TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 176 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 24.02.2010 18:51:16 (permalink)
0
 



Lẻ bạn chim vạc kêu sương
Vắng em...anh thấy nhớ thương ngậm ngùi
Người buồn cảnh vật đâu vui
Ra vào thơ thẩn ngủ vùi trong mê
Mơ màng bóng vạc bay về
Đêm trăng đôi bóng tỉ tê trên cành
Vì đâu lại nở xa anh
Một mình cô lẻ mà đành lòng sao?..
Tổ ấm em tìm về mau
Sông quê xanh mát bên nhau kiếm mồi
Ham chi cuộc sống nổi trôi
Đến khi mỏi cánh vạc ngồi tiếc than...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 10:24:10 bởi Nhân Sơn >
C Pham 26.02.2010 14:07:21 (permalink)
0

Say Với Anh

Nhớ nhung là thế hở anh

Khi tim đã gửi chẳng đành lòng quên

Ân tình cứ mãi  gọi tên

Bay về bên ấy lạc trên môi cười

Nguyệt tàn, trăng khuyết anh ơi

Lòng em vẫn thế chẳng vơi buổi đầu

Tình anh như vẫn đậm sâu

Rót vào tim dại trôi sầu muôn phương

Tơ lòng ngỡ nhả vấn vương

Lại theo thoi dệt tìm đường se mơ

Cho tim nay lại thẩn thờ

Anh hôn mái tóc môi chờ mộng trao

Gió đưa dấu ái chiều nao

Vần thơ anh viết ép vào tim em

Đêm nay giấc mộng êm đềm

Cùng anh say chén môi mềm yêu đương!  


C Pham

 
 
 
Đêm xuân ta say trong mơ
Kề vai đôi bóng vật vờ ngã nghiêng
Say cho vơi bớt ưu phiền
Mượn rượu trút cạn sầu riêng trong lòng
Yêu em nhiều lắm biết không ?
Thẩn thờ mong ước trong vòng tay nhau
Nụ hôn nồng thắm gửi trao
Xuân về chờ đợi nhưng nào thấy đâu
Mịt mờ khuất bóng chim câu
Chân mây góc biển hai đầu nhớ thương
Lời thơ em nhả tơ vương
Để anh dệt mộng đêm trường mơ hoa
Tàn đêm chếch ánh trăng tà
Mềm môi rượu cạn còn ta say tình
Mơ màng ảo ảnh lặng nhìn
Bóng em đáy cốc lung linh hiện về...
 
Biển Xanh MNS 
 

Rượu Thề
 
Trăng khuya lạc lõng hững hờ
Đêm nay  say chút  men thơ với người
Ruợu nồng cạn chén đầy vơi
Ngồi đây nán lại môi mời hàn huyên
Xin đừng chuốc chén ngả nghiêng
Kẻo em lạc bước đảo điên đường về
Chạm môi hồn bỗng đê mê
Phải chăng vừa nhấp rượu thề cùng anh?
 
C Pham

  
 

Nhân Sơn 26.02.2010 21:26:27 (permalink)
0
 
Rượu Thề

Trăng khuya lạc lõng hững hờ

Đêm nay  say chút  men thơ với người

Ruợu nồng cạn chén đầy vơi

Ngồi đây nán lại môi mời hàn huyên

Xin đừng chuốc chén ngả nghiêng

Kẻo em lạc bước đảo điên đường về

Chạm môi hồn bỗng đê mê

Phải chăng vừa nhấp rượu thề cùng anh?


C Pham

 
 
Dù chưa được nhấp rượu thề
Chỉ nghe em nói đã mê mẩn người
Thấy lòng tràn ngập vui tươi
Mơ màng nghĩ đến nụ cười đẹp xinh
Nâng ly thật cao ngắm nhìn
Tìm chỗ lưu dấu môi in chạm vào
Hương son ngây ngất làm sao
Lâng lâng chìm đắm ngọt ngào đê mê
Giữ lại chẳng cho em về
Bên nhau cạn chén rượu thề hàn huyên
Mặc cho trời đất ngả nghiêng
Thế gian giờ chỉ dành riêng đôi mình...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 08:54:36 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 26.02.2010 22:41:23 (permalink)
0

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2F7DC2ACF0F743BBAD4CA15F2A47A0D3.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 22:45:30 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 27.02.2010 07:05:01 (permalink)
0

Kỷ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt nam!




Chúc mừng anh Nhân Sơn nhân ngày 27/2.




Tặng anh hình ảnh này để anh nhớ lại một thời  mình  đã từng khoác áo Blouse trắng !



