TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 176 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 02.09.2010 18:07:31 (permalink)
0
ANH LÀ...
 
Anh là chiếc lá chờ rơi
Gió mùa thu đến chơi vơi trên cành
Như còn tiếc thuở còn xanh
Luyến lưư cuộc sống không đành rời xa.
 
Anh là giọt nắng chiều tà
Chờ hoàng hôn xuống nhạt nhòa bóng đêm
Còn nhớ hương mái tóc mềm
Tương tư mơ phút êm đềm bên nhau
 
Anh là làn gió thoảng mau
Chẳng làm lay chuyển xuyến xao động lòng
Vậy mà vẫn mãi đợi mong
Ước mơ hôn nhẹ môi hồng đẹp xinh.
 
Anh là một kẻ đa tình
Trái tim còn nhịp rung rinh còn chiều
Cứ sống thoải mái liêu xiêu
Kiếp người còn lại bao nhiêu mà buồn...
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 12:10:04 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 17.09.2010 15:29:26 (permalink)
0
THU XƯA
 
Anh muốn quên đi chuyện tình ngày cũ
Dù ngọt ngào nhưng mang lắm đắng cay
Mỗi độ thu về... nhìn lá vàng bay
Bóng người xưa hiện về trong tiềm thức.
 
Bởi lỗi thề nên nghe lòng day dứt
Góc phố buồn ngập xác lá me rơi
Phút chia tay bịn rịn nói nghẹn lời
Hẹn sẽ gặp lại sau mùa binh biến.
 
Xếp Chinh y gửi lại nơi chiến tuyến
Ngày trở về thành một kẻ phế nhân
Muốn tìm em nhưng cứ mãi ngại ngần
Mang mặc cảm nên phải đành lỗi hẹn .
 
Buồn thân phận biết tình chẳng giữ vẹn
Ngậm ngùi tiễn đưa em bước sang sông
Kỷ niệm còn đây đau xót xa lòng
Hồn hoang lạnh chợt nhìn mùa thu đến...
Mặc Nhân Sơn







 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 12:04:12 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 26.09.2010 12:02:25 (permalink)
0
TÌNH ẢO
 
Anh đến từ nơi thế giới ảo
Chỉ yêu qua những mối tình thơ
Hồn trôi theo mây gió lững lờ
Trong cơn mê đêm dài mộng mỵ.
 
Anh cũng đâu phải là thi sĩ
Văn phong ướt nhẹp chẳng hong khô
Gượng vần ép chữ lời vụng thô
Thì làm sao trở thành hiện thực.
 
Anh lang thang nơi miền vô cực
Em-anh...hai đường thẳng song song
Đuổi hình bắt bóng mãi xoay vòng
Điểm đến không bao giờ dừng lại.
 
Tình yêu ảo !..có khi nào tồn tại
Đến rồi đi chẳng chút bận lòng
Để lại buồn vương vấn nhớ mong
Rồi tan biến chìm vào quên lãng...
 
 Mặc Nhân Sơn  
 
 
BĂNG NGUYỆT 28.09.2010 18:21:45 (permalink)
0
Anh Sơn ơi họp mặt bạn thơ năm nay anh có đến dc ko nè ... đến cho dzui nha anh ...ra để ..tính sổ đời 1 chút anh hén 

Đáng lẽ phải để lại bài thơ
Mà thơ ko có biết sao giờ
Thui thì họp mặt anh nhớ đến
Tính sổ đời rồi tính luôn thơ

hén..
Nhân Sơn 29.09.2010 20:32:52 (permalink)
0
 Anh Sơn ơi họp mặt bạn thơ năm nay anh có đến dc ko nè ... đến cho dzui nha anh ...ra để ..tính sổ đời 1 chút anh hén 

Đáng lẽ phải để lại bài thơ
Mà thơ ko có biết sao giờ
Thui thì họp mặt anh nhớ đến
Tính sổ đời rồi tính luôn thơ

hén..


