MẶC NHÂN SƠN KÍNH CHÚC BĐH. VNTHUQUAN VÀ CÁC BẠN THI HỮU MỘT NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
- NĂM CANH DẦN 2010 -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 14:10:16 bởi Biển Xanh >
MỪNG XUÂN
Mừng mùa xuân mới đón canh dần
Mừng tết trăm hoa nở trước sân
Mừng đất gió hòa tròn hạnh phúc
Mừng trời mưa thuận vẹn bình an
Mừng non nước biếc tươi muôn thuở
Mừng cánh đồng xanh đẹp bội phần
Mừng khởi tâm tư mong hạnh ngộ
Mừng mùa xuân mới đón canh dần.
Chúc anh Nhân Sơn và gia đình đón một Năm mới-Ngày Valentine ngập tràn niềm vui ,Hạnh phúc !
BL xin kính chúc huynh Macnhanson cùng gia quyến một năm mới SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT – HẠNH PHÚC !
Mừng Ngày Valentine 14/02/2010
ĐẦU XUÂN KHAI BÚT
Canh Dần... khai bút đầu năm
Nhớ lại dĩ vãng xa xăm thuở nào
Hổ về đồi núi xôn xao
Đàn nai ngơ ngác trốn vào rừng xanh
Bước chân dõng dạc tung hoành
Chim muôn cuống quýt rời cành kêu vang
Tiếng gầm xào xạc lá vàng
Trăng mờ soi bóng...hổ càng oai phong
Giờ đây bị nhốt trong lồng
Đeo mang xiềng xích nghe lòng xót xa
Một thời oanh liệt phôi pha
Đêm Xuân đối bóng còn ta với buồn...
14-02-2010 (mồng 01 tết)
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 13:52:31 bởi Nhân Sơn >
CHúc anh NS một năm mới tràn đầy HP và may mắn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/51033/F1A8D4C179AE40C380C7DDFC5E9E3FF3.jpg[/image]
CHÚC NHÂN SƠN VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG CHÚC MỘT MÙA VALENTINSE VUI TƯƠI
ru mơ......
tiếng ru chìm đắm cơn mơ
dỗ em mộng mị thẫn thờ chiêm bao
thơ rơi nhè nhẹ ngọt ngào
trầm buồn như tiếng thì thào đêm xưa
nhớ người tìm ánh sao thưa
giăng giăng mây ngả bóng vừa tàn thu.
Thương thay trời lắm sương mù
Xa xôi muôn dặm lời thư khóc người
Sông sầu con nước trôi xuôi
về đâu sóng hỡi ngậm ngùi xót xa
“à ơi nhìn tháng ngày qua”
Giật mình tiỉnh giấc mơ hoa mất rồi !
Thugiang vũ
Ru nhau trong những cơn mơ
Mà sao hồn lại vật vờ tơ vương
Em về giữa giấc mộng thường
Bởi mình mỗi đứa hai phương xa vời
Đời anh sống kiếp rong chơi
Đuổi hình bắt bóng rã rời con tim
Biết là hư ảo vẫn tìm
Tương tư mơ mộng đắm chìm say mê
Để rồi chuốt lấy não nề
Bến đỗ chẳng thấy...còn chê đa tình
Lãng mạn nên còn một mình
Túi thơ bầu rượu linh đinh một đời...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 13:24:27 bởi Nhân Sơn >
RU MỘNG
Gió vi vu vô tình thổi nhẹ
Mộng ru hời trau chuốt cơn mơ
Thức giấc rồi lòng bỗng vật vờ
Bâng khuâng thờ thẫn người mơ đâu còn
Người đi để lại nỗi buồn
Nhìn hoa quỳnh nở tủi hờn nao nao
Một thoáng đó con bướm chao
Dập dìu giây lát mà đau cuộc tình
Đêm dài mong ánh bình minh
Đào mai khoe cánh đẹp xinh cũng tàn
Đời lữ thứ trút hoang mang
Về đây chia sẻ muôn ngàn xuân vui
Thi đàn vẳng tiếng vui cười
Chia nhau cay đắng đời tươi nắng hồng .
Tay em rót rượu ấm nồng
Mời anh cạn chén tang bồng thuỷ chung .
Thugiang vũ
MƠ XUÂN
Xuân về...mai nở thắm vàng
Lòng anh tràn ngập hân hoan vui mừng
Ngở đời đánh mất nửa chừng
Ru mơ...sao lại bổng dưng hiện về
Ngở ngàng chợt tỉnh cơn mê
Từ đâu em đến vỗ về ủi an
Tình xuân sống dậy chứa chan
Như tìm thấy được muôn vàn niềm vui
Không còn đau xót ngậm ngùi
Bấy lâu trăn trở ngủ vùi trong say
Cố quên bao nỗi đắng cay
Âm thầm đối bóng đêm dài cô liêu
Nhớ về dĩ vãng buồn hiu
Mà vẫn tiếc nuối chắt chiu giữ gìn
Giờ đây cảm thấy tự tin
Em đã mang đến bình minh nắng hồng
Anh xin cạn chén rượu nồng
Ngựa hoang tìm thấy bến sông bóng đò...
Mặc Nhân Sơn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 13:48:44 bởi Nhân Sơn >