TÍNH SỔ ĐỜI
Lâu ngày tôi đến thăm anh Thơ vẫn rất hay và mộng vẫn lành Hỏi rằng đã có bao em gái Thả hết thơ tình cho ông anh? hehe,Nhân Sơn quý mến,lâu lắm rồi Thái Anh mới qua đây,chúc Nhân Sơn luôn vui và thơ cứ lãng mạn như xưa nhé Thái Anh
Lâu ngày tôi đến thăm anh
Thơ vẫn rất hay và mộng vẫn lành
Hỏi rằng đã có bao em gái
Thả hết thơ tình cho ông anh?
hehe,Nhân Sơn quý mến,lâu lắm rồi Thái Anh mới qua đây,chúc Nhân Sơn luôn vui và thơ cứ lãng mạn như xưa nhé
Thái Anh
Cám ơn Thái Anh ghé thăm
Bấy lâu vẫn chỉ yêu thầm mà thôi
Cũng như em ở xa xôi
Nhớ thương da diết..đứng ngồi buồn hiu...
Mặc Nhân Sơn
- Lâu quá mới gặp lại cố nhân vào phá một chút nghe chửi cho đở buồn hihi....
Hỏi thăm
Đêm qua mượn rượu giải sầu
Sáng nay đã mở mắt ngầu ra chưa?
Hay còn ngất ngưởng say sưa
Hồn chu du tận đò đưa bến nào?
Đâu dòng trong sóng dạt dào?
Triều dâng dòng đục... chiêm bao ngậm sầu…
Lê Minh LiênThanh Thơ
Ngày đầu tuần, 29/11/2010
Tình buồn chưa biết về đâu
Trở trăn mượn rượu giải sầu cho vơi
Chẳng dám nghĩ ngợi xa vời
Lỗi hẹn đành chịu những lời đắng cay.
Rượu cạn sao vẫn chưa say
Một mình đối bóng đêm dài suy tư...
Mặc Nhân Sơn
BƯỚC CHÂN...
Đời anh là gió là mây
Lang thang trôi dạt lất lây cuối trời
Mang bao tâm sự đầy vơi
Niềm đau dĩ vãng rả rời xác thân
Dám nào mơ ước xa gần
Âm thầm dấu kín ngại ngần tiếng yêu
Quen rồi cuộc sống hẩm hiu
Dù nghe em nói bao điều mến thương
Chúng mình cách trở đôi đường
Gợi chi lưu luyến tơ vương thêm sầu
Đời anh chưa biết về đâu
Bước chân em nhỏ... mà cầu lung lay...
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 20:31:05 bởi Nhân Sơn >
Người dưng
Chúng mình xa lạ người dưng
Nói chi tâm sự nửa chừng rồi thôi…
Cái chiều vẳng tiếng chìa vôi
Cứ ngân day dứt từng hồi …đớn đau…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng cuối năm 2010
Chúng mình trở thành người dưng
Cầu đã nối nhịp...lừng khừng chẳng qua
Mẹ già gần đất trời xa
Vì tình lỗi đạo sao mà yên tâm
Xin đành lỡ hẹn trăm năm
Người dưng khác họ xa xăm đừng chờ....
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 08:04:28 bởi Nhân Sơn >
MAI EM ĐI
Vâng...mai này em hãy ra đi
Bỏ anh bơ vơ biết nói gì
Bấy lâu dệt mộng toàn hư ảo
Nên giờ day dứt mối tình si.
Vâng...mai này em cứ ra đi
Bịn rịn làm chi phút phân kỳ
Nước mắt không hàn được tim vỡ
Đừng để ngấn đọng hoen bờ mi.
Vâng...mai này đôi ngả phân ly
Vần thơ thương nhớ mãi duy trì
Biết rằng chẳng thể giữ em được
Khi lòng nhất quyết bỏ anh đi.
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2010 19:26:47 bởi Nhân Sơn >
Cả đời
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài nghìn năm
Ca dao
Nói rằng chẳng giận hờn chi
Làm ngơ lỡ gặp, bỏ đi xa làng
Bỏ chốn quen, bỏ cây bàng
Đổi tên chuyển họ, vội vàng sang ngang.
Xác thân dù đã võ vàng
Quyết không ngoảnh lại mặc hàng lệ rơi
Nén lòng không gọi đò ơi
Ôm con ngẫm chuyện chơi vơi…tình sầu…
Cả đời ủ dột rầu rầu
Mắt xa xăm hướng chân cầu bèo trôi...
Cả đời hồn lẻ đơn côi
Cả đời chịu tiếng bạc vôi …lỡ làng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 6/12/2010
Đò tình sóng đẩy rẽ ngang
Chống chèo gắng sức... chiều tàn dần trôi
Mịt mờ bến đỗ xa xôi
Ngược dòng gió cuốn để rồi mất nhau.
