TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 146 của 176 trang, bài viết từ 2176 đến 2190 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 19.12.2009 17:58:33 (permalink)
0
CÒN GÌ ...
 
Xin em đừng hỏi vì sao
Vần thơ anh viết đượm màu thê lương
Đời chưa đi được nửa đường
Ba phần còn lại buồn vương mắt sầu
Buông trôi số phận từ lâu
Giờ đây tóc đã bạc màu thời gian
Bao nhiêu mơ ước vỡ tan
Chỉ còn mỗi tấm thân tàn chơ vơ
Gửi niềm tâm sự qua thơ
Tìm vui khuây khoả đợi chờ ngày đi
Trần ai cõi tạm sướng chi
Trở về cát bụi còn gì luyến lưu...

 Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 19.12.2009 22:52:11 (permalink)
0
CÓ ANH

Cuối thu sắc lá nhạt màu
Tình thơ anh gửi theo nhau quyện vào
Tâm tình anh đã gửi trao
Nồng nàn êm dịu rót vào lòng em
Tình anh em mãi không quên
Bài thơ anh viết mông mênh lời buồn
Có anh ... thơ sẽ khơi nguồn
Bao nhiêu ý tưởng tràn tuôn dạt dào
Có anh ...đời sẽ ngọt ngào
Thơ tình anh dệt khiến em nao lòng
Có anh ... em sẽ ước mong ...
Tháng ngày chờ đợi ngóng trông tương phùng
Dẫu cho tình ảo não nùng
Hai phương cách biệt nhưng chung tấm lòng .
SS
 
 
 





HỒI SINH

Tình thơ em viết cho anh
Tạo niềm khích lệ dệt thành ước mơ
Từ đây không còn bơ vơ
Có em thôi hết vật vờ đau thương
Chúng mình tuy cách đôi đường
Lời thơ tha thiết vấn vương trọn đời
Mùa thu dù lá vàng rơi
Heo may có lạnh nhưng trời trong xanh
Không gì ngăn nổi tình anh
Trái tim còn đâp vẫn dành yêu em
Tựa đầu vào ngực anh xem
Rộn ràng loạn nhịp ước thèm bờ môi
Biết rằng ảo tưởng xa xôi
Nhưng sao lại thấy bồi hồi đợi mong
Em có thấu hiểu cho không
Tình yêu sống lại nên lòng mộng mơ…

Mặc Nhân Sơn

 


 

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2009 23:00:18 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 20.12.2009 04:20:45 (permalink)
0
Chúc anh và gia đình đón Giáng sinh bình an, hạnh phúc!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 05:16:10 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 20.12.2009 13:41:13 (permalink)
0

SAO EM ĐÀNH…

 
Sài Gòn…anh chẳng biết mùa Thu
Không gió heo may sương che mù
Chỉ thấy hai mùa…mưanắng
Chiều về mưa đỗ trời âm u.

Đường xưa còn đâu lá me bay
Ngọn đèn cao áp bóng đỗ dài
Đêm buồn lang thang trên phố cũ
Đi tìm kỷ niệm bóng hình ai.

Bao năm xa vắng em về đâu
Gọi nhau cố nhân dạ u sầu
Bỏ lại nơi đây bao nỗi nhớ
Đợi chờ chờ đợi mắt thâm sâu.

Anh như chiếc lá hết tươi xanh
Thu về…vẫn cố bám trên cành
Đong đưa theo gió chờ rơi rụng
Sao em lại đành rời xa anh…

 
Mặc Nhân Sơn


Em vẫn nhớ

 
Sài gòn cũng chẳng có mùa đông
Không gió heo may để buốt lòng
Chỉ có nắng ươm vàng , trải nhẹ
Và chiều mưa với những cơn dông

Con đường xưa vẫn lá me bay
In dấu chân ai ngày lại ngày
Chiều chiều tan học em nhanh bước
Kỷ niệm còn đây , anh có hay ?

Bao mùa lá rụng em vẫn đây
Vẫn nhớ về anh những tháng ngày
Một thời dệt mộng , cùng mơ ước
Sẽ có một ngày tay trong tay ...

