TÍNH SỔ ĐỜI
Trích đoạn: Nhân Sơn
TIẾP NỐI
NHỮNG ÂN TÌNH
Những ân tình tự bao giờ chưa trả
Nên bây giờ mình đã gặp lại nhau
Để luyến lưu trong những phút giây đầu
Từ cái thưở ban sơ vừa quen, nhỉ !
Ngọn lửa cháy ở trong lòng âm ỉ
Mà âm thầm sức mạnh đến thiên thu
Để nhốt tim nhau vào trong chốn ngục tù
Để thấm ngọt tự tấc lòng đôi lứa
Và để rồi như đã theo lời hứa
Có muộn màng nhưng ta vẫn gặp nhau
Để trong đời, bể mặn ngọt nông sâu
Ta tiếp nối duyên tình từ kiếp trước.....
Thuỵ Du
Lúc ban sơ mới vừa gặp gở
Nghe trong lòng xúc động bồi hồi
Linh cảm thân quen thuở xa xôi
Tìm mãi đến nay mới thấy lại.
Phút sơ giao vẫn còn ngần ngại
Yêu em chỉ dám nói xa gần
Sợ hiểu lầm cứ mãi phân vân
Giờ biết rõ nên em chịu nhận.
Nợ tình xưa buột ràng duyên phận
Dù muộn màng cũng trả cho xong
Đeo mang chi thêm nặng chất chồng
Cùng nối lại ân tình em nhé !...
Mặc Nhân Sơn
Chuyện ân tình của từ kiếp trước
Trả cho nhau tình nghĩa đậm sâu
Để duyên xưa sẽ mãi đẹp thắm màu
Để nợ cũ còn kéo dài thêm nữa
Tự ngày nào anh đã đem lời hứa
Mãi yêu em cho đến kiếp lai sinh
Nên giờ đây tiếp nối chuyện chúng mình
Trả cho em...những gì nhiều hơn thế
Phải không anh, mối buộc ràng có thể
Bởi tơ hồng duyên phận của hai ta
Trả cho nhau bao ngày tháng thiết tha
Để mãi mãi duyên tình luôn còn thắm....
Thuỵ Du
TIẾP NỐI ÂN TÌNH
Chuyện ân tình của từ kiếp trước
Trả cho nhau tình nghĩa đậm sâu
Để duyên xưa sẽ mãi đẹp thắm màu
Để nợ cũ còn kéo dài thêm nữa
Tự ngày nào anh đã đem lời hứa
Mãi yêu em cho đến kiếp lai sinh
Nên giờ đây tiếp nối chuyện chúng mình
Trả cho em...những gì nhiều hơn thế
Phải không anh, mối buộc ràng có thể
Bởi tơ hồng duyên phận của hai ta
Trả cho nhau bao ngày tháng thiết tha
Để mãi mãi duyên tình luôn còn thắm....
Thuỵ Du
TRẢ HẾT...
Phải chăng duyên nợ ba sinh
Tình thơ đưa đẩy chúng mình gặp nhau
Mừng vui xúc động dâng trào
Mái tóc giờ đã bạc màu thời gian
Dù rằng gặp lại muộn màng
Mỗi người đều trót vương mang nỗi sầu
Dỡ dang em bước qua cầu
Đời anh gánh chịu dãi dầu phong ba
Ngỡ rằng tình đã phôi pha
Lời hẹn kiếp trước nhạt nhòa lãng quên
Tìm đâu mà để đáp đền
Đêm nằm trăn trở gọi tên em về
Nhớ thương qua những cơn mê
Biết em còn nhớ lời thề hay không ?..
Cùng nhau nối lại tơ hồng
Trả hết ân oán chất chồng bấy lâu...
Mặc Nhân Sơn
LÀM MỐI Cho ta theo dấu trường canh
Thắt se chỉ thắm cắm cành tím mơ.
Cùng nhau xướng dệt vần thơ
Khắc tên trên đỉnh hồng tơ mộng tình!
-LL-
ĐÓN XUÂN
Cây mai đầu ngỏ trổ hoa vàng
Đàn én bay lượn báo Xuân sang
Còn vài hôm nữa là Tết đến
Không tiền sắm sửa nhà trống toang.
Thôi đành chào đón cái Tết nghèo
Cài then đóng cửa trốn nằm queo Mua vài lít rượu mì dăm gói
Dù đời gợn đục...rượu trong veo.
Rượu thơ bày sẳn chờ giao thừa
Tống cựu nghinh tân uống say sưa Mong sang năm mới hết đói khổ Nợ đời trả dứt... khỏi dây dưa...
