TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 168 của 176 trang, bài viết từ 2506 đến 2520 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
C Pham 31.01.2011 14:56:58 (permalink)
0


C Pham mến chúc Nhân  Sơn Xuân Tân Mão An Khang, Thịnh Vượng, Hạnh Phúc!!
Nhân Sơn 01.02.2011 09:07:55 (permalink)
0
XUÂN ƠI !..
 
Bao lần Xuân đến rồi Xuân qua
Làm phai màu tóc tuổi thêm già
Lưu dấu chân chim hằn khóe mắt
Vẫn còn tay trắng buồn xót xa
Nàng Xuân tươi thắm mãi đẹp xinh
Mang đến niềm vui khắp mọi nhà
Xuân ơi !..sao nàng lại hờ hững
Giao thừa đối bóng ta với ta….
 
Mặc Nhân Sơn
 
- Cám ơn bạn DEM MI ghé thăm và đồng cảm với NS
 
Lạc Loài 02.02.2011 13:34:33 (permalink)
0
 
Kính chúc anh Hai Xuân Tân Mão sức khỏe, tài lộc đồi dào, xuất xưởng nhiều thơ hay.
ThanhThanhKhiet 02.02.2011 22:43:44 (permalink)
0
Tân xuân kính chúc thi hữu an khang thịnh vượng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F6F5C82106FA4383B56B8381838A4A61.jpg[/image]
Attached Image(s)
Liên Thơ 03.02.2011 09:06:33 (permalink)
0
Ngày đầu của năm Tân Mão, chúc thi hữu và quý quyến an khang thịnh vượng
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BD5BE60463804BEC838B1D176074B898.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 07.02.2011 13:35:15 (permalink)
0
NHÌN EM LẦN CUỐI
 
Anh muốn nhìn em thêm lần sau cuối
Rồi mai này mãi mãi sẽ mất nhau
Biết nói gì đây ?..sao cứ nghẹn ngào
Lời yêu thương giờ trở thành vô nghĩa.
 
Em đừng trách nói chi lời mai mỉa
Mới hôm nào ?…đã chóng vội quên mau
Gặp gỡ mà chi cho lệ dâng trào
Em nào thấy đớn đau đầy đáy mắt.
 
Đêm cuối canh tàn đèn khuya sắp tắt 
Thời gian ơi !..xin chậm lại đừng trôi
Ngắm nhìn em thỏa mãn mai xa rồi
Ghi đậm nét bóng hình vào tâm tưởng…
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 21:06:17 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 07.02.2011 21:36:35 (permalink)
0
    Bao nhiêu ngọn nến đã tàn
Bao nhiêu cơ cực cũng tan biến rồi
    Lặng nhìn năm tháng xa xôi
Vẫn đôi mắt thẳm  …đơn côi dõi cùng
                             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       8/2/2011
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/AB4CE5ED5CC5405A85B3BB1A3CB85656.JPG[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 08.02.2011 10:59:57 (permalink)
0
SINH NHẬT BUỒN
 
Hôm nay mồng tám tháng hai
Kỷ niệm sinh nhật một ngày buồn hiu
Từ lâu quen sống cô liêu
Chẳng mong đón nhận đôi điều hỏi han
Tiền đâu tổ chức huênh hoang
Chúc mừng chi để lòng càng xót xa…
 
Mặc Nhân Sơn
 
C Pham 08.02.2011 13:13:39 (permalink)
0


SINH NHẬT BUỒN
 
Hôm nay mồng tám tháng hai
Kỷ niệm sinh nhật một ngày buồn hiu
Từ lâu quen sống cô liêu
Chẳng mong đón nhận đôi điều hỏi han
Tiền đâu tổ chức huênh hoang
Chúc mừng chi để lòng càng xót xa…
 
Mặc Nhân Sơn

SINH NHẬT KHÔNG ĐƯỢC BUỒN
 
Ngày vui anh chớ vậy mà
                                                               Dẫu thêm một tuổi chỉ là… một đêm (chỉ là già hơn đêm hôm qua thôi mà!)
Gừng già gừng lại cay thêm
Anh già đâu đã... than rêm cả mình

Em đâu có nỡ làm thinh
Dù anh không muốn cũng rình… qua thăm
Chúc anh may mắn đầu năm

Ngày sinh tổ chức âm thầm vẫn vui (Anh hen!)
 
C Pham


C Pham chạy qua ghẹo NS một chút cho NS cười nè!  Chúc NS  ngày sinh nhật thật vui, nhiều sức khoẻ và may mắn!




 






Nhân Sơn 09.02.2011 16:28:34 (permalink)
0
Cám ơn C.Phạm đến chúc mừng sinh nhật của NS, vậy là năm nay NS sẽ gặp may mắn kg còn buồn nữa hihi...
ThanhThanhKhiet 14.02.2011 12:16:51 (permalink)
0
Chúc thi hữu MNS vui ngày Vanlentine
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4A9D1F9C8C684D7A86DC01BDE9BF7A32.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 26.02.2011 15:24:01 (permalink)
0
ĐỢI...

Vẫn biết em đang chờ đợi anh

Dù rằng duyên phận sẽ không thành
Em ơi !.. chờ đợi làm chi nữa
Hao gầy dáng liễu tóc thôi xanh.

Đời anh còn gì cho em đâu
Còn chăng là những chuổi ngày sầu
Sống trong mộng ảo tìm quên lãng
Đêm dài trăn trở mắt thâm sâu.

Tình em son sắt xin khắc ghi
Hoài công chờ đợi để được gì
Anh mãi rong chơi cùng mây gió
Đừng làm Tô Thị… tội tình chi….

Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 26.02.2011 15:27:23 (permalink)
0
EM LÀ AI ?...

Em là ai ?.. làm tim anh xao xuyến
Chưa một lần được nhìn thấy mặt nhau
Qua vần thơ lời thắm thiết ngọt ngào
Anh cứ ngỡ duyên trời dành hai đứa.

Em là ai ?.. chẳng một lời hẹn hứa
Mà tại sao lòng thấy nhớ thấy thương
Đêm tàn đêm thao thức suốt canh trường
Ngồi kết nối từng chữ câu vụng dại.

Em là ai ?..hai đầu còn xa ngái
Kẻ phương Đông người ở tận trời Tây
Cảm ơn đời cho gặp được em đây
Hạnh phúc lắm dù chỉ trong giấc mộng…

Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 26.02.2011 15:30:12 (permalink)
0
 ANH LÀ AI ?....
Anh đến từ nơi miền quá khứ
Nhắc em nhớ kỷ niệm ngày xưa
Bãi cát trắng dưới những rặng dừa
In dấu chân của thời hoa mộng.

Trên ghềnh đá ngồi nghe tiếng sóng
Vỗ vào bờ tình khúc yêu đương
Tóc xõa bay theo gió nhẹ vương
Thoảng hương thơm ngạt ngào hoa biển.

Ngày em đi ngậm ngùi đưa tiễn
Nhìn cánh buồm xa tít ngoài khơi
Đàn hải âu gọi bạn rã rời
Bến vẫn đợi... thuyền neo xứ lạ…

Mặc Nhân Sơn
SĨ ĐOAN 27.02.2011 08:54:16 (permalink)
0
Nhân kỷ niệm 56 năm ngày Thầy Thuốc Việt Nam,  xin gửi đến tất cả những Thiên Thần Áo Trắng lời tri ân sâu sắc nhất !
Kính chúc anh Mặc Nhân Sơn sức khỏe và hạnh phúc.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2011 08:55:55 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 166167168 > >> | Trang 168 của 176 trang, bài viết từ 2506 đến 2520 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9