Thôi đành chấp nhận thương đau
Chẳng qua phận số ai nào muốn đâu
Xem như nước chảy qua cầu
Trăm năm lỗi hẹn bạc đầu nhớ thương.
Từ đây chia cách đôi đường
Hai đầu nổi nhớ sông tương ngậm ngùi...
Mặc Nhân Sơn
Tình Cờ Tình cờ gặp gỡ người thơ Em như sỏi đá bỗng mơ mộng đời Tình cờ nhặt những ngày vui Đắng cay ngày cũ nhẹ vơi bất ngờ . Dù người là một "gã khờ" Em yêu chữ, em yêu thơ của Người Mi Kha Anh đúng là một gã khờ Yêu không dám ngỏ…làm thơ vơi buồn Nỗi niềm tâm sự trào tuôn Mộng mơ ảo ảnh khơi nguồn vào thơ Gửi mây nhắn gió vu vơ Tương tư ôm ấp ngu ngơ bóng hình Ngỡ rằng thơ viết linh tinh Ngờ đâu xao động rung rinh tim nàng… Mặc Nhân Sơn - Lâu lắm mới đăng nhập được vào thăm lại topic TÍNH SỔ ĐỜI hihi...
Anh và em
Anh thì nói là không
Em khăng khăng rằng có
Anh rụt rè bảo khó
Em nhất quyết dễ thôi
Anh nhủ hết đường rồi
Em cười…em chỉ lối
Anh lòng vòng ngõ tối
Em ngay thẳng đường quang
Anh thì dễ hoang mang
Em một lòng kiên định
Cái gì làm móc xích
Gắn hai nửa chúng mình?
Em suy nghĩ linh tinh
Hay là trời bắt tội?
Đích thị anh là vôi
Ai cũng bảo phải thôi
Nhưng khổ quá thương ôi
Trầu cau và vôi quyện
Một màu son nghĩa tình...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
4/15/12/2010 Anh đích thị là vôi Chưa nung còn bạc trắng Em rất muốn cố gắng Bạn bè bảo rằng không. Ham chi mùi đắng nồng Khó lòng mà chuyển hóa Xuất thân từ sỏi đá Trên vách núi cheo leo. Bạc bẽo bởi vì nghèo Lâm vào trong ngõ tối Dù có em dẫn lối Nhưng e ngại hoang mang. Tìm đâu ra đường quang Dòng đời đầy cách trở Đò tình cam đành lỡ Bởi nước chảy ngược dòng. Trầu cau quyện vôi hồng Xin hẹn lại kiếp khác Dẫu tim anh tan nát Chấp nhận bạc hơn vôi… Mặc Nhân Sơn
Tình xuyên qua mùa
Bao lần gói nắng vào thơ
Gửi cho em đúng dịp mùa đông sang
Từ thơ hơi ấm tỏa lan
Cuốn theo tình cảm nồng nàn tim anh
Hoang mang gió lạnh chạy quanh
Riêng em ốc đảo yên lành dịu êm
Thơ giăng giăng sợi tơ mềm
Nối liền hai mảnh đời xuyên qua mùa
Trời Phương Nam nóng giữa trưa
Thơ em quạt mát chao đưa võng tình
Ngủ đi anh giấc yên bình
Nơi xa em vọng bóng hình thân thương
Mặc trời mưa nắng bất thường
Lòng em ấm áp tình vương bốn mùa.
Sao Hôm
Phương Nam chẳng biết mùa đông
Sương mai se lạnh nghe lòng nôn nao
Đông về đẹp như thế sao
Vội vàng gom lại gói vào vần thơ
Gửi em một chút mộng mơ
Nơi đây anh vẫn đợi chờ nhớ mong
Phương Bắc trời đã vào đông
Mùa hoa cải nở vàng đồng đẹp xinh
Quê em cảnh vật hữu tình
Bốn mùa in dấu bóng hình thân thương
Chúng mình dù ở hai phương
Xuyên mùa liên kết như dường bên nhau....
Mac Nhan Sơn
Nhân Sơn tính mãi sổ đời
Cuối năm chú tính lỗ lời thế nao
Có dư được cắc bạc nào
Lì xì cho cháu để vào vui xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 19:49:01 bởi vtglcn >
GỬI EM...
Gửi em chút nắng Sài Gòn
Đêm đông phương Bắc không còn cô đơn
Giấc ngủ thôi hết chập chờn
Đưa em vào mộng trong cơn mơ dài
Mơ màng sưởi ấm vòng tay
Quên đi giá lạnh tháng ngày cô liêu
Cuộc đời còn lại bao nhiêu
Giúp nhau tìm lại ít nhiều mộng mơ
Trao tình vào những vần thơ
Nghe tim xao động thẩn thờ nhớ mong
Vẫn biết chỉ là hư không
Xa vời thực tế nhưng lòng thấy vui
Có người chia ngọt sẻ bùi
Phương Nam góp nắng cho nguôi nỗi sầu...