Mặc Nhân Sơn
ĐÓN XUÂN
Cây mai đầu ngỏ trổ hoa vàng
Đàn én bay lượn báo Xuân sang
Còn vài hôm nữa là Tết đến
Không tiền sắm sửa nhà trống toang.
Thôi đành chào đón cái Tết nghèo
Cài then đóng cửa trốn nằm queo Mua vài lít rượu mì dăm gói
Dù đời gợn đục...rượu trong veo.
Rượu thơ bày sẳn chờ giao thừa
Tống cựu nghinh tân uống say sưa Mong sang năm mới hết đói khổ Nợ đời trả dứt... khỏi dây dưa...
Mặc Nhân Sơn
Mai này tết đến chớ cài then
Để bạn xa về đến làm quen
Rượu trong nồng ấm ta cùng uống
Cạn chén vơi sầu đói cũng vui
Tết đến năm sang tuổi con mèo
Gia đình ông sẽ hết gieo neo
Nợ đời vay trả cho kỳ hết
Còn cái nợ tình...chắc vẫn vướng theo.
hehe Thái Anh lâu rồi không sang đây góp vui,tết sắp đến chúc cho Nhân Sơn vui nhiều,mua thật nhiều rượu để say thật say nhé
Rất tiếc đợt vào SG vừa rồi Thái Anh ko có Đc của Nhân Sơn nên không tới thăm được
Thông cảm nhé
T.A
CHO NHAU
Cho nhau mơ ước muộn màng
Cho nhau ngày tháng lỡ làng mộng xinh
Cho nhau một sợi tơ tình
Cho nhau kỷ niệm rối tinh cuộc đời
Cho nhau nhung nhớ đầy vơi
Cho nhau cả một khung trời thương yêu
Cho nhau mộng mị thật nhiều
Cho nhau hoài vọng chắt chiu ngọt ngào
Cho nhau thệ nguyện trăng sao
Cho nhau hình dáng khắc vào góc tim
Cho nhau trăn trở kiếm tìm
Cho nhau một thoáng lặng im chợt buồn
Cho nhau đêm lắng về nguồn
Cho nhau lạnh lẽo đông buông khối sầu
Cho nhau tình ấy bể dâu
Cho nhau dấu hỏi :"Vì đâu hỡi người ???"
Thụy Du
Cho nhau...em nhận thật nhiều
Còn anh chỉ nhận bao điều xót xa
Em về làm vợ người ta
Cho nhau chi nữa.... nghe mà đắng cay
Em đang nồng ấm bên ai
Còn anh trăn trở đêm dài cô liêu
Cho nhau kỷ niệm buồn hiu
Vậy mà anh mãi chắt chiu giữ gìn
Tương tư thương nhớ một mình
Cho nhau dang dỡ...lặng thinh ôm sầu
Xin em đừng hỏi vì đâu ???...
Mặc Nhân Sơn
Trích đoạn: Nhân Sơn
CHO NHAU
Cho nhau mơ ước muộn màng
Cho nhau ngày tháng lỡ làng mộng xinh
Cho nhau một sợi tơ tình
Cho nhau kỷ niệm rối tinh cuộc đời
Cho nhau nhung nhớ đầy vơi
Cho nhau cả một khung trời thương yêu
Cho nhau mộng mị thật nhiều
Cho nhau hoài vọng chắt chiu ngọt ngào
Cho nhau thệ nguyện trăng sao
Cho nhau hình dáng khắc vào góc tim
Cho nhau trăn trở kiếm tìm
Cho nhau một thoáng lặng im chợt buồn
Cho nhau đêm lắng về nguồn
Cho nhau lạnh lẽo đông buông khối sầu
Cho nhau tình ấy bể dâu
Cho nhau dấu hỏi :"Vì đâu hỡi người ???"
Thụy Du
Cho nhau...em nhận thật nhiều
Còn anh chỉ nhận bao điều xót xa
Em về làm vợ người ta
Cho nhau chi nữa.... nghe mà đắng cay
Em đang nồng ấm bên ai
Còn anh trăn trở đêm dài cô liêu
Cho nhau kỷ niệm buồn hiu
Vậy mà anh mãi chắt chiu giữ gìn
Tương tư thương nhớ một mình
Cho nhau dang dỡ...lặng thinh ôm sầu
Xin em đừng hỏi vì đâu ???...
Mặc Nhân Sơn
CHO NHAU
Cho nhau một mảng duyên sầu
Chông chênh lỡ bước bóng câu cuộc tình
Hay đâu gãy mối duyên mình
Để anh nặng nỗi ba sinh muộn phiền
Giờ đây xa cách đôi miền
Cho nhau cả những triền miên chợt buồn
Thẩn thờ ngắm ánh trăng suông
Trông về phương ấy mà luôn lặng lòng
Cho nhau ngày nhớ đêm mong
Cho nhau chỉ một cánh hồng riêng mang....