SĨ ĐOAN 27.02.2010 09:35:25 (permalink)
0
MỪNG 27.02
 
Rảo quanh ngỏ hẹp đầu làng
Nhớ ngày "hai bảy" - có chàng Nhân Sơn...
Tấm lòng " nho nhỏ" chẳng hơn
Chúc anh phóng bút- chim hồng lượn quanh.
-sd-
Biển Xanh 27.02.2010 14:22:36 (permalink)
0
NS. xin chân thành cám ơn các bạn hữu đến thăm và chúc mừng nhân ngày
 
                  THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02-2010
 
ThanhThanhKhiet 27.02.2010 22:48:57 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nhân Sơn

TTK. xấu nhé...hihi...mừng sinh nhật 02 tuổi mà không thèm mời NS, nên không mang hoa đến chúc mừng 


Sơn không mang hoa đến
 Khiết sẽ tìm cách chôm
Chờ chủ  đi uống rượu
Khiết rủ cả sao hôm
Hai đứa vào ngắt  hết
Nhân sơn đừng có hờn
 
Thanh Thanh Khiết
27.2.2010

Nhân Sơn 28.02.2010 12:48:25 (permalink)
0
Em Yêu Anh!
 

Muốn nói vạn lời gửi đến  anh

Mà sao câu ghép mãi không thành

Đẩy đưa theo gió tình thầm kín

Thổ lộ tim yêu với nguyệt thanh


Bên anh tha thiết tựa tình đầu

Hạnh phúc là đây khi có nhau

Con tạo xoay vần xin đứng lại

Thời gian chầm chậm chớ qua mau


Làm sao anh hiểu thấu cho lòng

Nhớ tiếng anh cười, giọng nhớ mong
Lơi lả cợt đùa, che dấu ái

Lòng anh chẳng biết hiểu hay không?


Ôm em anh dỗ giấc mơ lành

Âu yếm  hôn lên mái tóc xanh

Trao khẽ  môi mềm hương ngọt ấm

Tình ơi có biết Em yêu Anh


C Pham

 
 
 
Nghe lòng xao xuyến hồn đắm say
Vấn vương tràn ngập suốt đêm dài
Những lời nhắn gửi sao tha thiết
Thầm yêu trộm nhớ bóng hình ai.
 
Em dệt thêu chi những đường tơ
Làm cho anh vương phải vật vờ
Cố muốn thoát ra càng dính chặt
Tương tư trăn trở sống trong mơ.
 
Vòng tay mở rộng mãi chờ mong
Ao ước được ôm em vào lòng
Hôn nhẹ hương thơm trên mái tóc
Phải chăng là mơ mộng viễn vông.
 
Tình đầu - tình cuối cũng thế thôi
Tim yêu trao hết cho nhau rồi
Quanh ta tất cả đều vô nghĩa
Thời gian đâu ?..để  nhớ xa xôi...
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Liên Thơ 01.03.2010 15:26:06 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

    Khấn tên anh !...
   Lầm rầm em khấn tên anh
Trời không chứng hộ, sông xanh bằng lòng

   Phải đành em thả giữa dòng

Tên anh cuồn cuộn  cõi lòng em thương

   Nhấp nhô dòng bạc vô thường

Lăn tăn mặt nước ánh dương giát vàng

   Hai ta danh lợi không màng

Riêng cầu mơ khúc tình làng dân ca…

                      Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       Rằm tháng giêng năm Canh Dần

                       Chủ nhật, 28/2/2010
 

     Đi chùa lễ hội Nguyên Tiêu
Khấn xin giải hạn cầu siêu an bình
     Nhắc nhở tên người yêu  mình
Tim chớ xao động rung rinh nàng nào
    Lỡ có hãy tránh xa mau
Nếu mà thấy được...bà cào rách da
    Trót mang vào số đào hoa
Ngày đêm lo sợ bỏ nhà trốn luôn...
 
                        Mặc Nhân Sơn

   Ngày nao chung ánh trăng thề
Em đi lễ Phật lo bề tương lai
     Bây giờ anh bước hàng hai
Em đi lễ Phật… tin ai bây giờ?
    Trời xanh vòi vọi xa mờ
Em đi lễ Phật mong chờ tin vui
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 3/2010
Thi hữu thân mến, đầu năm đầu tháng họa vui cho thi hữu cười.Ấy chớ xách gậy đập “bé” ngoan nhé he he…Chạy… 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 20:28:20 bởi Liên Thơ >
C Pham 01.03.2010 16:31:54 (permalink)
0

Em Yêu Anh!
 

Muốn nói vạn lời gửi đến  anh

Mà sao câu ghép mãi không thành

Đẩy đưa theo gió tình thầm kín

Thổ lộ tim yêu với nguyệt thanh


Bên anh tha thiết tựa tình đầu

Hạnh phúc là đây khi có nhau

Con tạo xoay vần xin đứng lại

Thời gian chầm chậm chớ qua mau


Làm sao anh hiểu thấu cho lòng

Nhớ tiếng anh cười, giọng nhớ mong
Lơi lả cợt đùa, che dấu ái

Lòng anh chẳng biết hiểu hay không?


Ôm em anh dỗ giấc mơ lành

Âu yếm  hôn lên mái tóc xanh

Trao khẽ  môi mềm hương ngọt ấm

Tình ơi có biết Em yêu Anh


C Pham

 
 
 
Nghe lòng xao xuyến hồn đắm say
Vấn vương tràn ngập suốt đêm dài
Những lời nhắn gửi sao tha thiết
Thầm yêu trộm nhớ bóng hình ai.
 