Mặc Nhân Sơn
...Nắng ấm
Hà Nội cái rét về nhanh
Co ro con phố, loanh quanh gió luồn
Trời chì nặng trĩu sương buông
Đêm đông giá lạnh, chăn đơn chập chờn
Sài Gòn gom nắng muôn phương
Ngập tràn mọi nẻo trên đường anh qua
Chia em hơi ấm nơi xa
Dẫn em vào mộng có ta có mình
Dưới trời xanh nắng lung linh
Tựa vai nhau hưởng chút tinh dịu êm!!!
Sao Hôm
Anh đúng là một gã khờ
Yêu không dám ngỏ…làm thơ vơi buồn
Nỗi niềm tâm sự trào tuôn
Mộng mơ ảo ảnh khơi nguồn vào thơ
Gửi mây nhắn gió vu vơ
Tương tư thương nhớ ngu ngơ bóng hình
Ngỡ rằng thơ viết linh tinh
Ngờ đâu xao động rung rinh tim nàng…
Mặc Nhân Sơn
Yêu Thơ
Này hỡi người thơ , một "gã khờ"
Suốt đời quanh quẩn với dòng thơ
Trái tim in bóng bao người ngọc
Nào chỉ mình em ? trách hững hờ?
Rằng em yêu chữ với yêu thơ
Không dám yêu anh , một "gã khờ"
Trèo cao té nặng em không dám
Chỉ dám yêu thơ của "gã khờ"
Mi Kha
QUÊN
Chuỗi buồn em giấu trong tim
Nhìn trăng vỡ vụn bên thềm vì đâu
Đêm nay nghe khúc nhạc sầu
Bao nhiêu nỗi nhớ bấy lâu tràn về
Cung yêu lạc phím đam mê
Nhịp thương sai điệu câu thề dở dang
Lời đau tim đắng ngỡ ngàng
Cầu Ô em bước chiều hoang một mình
Nhủ lòng thôi cứ lặng thinh
Mấy ai thấu hiểu được tình là chi
Nào em có ước mơ gì
Đêm thâu ôm mối tình si với người
Tiếng lòng em nói thay lời
Lắng nghe anh hiểu đầy vơi tim này
Qua rồi men ngọt tình say
Mong người chốn cũ vui vầy hạnh duyên
Thở dài buông viết chữ ‘Quên’
Chẳng bao giờ nữa nhắc tên của người~!!!!
C Pham
10/01/10
Giận hờn nên em cố quên
Hứa lòng chẳng nhắc đến tên suốt đời
Ngỡ tại do anh lả lơi
Tình thơ đưa đẩy toàn lời yêu thương
Xem như khách lạ qua đường
Đùa vui chốc lát chẳng vương vấn lòng
Em nào thấu hiểu cho không
Yêu trong thầm lặng nhớ mong đêm ngày
Trái tim đã thuộc về ai
Đến sau nhận lấy u hoài thế thôi
Mơ màng giấc ngủ đơn côi
Thèm vòng tay ấm bờ môi thơm nồng
Biết tình anh là hư không
Nghe em than thở sao lòng xót xa
Dù lời trách móc người ta…
Mặc Nhân Sơn
Tìm Ai…Đợi Ai!
Lang thang một kiếp anh tìm ai
Tìm mắt môi xinh, mái tóc dài?
Tìm vỡ vụn thề trong dĩ vãng
Để bàn tay lạnh thiếu bàn tay
Em ngồi suy tư trong đêm nay
Nghe xót tình ai sóng gió lay
Lối cũ đông sầu giăng tái buốt
Mời người dừng lại chút nơi này
Ngồi xuống với em trút nỗi niềm
Đêm tàn canh vắng mặn môi mềm
Phong trần mỏi bước tìm tri kỷ
Trà ấm hàn huyên thức trọn đêm
Cô đơn mấy nỗi em chờ ai
Má thắm nhạt phai theo tháng ngày
Vô vọng bóng hình sao vẫn đợi
Đêm thâu mỏi mắt bóng in dài
Đông tàn Xuân nối tiếp anh ơi
Em muốn môi anh giữ nụ cười
Lối vắng mai này anh trở lại
Cùng em uống cạn chén sầu vơi C Pham Xưa nay cứ uống rượu, lần này mời C Pham mời NS trà thôi nha! Không thôi say lại đổ thừa người ta!
Chúc NS vui!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: