TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 159 của 176 trang, bài viết từ 2371 đến 2385 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 14.05.2010 13:45:03 (permalink)
0
 
 
 
  
HẠ NHỚ

Hạ về ...nhớ lắm cố nhân ơi !..

Bao năm xuôi ngược vạn nẻo đời

Mỗi lần chợt thấy màu hoa phượng
 
Kỷ niệm trở về... buồn chơi vơi.


Lời hứa hẹn trước lúc chia tay

Dù cho xa cách nhớ nhau hoài

Đến mùa phượng nở tìm gặp lại

Mà sao vội sớm về nhà ai ?..
 
 
Người xưa hỡi !...em đang ở đâu ?
Có nghe tiếng gọi của ve sầu

Lòng còn xao xuyến khi hè đến

Nhớ em trăn trở suốt canh thâu…

 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 21:51:09 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 14.05.2010 16:47:22 (permalink)
0
Em hứa yêu anh phải không ?..
Sau này bay bướm lòng vòng khổ anh
Tình thơ dù rất mong manh
Mực đen giấy trắng trở thành chứng nhân
Tuy xa mà tình rất gần
Đừng xem như bóng phù vân lững lờ
Nhớ nhau tìm đến trong mơ
Gửi niềm tâm sự qua thơ thắm nồng
Một lòng ngày đợi đêm mong
Biết đâu “trúng số” tơ hồng se duyên...
MNS
 
Em nào dám mở lời nguyền,
Xin anh chớ vội mà phiền lụy thêm.
Yêu anh?! Để khổ anh thêm,
Vì mối tình cũ em quên đâu nào....
Dệt tình trong giấc chiêm bao,
Cùng người năm cũ với thao thức buồn.
Người ơi! Nước mắt em tuôn,
Mà người có biết cơn nguồn hay không?
Xin anh chớ xót trong lòng,
Động viên an ủi, cũng không ích gì!
Ân tình em mãi trọn ghi,
Với người anh mới đã vì sẻ chia....
khiết Tâm 14.05.2010 17:08:48 (permalink)
0
Hơn hai mươi năm trôi qua
Dư hương rồi sẽ nhạt nhòa thời gian
Còn gì đâu nữa thở than
Đò tình lỡ chuyến đã sang sông rồi
Tiếc thương cũng chỉ thế thôi
Nhắc chi chuyện cũ xa xôi chạnh lòng
Em đi lấy chồng là xong
Anh không trở lại chờ mong làm gì ?..
 
Biết rằng không thể chờ mong...
Nhưng tình cũ vân đầy đong nỗi niềm.
Biết người xa hút cách chim
Chim bay biền biệt em tìm nơi đâu..
Nhớ người dệt chữ thành câu,
Nhớ người đan nỗi lòng đau tặng người
Người giờ cách biệt phương trời,
Người nào có biết em đời đời đau.
Biết người không thể cùng nhau...
Em vẫn không nỡ quên câu chung tình....
Dù biết người mãi vô tình.
 
Nhân Sơn 14.05.2010 18:33:12 (permalink)
0
NHẶT XÁC PHƯỢNG
                     (thơ cũ gom về)
 
