TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 176 trang, bài viết từ 2386 đến 2400 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 18.05.2010 11:35:03 (permalink)
0
khiết Tâm 19.05.2010 20:40:28 (permalink)
0
Người đã ra đi tận cuối trời.
Bỏ ta cô độc sống chơi vơi.
Để ta trơ trọi cùng mưa nắng.
Mòn mỏi ta chờ, trống vắng thôi!

HKT
 
 
 
Anh nào có muốn bỏ ra đi
Theo đuổi mãi mà chẳng được gì
Bởi em chưa quên người năm cũ
Trong lòng còn giữ mối tình si.
 
Vẫy tay chào giả biệt cho xong
Lưu luyến làm chi thêm đau lòng
Em nào tha thiết quan tâm đến
Còn gì đâu nữa để chờ mong...
MNS
 
Người chán chường rồi, người cứ đi
Tiếc thương, nhung nhớ để làm gì?
Hai mươi năm cũ tình chưa chết.
Em chỉ già đi như bóng si....
 
Thế là giả biệt, thế là xong.
Ân tình đành dấu kín trong lòng.
Anh không chấp nhận, đành cam chịu.
"Còn gì đâu nữa để chờ mong" (MNS) 
khiết Tâm 20.05.2010 21:16:03 (permalink)
0
Anh trả  em cả một đời
Lá vàng cố bám sắp rơi lìa cành
Sự sống rất ngắn mong manh
Không còn tươi tốt thắm xanh thuở nào.
 
Nếu em chấp nhận thương đau
Muốn tìm quên lãng nép vào lòng anh
Thời gian sót lại xin dành
Sợ rằng ước mộng không thành dở dang.
 
Gió heo may về thu sang
Sẽ làm tàn úa lá vàng rụng rơi...
 
MNS
 
Lá vàng ơi! Chớ vội rơi!
Dẫu có tàn úa hương đời vẫn say.
Sao anh phải tự đắng cay,
Chẳng qua phần số an bài thôi anh.
 
Cảm ơn anh đã trọn dành,
Chút tình sót lại chân thành trao em.
Em giờ đang cố tìm quên,
Khối tình dĩ vãng khắc tim thưở nào.
 
Ơn anh tình rộng nghĩa cao.
Em xin ghi khắc tình vào thiên thu.
Nhân Sơn 21.05.2010 15:33:56 (permalink)
0
Dáng liễu

Liễu rũ bên hồ đợi nắng mai

Sầu tư liễu khóc suốt đêm dài

Tỷ tê ảo não theo lùa theo gió

Dáng liễu liêu xiêu cảm lòng ai


Thương liễu một mình đứng đơn côi

Trăng kia ngấp nghé ở lưng đồi

Thu vào ánh sáng ngàn mây ấm

Ôm liễu vào lòng sóng thành đôi


Hàm Yên

 
 
 
Thương em thân liễu yếu dẽo dai
Chịu thương chịu khó tháng năm dài
Một mình chèo chống vượt gian khổ 
Liêu xiêu dáng liễu... động lòng ai.
 
Bên hồ liễu rũ nước lung linh 
Chiếc bóng đơn côi đứng một mình
Sao nghe rung động đầy cảm mến
Mơ màng ôm dáng liễu đẹp xinh...
 
MNS 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 18:35:36 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 24.05.2010 22:37:26 (permalink)
0

NGƯỜI TÌNH TRONG MỘNG
 
 
Thơ dang dở chẳng thể nào viết tiếp
Em hững hờ có đáp trả tình đâu
Viết làm chi để nhận lấy thêm sầu
Ngồi cắn bút thẩn thờ bởi ý cạn.
 
Lời thơ anh đa tình đầy lãng mạn
Giờ sai vần và lạc điệu khô khan
Em là nguồn cảm hứng dâng ngập tràn
Không em !..hồn thơ bay đi đâu mất.
 
Đọc thơ em mà nghe lòng ngây ngất
Dù biết rằng chẳng phải viết cho anh
Mơ chi giấc mộng không bao giờ thành
Đơn phương yêu !.. ai nở đành bắt lỗi.
 