Em dệt thêu chi những đường tơ
Làm cho anh vương phải vật vờ
Cố muốn thoát ra càng dính chặt
Tương tư trăn trở sống trong mơ.
 
Vòng tay mở rộng mãi chờ mong
Ao ước được ôm em vào lòng
Hôn nhẹ hương thơm trên mái tóc
Phải chăng là mơ mộng viễn vông.
 
Tình đầu - tình cuối cũng thế thôi
Tim yêu trao hết cho nhau rồi
Quanh ta tất cả đều vô nghĩa
Thời gian đâu ?..để  nhớ xa xôi...
 
Mặc Nhân Sơn 

 

Dẫu chỉ mộng thôi cũng thỏa lòng
Bên anh một kiếp mối tình trong
Hoài mơ sẽ có ngày tương hợp
Âu yếm vòng tay bõ nhớ mong
 
Tình cuối là đây có phải không?
Anh là trăng bóng quyện dòng sông
Vươn tay em với ôm vào mộng
Trăng nước giao hòa hết bão giông!
 
C Pham
 


 



Nhân Sơn 01.03.2010 19:55:06 (permalink)
0
Ngày nao chung ánh trăng thề
Em đi lễ Phật lo bề tương lai
     Bây giờ anh bước hàng hai
Em đi lễ Phật… tin ai bây giờ?
    Trời xanh vòi vọi xa mờ
Em đi lễ Phật mong chờ tin vui
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 3/2010
Thi hữu thân mến, đầu năm đầu tháng họa vui cho thi hữu cười.Ấy chớ xách gậy đập “bé” ngoan nhé he he…Chạy…  

 
Đầu năm em đi cầu duyên
Canh Dần năm hổ thật phiền làm sao
Vội vàng trốn chạy cho mau
Biết đâu cọp dữ xông vào nhà anh
Nhân Sơn vốn thật hiền lành
Đa tình một tí... sao đành nạn tai
Mong em cầu trúng nhầm ai
Nhân Sơn tự nguyện ăn chay hết rằm...
 
Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 20:00:33 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 01.03.2010 20:21:28 (permalink)
0
Trích đoạn: Nhân Sơn

 
   Ngày nao chung ánh trăng thề
Em đi lễ Phật lo bề tương lai

     Bây giờ anh bước hàng hai

Em đi lễ Phật… tin ai bây giờ?

    Trời xanh vòi vọi xa mờ

Em đi lễ Phật mong chờ tin vui

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Ngày đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 3/2010
Thi hữu thân mến, đầu năm đầu tháng họa vui cho thi hữu cười.Ấy chớ xách gậy đập “bé” ngoan nhé he he…Chạy…   

     Đầu năm em đi cầu duyên
Canh Dần năm hổ thật phiền làm sao
    Vội vàng trốn chạy cho mau
Biết đâu cọp dữ xông vào nhà anh
    Nhân Sơn vốn thật hiền lành
Đa tình một tí... sao đành nạn tai
   Mong em cầu trúng nhầm ai
Nhân Sơn tự nguyện ăn chay hết rằm...
 
                           Mặc Nhân Sơn



Có chạy đằng trời
    Gieo cầu trúng phải anh Hai
Em thì nhất quyết xách tai đem về
   Nhà em nuôi một rừng bê
Làm mồi kính biếu anh chê nỗi nào
   Ví em  cọp cái …thèm vào
Anh là rừng thẳm em cào rách bươm…
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
        Đêm đầu tuần, đêm đầu tiên của tháng 3/2010 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 20:26:33 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 01.03.2010 20:31:19 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 08:00:38 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 01.03.2010 21:14:03 (permalink)
0
Dẫu chỉ mộng thôi cũng thỏa lòng
Bên anh một kiếp mối tình trong

Hoài mơ sẽ có ngày tương hợp

Âu yếm vòng tay bõ nhớ mong

 

Tình cuối là đây có phải không?

Anh là trăng bóng quyện dòng sông

Vươn tay em với ôm vào mộng

Trăng nước giao hòa hết bão giông!

 
C Pham

 
 
Em... anh cùng chung một ước mơ
Hẹn ngày tao ngộ...đến bao giờ ?..
Sông tương hai đầu còn chia cách
Đành gửi tình buồn qua vần thơ.
 
Nơi đây ngày đợi đêm nhớ mong
Em ơi !..thấu hiểu cho nỗi lòng
Chập chờn ảo ảnh trong giấc mộng
Với tay ôm lấy vào khoảng không.
 
Tình cuối anh để dành cho nhau
Mái tóc giờ đây chớm phai màu
Bao năm mỏi mòn vì ngóng đợi
Trăng tàn chếch bóng...em về mau...
 
Mặc Nhân Sơn
Thay đổi trang: << < 151152153 > >> | Trang 153 của 176 trang, bài viết từ 2281 đến 2295 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9