Xác phượng đỏ thắm sân trường
Phút giây giả biệt vấn vương u hoài

Bịn rịn chẳng muốn chia tay

Mai này mỗi ngả…hỏi ai không buồn

Dặn dò mãi nhớ nhau luôn

Không sao ngăn được lệ tuôn ngắn dài
 
Nẻo đời chim mỏi cánh bay

Một thời áo trắng nhạt phai xóa nhòa

Từ khi đôi ngả chia xa
 
Lang thang trôi nổi phong ba dập vùi

Mỗi lần hè đến bùi ngùi

Nhìn hoa phượng nở không nguôi nỗi sầu

Tìm em giờ biết nơi đâu

Được tin đã bước qua cầu sang sông

Anh đi nhặt xác phượng hồng

Thả bay theo gió mà lòng xót xa…


Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 21:59:42 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 14.05.2010 20:33:47 (permalink)
0
Nói thế là em chê anh
Không duyên chẳng nợ cũng đành chịu thôi
Tại anh mơ mộng xa xôi
Đuổi theo ảo ảnh để rồi buồn thiu
Người ta hờ hững mà yêu
Nên giờ phải chịu liêu xiêu luỵ tình
Trở về sống kiếp linh đinh
Túi thơ bầu rượu một mình lang thang
Vui cùng gió núi mây ngàn
Đi tìm quên lãng thở than được gì
Ân tình em giữ làm chi
Để anh ôm trọn tình si đủ rồi...

MNS
 
Ôm chi một mối tình hời
Để rồi anh phải hụt hơi vì buồn.
Khi nắng chiều nhẹ dần buông
Xa xa vọng lại tiếng chuông rầu rầu....
Xin anh gởi hết nổi sầu,
Về nơi thiền định tìm cầu lãng quên.
Cuộc tình chưa kịp gọi tên
Xin anh chớ để con tim héo mòn.
Túi thơ bầu rượu con con,
Ngao du bốn bể, hỏi còn buồn không?
Tạ anh, tạ cả cõi lòng,
Dẫu xa em mãi mãi trông kim bằng....

HamYen 14.05.2010 22:01:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn


 
 
Cảm ơn em gửi tặng hình
Phong cảnh xinh đẹp hữu tình nên thơ
Thả hồn bay bổng mộng mơ
Ước gì nơi đấy hẹn chờ gặp nhau
Rừng chiều lá đổ lao xao
Đan tay dìu bước lạc vào thiên thai
Men tình ngây ngất đắm say
Không gian tĩnh lặng còn hai đứa mình
Nước soi đôi bóng lung linh
Bên nhau quên hết mối tình dở dang
Ngắm nhìn những chiếc lá vàng 
Lững lơ trong gió mơ màng rơi bay
Mặc đời đen bạc đổi thay
Đôi mình thanh thản tháng ngày rong chơi...
Mặc Nhân Sơn





Cảnh đẹp nên thơ lại hữu tình
Đường vàng nhuộm bóng thu lung linh
Đan tay dìu bước lòng ngây ngất
Quên chuyện dở dang cuộc đời mình???
 
Nếu được cùng ai chung bước đường
Lá vàng lất phất quyện yêu thương
Không gian tĩnh lặng hòa đôi bóng
Chắc sẽ quên đi nỗi đoạn trường???
 
Sóng nước lung linh in bóng hình
Hai người cô lẻ sống linh đinh
Thả hồn bay bổng vào cõi mộng
Thì sẽ quên đi kẻ bạc tình???
Hàm Yên

khiết Tâm 15.05.2010 15:30:56 (permalink)
0
Dại gì mà phải đi tu
Thà để em nhốt ngục tù trong tim
  Dù là chiếc bóng lặng im
Để em khỏi mất công tìm dư hương
Lâu ngày sẽ dính tơ vương
Biết đâu em lại nhớ thương thật nhiều
Vắng anh cảm thấy cô liêu
Người xưa biết được buồn hiu đứng nhìn
Trở thành một kẻ thất tình
Hờn ghen vì thấy chúng mình nên duyên....
MNS

Em khó quên nỗi lòng riêng,
Làm sao có thể nên duyên chúng mình...
Vướng chân trong cõi hữu tình,
Em cơ hồ thể linh đinh phận nghèo.
Khóc thân trôi dạt bọt bèo,
Em nào có dám cùng đèo bòng ai.
Khóc thân chịu phận lá lay,
Em cam chôn nỗi ai hoài vào tim.
Không còn đủ sức kiếm tìm,
Không còn mơ mộng hảo huyền nữa đâu.
Sổ đời tính chẳng toàn cầu,
Dư hương đành khép chôn sầu... vì ai???
Nhân Sơn 15.05.2010 15:33:46 (permalink)
0
 
