TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 175176 > | Trang 175 của 176 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
amour et musique 23.03.2012 10:33:31 (permalink)
0
HIỂU CHO ANH

Xin em hãy hiểu cho anh
Tình mình dang dở không thành...vì đâu ?..
Đời anh là chuổi ngày sầu
Cố gạt nước mắt…thốt câu tạ từ.

Bao đêm trăn trở suy tư
Tìm cách lạnh nhạt...làm như cố tình
Khiến em oán hận chẳng tin
Ngỡ anh bội bạc… mang hình bóng ai.

Quên lời hứa hẹn tương lai
Thay lòng đổi dạ… trách ai hững hờ
Đâu ngờ anh sống bơ vơ
Chiều chiều ra ngắm mây lờ lững trôi.

Nhớ về phương ấy xa xôi
Nghe hồn day dứt bồi hồi luyến lưu
Lá rơi ngập lối chiều thu
Đêm đông giá lạnh mây mù sương giăng.

Vắng em vắng cả vầng trăng
Không gì đau xót cho bằng mất nhau…

Nhân Sơn







Lời ru cạn nguồn..

Bến sông mưa gió hẹn hò
Vắng ai, ta lỡ chuyến đò chiều nay

Vô tình một hạt bụi bay
Xoáy vào nỗi nhớ đắng cay vô cùng

Dối lòng mượn tiếng thủy chung
Thêm một lần nữa bước cùng..vần thơ

Hỏi ta, một kẻ dại khờ
Bao giờ mới hết đợi chờ...?
Đêm buông.

Về thôi,
Trăng cũng đã buồn!
Lời ru hóa đá,cội nguồn cạn khô.

Bóng ta nhòa nhạt mơ hồ...

aem

Merci NS,thơ bỏ đi mãi, LT níu lắm mới được cái..quần của thơ. Chúc NS tính sổ đời càng lúc càng lời nha . Có bài nhạc nghe cho vui

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2012 10:34:55 bởi amour et musique >
Nhân Sơn 26.08.2012 14:45:01 (permalink)
0
MÙA BÁO HIẾU

Kiếp này bất hạnh vương mang
Công danh sự nghiệp lỡ làng trắng tay
Nhìn mẹ... mà mắt thấy cay
Mùa báo hiếu đến nhân ngày Vu Lan.

Hoa hồng trên áo đang mang
Mẹ vẫn còn đấy…lòng càng xót xa
Bóng hạc giờ đã nhạt nhòa
Đôi mắt sâu thẫm mờ lòa vì con.

Lưng còng thể xác héo hon
Một thời lam lủ bào mòn tuổi xanh
Mong sao con lớn trưởng thành
Việc nhà nợ nước tung hoành chí trai.

Nhọc nhằn đè nặng đôi vai
Thức khuya dậy sớm miệt mài lo toan
Nào ngờ phận số trái ngang
Trở về với tấm thân tàn…mẹ đau.

Nhìn mái tóc đã bạc phau
Xa trời gần đất… làm sao đáp đền
Ân sâu nghĩa nặng chẳng quên
Vu Lan sám hối… quỳ bên mẹ hiền…


Mặc Nhân Sơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 08:44:21 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 13.03.2013 09:41:30 (permalink)
0
NÓI NỮA ĐI EM …

Tình chỉ đẹp trong thi ca
Đốt đuốc tìm mãi… đâu ra bây giờ ?..

Nói đi em !..những vần thơ
Tình như sương khói…chực chờ gió bay.

Bàn tay chưa nắm bàn tay
Chưa lần hò hẹn…rồi mai tạ từ.

Em ơi !..cứ nói vô tư
Trăm năm nguyện ước…từ từ tính sau.

Ru nhau giai điệu ngọt ngào
Như cơn gió mát thổi vào lòng anh.

Dù biết hy vọng mong manh
Say tình mơ mộng…nên dành niềm tin.

Tương tư ôm bóng mơ hình
Biết là hư ảo…sao mình ngẩn ngơ…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 08:45:43 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 14.03.2013 08:40:43 (permalink)
0



Chiều chủ nhật buồn.

