TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 154 của 176 trang, bài viết từ 2296 đến 2310 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 03.03.2010 18:20:48 (permalink)
0
KHÚC 
TƯƠNG  PHÙNG



   Vầng trăng cũ của lỡ làng
Em đi bao nỗi ngỡ ngàng anh mang
   Dẫu tình mình trót dở dang
Vạc bay tìm mãi đá vàng tình yêu

   Bây giờ lẻ bạn cô liêu
Tình xưa thấu nỗi hắt hiu tim người
   Tiếng than xé nát lưng trời
Đau lòng ai viết nên lời buồn thương

  Nhớ người một kiếp vấn vương
Yêu người một nẻo sông tương kiếm tìm
  Cho giòng máu trở vào tim
Quay về đây hỡi cánh chim lạc bầy

   Bên nhau hát điệu sum vầy
Tình xưa lại một khúc đầy yêu đương....

                     Thuỵ Du 

 

     Bao năm xa tổ rời đàn
Tương phùng gặp lại ngỡ ngàng làm sao
   Nhớ em héo hắt sầu đau
Nhìn theo bóng vạc nghẹn ngào con tim
   Lang thang mỏi cánh đi tìm
Tiếng kêu lạc lõng đắm chìm trong mê
   Giờ đây em đã trở về
Cùng nhau nối lại lời thề ngày xưa
   Mong đừng sáng nắng chiều mưa
Mộng mơ vàng đá nên chưa an lòng 
   Vạc còn lặn lội ven sông 
Quê nghèo lam lủ nhưng không bạc tình
  Xứ người sống kiếp linh đinh
Tổ ấm đang đợi chúng mình...về mau...

                              Mặc Nhân Sơn



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 20:40:55 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 07.03.2010 09:39:53 (permalink)
0

 
 
NHÂN NGÀY 08-3 MNS. XIN GỬI LỜI TRI ÂN ĐẾN CÁC BÀ MẸ VN SUỐT ĐỜI TẬN TỤY HY SINH VÌ GIA ĐÌNH VÀ TƯƠNG LAI CÁC CON. 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 10:23:24 bởi Nhân Sơn >
Saohom42 07.03.2010 21:30:34 (permalink)
0
Thân mến chào Nhân Sơn,
 
Hoa hồng tươi thắm anh trao
Nhân ngày Phụ nữ " vượt rào " vùng lên !
Cảm ơn thi hữu không quên
Ta từng du ngọan trong miền mộng mơ !
 
                       SH
ThanhThanhKhiet 09.03.2010 07:52:46 (permalink)
0
Nguyệt sáng

Ngắm nguyệt thi nhân ngọt giấc mơ
Hằng nga ánh mắt khép mi chờ
Tương tư trăng thả vào bến mộng
Chết lịm hồn ai vẽ áng thơ


Thanh Thanh Khiết

9.3.2010
 
TTK cám ơn MNS đã ghé. Chúc vui
Nhân Sơn 13.03.2010 12:56:30 (permalink)
0

Nhận quà của Anh

Nhận quà càng nhớ Anh thêm
Mùng tám tháng ba - đến đêm em chờ
Hồng tươi Anh gửi qua thơ
Hương thơm ngan ngát đôi bờ vợi xa
Món quà mùng tám tháng ba
Hoa hồng đỏ thắm mặn mà yêu thương
Nhận quà càng nhớ Anh hơn
Bài thơ Anh viết ủ hương ân tình
Thơ Anh thắp sáng niềm tin
Cho lòng em mãi in hình bóng Anh
Gửi Anh với tấm lòng thành
Bao nhiêu tình ý riêng dành tháng ba
Mong một ngày sẽ không xa
Hoa thật mang đến làm quà tặng em .
SS




Gửi tặng em một cành hoa
Nhân ngày mồng 8 tháng 3 thắm tình
Lưu lại kỷ niệm của mình
Vì em phụ nữ đẹp xinh... anh chờ
Dù chỉ ao ước trong mơ
Yêu em qua những vần thơ cháy nồng
Hiện thân như đóa hoa hồng
Mang đầy gai nhọn... nào mong xa vời
Mai này hụt hẩng chơi vơi
Tình buồn mang lấy rả rời khổ thân
Đứng ngắm không dám đến gần
Làm sao ngỏ ý ái ân với nàng...

 Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 15.03.2010 20:54:14 (permalink)
0

mỏi mòn

Gót son mòn mỏi tha hương
Tóc mây bạc đủ buồn thương cõi người
Cuộc đời vẫn lạnh lùng trôi
Kiếp tắm vương mãi chẳng rời khung dâu

Cỏ hoang chân bước đá đau
Tìm nhau chi nữa dòng sầu đã buông
Trở trăn thức trắng đêm trường
Quỳnh hoa nở muộn vấn vương …..tạ từ

Mưa rơi ướt đẫm trang thư
Giọt nào lặng lẽ tương tư lá rầu
Bong bóng vỡ gió qua cầu
Trăng khuya chẳng rọi tối màu nước trôi !
thugiangvu





Bao năm mỏi gót phong trần
Cuộc đời như áng phù vân lững lờ
Bấp bênh trôi dạt bơ vơ
Mặc cho gió cuốn vật vờ lang thang.

Lạc loài làm kiếp ngựa hoang
Lưng đầy vết chém đeo mang hận sầu
Bến đỗ biết tìm nơi đâu
Tình đời lắm nổi cơ cầu lắc lay.

Gửi buồn theo gió mây bay
Mượn vần ghép chữ đêm dài lãng quên
Chờ ngày mộ đá khắc tên
Trở về thế giới mông mênh vô thường....

 Mặc Nhân Sơn
#2301
    Nhân Sơn 17.03.2010 11:03:58 (permalink)
    0
    Anh Đi

    Anh đi, bỏ lại vần thơ
    Lời thơ âu yếm, ngẩn ngơ má hồng.
    Trang thơ vương vấn tình nồng
    Tương tư thầm gửi theo dòng mực tuôn.

    Anh đi, bỏ lại nụ cười
    Hồn em xao xuyến, một đời nhớ thương.
    Ngọc lan thoảng nhẹ làn hương
    Ngỡ tình năm cũ từ phương xa về.

    Anh đi, bỏ lại câu thề
    Dù bao sóng gió chẳng hề nhạt phai.
    Giờ em nhớ mãi tình ai
    Mộng mơ hẹn ước bên tai ngọt ngào.

    Anh đi, bỏ lại con đường
    Rêu phong phủ kín dặm trường thiết tha.
    Trăng rằm thiếu ánh ngọc ngà
    Vòng tay ân ái vẫn xa nghìn trùng.

    Anh đi, bỏ lại chuyện tình
    Còn chăng kỷ niệm chúng mình yêu nhau.
    Ngập ngừng tim bỗng lao đao
    Nhớ nụ hôn ấm, chẳng bao giờ tàn.

    Anh đi, em nhớ vô vàn
    Tơ trời hờ hững không ràng buộc nhau.
    Thôi đành, hẹn gặp kiếp sau
    Giăng màn lưới kín, cuộn mau anh về.

    TSN
    03/03/2010

     
     
    EM ĐI
     
    Em đi, anh dệt vần thơ
    Gửi bao thương nhớ mong chờ vấn vương
    Xứ người sống kiếp tha hương
    Quê nhà mòn mỏi mà đường cách xa.
     
    Em đi, làm vợ người ta
    Bỏ lại kỷ niệm phai nhòa dấu xưa
    Bến sông anh đến tiễn đưa
    Chiều thu lá đỗ trời mưa sụt sùi.
     
    Em đi, mang hết niềm vui
    Để anh chiếc bóng ngậm ngùi xót đau
    Đường tình đôi ngả xa nhau
    Chân mây góc biển hỏi sao không sầu.
     
    Em đi, qua mấy nhịp cầu
    Xổ lồng chim sáo bao lâu tìm về
    Hỏi còn nhớ đến sông quê
    Có người vẫn đợi tái tê cõi lòng.
     
    Em đi, pháo đỏ rượu hồng
    Xe hoa lộng lẫy bên chồng giàu sang
    Anh là một kẻ cơ hàn
    Chẳng biết an phận nên mang tình buồn...
     
     Mặc Nhân Sơn
     
    #2302
      thaianh49 17.03.2010 23:08:41 (permalink)
      0
      Anh Đi

      Anh đi, bỏ lại vần thơ
      Lời thơ âu yếm, ngẩn ngơ má hồng.
      Trang thơ vương vấn tình nồng
      Tương tư thầm gửi theo dòng mực tuôn.

