TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 176 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 05.01.2011 10:37:14 (permalink)
0
Tìm Ai…Đợi Ai!

Lang thang một kiếp anh tìm ai
Tìm mắt môi xinh, mái tóc dài?
Tìm vỡ vụn thề trong dĩ vãng
Để bàn tay lạnh thiếu bàn tay

Em ngồi suy tư trong đêm nay
Nghe xót tình ai sóng gió lay
Lối cũ đông sầu giăng tái buốt
Mời người dừng lại chút nơi này

Ngồi xuống với em trút nỗi niềm
Đêm tàn canh vắng mặn môi mềm
Phong trần mỏi bước tìm tri kỷ
Trà ấm hàn huyên thức trọn đêm

Cô đơn mấy nỗi em chờ ai
Má thắm nhạt phai theo tháng ngày
Vô vọng bóng hình sao vẫn đợi
Đêm thâu mỏi mắt bóng in dài

Đông tàn Xuân nối tiếp anh ơi
Em muốn môi anh giữ nụ cười
Lối vắng mai này anh trở lại
Cùng em uống cạn chén sầu vơi


C Pham

 
 
 
Anh với em tìm ai ?... đợi ai ?...
Mà cùng thao thức suốt đêm dài
Bên tách trà nguội lạnh hương nhạt
Bàn tay không dám nắm bàn tay.
 
Em đang chờ ai và đợi ai ?..
Để má thắm phai theo tháng ngày
Đâu lưu tâm đến anh bên cạnh
Tương tư nhìn khói thuốc tỏa bay.
 
Anh mãi lang thang đi tìm ai ?..
Làm kẻ đến sau biết thở dài
Chẳng được là người em chờ đợi
Âm thầm chuốt lấy nỗi đắng cay.
 
Xuân sắp đến rồi… đời buồn tênh
Nẽo về lối mộng vẫn gập ghềnh
Biết tìm đâu gặp người tri kỷ
Dù em với anh ngồi gần bên…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Nhân Sơn 07.01.2011 09:48:34 (permalink)
0
CUỐI NĂM TÍNH LẠI
  SỔ ĐỜI
 
Cuối năm ngồi tính sổ đời
Nỗi buồn còn đấy chưa vơi ít nhiều
Trót mang thân phận hẩm hiu
Nửa chừng bỏ lại bao điều ước mơ
Thời gian nào có đợi chờ
Soi gương tóc đã bạc phơ mái đầu
Kiếp người chẳng còn bao lâu
Mà sao lắm cảnh cơ cầu đắng cay
Số nghèo đeo bám trắng tay
Chịu nhiều thua thiệt đêm dài trở trăn
Nghe lòng chua xót băn khoăn
Nghĩa ân chưa trả nặng oằn đôi vai
Vẫn vương vấn nợ trần ai
Mai này về chốn tuyền đài không yên
Cuối năm day dứt sầu riêng
Sổ đời tính mãi càng phiền muộn thôi
Một kiếp đành phải buông trôi
Lãng quên ngày tháng buồn ngồi mộng mơ
Thả tình vào những vần thơ
Vui cùng hư ảo.. đợi chờ ngày đi….
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 09:48:23 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 12.01.2011 14:06:40 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI…
 
Lắng nghe tiếng hát người thương
Từ lâu xa vắng… như dường quanh đây
Giọng ca truyền cảm thật hay
Mang đầy cảm xúc ngất ngây cõi lòng
Mỏi mòn đêm nhớ ngày mong
Người xưa biền biệt ngỡ không quay về
Đêm nay trở lại bến mê
Nghe cố nhân hát tím tê nhớ người…
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 14:07:40 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 17.01.2011 15:57:48 (permalink)
0
SAY VỚI ANH
 
Thức trọn đêm nay uống cho say
Thời gian ngắn lắm tình thì dài
Mượn chén rượu nồng cùng tâm sư
Day dứt làm gì chuyện tương lai.
 
Nâng ly uống cạn cho mềm môi
Nhìn em thờ thẩn như say rồi
Này này !..rượu nói hay em nói
Nào là đêm cuối với chia phôi.
 
