Trích đoạn: Nhân Sơn 
   
   
CÓ THẬT LÒNG  
    
  Văn phong của em nghe thân 
  Anh cảm nhận thấy rất gần đâu đây 
  Chỉ là cùng một GIÓ - MÂY 
  Yêu thơ nên đến nơi này giao duyên 
  Mong gặp tri kỷ bạn hiền 
  Sớt chia vơi bớt sầu riêng trong lòng 
  Xin đừng làm lá diêu bông 
  Mây bay gió thoảng bềnh bồng nổi trôi 
  Chúng mình đã biết nhau rồi 
  Đã từng trao đổi thơ đôi ba lần 
  Cho nên anh mãi phân vân 
  Biết em có thật muốn gần bên nhau... 
    
  Mặc Nhân Sơn 
    
    
    
     
    
 
  
             
Hoán Vân cg
        
  
Ừ thì chỉ gió với mây
Nhưng anh cũng đến nơi đây rồi mà
Em buồn năm tháng đã qua
Nên giờ gió đổi mây lòa còn đâu.
 
Em quên phút hẹn ban đầu
Đời người con gái bể dâu trăm bề
Lòng buồn tủi khắc tái tê
Em nơi viễn xứ chưa về anh ơi!...
 
Anh qua bao hẹn trong đời
Diêu bông là lá ở nơi phương nào?
Em thì một dạ khát khao
Ước mong tri kỷ đi vào họa thơ.
 
Thân gầy xứ lạnh bơ vơ
Đêm nay không ngủ vui giờ có anh
Phải chăng có giấc mơ xanh
Cho duyên gặp gỡ buông mành ... mộng du
 
Đây đâu phải độ mùa thu
Mà em ngồi đếm gió du lạc hồn
Từ nay hết phút cô đơn
Từ nay em sẽ mãi hờn... cùng anh.
 
03/01/2010
 
 
Chúc bạn vui nhiều trong cuộc sống
 
 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2010 17:27:46 bởi Nothing Lasts Foreve >