      Anh đi, bỏ lại nụ cười
      Hồn em xao xuyến, một đời nhớ thương.
      Ngọc lan thoảng nhẹ làn hương
      Ngỡ tình năm cũ từ phương xa về.

      Anh đi, bỏ lại câu thề
      Dù bao sóng gió chẳng hề nhạt phai.
      Giờ em nhớ mãi tình ai
      Mộng mơ hẹn ước bên tai ngọt ngào.

      Anh đi, bỏ lại con đường
      Rêu phong phủ kín dặm trường thiết tha.
      Trăng rằm thiếu ánh ngọc ngà
      Vòng tay ân ái vẫn xa nghìn trùng.

      Anh đi, bỏ lại chuyện tình
      Còn chăng kỷ niệm chúng mình yêu nhau.
      Ngập ngừng tim bỗng lao đao
      Nhớ nụ hôn ấm, chẳng bao giờ tàn.

      Anh đi, em nhớ vô vàn
      Tơ trời hờ hững không ràng buộc nhau.
      Thôi đành, hẹn gặp kiếp sau
      Giăng màn lưới kín, cuộn mau anh về.

      TSN
      03/03/2010

       
       
      EM ĐI
       
      Em đi, anh dệt vần thơ
      Gửi bao thương nhớ mong chờ vấn vương
      Xứ người sống kiếp tha hương
      Quê nhà mòn mỏi mà đường cách xa.
       
      Em đi, làm vợ người ta
      Bỏ lại kỷ niệm phai nhòa dấu xưa
      Bến sông anh đến tiễn đưa
      Chiều thu lá đỗ trời mưa sụt sùi.
       
      Em đi, mang hết niềm vui
      Để anh chiếc bóng ngậm ngùi xót đau
      Đường tình đôi ngả xa nhau
      Chân mây góc biển hỏi sao không sầu.
       
      Em đi, qua mấy nhịp cầu
      Xổ lồng chim sáo bao lâu tìm về
      Hỏi còn nhớ đến sông quê
      Có người vẫn đợi tái tê cõi lòng.
       
      Em đi, pháo đỏ rượu hồng
      Xe hoa lộng lẫy bên chồng giàu sang
      Anh là một kẻ cơ hàn
      Chẳng biết an phận nên mang tình buồn...
       
       Mặc Nhân Sơn

       
      CùNG GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ HAI BAI THƠ(EM ĐI VÀ ANH ĐI)
       
      Em đã đi rồi ! anh cũng đi!
      Vứt lại cõi đời mối tình si
      Để tìm cho mình cái gì vậy
      Biết sẽ buồn sao mình vẫn đi ?
       
      Nếu anh trở về,em cũng  về
      Nối lại duyên tình mình đã mê
      Để giả lại đời bao phiền muộn
      Anh hứa đi anh...ta sẽ cùng về
       
      hehe...chúc hai tác giả luôn vui và có nhiều thơ họa hay
      Thái Anh
      #2303
        amour et musique 18.03.2010 00:17:19 (permalink)
        0
        ,,,,,,,,,,,,,,,,,
        Vô tình nên hiều lầm nhau
        Dỗi hờn xa cách anh nào muốn đâu
         
        Vắng em lòng thấy âu sầu
        Sông tương ngăn cách hai đầu nhớ thương
         
        Lời ru cứ mãi vấn vưong
        Tương tư trong giấc mộng thường trở trăn
         
        Vắng em mất nửa vầng trăng
        Ôm sầu lẻ bóng biết rằng trót yêu
         
        Lời ru gió thoảng hắt hiu
        Anh cố gom góp chắt chiu giữ gìn...
         
        Mặc Nhân Sơn
          
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 11:45:44 bởi amour et musique >
        #2304
          Nhân Sơn 18.03.2010 10:56:34 (permalink)
          0
           
           
           
          Lời ru bay vào hư không
          Chẳng chút xao động trong lòng ai đâu
           
          Lời ru như nước qua cầu
          Trôi đi... bỏ lại giọt sầu buồn thêm
           
          Lời ru cứ ngỡ dịu êm
          Hững hờ lạnh nhạt... tàn đêm thở dài
           
          Lời ru sao mắt thấy cay
          Thổi chi hạt bụi gió bay dính vào
           
          Nếu không duyên nợ với nhau
          Xin đừng khơi lại làm đau xót lòng
           
          Có gì đâu để nhớ mong
          Nhả tơ trả nợ cho xong kiếp tằm...
           