 
Nhân Sơn đang sống nơi xa
Vui với sông nước quê nhà Long An
Nghe tin Thư Quán Diễn Đàn
Họp mặt thi hữu lòng càng nôn nao
Từ lâu ao ước gặp nhau
Tuy rằng mạng ảo dạt dào tình thân
Mừng ngày tao ngộ đến gần
Khó khăn di chuyển Sơn Nhân tiếc thầm
Đành hẹn lại qua sang năm
Hữu duyên tương ngộ tay cầm tay nhau...
 
Mặc Nhân Sơn
 
-         Cám ơn BN rất nhiều, rất tiếc NS kg thể dự được
Xin nhờ BN cho gửi lời chào đến các anh chị em
họp mặt thật đông vui.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 20:34:56 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 04.10.2010 10:53:35 (permalink)
0
VẪN BIẾT...
 
Vẫn biết thơ chỉ là thơ
Cớ sao cứ mãi thẩn thờ tương tư
 
Vẫn biết chỉ là ảo hư
Cớ sao vật vả lừ đừ như say
 
Vẫn biết gió thoảng mây bay
Cớ sao vương vấn nhớ hoài không thôi
 
Vẫn biết mơ mộng xa xôi
Cớ sao trong dạ bồi hồi chờ mong
 
Vẫn biết tình trắng tay không
Cớ sao day dứt phập phồng lo âu
 
Vẫn biết chẳng được gì đâu
Cớ sao cứ để tình sầu lên ngôi...
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 10:54:44 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 06.10.2010 21:13:58 (permalink)
0
THÔI KỆ !..
 
Thôi kệ !..cứ yêu qua thơ
Có người để được ngẩn ngơ yêu thầm.
 
Thôi kệ !..dù mối tình câm
Có người để mỗi đêm nằm tơ vương
 
Thôi kệ !..nhận lấy đơn phương
Có người dù biết hai đường khác xa
 
Thôi kệ !..ta đối bóng ta
Có người còn để ngân nga tự tình
 
Thôi kệ !..nếu mãi lặng thinh
Không người sẽ sống một mình buồn thiu
 
Thôi kệ !..cứ nhắm mắt yêu
Có người khơi gợi ít nhiều hồn thơ...
 
 Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 21:15:04 bởi Nhân Sơn >
HamYen 06.10.2010 23:07:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

THÔI KỆ !..
 
Thôi kệ !..cứ yêu qua thơ
Có người để được ngẩn ngơ yêu thầm.
 
Thôi kệ !..dù mối tình câm
Có người để mỗi đêm nằm tơ vương
 
Thôi kệ !..nhận lấy đơn phương
Có người dù biết hai đường khác xa
 
Thôi kệ !..ta đối bóng ta
Có người còn để ngân nga tự tình
 
Thôi kệ !..nếu mãi lặng thinh
Không người sẽ sống một mình buồn thiu
 
Thôi kệ !..cứ nhắm mắt yêu
Có người khơi gợi ít nhiều hồn thơ...
 
 Mặc Nhân Sơn


Thôi kệ... nghe qua mới thật là
Như liều như thể để cho qua
Một mình mộng tưởng trong đêm vắng
Hình bóng người ta nơi phương xa.
HY
Anh Nhân sơn khỏe luôn hã ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2010 23:10:47 bởi HamYen >
Nhân Sơn 10.10.2010 20:41:33 (permalink)
0
 
QUẢNG BÌNH ƠI !..
 
Quảng Bình quê hương ta ơi !
Chìm vào mưa lũ cảnh đời lầm than
Ơi hỡi !.. dòng sông Kiến Giang
Còn đâu êm ả mơ màng nên thơ
Dâng cao nước ngập tràn bờ
Một màu trắng xóa xác xơ điêu tàn
Nhà cửa đổ nát tan hoang
Đói cơm khát nước nhìn càng xót xa
Quảng Bình ơi !.. quê hương ta
Vẫn còn gian khổ sao mà tang thương
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nỗi lòng của kẻ tha hương hướng về...
 
 Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 22:35:31 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 25.11.2010 09:48:02 (permalink)
0
CHỜ EM VỀ

Anh vẫn chờ em về

Đón đợi bến sông quê

Tháng năm dài xa cách

Gọi tên thầm trong mê.


Thăm lại kỷ niệm xưa

Con mương bắc cầu dừa

Nối sang nhà hai đứa

Hẹn hò nhau đón đưa.


Đưa em ngắm dòng sông

Lục bình trôi bềnh bồng

Sắc hoa màu tim tím

Lang thang kiếp đi rong.


Đưa em thăm cánh đồng

Lúa trổ vàng mênh mông

Đàn cò trắng bay lượn

Quê hương mình đẹp không ?..


Hãy về sống bên anh

Rời cát bụi đô thành

Bên nhau vui hạnh phúc

Tình nghèo túp lều tranh


Về nhé em !. anh mong

Nhớ thương em ngập lòng

Vòng tay chờ rộng mở

Yêu lắm !.. em biết không  ?..


Mặc Nhân Sơn

- Dạ Lan tên nghe rất thân thưong, MNS đến thăm và xin được làm quen.   


Nhân Sơn 26.11.2010 08:05:05 (permalink)
0
CHỜ EM VỀ

Anh vẫn chờ em về

Đón đợi bến sông quê

Tháng năm dài xa cách

Gọi tên thầm trong mê.


Thăm lại kỷ niệm xưa

Con mương bắc cầu dừa

Nối sang nhà hai đứa

Hẹn hò nhau đón đưa.


Đưa em ngắm dòng sông

Lục bình trôi bềnh bồng

Sắc hoa màu tim tím

Lang thang kiếp đi rong.


Đưa em thăm cánh đồng

Lúa trổ vàng mênh mông

Đàn cò trắng bay lượn

Quê hương mình đẹp không ?..


Hãy về sống bên anh

Rời cát bụi đô thành

Bên nhau vui hạnh phúc

Tình nghèo túp lều tranh


Về nhé em !. anh mong

Nhớ thương em ngập lòng

Vòng tay chờ rộng mở

Yêu lắm !.. em biết không  ?..


Mặc Nhân Sơn

- Dạ Lan tên nghe rất thân thưong, MNS đến thăm và xin được làm quen.   


ĐỢI EM NGÀY VỀ

Em cũng muốn trở về
Nhưng đường còn mãi xa
Vệt nắng chiều nghiêng ngã
Nên lỡ chuyến đò qua

Em sẽ về kỉ niệm
Của những ngày êm đềm
Hương cải quê nồng ấm
Màu hoa vàng giòn thêm

Em sẽ về dòng sông
Thả chiếc tàu ước mong
Đến bến bờ mơ thắm
In nền trời xanh trong

Em sẽ về cánh đồng
Vàng hương thơm trĩu bông
Bát ngát từng thửa rộng
Ấm nồng ánh vầng đông

Em sẽ về bên anh
Nghe chim uyên chuyền cành
Đêm nhìn sao lấp lánh
Gió nhẹ ru bên mành

Hãy đợi em ngày về
Hồng sắc nắng đường quê
Hương thơm mùa gặt hái
Niềm vui khắp tràn trề

Dạ Lan


<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 11:38:41 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 26.11.2010 14:11:25 (permalink)
0
NHẦM TÊN ?..
 
Ngỡ rằng gặp lại cố nhân xưa
Mừng vui khôn xiết nói sao vừa
Xa nhau mấy mùa hoa cau nở
Nhớ thương da diết lúc đêm mưa.
 
Lâu rồi vào thăm lại diễn đàn
Tình cờ nhìn thấy tên Dạ Lan
Bao nhiêu kỷ niệm chợt sống dậy
Đầy vơi tâm sự lòng ngổn ngang.
 
Nếu có lỡ nhầm tên ngẫu nhiên
Cảm thông cho nhé chớ ưu phiền
Một kẻ nặng tình quá lãng mạn
Trái tim ngớ ngẩn chẳng ngủ yên....
 
Mặc Nhân Sơn
 
Dạ Lan 26.11.2010 18:47:43 (permalink)
0


NHẦM TÊN ?..
 
Ngỡ rằng gặp lại cố nhân xưa
Mừng vui khôn xiết nói sao vừa
Xa nhau mấy mùa hoa cau nở
Nhớ thương da diết vào đêm mưa.
 
Lâu rồi vào thăm lại diễn đàn
Tình cờ nhìn thấy tên Dạ Lan
Bao nhiêu kỷ niệm chợt sống dậy
Đầy vơi tâm sự lòng ngổn ngang.
 
Nếu có lỡ nhầm tên ngẫu nhiên
Cảm thông cho nhé chớ ưu phiền
Một kẻ nặng tình quá lãng mạn
Trái tim ngớ ngẩn chẳng ngủ yên....
 
Mặc Nhân Sơn



CHỈ LÀ VUI THƠ


Bận lòng chi một cái tên
Chỉ là hư ảo chênh vênh thuyền tình
Chỉ là thơ thẫn với mình
Với ta với cả bình minh chiều tà

Chỉ là vần nhịp thơ ca
Chỉ là là chỉ chỉ là vần thơ
Chỉ là từ ý mộng mơ
Chỉ là giây chút thẫn thơ mà thôi

Trách gì gì hỡi người ơi
Vui mừng gặp bạn đôi lời thông giao
Vần thơ xướng hoạ trao nhau
Vào thế giới ảo vui màu ước mơ

Dạ Lan

Nhân Sơn 27.11.2010 09:19:40 (permalink)
0
CHỈ LÀ VUI THƠ

Bận lòng chi một cái tên
Chỉ là hư ảo chênh vênh thuyền tình
Chỉ là thơ thẫn với mình
Với ta với cả bình minh chiều tà

Chỉ là vần nhịp thơ ca
Chỉ là là chỉ chỉ là vần thơ
Chỉ là từ ý mộng mơ
Chỉ là giây chút thẫn thơ mà thôi

Trách gì gì hỡi người ơi
Vui mừng gặp bạn đôi lời thông giao
Vần thơ xướng hoạ trao nhau
Vào thế giới ảo vui màu ước mơ

Dạ Lan 

 
 
Dẫu vẫn biết chỉ là thơ
Vậy mà xao xuyến thẩn thờ nhớ mong
Chỉ là tình ảo hư không
Mịt mờ sương khói sao lòng tơ vương
 
Chỉ là danh xưng bình thường
Khắc ghi sâu đậm như dường chẳng quên
Bất chợt nhìn thấy chữ tên
Hồi ức vang vọng nhịp rền con tim
 
Bao nhiêu kỷ niệm ngủ im
Giờ đây trở giấc đắm chìm trong mê
Nhầm tên nếu bạn không chê
Thuyền tình lạc hướng tìm về bến mơ...
 
Mặc Nhân Sơn

Nhân Sơn 28.11.2010 09:03:33 (permalink)
0
CÕI MỘNG
 
Em đã đến đời anh...dù quá muộn
Nẽo trần ai điểm mái tóc phai sương
Vết hằn in trên thể xác chán chường
Tìm quên lãng tháng năm dài còn lại.
 
Gặp được em buổi đầu còn ngần ngại
Lo nghĩ rằng tình ảo rất mong manh
Những lời thơ sao tha thiết chân thành
Làm tim anh mơ màng và xao động.
 
Em thắp lên cho anh niềm hy vọng
Nét hồn nhiên cảm thấy thêm yêu đời
Tay đan tay vào cõi mộng rong chơi
Trong tâm tưởng mãi yêu nhau em nhé..
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 09:04:36 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 165 của 176 trang, bài viết từ 2461 đến 2475 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9