Thuỵ Du
TRẢ LẠI CHO EM...
Trả lại cho em... chuyện tình buồn
Hình bóng trong tim cố xóa luôn
Yêu chi !..để mang vào cay đắng
Em nào đón nhận chỉ hứa suông.
Trả lại cho em... những vần thơ
Đầy lời trìu mến qua tình vờ
Tim em đang hướng về người khác
Anh lại dại khờ sống trong mơ.
Trả lại cho em...bao nhớ thương
Bởi quá si mê chẳng ước lường
Giờ đây ôm khối tình tuyệt vọng
Làm sao cắt đứt sợi tơ vương...
Mặc Nhân Sơn
TRẢ LẠI CHO EM...
Trả lại cho em... chuyện tình buồn
Hình bóng trong tim cố xóa luôn
Yêu chi !..để mang vào cay đắng
Em nào đón nhận chỉ hứa suông.
Trả lại cho em... những vần thơ
Đầy lời trìu mến qua tình vờ
Tim em đang hướng về người khác
Anh lại dại khờ sống trong mơ.
Trả lại cho em...bao nhớ thương
Bởi quá si mê chẳng ước lường
Giờ đây ôm khối tình tuyệt vọng
Làm sao cắt đứt sợi tơ vương...
Mặc Nhân Sơn
Em Giữ Cho Anh… Nàng thơ vẫn nhớ vẫn yêu anh Sao chọn đơn côi kiếp độc hành Rẽ lối quay về cùng hiện thực Bàng quan nưóc biếc với trời xanh? Tình đã cho đi chẳng nhận về Gửi hồn trong một phút đam mê Để mai xa cách lòng không tiếc Ngày ấy phải chi….chẳng lỗi thề! Em giữ cho anh những giấc mơ Buồn vui kỷ niệm với tình thơ Một mai bất chợt tim hoang vắng Hãy nhớ nơi đây em vẫn chờ! C Pham
Em Giữ Cho Anh…
Nàng thơ vẫn nhớ vẫn yêu anh
Sao chọn đơn côi kiếp độc hành
Rẽ lối quay về cùng hiện thực
Bàng quan nưóc biếc với trời xanh?
Tình đã cho đi chẳng nhận về
Gửi hồn trong một phút đam mê
Để mai xa cách lòng không tiếc
Ngày ấy phải chi….chẳng lỗi thề!
Em giữ cho anh những giấc mơ
Buồn vui kỷ niệm với tình thơ
Một mai bất chợt tim hoang vắng
Hãy nhớ nơi đây em vẫn chờ!
C Pham
Em giữ cho anh... những giấc mơ
Sống trong mộng ảo hồn vật vờ
Mà em thì vô tình hờ hững
Để anh đơn độc...tình bơ vơ
Em giữ cho anh... mối tình sầu
Chúng mình đôi ngã biết tìm đâu
Vui thì em nhận...buồn anh giữ
Đêm dài trăn trở mắt quầng sâu.
Em giữ cho anh...những lời yêu
Lúc buồn bất chợt nhớ một điều
Thơ anh thay những lời muốn nói
Em giữ giúp anh... chỉ bấy nhiêu...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 17:37:22 bởi Nhân Sơn >
Một Sáng Mùa Xuân
Sáng nay Xuân đã trổ đồng
Tỏa hương e ấp giữa dòng đời qua
Tình thân cũng muốn nở hoa
Lá tương tư nảy gấp ba ngày thường
Cung đàn điệu nhớ dạo vườn
Thấy em hóng gió bên đường đợi Thơ
Chờ hoài một chút vu vơ
Nào đâu cả khoảng trời mơ gọi về
Ai như anh đến cận kề
Hóa thân câu hát hẹn thề...Tình Xuân
Lòng nghe một nỗi bâng khuâng
Áp tay vào má...quá chừng...dấu yêu.
Le Tran
Xuân về đổi giận làm lành
Mai vàng đua nở trên cành xôn xao
Vô tình nên hiều lầm nhau
Dỗi hờn xa cách anh nào muốn đâu
Vắng em lòng thấy âu sầu
Sông tương ngăn cách hai đầu nhớ thương
Lời ru cứ mãi vấn vưong
Tương tư trong giấc mộng thường trở trăn
Vắng em mất nửa vầng trăng
Ôm sầu lẻ bóng biết rằng trót yêu
Lời ru gió thoảng hắt hiu
Anh cố gom góp chắt chiu giữ gìn...
Mặc Nhân Sơn
Chúc anh sang năm mới An Khang Thịnh vượng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/3BE61BEB21864CD9BA56C13F3DA38A0E.jpg[/image]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: