TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 176 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 13.03.2008 20:30:53 (permalink)
0
NHỚ
 
Điếu thuốc trên tay đã vơi tàn
Thả hồn theo tiếng hát Hồng Sang
Âm vang tha thiết buồn sâu lắng
Than thở chuyện tình đã ly tan.
 
Ngọai ô đêm vắng càng buồn thêm
Vầng trăng vàng vọt soi bên thềm
Thương nhớ người xa miền viễn xứ
Bên kia ngày sáng bên này đêm...
 
-NS-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 20:46:32 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 14.03.2008 08:43:16 (permalink)
0
Sáng nay em đang bận việc gì
Mau mau lên mạng gặp anh đi
Nơi này sốt ruột lo nhiều lắm
Không biết đau ốm hay chuyện chi...
             -NS- 
hongsang 14.03.2008 09:19:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Sáng nay em đang bận việc gì
Mau mau lên mạng gặp anh đi
Nơi này sốt ruột lo nhiều lắm
Không biết đau ốm hay chuyện chi...
            -NS- 
Anh  Cảm  dzô  tình  đến  thế  ni
Chưa  cuối  tuần , sao  viếng  em  chi
Nhức  đầu  xổ  mũi  ho  sùi  sụt
Tay  mỏi  chân  run  miệng  đắng  xì...
 
Vài  viên  thuốc  cảm  uống  mau  dzô
Để  khoẽ  cho  mau  sớm  gặp  Bồ
Thân  lẻ  đơn  côi  mà  còn  bệnh
Thiệt  tủi  thân  ghê...khóc  ồ  ồ...
 
              -HS-
Nhân Sơn 14.03.2008 09:46:58 (permalink)
0
 
NS 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 07:37:02 bởi Mac Nhan Son >
Truongsoi 14.03.2008 09:57:21 (permalink)
0
đùa với Trương sỏi này không xong đâu !!!
 
Từ: hongsang Đến: Nam Phuong Nhan Ngày: 12.3.2008 7:16:03 Tựa Đề: OX UI !
Phụ  dí  em....tống  cổ  cha  truongsoi  nha....em  mượn  anh...để  chửi  hắn....Anh  phụ  họa  nha 


anh...để  chửi  hắn....Anh  phụ  họa  nha   

Từ: hongsang Đến: Nam Phuong Nhan Ngày: 12.3.2008 7:16:03 Tựa Đề: OX UI !
Phụ  dí  em....tống  cổ  cha  truongsoi  nha....em  mượn  anh...để  chửi 
hắn....Anh  phụ  họa  nha   
 
Từ: hongsang Đến: Nam Phuong Nhan Ngày: 12.3.2008 7:16:03 Tựa
Đề: OX UI !
Phụ  dí  em....tống  cổ  cha  truongsoi  nha....em  mượn  anh...để  chửi  hắn....Anh  phụ  họa  nha   


 
"Trắng  da  vì  bởi  phấn  dồi"
Tái  da  vì  bởi  hết  rồi  tuổi  xanh
Nhưng  mà  còn  nét  trâm  anh
Lời  thơ  không  tệ  như  anh  thợ  rừng...

_____________________________

Giọt lệ tình yêu rưng chảy đó .
Ngàn năm có đổi được gì không ?
Hay chăng nước mắt chừng vơi cạn .
Mà cuộc tình duyên lịm giữa dòng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2008 23:23:04 bởi Truongsoi >
hongsang 14.03.2008 11:25:56 (permalink)
0
hs

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B9AAC8D6DD4B4B22B50DE4D657A4CAA3.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 14.03.2008 12:11:00 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/D3AE8AA40BAA4E4FA3C2A363BEC0CB37.jpg[/image]
 
Sóng  to  sóng  quá  vô  tình
Ngàn  năm  sóng  vẫn  một  mình  gào  la
Giúp  ta  ru  mãi  tình  xa
Để  ta  ngắm  mãi  bóng  tà  huy  bay...
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 12:14:48 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 14.03.2008 12:22:46 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2F764665C8C744A0B85459AD7735A195.jpg[/image]
Thà  Đừng...
 
Người  buồn...với  tuổi  sáu  mươi
Ta - vui  gì  nữa  một  đời  thương  đau
Thà  rằng  đừng  nói  câu  nào
Ta  đây - người  đó  còn  nhau  cuối  đời...
 
Như  vậy  chắc  cũng  sẽ  vui
Còn  hơn  bộc  lộ  mọc  mời  nhớ  nhung
Người  ơi  người  biết  cho  không
Người  đến  sưởi  ấm  cõi  lòng  quạnh  hiu...
 
Xa  người  buồn  biết  bao  nhiêu
Có  con  chim  lẻ  đang  kêu  cuối  trời
Tây  Bắc  tuyết  đổ  mù  khơi
Ai  đâu  nghe  được  những  lời  chim  kêu
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 01:09:31 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 14.03.2008 12:52:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

NHỚ
 
Điếu thuốc trên tay đã vơi tàn
Thả hồn theo tiếng hát Hồng Sang
Âm vang tha thiết buồn sâu lắng
Than thở chuyện tình đã ly tan.
 
Ngọai ô đêm vắng càng buồn thêm
Vầng trăng vàng vọt soi bên thềm
Thương nhớ người xa miền viễn xứ
Bên kia ngày sáng bên này đêm...
 
-NS-
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8CC40F3087AC46F4AF5B19D94941C457.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 14.03.2008 17:42:57 (permalink)
0
Em dán ảnh này của ai đây ?
Có nét giống anh như thế này    (nói thật đó)
Phải đây là người ngày xưa cũ
Nếu thật như thế thì cũng hay...
 
                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 19:56:09 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 14.03.2008 23:31:41 (permalink)
0




Nghe  đồn...Núi  Ấn  Sông  Trà
Người  thơ  ăn  nói  mặn  mà  dễ  thương.

 
-HS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 09:08:58 bởi hongsang >
hongsang 15.03.2008 00:37:58 (permalink)
0
Nhân  Sơn  nào  phải  Trụ  Vương
Ta  đâu  Đắt  Kỷ  là  phường  trêu  ngươi
Thênh  thang  trang  web  dạo  chơi
Để  tìm  để  kiếm  được  người  tri  âm...
 
Có  những  mối  tình  âm  thầm
Ở  trong  cõi  ảo  tay  cầm  trao  duyên
Trai  anh  hùng , gái  thuyền  quyên
Gặp  nhau  trên  NET  se  duyên  hữu  tình...
 
Sơn  ơi !  có  lẽ  chúng  mình
Không  duyên  không  nợ , chút  tình  thoáng  qua
Nhớ  những  chiều  xưa  chiều  xa
Ta  không  hò  hẹn  mà  qua  chốn  này...
 
Giờ  thì  nói  tiếng  chia  tay
Cánh  chim  bạt  gió  lạc  loài  biển  xanh
Phải  chi  đừng  có  chiến  tranh
Và  không  có  cảnh  hòa  bình  lao  đao...
 
Ta  chưa  kịp  nói  câu  nào
Người  đi  kẻ  ở  chờ  nhau  cuối  đời
Dặn  lòng  cố  gắng  quên  thôi
Con  chim  lẽ  bạn  hót  lời  đắng  cay...
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/F7CEF6F913A64603823C4987A6C0AA77.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 15.03.2008 00:50:14 (permalink)
0
Vài  lời  cùng  truongsoi
 
"Trắng  da  vì  bởi  phấn  dồi"
Tái  da  vì  bởi  hết  rồi  tuổi  xanh
Nhưng  mà  còn  nét  trâm  anh
Lời  thơ  không  tệ  như  anh  thợ  rừng...
hongsang 15.03.2008 01:13:32 (permalink)
0
 
Êm  đềm  những  buổi  chiều  qua
Thật  quá  ngắn  ngủi  đậm  đà  hương  yêu
Giờ  đây  lòng  thấy  buồn  hiu
Thôi - coi  như  chiếc  lá  vèo  trong  mây
Cứ  coi  như  bụi  vừa  bay
Cứ  coi  như  chút  rượu  cay  đắng  lòng
Chiều  nay  buồn  bỗng  mông  lung
Một  người  cứ  đợi  cứ  trông  một  người
Em  như  một  cánh  chim  trời...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 09:13:22 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 15.03.2008 11:35:28 (permalink)
0
BUỒN
 
còn gì đâu nữa mà mơ
Đời ta như một bài thơ lạc vần
Mất rồi cứ mãi phân vân
Phải chăng do tại số phần tạo ra
Hay tình ta quá thật thà
Chân thành nông cạn xảy ra thế nầy
Bây giờ biết trách chi đây
Mặc cho gió cuốn trôi mây lững lờ
Đan sầu vào những vần thơ
Gom buồn góp nhớ đợi chờ người xưa...
 
                     -NS-
 
                        

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 13:22:43 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 176 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9