Say với anh trọn hết đêm nay
Uống cho trôi những nỗi u hoài
Đừng bảo rằng tim xin khất nợ
Tình anh vẫn thế chẳng đổi thay…
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2011 08:53:09 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 19.01.2011 13:46:14 (permalink)
0
ANH…
 
Từ anh vần ý chợt tuôn
Từ anh lệ rớt giọt buồn giọt vui

Từ anh sóng gió dập vùi

Từ anh hạnh phúc dựa ngồi gần bên

 

Mưa qua trôi hết muộn phiền

Hai đầu nỗi nhớ nối liền bờ thương

Rót trên môi giọt nắng hường

Anh hôn sợi vấn sợi vương rũ mềm
 

Từng đêm rồi lại từng đêm

Trăng dừng  phiêu lãng đến tìm trong mơ

Ngắm em cắn bút đợi thơ

Rồi trêu ghẹo khiến ngẩn ngơ cả lòng

 

Đến làm chi để đợi mong

Cho đêm tỉnh giấc môi hồng gọi tên

Mưa rơi tí tách ngoài hiên

Ngỡ như tiếng vọng từ miền ái ân

 

Từ anh  khao khát nhẹ  dâng

Từ anh đắm đuối một lần bờ môi

Từ anh mơ chuyện lứa đôi

Từ anh... biết sẽ một đời tình si

 



C Pham
 
 
 
Từ em… anh tập làm thơ
Từ em… mới biết dật dờ tơ vương
Biết buồn, biết nhớ, biết thương
Nghe tim thổn thức như dường thầm yêu.
 
Từ em… hồn phách liêu xiêu
Từ em… xây đắp bao điều ước mơ
Đôi lúc trách lòng ngu ngơ
Mai này nhận lấy hững hờ tính sao.
 
Từ em… day dứt nỗi đau
Từ em… hiểu được thế nào tình si
Lỡ yêu quên cả nghĩ suy
Trái tim dâng hiến còn gì nữa đâu.
 
Từ em…biết được tình sầu
Từ em…mới biết đêm thâu ngắn dài
Thèm bờ môi ấm vòng tay
Nửa đêm trở giấc gọi hoài tên em…
 
Mặc Nhân Sơn
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 13:47:22 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 20.01.2011 15:15:29 (permalink)
0
 
ĐÊM CUỐI
 
Sao em nói mãi lời đắng cay
Lòng còn vương vấn nhớ nhau hoài
Đường tình dù rẻ chia hai lối
Cùng anh say trọn hết đêm nay.
 
Nào nâng ly uống cho mềm môi
Nhắc đến kỷ niệm xưa bồi hồi
Ngỡ rằng không bao giờ ngăn cách
Đâu ngờ tình mình phải chia phôi.
 
Bên nhau đêm cuối nói gì đây
Mời em uống cạn chén rượu đầy
Thay cho anh ngàn lần xin lỗi
Lời ước hẹn thề theo gió mây….
 
Mặc Nhân Sơn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2011 15:17:46 bởi Nhân Sơn >
C Pham 21.01.2011 12:16:13 (permalink)
0
ANH

....
 
Từng đêm rồi lại từng đêm
Trăng dừng  phiêu lãng đến tìm trong mơ

Ngắm em cắn bút đợi thơ

Rồi trêu ghẹo khiến ngẩn ngơ cả lòng

....
 

C Pham
 
 
 
Từ em… anh tập làm thơ
Từ em… mới biết dật dờ tơ vương
Biết buồn, biết nhớ, biết thương
Nghe tim thổn thức như dường thầm yêu.
 
Từ em… hồn phách liêu xiêu
Từ em… xây đắp bao điều ước mơ
Đôi lúc trách lòng ngu ngơ
Mai này nhận lấy hững hờ tính sao.
 
Từ em… day dứt nỗi đau
Từ em… hiểu được thế nào tình si
Lỡ yêu quên cả nghĩ suy
Trái tim dâng hiến còn gì nữa đâu.
 