Chủ nhật chiều nay nắng đẹp trời
Mọi người xuống phố đi dạo chơi
Còn lại mỗi mình trong gác vắng
Đếm từng chiếc lá gió cuốn rơi.

Điếu thuốc trên tay tàn khói bay
Tâm tư lắng đọng nỗi u hoài
Bình trà khô cạn lười châm nước
Chiều chủ nhật buồn chẳng còn ai.

Ngày xưa cuối tuần trên phố đông
Ngồi bên quán cóc ngắm bóng hồng
Lâu lắm thú vui không còn nữa
Bạn bè thất lạc… nhớ mênh mông.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2013 08:43:27 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 17.03.2013 15:15:02 (permalink)
0



DẤU TÌNH

Dặn dò nhau cố dấu lặng thinh
Đừng để ai biết chuyện chúng mình
Sợ mai vỡ mộng, người đàm tiếu
Tình thơ chốn ảo… sao vội tin.

Mấy ai đoán trước được ngày mai
Đường đời chia lối rẽ gót hài
Đôi tim lạc nhịp không chung điệu
Mất đi cảm xúc…tình nhạt phai.

Thôi thì dấu tình gắng đợi chờ
Nỗi buồn phong kín gói vào thơ
Biết em day dứt vì thương nhớ
Hãy đến tìm nhau trong giấc mơ.


Nhân Sơn 19.03.2013 13:57:22 (permalink)
0


VỀ MÁI CHÙA XƯA
 
Liên Hoa Thiền Viện con về đây
Lâu rồi không đến vấn an thầy
Mái chùa rêu phong tường mục nát
Phật tử còn nghèo chưa góp xây.

Thầy bảo nhân dịp con về thăm
Cùng tụng pho kinh cúng đêm rằm
Nghe hồi chuông mõ, hồn thoát tục
Tạm quên đi phiền muộn tối tăm.

Đệ tử pháp danh là Như Quang
Kiếp người bạc phận lắm gian nan
Ngán ngẫm tình đời quy y Phật
Sám hối lỗi lầm, nghiệp chướng mang.

Chấp tay khấn nguyện dưới Phật đường
Thành kính dâng lên một nén hương
Cầu xin ơn trên ban ân phước
Giúp con vơi bớt nỗi đau thương.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2013 07:32:24 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 22.03.2013 18:45:19 (permalink)
0


XIN NHẬN HẾT

Nhận lại hết những gì em trả
Chuyện đôi mình dang dở từ lâu
Nhận luôn cả một mối tình sầu
Thương số kiếp, đêm dài trăn trở.

Đừng hỏi tại vì sao tình lỡ ?
Chẳng do em, cũng chẳng tại anh
Định mệnh xui mộng ước không thành
Đành chia tay đôi đường ly biệt.

Cố quên đi !..chớ buồn nuối tiếc
Hai đứa mình chung một niềm đau
Chịu bẻ bàng vĩnh viễn mất nhau
Thôi em nhé !.. hãy tạ từ tất cả.

Luyến lưu chi tình yêu nghiệt ngả
Nhắc làm gì kỷ niệm ngày xưa
Vẫy tay chào lần cuối tiễn đưa
Lên xe hoa… về phương trời lạ…


Nhân Sơn 26.03.2013 09:33:03 (permalink)
0



TÌM ĐÂU

Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa
Về thăm phố biển… chiều mưa phập phồng
Chim sáo đã vội sang sông
Vui bên duyên mới, chẳng mong trở về.

Mặc anh sống với cơn mê
Đâu còn nhớ đến lời thề hôm nao
Tình yêu trả lại trăng sao
Ái ân ngày cũ nhạt màu trong tim.

Bao năm tình ngỡ lắng chìm
Niềm đau trở giấc… biết tìm nơi đâu
Nhớ thương sóng vỗ bạc đầu
  Chiều tàn bãi vắng…Hải Âu lạc đàn...
 

 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2013 08:37:55 bởi Nhân Sơn >
Nhân Sơn 30.03.2013 18:01:48 (permalink)
0



DUYÊN HAY NỢ
 
Tình chúng mình là duyên hay nợ
Qua câu thơ con chữ ngọt ngào
Chưa lần gặp…vội đến với nhau
Xây lâu đài mộng mơ trên cát.

Biết tình ảo chịu nhiều mất mát
Yêu nồng nàn mà vẫn cô liêu
Hồn thẫn thơ theo bóng mây chiều
Đêm trăn trở ngập tràn thương nhớ.

Có những lúc dỗi hờn vô cớ
Nói chia tay nhưng mỏi mòn trông
Giận rồi thương day dứt cõi lòng
Thầm lo sợ thói đời nghiệt ngả.

Anh chẳng có gì cho em cả
Ngoài vần thơ gửi trọn niềm tin
Và trái tim tha thiết chân tình
Duyên hay nợ...cũng xin chấp nhận.



Nhân Sơn 01.04.2013 09:26:42 (permalink)
0
ĐỤC hay TRONG

Trời dành cho phận hồng nhan
Đục ...trong phải chịu đa đoan nỗi gì
Cầm bằng một đóa Trà Mi
Nở...tàn âu cũng khác gì đâu anh

Thương nhau cau bổ còn xanh
Giận nhau cau héo cũng đành chia hai
Có thương vóc ngọc dáng mai
Xin đừng để giận vóc gầy xanh xao

Giận rồi héo úa tình nhau
Câu chờ câu đợi nhạt màu phấn hương
Còn thương rau đắng cũng ngon
Hết thương mía ngot cũng dường như chanh

Mười hai bến nước dữ lành
Em xin một bến liệu anh dành cho em ??

Ngay Xua Phung Thi






BẾN NÀO CHO EM

Đời anh còn gì nữa đâu
Còn chăng là tháng ngày sầu đơn côi
Nào dám mơ mộng xa xôi
Chiều tàn phai nắng, mây trôi nhạt mờ.

Tìm vui vào những vần thơ
Hữu duyên thiên lý tình cờ gặp nhau
Tâm đầu ý hợp đổi trao
Ghép vần gieo chữ dạt dào cảm thông.

Dù còn cách núi ngăn sông
Hai đầu nỗi nhớ…nghe lòng nhớ thương
Đêm dài trăn trở vấn vương
Lời em dịu ngọt như đường mía lau.

Giờ đây biết tính làm sao
Bến đỗ chẳng có…Bến nào cho em…



Nhân Sơn 04.04.2013 09:54:47 (permalink)
0



Em là MÂY…Anh là GIÓ...

Gió anh…
phiêu bạt muôn phương
Lang thang vô định…nẻo đường bơ vơ.

Mây em…
bàng bạc mộng mơ
Giăng ngang đỉnh núi…Đợi chờ trăng lên.

Gió anh…
mờ mịt buồn tênh
Cuốn theo cát bụi lênh đênh xa vời

Mây em…
giăng sợi tơ trời
Để anh vướng phải nên đời ngu ngơ

Gió anh..
trôi nổi thẫn thơ
Không bờ không bến biết chờ ai đây.

Đôi ta…
là gió là mây
Mây bay gió thoảng…Tình này về đâu ?..



Nhân Sơn 05.04.2013 20:55:36 (permalink)
0



VIẾT NỮA ĐI EM …

Đôi mình đẹp tình thi ca
Thực tề tìm ở đâu ra… bây giờ ?..

Viết đi em !..những vần thơ
Đưa anh vào mộng…dật dờ đắm say.

Chưa lần nắm lấy bàn tay
Lời chưa kịp ngỏ…ngày mai tạ từ.

Em ơi !..hãy nói vô tư
Trăm năm nguyện ước…từ từ tính sau.

Ru nhau vần điệu ngọt ngào
Câu thương câu nhớ gieo vào lòng anh.

Hy vọng dù biết mong manh
Trong cơn mê muội vẫn dành niềm tin.

