư ảo chờ mong thêm buồn…

Mặc Nhân Sơn


                                  
                                   Đốt thơ


Xin anh đừng đốt tình thơ
Duyên xưa em đã ... bây giờ còn đâu
Chỉ còn lại những nỗi đau
Vết thương ngày cũ hằn sâu trong lòng
Tình thơ mình đã ươm trồng
Hãy cùng em góp công chăm , mỗi ngày .
Mùa xuân trời đất đổi thay
Lá hoa lại thắm , tình này long lanh
Thơ tình lại thắm màu xanh
Vần thơ em viết cho anh thêm nồng
Nơi xa anh có biết không ?
Trái tim em vẫn nặng lòng ...tình thơ
Anh đừng nghĩ ngợi vu vơ
Xuân này anh sẽ ... bất ngờ gặp em .
SS




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 14:08:06 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 12.12.2009 08:09:08 (permalink)
0
            NHỚ EM

Em bảo anh rằng chẳng chịu đi
Thương nhau nên vẫn cứ ngồi lỳ
Vậy sao đành đoạn ra đi mãi
Bỏ anh đơn độc với tình si.

Giờ này em đang ở nơi đâu
Gió mưa có làm ướt mái đầu
Lông mày đánh rơi ai nhặt giữ
Nhớ em lo lắng mắt quầng sâu.

Em ơi !..xin đừng rời xa anh
Tìm về bến lạ sao nỡ đành
Lỡ làm em giận anh xin lỗi
Đừng bỏ vườn thơ vắng buồn tanh…


Mặc Nhân Sơn
 

      Nhớ Anh !

Em đã hứa rằng em chẳng đi
Nhưng em ở lại có ích gì ?
Thà em cứ thế ra đi mãi
Vẫn giữ bên mình mối tình si

Giờ này em vẫn ở lại đây
Vẫn đợi chờ anh ngày lại ngày
Mưa rơi ngập lối em không ngại
Chỉ ngại lòng anh đã đổi thay !

Em đâu nỡ lòng xa cách anh
Dẫu biết tình ta sẽ không thành
Con đường tình ái chia hai lối
Thao thức mình em suốt năm canh .

Giờ này nơi đó anh vui không ?
Anh nào hay biết em ngóng trông
Riêng em lặng lẽ - đang thầm trách :
Anh đã quên em - chẳng bận lòng !?
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 10:31:39 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 12.12.2009 10:51:20 (permalink)
0

Nhân Sơn 12.12.2009 20:44:01 (permalink)
0
THU HẾT SẦU

Rượu tình hương tỏa ngạt ngào
Bao năm chưa nếm nên nào biết đâu
Ước gì hương đọng dài lâu
Một thoáng bay mất lại sầu buồn thêm
Không còn đơn lạnh về đêm
Say nồng an giấc êm đềm mộng mơ
Từ đây hết kiếp bơ vơ
Sống trong nhung nhớ đợi chờ yêu thương
Ấp ủ hình bóng Sương Sương
Người tình trong mộng tơ vương trọn đời
Dừng chân phiêu lãng rong chơi
Lắng nghe em nói những lời thiết tha
Tuy rằng đôi nẻo cách xa
Chưa lần gặp gở sao mà luyến lưu
Xua tan ảm đạm mây mù
Có em bên cạnh…mùa thu thôi sầu…

Mặc Nhân Sơn
 
Bên nhau

Vườn tình nay đã trỗ bông
Trải bao năm tháng chờ mong một ngày
Rượu tình mới nhấp đã say
Ngạt ngào hương tỏa ngất ngây trong lòng
Trăm năm tình mãi ấm nồng
Dẫu đông giá rét vẫn không lạnh lùng
Đêm đêm ươm giấc mơ chung
Một trời hạnh phúc ta cùng sánh đôi
Nhìn nhau mà dạ bồi hồi
Trong tim ta bỗng rạng ngời nét yêu
Thu này tình hết cô liêu
Lời anh tha thiết bao điều mộng mơ
Tình mình đẹp tựa bài thơ
Nửa đời tìm kiếm bây giờ gặp nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Vần thơ nối mãi nhịp cầu nợ duyên .
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 20:57:45 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 142143144 > >> | Trang 144 của 176 trang, bài viết từ 2146 đến 2160 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9