 
GỬI KHIẾT TÂM
 
Cùng anh thêu dệt tình thơ
Mà sao em mãi thẩn thờ nhớ ai
Hận tình đen bạc đổi thay
Hai mươi năm cũng quá dài trôi qua
Vẫn còn day dứt xót xa
Làm sao anh dám đậm đà với em
Lật từng trang cũ ra xem
Khô khan thơ chẳng ướt nhem trử tình
Thôi đành tìm lại chính mình
Còn hơn thay thế bóng hình của ai
Để rồi nhận lấy chua cay
Nỗi niềm tâm sự viết hoài uổng công
Em đâu tha thiết chờ mong

Bởi vì mang đậm trong lòng... cố nhân... 
 
MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 15:46:26 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 15.05.2010 15:43:29 (permalink)
0

 
 
Ngắm Vương Yến Ngọc trong phim
Mơ thành Đoàn Dự đi tìm giai nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 17:20:12 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 15.05.2010 15:48:24 (permalink)
0

 
 
Cảm ơn em gửi tặng hình
Phong cảnh xinh đẹp hữu tình nên thơ
Thả hồn bay bổng mộng mơ
Ước gì nơi đấy hẹn chờ gặp nhau
Rừng chiều lá đổ lao xao
Đan tay dìu bước lạc vào thiên thai
Men tình ngây ngất đắm say
Không gian tĩnh lặng còn hai đứa mình
Nước soi đôi bóng lung linh
Bên nhau quên hết mối tình dở dang
Ngắm nhìn những chiếc lá vàng 
Lững lơ trong gió mơ màng rơi bay
Mặc đời đen bạc đổi thay
Đôi mình thanh thản tháng ngày rong chơi...
Mặc Nhân Sơn



Cảnh đẹp nên thơ lại hữu tình
Đường vàng nhuộm bóng thu lung linh
Đan tay dìu bước lòng ngây ngất
Quên chuyện dở dang cuộc đời mình???
 
Nếu được cùng ai chung bước đường
Lá vàng lất phất quyện yêu thương
Không gian tĩnh lặng hòa đôi bóng
Chắc sẽ quên đi nỗi đoạn trường???
 
Sóng nước lung linh in bóng hình
Hai người cô lẻ sống linh đinh
Thả hồn bay bổng vào cõi mộng
Thì sẽ quên đi kẻ bạc tình???
Hàm Yên


Đôi bóng dìu nhau chốn hữu tình,
Mắt trao ánh mắt, nước lung linh.
Đường trần quyện bước trong say đắm.
Ghi dấu hôm nay chuyện chúng mình.

Gió xô lá rụng nhuộm vàng đường
Đôi bóng mặn mà trong nẻo thương,
Vắng lặng tư bề như cố níu,
Thời gian chậm lại phút tan trường.

Mình sẽ cùng nhau lưu bóng hình,
Gởi anh chút phận em linh đinh.
Cùng nhau ta dệt thơ vào mộng,
Cho thắm duyên ta trọn chữ tình

Hai anh chị cho em ké chút nha! Bức hình dễ cưng quá hà!

khiết Tâm 15.05.2010 16:38:35 (permalink)
0
GỬI KHIẾT TÂM
 
Cùng anh thêu dệt tình thơ
Mà sao em mãi thẩn thờ nhớ ai
Hận tình đen bạc đổi thay
Hai mươi năm cũng quá dài trôi qua
Vẫn còn day dứt xót xa
Làm sao anh dám đậm đà với em
Lật từng trang cũ ra xem
Khô khan thơ chẳng ướt nhem trử tình
Thôi đành tìm lại chính mình
Còn hơn thay thế bóng hình của ai
Để rồi nhận lấy chua cay
Nỗi niềm tâm sự viết hoài uổng công
Em đâu tha thiết chờ mong
Bởi vì mang đậm trong lòng... cố nhân... 
 
MNS

Đành thôi hai chữ số phần,
Em sợ lại nữa một lần thêm đau...
Tình thơ em viết đổi trao,
Cũng mong quên được mối sầu trong tim.
Xin ru dĩ vãng ngủ yên,
Nhưng em không dễ lãng quên tình đầu.
Trên phố ngày ngày gặp nhau,
Dáng xiêu xiêu ngả ngày nào...vẫn đây.
Tim người xa khuất tầm tay
Nhưng bóng người vẫn đọa đày trong em.
Nhớ người em chỉ gọi tên,
Vẫn cầu xin mãi cho quên được người.
Cám ơn anh đã thay người,
Rộng lòng trả lại nụ cười cho em.
Cám ơn anh đã vì em,
Lao tâm nhọc trí cùng tìm tình thơ.
Cám ơn anh chẳng hững hờ,
Khi tim em mãi còn chờ đợi ai.
Cám ơn anh đã đưa tay,
Dìu em từng bước, từng ngày nơi đây.
Cám ơn anh đến vạn ngày!


THƯƠNG GIANG 15.05.2010 23:13:15 (permalink)
0
Chỉ là tình thơ

Đừng buồn... câu đối- hoạ thi...
Phải đâu đời thực...nghĩ gì xa xôi...
Đến trước -sau cũng vậy thôi.
Kim bằng hội ngộ- những người yêu thơ...

Thả vần ,ghép chữ...mộng mơ...
Buồn vui cóp nhặt...giận vờ...tình xa.
Lâu đài hạnh phúc nguy nga.
Vay mây ,mượn gió...để mà xây lên...

Nẻo đời mệt mỏi bon chen.
Tìm thi đàn để mà quên đời thường...
Đành dành cũng nhớ cũng thương
Cũng chờ ,cũng đợi...cũng vương tơ lòng...

Vắng xa...mắt cũng đỏ mong...
Buâng khuâng  sợi nhớ...chong chong đêm buồn...
Yêu thơ...xoá hết giận hờn...
Để tình thi hữu sắc son nhé người...

Kiev 11/5/2010-TG
 
Trách thầm 
 

Biết rằng chỉ là tình thơ
Sao mà anh mãi vật vờ tơ vương
Tìm vui để quên đời thường*
Nên em dệt mộng yêu đương lững lờ
 
Nếu thế anh quá ngây thơ
Một lòng tha thiết đợi chờ tốn công
Thương Giang nước chảy ngược dòng
Bến đỗ mờ mịt chênh chông bóng đò
 
Sông sâu còn có sào dò
Tình yêu chẳng biết thử đo thế nào
Thật..hư ai biết ra sao
Lời thơ tha thiết ngọt ngào vội mê
 
Thôi đành cam chịu cười chê
Tại mình hai lúa chân quê dại khờ
Lâu đài trên cát mà mơ
Nên giờ mang lấy bơ vơ đáng đời...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Lâu rồi sang thăm thấy bài thơ hay nên anh họa phá em đừng chửi nhé...

Đâu phải tại em...?

Lâu rồi anh  lại ghé  chơi...
Thăm  em là  muốn chọc cười phải không?
''Một lòng chờ đợi tốn công
Thương Giang nước chảy ngược dòng..." trốn anh.

Thương Hai Lúa vốn hiền lành.
Em thì tinh nghịch...chọc anh sợ buồn.
Đường xưa lối cũ vẫn còn .
Bấc chì trách ngọt ,giấu hờn  vào thơ...