Thời gian cứ thế vụt trôi nhanh
Nhìn cây vàng lá sắp lìa cành
Thu về gợi nhớ bao kỷ niệm
Em vẫn ngồi đây ... thương nhớ anh !
SS









<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 13:55:17 bởi Biển Xanh >
#2179
    Nhân Sơn 20.12.2009 17:36:19 (permalink)
    0
    THIẾU PHỤ

    Vấn tóc mây em trở thành thiếu phụ
    Ngồi đan áo cho con thao thức giữa đêm trường
    Đã xa rồi một thuở dậy mùi hương
    Xiêm y khép lại thời con gái

    Bao nhiêu năm ngoảnh đầu em nhìn lại
    Hai nửa yêu thương ngày ấy đã xa rồi
    Rong rêu tình làm nhạt nhòa vệt son môi
    Xót xa bắt đầu từ dạo ấy…

    Đắm mình dưới ngọn đèn đêm thấy lòng mình trỗi dậy
    Khao khát yêu thương..thiếu phụ khóc riêng mình
    Gió lộng mây trời vẫn đó…..mộng ba sinh
    Lỡ chuyến đò ngang bàn tay nắm bàn tay lần cuối…

    Tình xưa cao vời vợi
    Sương gió giăng mờ
    Thiếu phụ ngồi đếm giọt tình rơi!

    Vấn tóc mây,
    Em - thiếu phụ ngồi hát khúc à ơi…
    Lá đổ cuối thu..
    Ánh hoàng hôn cuối ngày đang rũ xuống
    Rao bán chút ưu tư sót lại trong nắng chiều đã muộn
    Nhịp võng đu đưa mùa thu nói tạ từ..

    Khép ô cửa lòng
    Khóa chặt nỗi niềm riêng
    Giữa nỗi cô đơn em trải lòng mình qua từng cánh gió
    Rêu phong bám đầy trên cuộc tình dang dở
    Đôi vai gầy hứng trọn mảnh trăng tan.

    Khép lại phận người…..khép lại cuộc tình dở dang
    Nặng gánh ưu tư
    Chở niềm thương về vùng dĩ vãng
    Phấn hương bay lầu trăng xưa vắng lặng
    Hiu hắt canh tàn, hoen mắt lệ chứa chan….

    SS
    (29/11/2009)


    CÔ LỮ
     
    Em đã trở thành người thiếu phụ
    Vấn tóc mây nên gió thôi bay
    Mang ưu tư thao thức đêm dài
    Ngồi đan áo nhớ về quá khứ.
     
    Mất em...anh làm người lữ thứ
    Kiếp giang hồ phiêu bạt tha phương
    Hành trang là hình bóng người thương
    Chất chứa đầy khối tình dang dở.
     
    Mộng ước không thành nên tình lỡ
    Đành chia tay mỗi đứa một nơi
    Em thiếu phụ đếm giọt tình rơi
    Anh lãng tử bạc màu sương gió.
     
    Chúng mình với nỗi buồn còn đó
    Khép xiêm y phai nhạt phấn hương
    Còn anh trăn trở suốt đêm trường
    Chở nhớ thương về vùng dĩ vãng...
     
    Mặc Nhân Sơn
     
     
     
     
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 17:37:29 bởi Nhân Sơn >
    #2180
      Nhân Sơn 21.12.2009 17:07:42 (permalink)
      0
       

       

       
       

       
       
      ĐỢI CHỜ...
       
      Môt thời vang bóng qua rồi
      Thời gian còn lại buồn trôi muộn phiền
      Khắc khoải với nỗi niềm riêng
      Nghe hồn hoang lạnh ngả nghiêng vủng sầu
      Suy tư vầng trán hằn sâu
      Hoàng hôn nhuộm tím mái đầu phai sương
      Công danh dang dở chán chường
      Mang nhiều cay đắng nẻo đường trần ai
      Tìm quên qua chén men cay
      Ngắm nhìn khói thuốc tỏa bay mơ màng
      Đợi chờ ngày tháng lụi tàn
      Trở về cát bụi nhẹ nhàng hư không
      Xóa hết tủi hận chất chồng
      Cho hồn thanh thản cho lòng bình yên...
       
      Mặc Nhân Sơn

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 19:38:16 bởi Nhân Sơn >
      #2181
        Nhân Sơn 22.12.2009 08:00:36 (permalink)
        0
        CÓ PHẢI EM ?...

        Tên nghe quen lắm thân thương
        Gợi bao kỷ niệm vấn vương ngày nào
        Từ lâu đã không gặp nhau
        Bóng hình em mãi đậm màu trong tim
        Mộng du thơ thẩn đi tìm
        Chập chờn ảo ảnh đắm chìm trong mơ
        Tình cờ xem những vần thơ
        Khơi lại dĩ vãng ngẩn ngơ nỗi lòng
        Đúng là em đó phải không?
        Người hằng chờ đợi nhớ mong đêm ngày
        Dù cho cuộc sống đổi thay
        Tình anh vẫn thế thương hoài ngàn năm
        Từ khi vắng bóng biệt tăm
        Thâu đêm đối bóng âm thầm gọi tên
        Làm sao mà có thể quên
        Nhớ thương thương nhớ mông mênh tình buồn…
         
        Mặc Nhân Sơn 
         
         
         
        Chính là Em

        Chính là em đó chứ ai
        Là em của những ngày dài nhớ mong
        Tình xưa giấu kín trong lòng
        Bấy lâu ngăn cách đợi trông ngút ngàn
        Đêm ơi xin hãy khẽ khàng
        Đêm đừng tàn vội lỡ làng giấc mơ
        Yêu người em dệt thành thơ
        Bao nhiêu luyến nhớ mộng mơ ghép vần
        Tên anh em gọi ngàn lần
        Đường xưa lối cũ bước chân ngại ngùng
        Tại em thương nhớ người dưng
        Một đời vương vấn muôn trùng cách xa
        Trách mình yêu chi người ta
        Để giờ gặp lại xót xa trong lòng
        Tình buồn nỗi nhớ mênh mông
        Dẫu đời chia biệt cũng không quên người ...

        SS
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 08:06:50 bởi Nhân Sơn >
        #2182
          thaianh49 22.12.2009 16:35:00 (permalink)
          0

              
                     Mua Giang sinh chuc vui tươi
                     Cho voi vang chi "Tinh So doi "
                     Mai nay chua ban nhieu phươc loc
                     Giau roi...tinh lai cu choi voi...

          hihi,may Thai Anh co su co,chiu kho doc ko co dau nhe
          Chuc Mua Giang sinh an lanh
          #2183
            amour et musique 22.12.2009 20:19:50 (permalink)
            0
            HÒA ÂM...
             
            Em tặng anh những lời ru
            Giúp xóa tan bớt mây mù phủ giăng
            Muốn vượt qua được khó khăn
            Ăn vào tiềm thức e rằng rất lâu
            Bao năm chất chứa nỗi sầu
            Chờ mang theo hết vùi sâu xuống mồ
            Đời anh như cành cây khô
            Chỉ cơn gió mạnh lùa xô ngã vùi
            Còn tìm đâu nữa niềm vui
            Tháng ngày còn lại ngủ vùi trong say
            Men nồng đốt cháy u hoài
            Đến khi tỉnh giấc thở dài buồn thêm
            Chong đen soi bóng nửa đêm
            Gác buồn vắng lạnh uống mềm đắng môi
            Vần thơ gieo thả sầu trôi
            Lời ru man mát cùng ngồi hòa âm…
             
            Mặc Nhân Sơn 


            Ru Anh Qua Một Mùa Đông
             
            Anh mang dáng vẻ thâm trầm

            Nên tình cứ mãi âm thầm trở trăn
             
            Nhìn anh trở giấc băn khoăn
            Thuơng anh biết mấy, yêu tăng mấy lần
             
            Xa nhau cứ ngỡ là gần
            Không quên mà lại bội phần nhớ nhung
             
            Ru anh hoài mối tình chung
            Để tim anh mãi nhịp rung bồi hồi
             
            Tình vơi, em lại đắp bồi
            Đam mê có cạn, em ngồi ru anh
             
            Ngủ ngoan, Đông sẽ qua nhanh
            Em ru anh..dẫu...ngày xanh...tận cùng.
             