Từ em…biết được tình sầu
Từ em…mới biết đêm thâu ngắn dài
Thèm bờ môi ấm vòng tay
Nửa đêm trở giấc gọi hoài tên em…
 
Mặc Nhân Sơn

Dịu Dàng Anh

Này anh hỡi ghé tai em hỏi nhỏ
Yêu bao nhiều, nhớ mấy nỗi nói nghe
Có giống em nhớ quên cả đường về
Yêu chẳng biết tên mình là chi nữa

Đây trái tim em chẳng màng xẻ nửa
Giữ đi anh như kỷ vật định tình
Mai nếu gặp ráp trọn quả tim xinh
Mẻ một chút em bắt đền anh đó

Lời ai nói vuốt ve con tim nhỏ
Dễ thương ghê.. anh nói đã bao lần
Em nghe rồi nghe nữa chẳng phân vân
Ừ thì biết anh yêu rồi! … Nhớ lắm!

Khoảng không gian cách xa bao nhiêu dặm
Mà thật gần mỗi khi nghĩ về nhau
Về vuờn xưa ươm hạt dấu ái đầu
Em âu yếm lau nhọc nhằn vuơng trán

Bỗng dưng ước dừng trôi ngày với tháng
Phút giây này em ngồi mãi bên anh
Dịu dàng anh hôn lên mái tóc xanh
Tay chặt xiết như sợ tình tan biến

C Pham
Nhân Sơn 21.01.2011 20:25:36 (permalink)
0
ĐỪNG HẸN
 
Em không còn trẻ nữa
Tóc anh đã phai màu
Hãy xích lại gần nhau
Cớ sao còn ngần ngại.
 
Qua rồi thời ngây dại
Kiếp người chẳng bao lâu
Ôm chi mối tình sầu
Rồi nghe hồn day dứt.
 
Trắng đêm nằm thao thức
Ngần ngừ yêu không yêu
Nếu thấy nhớ thương nhiều
Dối lòng càng thêm khổ.
 
Trời đã định duyên số
Chần chờ nữa mà chi
Hẹn kiếp sau làm gì
Để cau trầu khô héo…
 
Mặc Nhân Sơn
 
Saohom42 23.01.2011 10:04:18 (permalink)
0
ĐỪNG HẸN
 
Em không còn trẻ nữa
Tóc anh đã phai màu
Hãy xích lại gần nhau
Cớ sao còn ngần ngại.
 
Qua rồi thời ngây dại
Kiếp người chẳng bao lâu
Ôm chi mối tình sầu
Rồi nghe hồn day dứt.
 
Trắng đêm nằm thao thức
Ngần ngừ yêu không yêu
Nếu thấy nhớ thương nhiều
Dối lòng càng thêm khổ.
 
Trời đã định duyên số
Chần chờ nữa mà chi
Hẹn kiếp sau làm gì
Để cau trầu khô héo…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
Bên anh
 
Vâng, em còn e ngại
Chẳng rõ thật hay mơ
Những rung cảm qua thơ
Liệu có là mộng ảo?
 
Trải một thời chao đảo
Rạn vỡ và trái ngang
Vương đọng nỗi bẽ bàng
Nhìn " cành cong" run sợ !
 
Thơ anh từng nhịp thở
Ấm áp và chân tình
Truyền sang em nhựa sống
Trái tim héo - hồi sinh
 
Nương vào nhau - chúng mình
quấn quýt cau-trầu xanh
Quên kiếp sau xa ngái
Em, bây giờ, bên anh !
 
          Sao Hôm
Nhân Sơn 24.01.2011 16:38:08 (permalink)
0
Bên anh
 
Vâng, em còn e ngại
Chẳng rõ thật hay mơ
Những rung cảm qua thơ
Liệu có là mộng ảo?
 
Trải một thời chao đảo
Rạn vỡ và trái ngang
Vương đọng nỗi bẽ bàng
Nhìn " cành cong" run sợ !
 
Thơ anh từng nhịp thở
Ấm áp và chân tình
Truyền sang em nhựa sống
Trái tim héo - hồi sinh
 
Nương vào nhau - chúng mình
quấn quýt cau-trầu xanh
Quên kiếp sau xa ngái
Em, bây giờ, bên anh !
 
Sao Hôm
 
 
Em bây giờ bên anh
Cùng xây giấc mộng lành
Gieo câu thương câu nhớ
Dẫu biết tình mong manh.
 