Anh rằng mình :-Kẻ dại khờ...
Nên giờ chịu cảnh bơ vơ tội tình...
Được rồi...em sẽ đi rình...
Trước khi kết luận...  chứng minh rõ ràng

Để anh không thể la làng.
Lỗi người sao trách Thương Giang ngược dòng...?
Kiev 15/5/2010-TG
Nhân Sơn 16.05.2010 22:34:00 (permalink)
0
Đêm buồn

Đêm không ngủ nghe lá rơi xào xạc

Không gian tĩnh mịch đọng nỗi u hoài

Giọt sầu rơi theo tiếng gió nhẹ bay
Hồn giá buốt nghe lòng sao nghèn nghẹn

Hương đồng nội quyện hòa vào sương lạnh

Tiếng vạc kêu đêm lẻ bạn lạc loài

Nghe cô đơn lạc lỏng chốn trần ai

Người thấm mệt vì đời người quá mệt

Biết làm sao để cho sầu vơi hết

Cho trăng lạnh ấm tình người cô lẻ   
 
Gió đông về thôi giá buốt tim côi...

Hàm Yên
 
 
 
Đêm không ngủ nghe lời em than thở
Lòng bâng khuâng đầy xúc động nghẹn lời
Dù biết đời là bể khổ chơi vơi
Sầu gieo chi để riêng em đón nhận
Làm kiếp người buông trôi theo số phận
Tránh sao khi định mệnh đã an bày
Thì thôi đành chấp nhận nhiều đắng cay
Biết đâu gặp cơ duyên may đưa đến
Sóng gió qua thuyền lại tìm về bến
Hãy cố gắng giử vững trọn niềm tin
Trời dù trên cao chẳng phụ lòng mình
Anh mong em chớ muộn phiền lo lắng...
 
MNS

Nhân Sơn 17.05.2010 11:33:47 (permalink)
0
 
 
 
TÌNH THƠ...
 
Em muốn ước mơ muốn quên mình

Quên luôn cuộc sống vốn linh đinh

Cùng ai sóng bước vào cõi mộng

Thanh thản lòng đau để quên tình


Muốn thành ngọn gió thoảng trời xanh

Đùa giỡn rong chơi với chị Hằng

Quấn quýt vờn mây lồng bóng nguyệt

Đợi chờ lữ khách chốn thiên thanh


Em muốn cùng ai thả tình thơ

Cho đời bớt khổ bớt bơ vơ

Quên bao vất vả bao buồn tủi

Thong thả tâm tư dệt mộng mơ


Nhưng mà :

Mộng ảo phiêu diêu thật là đời

Tình thơ ướp mật tình chơi vơi

Đời người cay đắng đau cùng khổ

Tình ảo trong thơ chỉ là mơ!!

Hàm Yên

 
 
 
Tình thơ... chỉ là ảo mộng thôi
Một thoáng rung động lòng bồi hồi
Một cơn mưa rào trời nắng gắt
Một làn hơi ấm trái tim côi.
 
Tình thơ... quên vất vả đời thường
Mơ màng thêu dệt mộng yêu đương
Thả hồn thơ thẩn theo mây gió
Yêu thầm trộm nhớ mãi tơ vương.
 
Tình thơ... làm cho lệ tuôn rơi
Khi người trong mộng vội thay lời
Buông hình bắt bóng tìm bến khác
Cũng buồn cũng khổ cũng chơi vơi...
 
MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 11:38:35 bởi Nhân Sơn >
THƯƠNG GIANG 18.05.2010 07:18:02 (permalink)
0
Anh Nhân Sơn ơi!

Cám ơn anh đã ghé qua chúc mừng em nhân ngày SN lần đầu tiên trong VNTQ . Nhưng hôm nay em đi làm  về mệt quá nên hồn thơ trốn mất tiêu rùi....
Gửi anh nhành hoa thay cho lời xin lỗi vì em chưa kịp hoạ lại trả lời

 anh.
Mong anh không giận...Hôm nay em về muộn quá mai lại phải đi làm sẽ" trả " anh  chậm  hơn một chút đó...



Thay đổi trang: << < 157158159 > >> | Trang 159 của 176 trang, bài viết từ 2371 đến 2385 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9