MỚI BIẾT ĐƯỢC
Mỗi đêm em về trong giấc mộng
Anh không còn trăn trở cô đơn
Có em giấc ngủ hết chập chờn
Vẳng bên tai những lời âu yếm.
Mơ màng anh choàng tay mò kiếm
Quờ quạng tìm hơi ấm em đâu
Gối chăn đơn lạnh lẽo nát nhàu
Tỉnh giấc ngẩn ngơ đầy tiếc nuối.
Chưa gặp…đã mê say đắm đuối
Bởi em mang nét đẹp thanh cao
Có trái tim nhân hậu ngọt ngào
Gây ấn tượng nên lòng xao xuyến.
Tình thiết tha càng nhiều lưu luyến
Lỡ mai này ước mộng không thành
Tên Sương Sương đậm nét tim anh
Suốt đời này chẳng thể quên được.
Thân lữ khách bao năm mỏi bước
Suy tầm tìm kỷ niệm mà thôi
Đã hơn nửa thế kỷ buồn trôi
Đến nay biết thế nào xúc động…
Mặc Nhân Sơn

Cõi mộng
Đừng nói "Lỡ..." anh ơi ! xin đừng nói
Câu nói này , em đau nhói buồng tim
Tình không yêu xin anh hãy lặng im
Cho em tìm chút yêu trong cõi mộng
Em vẫn biết . Tình thơ là rất mỏng
Rất mong manh tựa những hạt sương đêm
Với thơ . Xin anh viết lời dịu êm
Cho em mãi thấy lòng mình ấm áp
Chưa nói yêu . Tình cao như ngọn tháp
Lòng dạt dào như tựa thủy triều dâng ...
Đọc thơ anh lòng em thấy lâng lâng
Bao yêu thương ùa về . Em hạnh phúc .
Em biết . Chẳng thể nào - duyên mai trúc
Chỉ là mơ trong cõi nhớ ... Qua thơ .
Xin anh đừng hững hờ . Dù một chút
Để lòng em hoang tưởng những yêu đương .
Chưa một lần mình hò hẹn yêu thương
Anh biết không ? Em vẫn chờ vẫn đợi .
Buổi tương ngộ . Em biết xa tầm với
Em vẫn nuôi hy vọng . Mộng tương phùng .
SS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2009 15:52:41 bởi Biển Xanh >