Em chỉ theo anh về trong mỗi tối
Khơi đèn lên ngồi đối bóng bên nhau
Đêm tuy dài nhưng trôi qua rất mau
Em mãi mãi ...là người tình trong mộng...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 16:46:43 bởi Nhân Sơn >
C Pham 27.05.2010 12:47:57 (permalink)
0
.....
Em chỉ theo anh về trong mỗi tối
Khơi đèn lên ngồi đối bóng bên nhau
Đêm tuy dài nhưng trôi qua rất mau
Em mãi mãi...là người tình trong mộng...
 
Mặc Nhân Sơn

 

Gặp Lại Anh
 
Đưòng thăm thẳm ngỡ trời cao đất rộng
Hữu duyên, vô tình ta gặp lại nhau?
Khoé mắt vui như thầm gửi câu chào
Bao lâu rồi từ lần thăm nhau cuối
 
Dòng đời trôi vẫn ba chìm bảy nổi
Thời gian qua có thử thách lòng  nhau?
Vần thơ xưa vẫn ngọt tựa thuở đầu
Hay sóng sánh khi thuyền trôi bến lạ?
 
Đối với em tình thơ là tất cả
Mỗi vần gieo là tiếng của trái tim
Mỗi câu đan gói trọn hết nỗi niềm
Tim bỏ ngõ anh chẳng cần gõ cửa
 
Ngồi xuống đi cùng với em lần nữa
Viết cho tròn câu nối tiếp vần thương
Để mai sau dẫu lạc lối giữa đường
Vẫn còn dấu để tìm về chốn cũ!
 
C Pham
Nhân Sơn 27.05.2010 21:22:18 (permalink)
0

EM VẪN MÃI...
 
Đây sự thật !..hay đang còn mơ ngủ
Mãi đến hôm nay mới hiểu tình anh
Phút ban đầu đã tha thiết chân thành
Em giả vờ hoặc vô tình không biết.
 
Chấp nhận yêu nên chẳng hề nuối tiếc
Tuy đa tình nhưng em giữ con tim
Trong cơn mê hồn thơ thẩn đi tìm
Em xa quá vượt ra ngoài tầm với.
 
Lời em nói...anh chưa dám nghĩ tới
“Bỏ ngõ tim”!...còn ngại gõ cửa vào
Sợ rồi đây sẽ đón lấy thương đau
Thà xem như người tình trong giấc mộng.
 
Em gieo cho anh thêm niềm hy vọng
Dù mông lung.. cảm hứng lại dâng trào
Đã qua rồi thời thử thách lòng nhau
Em vẫn mãi !... là người tình bé bỏng...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 11:31:32 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 29.05.2010 15:13:08 (permalink)
0
MỪNG LỄ PHẬT ĐẢN
       (2554 - PL)
 
 
Đón mừng Đức Phật đản sinh
Từ bi hỷ xả anh minh sáng ngời
Trầm luân bể khổ chơi vơi

Sân si chi lắm rả rời xác thân
Lấy đức hóa giải oán ân
Luân hồi quả báo nợ nần trả vay
Đời là cõi tạm trần ai
Tu tâm dưỡng tánh ngày mai an lành
Phật pháp cứu độ chúng sanh
Quy y tam bảo lòng thành kính dâng...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 15:16:43 bởi Nhân Sơn >
C Pham 29.05.2010 16:27:26 (permalink)
0
EM VẪN MÃI...
 

Đây sự thật !..hay đang còn mơ ngủ

Mãi đến hôm nay mới hiểu tình anh

Phút ban đầu đã tha thiết chân thành

Em giả vờ hoặc vô tình không biết.

 

Chấp nhận yêu nên chẳng hề nuối tiếc

Tuy đa tình nhưng em giữ con tim

Trong cơn mê hồn thơ thẩn đi tìm

Em xa quá vượt ra ngoài tầm với.

 

Lời em nói...anh chưa dám nghĩ tới

“Bỏ ngõ tim”!...còn ngại gõ cửa vào
Sợ rồi đây sẽ đón lấy thương đau

Thà xem như người tình trong giấc mộng.

 

Em gieo cho anh thêm niềm hy vọng

Dù mông lung.. cảm hứng lại dâng trào

Đã qua rồi thời thử thách lòng nhau

Em vẫn mãi !... là người tình bé bỏng...

 

Mặc Nhân Sơn
 

Chút Lãng Mạn
 
Đêm nay em xin được vào trong mộng
Nắm tay anh ru giấc ngủ nồng say
Kể nhau nghe buồn vui của mỗi ngày
Cùng chia xẻ nỗi niềm khi xa vắng
 
Em ước muốn trái tim ươm màu nắng
Cùng mây trời dạo khắp chốn đam mê
Theo hoàng hôn quên bặt cả lối về
Để thức giấc hồn ngập tràn ánh sáng
 
Ừ cứ bảo là em sao lãng mạn
Có sao đâu, chẳng có hại gì mà
Trăng gíó kia yêu nào có nói ra
Thì cứ để cho em luôn hoài tưởng
 
Anh xa lắm, em biết trời hai hướng
Mắt nhìn nhau bỗng cảm thấy thật gần
Miệng mỉm cười che dấu chút bâng khuâng
Ừ thì cứ nói rằng em lãng mạn!
 
C Pham
Nhân Sơn 29.05.2010 22:11:50 (permalink)
0
 
ĐỪNG XA ANH...
 
Anh đa tình còn em thì lãng mạn
Hai tâm hồn đồng điệu hòa hợp nhau
Có chi đâu... mà ngại phải không nào ?..
Em cứ về tìm anh trong giấc mộng.
 
Nỗi nhớ mong tim bồi hồi xao động
Đêm vừa buông chờ đợi bóng em về
Cùng đan tay tìm cõi ảo bến mê
Đường vào mộng chỉ riêng dành hai đứa.
 
Kể em nghe bao điều đang chất chứa
Trộm yêu thầm tha thiết tự bấy lâu
Đem nhớ thương dệt thành áng thơ sầu
Mang thả bay lững lờ theo mây gió.
 
Sáng em đi... dư hương còn đâu đó
Để mình anh buồn da diết không nguôi
Cố tìm quên vào trong giấc ngủ vùi
Đợi đêm đến... đừng bỏ anh em nhé...
 
Mặc Nhân Sơn 
  
 

Nhân Sơn 02.06.2010 14:05:24 (permalink)
0
Tương Tư

Hỏi mây gió tận phương nào

Có hay tình đã lạc vào trong tôi

Gửi người nơi chốn xa xôi

Bỗng dưng nghe ngọt bờ môi vì người

Bước đi lặng lẽ bên đời

Nhìn ai… chẳng thể ngỏ lời…đành thôi

Tương tư chỉ một mình tôi

Mỉm cười vì biết  mai  rồi cũng qua

Giọng ai sao quá thiết tha

Mây dừng ngơ ngẩn, nắng tà vấn vương


C Pham

 
 
 
Trong mê nghe lời nói nhỏ
Con tim em đang bỏ ngõ...mời vào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Niềm vui tràn ngập nôn nao bất ngờ
Nghĩ rằng đón nhận thờ ơ
Gieo câu xếp chữ cho thơ có vần
Nên anh cứ mãi phân vân
Nào dám mơ ước tình gần tình xa
Giờ nghe lời quá thiết tha
Trào dâng cảm xúc đậm đà yêu thương
Dù còn xa cách đôi đường
Em người trong mộng... tơ vương suốt đời...
 
Mặc Nhân Sơn
khiết Tâm 02.06.2010 21:36:22 (permalink)
0
Em đọc thơ ai
Ngồi cắn ngón tay
Cố ngăn tiếng khóc
Thương đời đắng cay.
 
Kiếp người long đong
Day dứt nỗi lòng
Xót xa thân phận
Thơ buồn mênh mông.
 
Nếu em chân tình
Cám cảnh điêu linh
Xin hãy gần gủi
Giúp cho niềm tin....
MNS

Giúp ai niềm tin,
Khi trái tim mình,
Cũng đang nức nở,
Cõi đời điêu linh..

Rồi ai giúp em,
Tìm chút mộng êm,
Cho trái tim héo,
Ấm lại trong đêm..

Rồi ai dìu bước,
Cõi đời chông chênh,
Cho em hạnh phúc,
Tuổi trời mông mệnh


 

C Pham 03.06.2010 13:22:09 (permalink)
0


Tương Tư
...
 
Tương tư chỉ một mình tôi
Mỉm cười vì biết  mai  rồi cũng qua

Giọng ai sao quá thiết tha

Mây dừng ngơ ngẩn, nắng tà vấn vương


C Pham

 
 
 
Trong mê nghe lời nói nhỏ
Con tim em đang bỏ ngõ...mời vào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Niềm vui tràn ngập nôn nao bất ngờ
Nghĩ rằng đón nhận thờ ơ
Gieo câu xếp chữ cho thơ có vần
Nên anh cứ mãi phân vân
Nào dám mơ ước tình gần tình xa
Giờ nghe lời quá thiết tha
Trào dâng cảm xúc đậm đà yêu thương
Dù còn xa cách đôi đường
Em người trong mộng... tơ vương suốt đời...
 
Mặc Nhân Sơn

 
Dạ Khúc
 
Say trong nhạc khúc người ơi
Du dương lời hát gọi mời phương xa
Trăng khuya nhẹ bước ghé qua
Thì thầm âu yếm lời hoa trao tình
Sợ gì giọt nắng bình minh
Hoàng hôn buông xuống biết mình còn nhau
Cho đi hết những giọt sầu
Rót ly tương ngộ đậm màu mến thân
Dù trăm năm chẳng được gần
Xin đừng oán trách… lạc vần ý thơ
 
C Pham

Nhân Sơn 03.06.2010 19:29:15 (permalink)
0
Dạ Khúc

Say trong nhạc khúc người ơi

Du dương lời hát gọi mời phương xa

Trăng khuya nhẹ bước ghé qua

Thì thầm âu yếm lời hoa trao tình

Sợ gì giọt nắng bình minh

Hoàng hôn buông xuống biết mình còn nhau

Cho đi hết những giọt sầu

Rót ly tương ngộ đậm màu mến thân

Dù trăm năm chẳng được gần

Xin đừng oán trách… lạc vần ý thơ


C Pham

 
 
Dẫu vẫn biết tình trong mơ
Chìm vào hư ảo vật vờ mê say
Không cần nghĩ đến ngày mai
Đêm tàn nhanh quá...tình dài chưa vơi
Gieo chi thương nhớ người ơi
Xin đừng nhắc đến những lời chia xa
Đêm về chờ em ghé qua
Lá rơi xào xạc trăng tà treo nghiêng
Mơ màng giấc mộng thụy miên
Thì thầm tâm sự dành riêng chúng mình...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 19:30:28 bởi Nhân Sơn >
khiết Tâm 06.06.2010 16:15:55 (permalink)
0
Em biết vì em anh nặng lòng...
Luôn luôn lo lắng và luôn mong,
Em quên tình cũ và người cũ,
Để cõi lòng em đượm sắc hồng.
 
Em biết vì em anh nghĩ suy
Vì em anh đã trải lòng bi,
Trang thơ anh gởi bao thành ý,
Cũng chỉ mong em đừng ướt mi.
 
Nhưng em mê mãi với cô đơn,
Mê mãi chờ mong với giận hờn,
Người cũ tình xưa còn vướng víu,
Nên đời em mãi chẳng vui hơn.
 
Hai mươi năm cũ một tình buồn,
Nước mắt chỉ làm em vấn vương,
Em biết em không quên "hắn" được,
Nên đời em vẫn là đau thương.
 
Cúi đầu em gởi tiếng tri ân,
Người trai an ủi đã bao lần,
Và mong anh sẽ là nguồn sống...
Cho những mầm xanh vươn nhánh nhanh.
 
Thay đổi trang: << < 160161162 > >> | Trang 160 của 176 trang, bài viết từ 2386 đến 2400 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9