TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 163 của 176 trang, bài viết từ 2431 đến 2445 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
HamYen 15.07.2010 21:21:24 (permalink)
0
BỠI CÒN YÊU!!!...


Bỡi còn yêu nên tim còn rỉ máu
Vết thương lòng còn mãi chứa ưu tư
Vẫn nuối tiếc một bóng hình quá khứ
Nên đau thương nhức nhối chẳng chịu lành
 
Bỡi còn yêu nên luôn đợi, luôn mong
Dù màu tóc đã phai dần năm tháng
Môi tê cứng bỡi nếm dòng mật đắng
Lệ đầm đìa bỡi nhung nhớ đợi trông
 
Bỡi còn yêu nên vẫn còn nuối tiếc
Chút dư hương còn đọng lại vành môi
Mong xuân về sưởi ấm trái tim côi
Xua lạnh lẽo gom tình ai chờ đợi
Hàm Yên
Nhân sơn anh vẫn khỏe chứ? thơ anh hay quá , đừng cười thơ con cóc của em nha!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2010 21:22:51 bởi HamYen >
Nhân Sơn 16.07.2010 22:32:30 (permalink)
0
BỠI CÒN YÊU !!!... 
 

Bỡi còn yêu nên tim còn rỉ máu

Vết thương lòng còn mãi chứa ưu tư

Vẫn nuối tiếc một bóng hình quá khứ

Nên đau thương nhức nhối chẳng chịu lành


Bỡi còn yêu nên luôn đợi, luôn mong

Dù màu tóc đã phai dần năm tháng

Môi tê cứng bỡi nếm dòng mật đắng

Lệ đầm đìa bỡi nhung nhớ đợi trông


Bỡi còn yêu nên vẫn còn nuối tiếc

Chút dư hương còn đọng lại vành môi

Mong xuân về sưởi ấm trái tim côi

Xua lạnh lẽo gom tình ai chờ đợi

Hàm Yên

 
 
 
Yêu nhiều chán lắm em ơi !..
Con tim rỉ máu cả đời khổ đau
Đường tình đôi ngả xa nhau
Vẫn còn luyến tiếc hỏi sao không sầu.
 
Người đã bỏ đi từ lâu
Chiều về ra đứng bên cầu ngóng trông
Nắng mưa có nhạt má hồng
Dù rằng lỗi hẹn mà lòng vẫn thương.
 
Sợ người dầm dãi gió sương
Về nơi xứ lạ bước đường gian nan
Yêu nhiều giấc ngủ không an
Ước gì quên được...thở than thêm buồn...
 
Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 19.07.2010 18:47:21 (permalink)
0
 
HƯƠNG XƯA
 
Đôi guốc mộc vẫn còn đây
Vườn xưa lối cũ in đầy dấu chân
Nhìn kỷ vật lòng bâng khuâng
Bao nhiêu kỷ niệm phai dần thời gian.
 
Từ ngày cất bước sang ngang
Đi tìm hạnh phúc cao sang xứ người
Xuân về !..Mai chẳng vàng tươi
Vườn xưa im vắng tiếng cười reo vui.
 
Để anh vương vấn không nguôi
Bạc màu đôi guốc ngậm ngùi nhớ nhung
Cầu dừa hai đứa đi chung
Mang giày cao gót ngại ngùng bước qua.
 
Giờ đây khoảng cách quá xa
Guốc mộc dân dã chỉ là hương xưa
Gió lay cành trúc đong đưa
Khơi lại quá khứ... em chưa lấy chồng....
 
 Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 18:50:34 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 21.07.2010 19:30:18 (permalink)
0

THƠ BUỒN
 
Vần thơ buồn ngại ngần không dám gửi
Ngồi gieo vần xếp chữ thức trắng đêm
Ánh trăng khuya rơi rụng mái hiên thềm
Đến đầu ngõ ngập ngừng quay về lại.
 
Nỗi suy tư âm thầm dấu kín mãi
Biết rằng ai có hiểu thấu cho không
Thà đơn phương cất giữ tận đáy lòng
Tình chỉ đẹp khi đang còn dang dở.*
 
Dù con tim bồi hồi theo nhịp thở
Nhớ thương tràn ngập mãi chưa nguôi
Xa vắng em cũng chua xót ngậm ngùi
Đời lữ khách biết tìm đâu bờ bến.
 