Thà có còn hơn không
San sẻ sưởi ấm lòng
Dù chỉ là tình ảo
Có người để đợi mong.
 
Cho dĩ vãng trôi qua
Anh bóng xế chiều tà
Em đâu còn trẻ nữa
Ngại ngần gì lo xa.
 
Tìm đến nhau chân tình
Với tất cả niềm tin
Cùng hoà chung nhịp thở
Đôi tim héo… hồi sinh…
 
Mặc Nhân Sơn 
  
 
Nhân Sơn 25.01.2011 16:19:50 (permalink)
0
Thế là xuân… 
 

Thế là xuân đấy anh yêu
Hoa lòng bừng nở trong chiều cuối đông
 
Rét làm hoa ửng má hồng

Xuân giăng khúc hát ấm nồng tình ta...
 
 
Dù còn bao khó đường xa

Tiết xuân dẫn lối hoan ca nẻo về...
 
Có lời yêu với tình quê

Dìu nhau vượt hết não nề nhân gian…

                        Lê Minh Liên Thanh Thơ

                     Đêm đầu tuần, 2/24/1/2011

 
 
 
Xuân này anh chưa thể về
Cam đành lỗi hẹn lời thề bên nhau
Nhìn hoa mai nở nôn nao
Mơ về mái ấm cồn cào tâm can.
 
Biết em buồn thấy xuân sang
Thẫn thờ ngóng đợi lòng càng xót xa
Dòng đời ngăn cách tình ta
Bao giờ đoàn tụ một nhà đón xuân…
 
Mặc Nhân Sơn 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 21:16:32 bởi Nhân Sơn >
Saohom42 25.01.2011 17:39:21 (permalink)
0
 

 
Nhân dịp năm mới - Tân Mão 2011, mến chúc Nhân Sơn sức khoẻ, mạnh mẽ, yêu đời như hoa Xương Rồng anh nhé !
 
                                      Sao Hôm
Nhân Sơn 28.01.2011 21:36:26 (permalink)
0
XUÂN LẠI VỀ
 
Mùa Xuân sắp đến rồi đây
Tóc thêm sợi bạc trán đầy nếp nhăn
Đêm xuân thao thức băn khoăn
Nợ đời chưa trả nặng oằn đôi vai
Công danh sự nghiệp trắng tay
Bao lần xuân đến thở dài buồn hiu
Thời gian còn có bao nhiêu
Trả làm sao kịp bao điều dở dang
Trở trăn day dứt lo toan
Nhìn mai vàng nở lòng càng xót xa
Xuân về tươi thắm lá hoa
Còn mình sầu héo thật là trớ trêu…
 
Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 29.01.2011 14:08:20 (permalink)
0
TẾT NGHÈO
 
Đón tết năm nay vẫn còn nghèo
Vật giá thi nhau bám thang leo
Lương hưu ba cọc không đuổi kịp
Ngậm ngùi bỏ cuộc đứng nhìn theo
Ba ngày tết thôi chóng qua mau
Rượu thịt đầy hơi bia bọt bèo
Vui xuân sang năm cày trả nợ
Thắt lưng buộc bụng trốn nằm queo.
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 07:49:09 bởi Nhân Sơn >
DEM MI 29.01.2011 14:59:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhân Sơn

TẾT NGHÈO
 
Đón tết năm nay vẫn còn nghèo
Vật giá thi nhau bám thang leo
Lương hưu ba cọc không đuổi kịp
Ngậm ngùi bỏ cuộc đứng nhìn theo
Ba ngày tết thôi chóng qua mau
Rượu thịt đầy hơi bia bọt bèo
Vui xuân sang năm cày trả nợ
Thắt lưng buột bụng trốn nằm queo.
 
Mặc Nhân Sơn






Mèo méo
 
Cả nước được chia  hết cái nghèo
Còn thang  cất hết lấy gì leo
Truyền thông chận đứng sao mà réo
Đà tiến cúp ngang ở đó theo
Cán bộ nhà cao rao phận béo
Dân thường xóm củi tủi thân bèo
Mong cho Mèo  đến kêu meo méo
Đánh thức luong tâm  đã cóng queo


Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 167 của 176 trang, bài viết từ 2491 đến 2505 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9