          Mặc Nhân Sơn
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 18:40:40 bởi Nhân Sơn >
          #2305
            Thuỵ Du 18.03.2010 12:30:20 (permalink)
            0
            KHÚC 
            TƯƠNG  PHÙNG



             
            Vầng trăng cũ của lỡ làng
            Em đi bao nỗi ngỡ ngàng anh mang
              Dẫu tình mình trót dở dang
            Vạc bay tìm mãi đá vàng tình yêu

              Bây giờ lẻ bạn cô liêu
            Tình xưa thấu nỗi hắt hiu tim người
              Tiếng than xé nát lưng trời
            Đau lòng ai viết nên lời buồn thương

            Nhớ người một kiếp vấn vương
            Yêu người một nẻo sông tương kiếm tìm
            Cho giòng máu trở vào tim
            Quay về đây hỡi cánh chim lạc bầy

              Bên nhau hát điệu sum vầy
            Tình xưa lại một khúc đầy yêu đương....

                                Thuỵ Du 

             

               
              Bao năm xa tổ rời đàn
            Tương phùng gặp lại ngỡ ngàng làm sao
              Nhớ em héo hắt sầu đau
            Nhìn theo bóng vạc nghẹn ngào con tim
              Lang thang mỏi cánh đi tìm
            Tiếng kêu lạc lõng đắm chìm trong mê
              Giờ đây em đã trở về
            Cùng nhau nối lại lời thề ngày xưa
              Mong đừng sáng nắng chiều mưa
            Mộng mơ vàng đá nên chưa an lòng
              Vạc còn lặn lội ven sông
            Quê nghèo lam lủ nhưng không bạc tình
            Xứ người sống kiếp linh đinh
            Tổ ấm đang đợi chúng mình  về mau...

                                          Mặc Nhân Sơn

            Đã qua khoảng cách tình sầu
            Giờ đây gặp lại nối câu an lành
            Thân sầu cánh vạc mỏng manh
            Kiếp người xa xứ chẳng đành lòng nhau
            Em về mộng hết buồn đau
            Để duyên thắm đượm một màu xinh tươi
            Bên anh, em rộn tiếng cười
            Quên đi những tháng năm đời cách ngăn
            Âu lo còn những băn khoăn
            Biết ngày gặp lại tình chăng còn tình ?
            Mộng là nguyện ước ba sinh
            Để cùng gắn bó chúng mình dài lâu
            Này anh, còn mối tình sâu
            Để còn gắn bó mãi câu yêu người ?


            Thụy Du





            #2306
              Nhân Sơn 20.03.2010 08:51:08 (permalink)
              0
              EM TRỞ VỀ
               
              Đã qua khoảng cách tình sầu
              Giờ đây gặp lại nối câu an lành
              Thân sầu cánh vạc mỏng manh
              Kiếp người xa xứ chẳng đành lòng nhau
              Em về mộng hết buồn đau
              Để duyên thắm đượm một màu xinh tươi
              Bên anh, em rộn tiếng cười
              Quên đi những tháng năm đời cách ngăn
              Âu lo còn những băn khoăn
              Biết ngày gặp lại tình chăng còn tình ?
              Mộng là nguyện ước ba sinh
              Để cùng gắn bó chúng mình dài lâu
              Này anh, còn mối tình sâu
              Để còn gắn bó mãi câu yêu người ?


              Thụy Du

               
               
               
              Anh tìm lại được nụ cười
              Em về mang đến thắm tươi cuộc đời
              Bấy lâu lạc lõng chơi vơi
              Vắng em hoang lạnh rả rời con tim
              Làm sao giữ được bóng chim
              Phương trời xa lạ biết tìm nơi đâu
              Ngậm ngùi ôm mối tình sầu
              Ngỡ rằng sáo vội qua cầu bay xa
              Ân tình xưa đã nhạt nhòa
              Bỏ anh cô độc xót xa não nề
              Giờ đây em lại tìm về
              Mừng vui ngỡ sống trong mê mơ màng
              Cầu duyên lỡ nhịp dỡ dang
              Cùng nhau tiếp nối nồng nàn tình xưa...
               