Xin đừng trách vì sao thơ chẳng đến
Lời buồn diễn đạt hết ý nghĩ đâu
Hơn nửa đời chất chứa vạn nỗi sầu
Viết xong nhưng ngại ngùng chưa vội gửi...
 
 Mặc Nhân Sơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 19:32:48 bởi Nhân Sơn >
Biển Xanh 24.07.2010 16:25:51 (permalink)
0
KỶ VẬT...
 
Nếu mai anh lên thiên đường
Em ơi !..xin chớ vấn vương chi nhiều
Đường tình chưa trọn tiếng yêu
Anh đi bỏ lại bao điều dở dang.
 
Đừng tìm đến mộ thắp nhang
Để cho lạnh lẽo điêu tàn hoang sơ
Linh hồn trôi dạt bơ vơ
Không nơi nương tựa vật vờ lang thang.
 
Nếu mai anh lên thiên đàng
Bao nhiêu kỷ niệm đã mang theo rồi
Cho em ấm lại bờ môi
Quên đi những chuyện xa xôi thêm sầu.
 
Bài thơ gửi tặng từ lâu
Rồi đây nét chữ phai màu thời gian
Tiếc chi tình đã trái ngang
Giữ làm kỷ vật...anh càng xót xa...
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 16:27:00 bởi Biển Xanh >
HoacHuong 27.07.2010 07:23:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Biển Xanh

KỶ VẬT...
 
Nếu mai anh lên thiên đường
Em ơi !..xin chớ vấn vương chi nhiều
Đường tình chưa trọn tiếng yêu
Anh đi bỏ lại bao điều dở dang.
 
Đừng tìm đến mộ thắp nhang
Để cho lạnh lẽo điêu tàn hoang sơ
Linh hồn trôi dạt bơ vơ
Không nơi nương tựa vật vờ lang thang.
 
Nếu mai anh lên thiên đàng
Bao nhiêu kỷ niệm đã mang theo rồi
Cho em ấm lại bờ môi
Quên đi những chuyện xa xôi thêm sầu.
 
Bài thơ gửi tặng từ lâu
Rồi đây nét chữ phai màu thời gian
Tiếc chi tình đã trái ngang
Giữ làm kỷ vật...anh càng xót xa...
 
Mặc Nhân Sơn
 








Nhắn chàng Biển Xanh
 
Nếu mai anh lên thiên đường
Nhớ dành một chổ sau nhường cho em
Đừng lựa cái chổ củ mèm
Trước khi lựa chỗ phải xem đàng hoàng
Thân em còn ở trần gian
Tiền dư đâu để mua nhang cúng chàng
Chàng ơi xin chớ thở than
Ở đây em cũng cả ngàn mối lo
Lo cho thân đẹp bụng no
Lo tìm chồng mới khi ho nó cào(gió)
(Thấy em khổ dử không nào)
Khi nào em hút thuốc lào  (chết)
Em lên trên ấy anh vào địa lao  
( chổ anh xí cho em mà)
 
hồ ác hương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2010 07:25:25 bởi HoacHuong >
Biển Xanh 27.07.2010 15:30:39 (permalink)
0

Nhắn chàng Biển Xanh

Nếu mai anh lên thiên đường
Nhớ dành một chổ sau nhường cho em
Đừng lựa cái chổ củ mèm
Trước khi lựa chỗ phải xem đàng hoàng
Thân em còn ở trần gian
Tiền dư đâu để mua nhang cúng chàng
Chàng ơi xin chớ thở than
Ở đây em cũng cả ngàn mối lo
Lo cho thân đẹp bụng no
Lo tìm chồng mới khi ho nó cào(gió)
(Thấy em khổ dử không nào)
Khi nào em hút thuốc lào (chết)
Em lên trên ấy anh vào địa lao
( chổ anh xí cho em mà)

hồ ác hương
 
-Biển Xanh cám ơn bạn Hoachuong đến giao lưu, mong có dịp sang nhà đáp lễ. Thân
thaianh49 28.07.2010 03:18:30 (permalink)
0
KỶ VẬT...
 
Nếu mai anh lên thiên đường
Em ơi !..xin chớ vấn vương chi nhiều
Đường tình chưa trọn tiếng yêu
Anh đi bỏ lại bao điều dở dang.
 
Đừng tìm đến mộ thắp nhang
Để cho lạnh lẽo điêu tàn hoang sơ
Linh hồn trôi dạt bơ vơ
Không nơi nương tựa vật vờ lang thang.
 