Đêm đêm ôm bóng mơ hình
Biết tình hư ảo…sao mình tương tư…


Nhân Sơn 23.04.2013 11:31:56 (permalink)
0



NHỚ THỦ THIÊM

Ốc đảo nép mình sát ven sông
Đến mùa mưa lũ ngập tràn đồng
Hàng dừa bao quanh che bóng mát
Gió vờn sóng gợn nước xanh trong.

Cuối tuần thường hay ghé đến thăm
Những đêm trăng sáng mắc võng nằm
Trên trời muôn vì sao lấp lánh
Dưới sông đàn cá lội đớp tăm.

Nhìn sang thành phố rực đèn màu
Bên này le lói ánh trăng sao
Dòng sông Bến Nghé chia hai ngả
Chỉ cách đôi bờ... khác biệt nhau.

Chiều buồn ra đứng bên này sông
Đò ngang qua lại ngược xuôi dòng
Thủ Thiêm - Thành phố đâu xa lắm
Sao tình của mình mãi mênh mông.

Thời gian thay đổi mấy ai ngờ
Cuộc đời tựa như một giấc mơ
Bến phà ngày xưa còn đâu nữa
Kỷ niệm xa rồi… nhớ ngẫn ngơ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2013 11:33:25 bởi Nhân Sơn >
Liên Thơ 24.04.2013 00:37:10 (permalink)
0
NHỚ ANH KHÔNG ?..
Em ơi !.. đến bao giờ
Chúng mình trọn ước mơ
Tháng năm dài xa cách
Xót xa tình bơ vơ.

Mái tóc bạc cả rồi
Thời gian như mây trôi
Hết chờ rồi đến đợi
Tình còn mãi xa xôi.

Nơi đây thức trắng đêm
Ánh trăng rụng bên thềm
Tiếng vạc kêu gọi bạn
Nghe não nuột buồn thêm.

Phương đó ! lạnh lắm không ?
Thương em chốn cô phòng
Thiếu vòng tay hơi ấm
Em ơi !..có nhớ mong.
[<font]

Người ơi, sao? 
Người ơi có nhớ em không?
Em thì chỉ nhớ chỉ trông một người!
Cái người ít nói hay cười
Trừ bao nhiêu lỗi điểm 10 vẫn nguyên
Nhớ sao tiếng hót chim quyên
Vào mùa trái chín huyên thuyên trên cành
Nhớ sao ngọn gió ngọt lành
Chia phần mát với phương anh xa vời
Hằng bao nỗi nhớ để đời
Viết trang tình sử rạng ngời ánh son
Chuyện về nỗi nhớ mãi còn
Cùng tình yêu với mỏi mòn thời gian
Người ơi, sao lệ chứa chan?
Người ơi , sao dạ hoang mang, nghi ngờ?
Người ơi, sao lỡ hững hờ?
Người ơi, sao mãi hai bờ sông Tương?
18/4/2013

Nhân Sơn 27.04.2013 11:27:19 (permalink)
0

EM ĐẾN NHÉ
 
Em đến nhé !.. nhìn nhau lần cuối
Khi được tin giả biệt cõi đời
Nghĩa trang buồn yên giấc nghỉ ngơi
Nhớ đến !.. thắp nén hương lên mộ.
 
Làm kiếp người tử sinh có số
Hãy bao dung xóa bỏ giận hờn
Cho linh hồn siêu thoát mau hơn
Không day dứt… ra đi thanh thản.
 
Vì mặc cảm con tim ngăn cản
Đừng tạo thêm phiền lụy người yêu
Biết xa nhau đau khổ rất nhiều
Đành ngoảnh mặt thờ ơ phụ bạc.
 
Mất em rồi… nghe hồn tan nát
Đời phế nhân biết tính sao đây
Đôi nạng gỗ với xác thân gầy
Anh không thể !.. ngàn lần không thể.
 
Bởi chiến tranh gây sầu nhân thế
Thêm một lần chấp nhận hy sinh
Gạt tình riêng quên bản thân mình
Đừng hờn trách...khi anh nằm xuống.
 
Mặc Nhân Sơn


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2013 11:29:37 bởi Nhân Sơn >
Thay đổi trang: << < 175176 > | Trang 175 của 176 trang, bài viết từ 2611 đến 2625 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9