              Mặc Nhân Sơn
              #2307
                Nhân Sơn 20.03.2010 08:56:59 (permalink)
                0
                CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 8 CỦA VNTHUQUAN
                             
                20-3-2002  -  20-3-2010

                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 09:05:13 bởi Nhân Sơn >
                #2308
                  Nhân Sơn 21.03.2010 08:19:08 (permalink)
                  0
                  Én lạc bày

                  Xuân về tô lại chữ tình
                  Đậm thêm nét chữ đào xinh cánh chờ
                  Mai vàng hé nụ hoa mơ
                  Xin anh dừng lại đừng ngờ vực chi

                  Mây lãng đãng nét bút ghi
                  Giọt sương còn đọng vai ghì anh đau
                  Hay là chẳng nhớ gì nhau
                  Để con én lạc trên cầu tương tư

                  Gió bay nhẹ vạn lời thư
                  Sóng lăn tăn vỗ hình như nát rồi
                  Lục bình tim tím hoa trôi
                  Chia xa có biết đã rời nhau không

                  Hay là đời vẫn bềnh bồng
                  Đành chờ con tạo xoay vần xem sao
                  Dở dang se mối duyên trao
                  Về đâu giọt nắng không màu xuân sang

                  Rót vào hoa , hoa vẫn tàn
                  Thời gian lặng lẽ chẳng màng mùa qua
                  tuỉ hờn những giọt mưa xa
                  Tóc mây thay bạc chuyện ta với người !

                  Thugiangvũ

                   
                   
                   
                  Én lạc tìm về nguồn cội
                  Đừng rời bỏ đàn thêm tội người ơi !...
                  Trách làm chi kẻ lắm lời
                  Niềm tin đánh mất nên đời hoang mang
                  Tiếc nuối mơ ước dở dang
                  Than thân trách phận để nàng bận tâm
                  Tha hương lưu lạc bao năm
                  Nhớ thương quê mẹ đứng nằm không yên
                  Nỗi lòng ôm mối sầu riêng
                  Khơi chi cay đắng gây phiền muộn thêm
                  Ru nhau giấc ngủ dịu êm
                  Tìm lại kỷ niệm êm đềm ngày xưa
                  Dìu nhau qua cây cầu dừa
                  Trường làng hai buổi đón đưa nhau về
                  Thả diều chạy khắp bờ đê
                  Vi vu tiếng sáo nghe mê mẩn lòng
                  Biết em còn nhớ hay không ?
                  Từ ngày xa xứ theo chồng vu quy
                  Bến sông đưa tiễn người đi
                  Đường mòn rêu phủ... cây si đã già...
                   
                  LK. Mặc Nhân Sơn
                   
                   
                  #2309
                    Nhân Sơn 21.03.2010 08:39:19 (permalink)
                    0
                    Mây anh, Mây em

                    Thương mây anh dạt muôn phương
                    Mây em giăng lưới, vấn vương đợi chờ.
                    Mây anh sầu muộn thẩn thơ
                    Mây em thoảng nhẹ đong đưa tình nồng.
                    Mây anh nương gió bềnh bồng
                    Mây em ru ấm nắng hồng thiết tha.
                    Tơ trời xiết chặt tình ta
                    Thành mây lơ lửng chiều tà mộng mơ.
                    Cùng nhau ươm dệt vần thơ
                    Mây em âu yếm ngẩn ngơ bên chàng.

                    TSN.

                     
                     
                    Từ nay mây hết lang thang
                    Cùng nhau kết nối giăng ngang lưng trời
                    Bềnh bồng theo gió rong chơi
                    Ươm thơ dệt mộng ru đời lãng quên
                    Có em mây hết lênh đênh
                    Duyên tơ trói buột gần bên nhau hoài
                    Đắm chìm vào giấc mơ say
                    Không còn nhớ đến tháng ngày cô đơn
                    Mặc cho trời đất ghen hờn
                    Không gian lơ lửng giang sơn chúng mình
                    Tha hồ âu yếm tự tình
                    Biển xanh soi bóng mãi nhìn ngẩn ngơ...
                     
                    Mặc Nhân Sơn
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 08:43:52 bởi Nhân Sơn >
                    #2310
                      Thay đổi trang: << < 154155156 > >> | Trang 154 của 176 trang, bài viết từ 2296 đến 2310 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9