Nếu mai anh lên thiên đàng
Bao nhiêu kỷ niệm đã mang theo rồi
Cho em ấm lại bờ môi
Quên đi những chuyện xa xôi thêm sầu.
 
Bài thơ gửi tặng từ lâu
Rồi đây nét chữ phai màu thời gian
Tiếc chi tình đã trái ngang
Giữ làm kỷ vật...anh càng xót xa...
 
Mặc Nhân Sơn 
 
......................................................
 
  Xin anh  chớ vội lên thiên đàng
Bởi em đang cần cái nhà sang
Bao giờ anh xây xong anh nhé
Cứ việc yên tâm lên thiên đàng
 
Nếu anh cứ muốn lên thiên đàng
Tiền đâu để em mua khói nhang
Ai trả cho em tiền son phấn
Vậy anh chưa được lên  Thiên đàng
 
 
Nếu anh khăng khăng lên thiên đàng
Tặng em nhà lầu thật là sang
Ô tô loại sịn sang bậc nhất
Lúc bấy giờ anh cứ vệc lên !
 
hehe,chọc vui chút nè
Thái Anh
 
 

 




 
Nhân Sơn 28.07.2010 17:58:27 (permalink)
0
Xin anh  chớ vội lên thiên đàng
Bởi em đang cần cái nhà sang

Bao giờ anh xây xong anh nhé

Cứ việc yên tâm lên thiên đàng


Nếu anh cứ muốn lên thiên đàng

Tiền đâu để em mua khói nhang

Ai trả cho em tiền son phấn

Vậy anh chưa được lên  Thiên đàng



Nếu anh khăng khăng lên thiên đàng

Tặng em nhà lầu thật là sang

Ô tô loại sịn sang bậc nhất

Lúc bấy giờ anh cứ việc lên !


hehe,chọc vui chút nè

Thái Anh

 
 
Vì nghèo anh trốn lên thiên đàng
Bởi em đòi hỏi quá cao sang
Chiêù theo sẽ trở thành tham nhũng
Ngồi ăn cơm tù xiềng xích mang.
 
Không tiền bỏ chạy lên thiên đàng
Hổng dám ở lại vì nhát gan
Muốn giàu em hãy tìm tỷ phú
Kiếp này đành phải chịu dở dang...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- NS sợ TA chạy trốn rồi, mà kg thoát hihi...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 22:41:28 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 29.07.2010 15:33:51 (permalink)
0
KHÔNG CÒN...
 
Về quê tìm lại bình yên
Thành đô cát bụi muộn phiền đầy vơi
Túi thơ bầu rượu rong chơi
Không còn nhớ đến tình đời trắng đen.
 
Về đây lấy trăng thay đèn
Lấy gió thay quạt làm quen ruộng đồng
Thả câu giăng lưới ven sông
Hái rau bắt ốc mà lòng thảnh thơi.
 
Hoàng hôn tím ngát chân trời
Khói lam mờ tỏa ngồi khơi bếp hồng
Không nghe giá lạnh đêm đông
Quên đi kiếp sống bềnh bồng nổi trôi.
 
Không còn nghĩ ngợi xa xôi
Mưu cầu danh lợi để rồi trắng tay
Xem như gió thoảng mây bay
Nơi đây tìm lại những ngày mộng mơ.
 
Ngắm trăng gợi lại hồn thơ
Rượu ngon độc ẩm... phớt lờ thế nhân...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 22:16:16 bởi Nhân Sơn >
thaianh49 29.07.2010 19:27:38 (permalink)
0
Xin anh  chớ vội lên thiên đàng
Bởi em đang cần cái nhà sang

Bao giờ anh xây xong anh nhé

Cứ việc yên tâm lên thiên đàng


Nếu anh cứ muốn lên thiên đàng

Tiền đâu để em mua khói nhang

Ai trả cho em tiền son phấn

Vậy anh chưa được lên  Thiên đàng



Nếu anh khăng khăng lên thiên đàng

Tặng em nhà lầu thật là sang

Ô tô loại sịn sang bậc nhất

Lúc bấy giờ anh cứ việc lên !


hehe,chọc vui chút nè

Thái Anh

 
 
Vì nghèo anh trốn lên thiên đàng
Bởi em đòi hỏi quá cao sang
Chiều theo sẽ trở thành tham nhũng
Ngồi ăn cơm tù xiềng xích mang.
 
Không tiền bỏ chạy lên thiên đàng
Hổng dám ở lại vì nhát gan
Muốn giàu em hãy tìm tỷ phú
Kiếp này đành phải chịu dở dang...
 
Mặc Nhân Sơn
 
- NS sợ TA chạy trốn rồi, mà kg thoát hihi...
 
 
...................................................
 
Nhát gan như anh nên chẳng  giàu
Người ta tham nhũng có gì đâu
Biêt ăn,biết đậy...an toàn hết
Bao gái đêm đêm giải tý sầu
 
Nhỡ dân phát hiện...đưa đơn  kiện
Anh lại phong bì hiến cấp trên
Thế là mọi bề đều yên chuyện
Nhà anh lại xúng xính chỉ tiền tiền !
 
Anh cùng bồ bịch lại lên tiên !
 
.................
Nhân Sơn ơi:
chạy đâu trên quả địa cầu
Lên trời ,xuống biển vẫn gặp nhau
Chi bằng trơ ra đừng có chạy
Đã trêu người...bị đánh cố chịu đau
chúc vui
T.A
 
 
 




Biển Xanh 31.07.2010 16:57:04 (permalink)
0
TÌNH LỠ
 
Tình lỡ... chẳng vẹn ái ân
Mong cho lắng dịu phải cần thời gian
Thương lòng trĩu nặng chưa tan
Nếu cố bôi xóa lại càng buồn hơn.
 
Sao lấp khoảng trống cô đơn
Bóng hình em mãi chập chờn bên anh
Dẫu biết mộng ước không thành
Còn nhiều luyến tiếc mà đành vội quên.
 
Mất em... lẻ bóng buồn tênh
Cánh chim lạc bạn lênh đênh giữa trời
Tình lỡ...xót lắm người ơi !..
Nhớ thương da diết cả đời chưa nguôi.
 
Nhìn vầng trăng vỡ ngậm ngùi
Người buồn thơ viết có vui bao giờ...
 
 Mặc Nhân Sơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 16:58:39 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 02.08.2010 18:29:47 (permalink)
0
TIM KHÔNG NGỦ YÊN
 
Thời gian còn lại tháng ngày sầu
Lời thơ day dứt còn vui đâu
Tình yêu sự nghiệp đôi tay trắng
Ngổn ngang tâm sự dệt thành câu.
 
Một thời ngang dọc đã phôi pha
Luyến lưu dĩ vãng bụi xóa nhòa
Bới đống tro tàn tìm kỷ niệm
Để lòng ấm lại... quên xót xa.
 
Vần thơ man mác nỗi buồn riêng
Giải tỏa vơi bớt bao muộn phiền
Ru hồn lạc vào trong cõi mộng
Con tim thổn thức không ngủ yên...
 
 Mặc Nhân Sơn  
Nhân Sơn 04.08.2010 09:34:18 (permalink)
0
NGƯỢC DÒNG
 
Ngược dòng đò trôi lênh đênh
Biết đâu bờ bến mông mênh giữa trời
Sóng xô gió đẩy chơi vơi
Ba chìm bảy nổi rã rời, bấp bênh.
 
Đừng chờ... đừng đợi...hãy quên
Tình buồn cứ để mình ên anh sầu
Ngược dòng đò dạt về đâu
Lang thang vô định sông sâu mịt mờ.
 
Quen rồi cuộc sống bơ vơ
Chẳng còn nhớ đến bến bờ dừng chân
Hoàng hôn sắp lặn phai dần
Bóng đêm che lối tuy gần mà xa...
 
 Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 21:11:16 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 05.08.2010 11:15:56 (permalink)
0
VỠ MỘNG
 
Người yêu trong mộng của anh
Chưa nhìn thấy mặt nên đành nằm mơ
Yêu em qua những vần thơ
Si mê đắm đuối ngẩn ngơ thương thầm.
 
Dẫu biết là mối tình câm
Người tận đâu mãi xa xăm phương nào
Bao giờ mới được gặp nhau
Sống trong ảo tưởng cớ sao thẩn thờ.
 
Tại quá ngây dại mộng mơ
Gieo tình lưu luyến cho thơ mượt mà
Thơ và đời cách khoảng xa
Mây bay gió thoảng vậy mà cũng yêu.
 
Để cho hồn phách liêu xiêu
Đến khi vỡ mộng buồn hiu một mình...
 
Mặc Nhân Sơn
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 163 của 176 trang, bài viết từ 2431 đến 2445 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9