             
            Tình em, ngọn lửa cháy bùng
            Sưởi anh ấm mãi giữa vùng giá băng
             
            Ru anh, thêm một mùa trăng....
             


            Chúc NS giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc !
            #2184
              Nhân Sơn 23.12.2009 19:49:47 (permalink)
              0

              TÀN TRO...
               
              Lời em ru đượm tình nồng
              Tàn tro lói chút lửa hồng đêm đông
               
              Vơi bớt giá lạnh trong lòng
              Dù là tiếng vọng mênh mông xa vời
               
              Ghi thêm kỷ niệm trong đời
              Sưu tầm tích lũy đầy vơi tình sầu
               
              Mái tóc giờ đã bạc màu
              Cuối năm tính sổ canh thâu ngậm ngùi
               
              Lật tìm đâu thấy niềm vui
              Chỉ toàn hư ảo dập vùi đắng cay
               
              Tình như gió thoảng mây bay
              Mua vui chốc lát mấy ai chân thành
               
              Đêm đông gác lạnh buồn tanh
              Lời ru thắm thiết lòng anh não nề
               
               Thả hồn chìm vào cơn mê
              Thêm mùa trăng nữa...trở về cô đơn...
               
              Mặc Nhân Sơn
               
               
               
               
               
               
               
              Ru Anh Qua Một Mùa Đông
               
              Anh mang dáng vẻ thâm trầm

              Nên tình cứ mãi âm thầm trở trăn
               
              Nhìn anh trở giấc băn khoăn
              Thuơng anh biết mấy, yêu tăng mấy lần
               
              Xa nhau cứ ngỡ là gần
              Không quên mà lại bội phần nhớ nhung
               
              Ru anh hoài mối tình chung
              Để tim anh mãi nhịp rung bồi hồi
               
              Tình vơi, em lại đắp bồi
              Đam mê có cạn, em ngồi ru anh
               
              Ngủ ngoan, Đông sẽ qua nhanh
              Em ru anh..dẫu...ngày xanh...tận cùng.
               
               
              Tình em, ngọn lửa cháy bùng
              Sưởi anh ấm mãi giữa vùng giá băng
               
              Ru anh, thêm một mùa trăng....
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2009 07:48:43 bởi Nhân Sơn >
              #2185
                Nothing Lasts Foreve 24.12.2009 05:37:05 (permalink)
                0
                 
                 
                 


                Nhắn Đến Ai !

                 
                Hoán Vân cg
                 
                Nhắn đến ai một lời
                Xin đừng yêu thi sĩ
                Cuộc đời nghèo lãng mạn
                Thơ luôn gắn bước đi.
                 
                Thi sĩ chỉ có lời
                Thơ đẫm bước tình lơi
                Hành trình luôn lãng mạn
                Sẽ chỉ nhận chơi vơi ....
                 
                Bạn ở nơi đất mẹ
                Tôi viễn xứ tha hương
                Mong hai hồn thi sĩ
                Dù xa ... mà kết vương.
                 


                 
                 
                * Cám ơn Nhân Sơn đã ghé qua trang thơ của Hoán Vân nha
                Nhân Sơn là người khách đầu tiên viếng thăm nhà Hoán Vân đó, xin cám ơn thật nhiều nha, chúc mùa giáng sinh vui, hạnh phúc, bình an.
                * Mời bạn một ly rượu nha, nâng ly nào.
                 
                **
                ***
                Mời bạn ly rượu nho
                Thơm ngon từ viễn xứ
                Xin bạn đừng tư lự
                Hãy trọn cạn trao cho.
                 
                24/12/09
                Hoán Vân cg
                 
                 
                 

                 
                 
                 


                 
                #2186
                  Biển Xanh 24.12.2009 19:37:46 (permalink)
                  0
                  KHÁC BIỆT
                   
                  Anh không là thi sĩ
                  Chỉ yêu thích văn thơ
                  Đa tình nên mộng mơ
                  Gieo vần tìm tri kỷ.
                   
                  Lời thô không hoa mỹ
                  Gửi tâm sự nỗi lòng
                  Thả tình vào mênh mông
                  Tìm lãng quên khuây khỏa.
                   
                  Em và anh đôi ngả
                  Khác biệt hai cuộc đời
                  Giao lưu kết bạn chơi
                  Cho vơi buồn viễn xứ.
                   
                  Anh sống đời lữ thứ
                  Vui bầu rượu túi thơ
                  Hồn đắm chìm vật vờ
                  Chẳng màng tình nhân thế...
                   
                  Mặc Nhân Sơn
                   
                  #2187
                    Nhân Sơn 25.12.2009 19:19:19 (permalink)
                    0
                     
                    BÁN ĐỜI...
                     
                    Ngựa hoang lê bước tìm về
                    Lưng mang vết chém tái tê nát lòng
                    Lối mòn phủ kín rêu phong
                    Người xưa đã vội sang sông lâu rồi
                    Một mình lẻ bóng đơn côi
                    Góp nhặt kỷ niệm xa xôi kết sầu
                    Một thời ngang dọc còn đâu
                    Mang danh tuấn mã vó câu tung hoành
                    Gục ngã từ thuở còn xanh
                    Vết hằn định mệnh trở thành phế nhân
                    Đường tình đứt đoạn ái ân
                    Đường đời lạc lõng nhận phần thiệt thua
                    Bán đời chẳng có ai mua
                    Thời gian chờ đợi thơ lùa thả bay...
                     
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 19:22:11 bởi Nhân Sơn >
                    #2188
                      Nothing Lasts Foreve 26.12.2009 01:12:07 (permalink)
                      0
                       
                      Chào Mạc Nhân Sơn, Hoán Vân thì khác Bạn nhiều lắm
                      Tôi Đang Cô Đơn

                       
                      Hoán Vân cg
                       
                      Tôi đang rất cô đơn
                      Mãi đi tìm một nửa
                      Đi hoài rồi đi mãi
                      Vẫn mang theo chữ chưa.
                       
                      Tôi đi tìm nửa tôi
                      Còn rớt lại bên đời
                      Lạc đi đâu hỡi bạn
                      Đã kiếm tìm khắp nơi ....?
                       
                      Nửa hồn đang đơn côi
                      Trong dòng đời rất vội
                      Bạn là ai trong số 
                      Ngả người bước muôn nơi ?
                       
                      Tôi đang rất cô đơn
                      Một bóng hình lạc lõng
                      Hồn hòa cùng với bóng
                      Đứng giữa lạnh trời đông.
                       
                      Trong cuộc sống mênh mông
                      Lòng trống không lồng lộng
                      Bờ mi nhàu rơi rớt
                      Giọt ngắn dài đợi mong.
                       
                       
                       

                       
                       
                      #2189
                        Nhân Sơn 26.12.2009 10:47:23 (permalink)
                        0
                         
                        RONG CHƠI...
                         
                        Em đi tìm một nửa
                        Sớm muộn sẽ gặp thôi
                        Anh đã đánh mất rồi
                        Chẳng bao giờ tìm thấy.
                         
                        Đời anh là thế đấy
                        Lận đận với chữ nghèo
                        Mấy ai dại bám theo
                        Thì thôi đành an phận.
                         
                        Nợ tình không vướng bận
                        Thoải mái tìm niềm vui
                        Say thơ nên ngủ vùi
                        Thả hồn vào ảo mộng.
                         
                        Một nửa tìm vô vọng
                        Lãng du kiếp rong chơi
                        Đến khi nào rã rời
                        Trở về với cát bụi...
                         
                        Mặc Nhân Sơn
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 11:01:22 bởi Nhân Sơn >
                        #2190
                          Thay đổi trang: << < 145146147 > >> | Trang 146 của 176 trang, bài viết từ 2176 đến 2190 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9