TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 176 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
hongsang 15.03.2008 12:40:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

BUỒN
 
còn gì đâu nữa mà mơ
Đời ta như một bài thơ lạc vần
Mất rồi cứ mãi phân vân
Phải chăng do tại số phần tạo ra
Hay tình yêu quá thật thà
Nhiệt tình nông cạn xảy ra thế nầy
Bây giờ biết trách chi đây
Mặc cho gió cuốn trôi mây lững lờ
Đan sầu vào những vần thơ
Gom buồn góp nhớ đợi chờ H.S...
 
                     -NS-
 
Thơ  anh...ngọn  nến  xuyên  sầu...
Đâm  sâu  vô  trái  tim  đau  một  người...[sm=mecry.gif]

 
                        

 

Nhân Sơn 15.03.2008 14:01:09 (permalink)
0
     XIN ĐỪNG
 
 
Xin đừng  
than thở người ơi
Xin đừng
đổ lỗi tình đời đổi thay
Xin đừng 
đau xót cho ai
Xin đừng 
thương hại thở dài mà chi
Cứ quay lưng lại bước đi
Mua vui chốc lát 
thôi thì hảy quên
Nhân Sơn
đừng nhắc đến tên
Mộng mơ cao lắm
phải đền nợ thôi...
 
           -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 21:59:20 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 15.03.2008 15:11:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

XIN ĐỪNG
 
 
Xin đừng than thở người ơi
Xin đừng đổ lỗi tình đời đổi thay
Xin đừng đau xót cho ai
Xin đừng thương hại thở dài mà chi
Cứ quay lưng lại bước đi
Mua vui chốc lát thôi thì hảy quên
Nhân Sơn đừng nhắc đến tên
Mộng mơ cao lắm phải đền tội thôi...
 
                       -NS-

Tóc  ơi !  sao  gọi  tóc  thề
Trăng  ơi  !  ai  bảo  trăng  kề  với  hoa
Gọi  người  gần  mấy  cũng  xa
Người  ơi  !  có  biết  lòng  ta  nhớ  người...
 
Tóc  dài  từ  độ  đôi  mươi
Dài  theo  năm  tháng  ru  hời  đau  thương
Bây  giờ  tóc  điểm  màu  sương
Thời  gian  héo  úa  tang  thương  hình  hài...
 
Ngày  xưa  thích  để  tóc  dài
Bây  giờ  cắt  nhé...thả  bay  nghìn  trùng
Em  mong  một  cuộc  tương   phùng
Chờ  em , anh  nhé...vui  cùng  suối  reo...
 
                        -HS-  
hongsang 15.03.2008 15:16:26 (permalink)
0
Đây  người  dưng , đó  người  dưng
Cớ  sao  nước  mắt  rưng  rưng  chảy  hoài
Ca  dao  hay  tiếng  thở  dài
Thì  xin  chép  lại  cho  ai...cùng  buồn...
 
-HS-
hongsang 15.03.2008 15:21:37 (permalink)
0
Mở  Cửa  Đón  Gió  Khuya
 
Tung  chăn  dậy  tưởng  sáng  rồi
Nhìn  ra  cửa  sổ  một  trời  mù  sương
Nhìn  mình  thấy  nỗi  cô  đơn
Mở  tung  cửa  sổ...đón  cơn  rét  vào...
 
(Boise  2:30  sáng)
hongsang 15.03.2008 15:44:42 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/245F7EB3DB8D4A01B1EE747CDF036FBF.gif[/image]
Nửa  đêm  thao  thức  nhớ  anh
Buồn  nghe  mưa  khóc  bên  mành  song  thưa...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 15:46:43 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 15.03.2008 16:28:12 (permalink)
0
Giận thì giận thương thì thương
Giận thì nói vậy chớ thương càng nhiêu
Sáng nay lên mạng buồn hiu
Ước gì chấp cánh như diều bay cao
Qua Bos hỏi tại vì sao
Làm gì nên tội chịu đau đớn lòng...
            -NS-
 
 
hongsang 15.03.2008 21:58:25 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/EC9AD05BCAEE4ABBA53706B3A6835B1B.jpg[/image]
 
Nhạt  Nắng  Quê  Xưa
 
Tôi  là  con  bé  nhà  quê
Lên  trên  thành  thị  không  về  đã  lâu
Nhớ  hoài  mấy  góc  trâm  bầu
Những  chiều  nhạt  nắng  giăng  câu  đặt  lờ...
 
Tôi  đi , bỏ  lại  tuổi  thơ
Bỏ  luôn  cái  thuở  mộng  mơ  học  trò
Bỏ  bến  nước  bỏ  con  đò
Trường  làng  lại  thiếu  một  trò  tên  Sang...
 
Sài  Gòn  đèn  điện  sáng  choang
Nhưng  không  quên  ánh  trăng  vàng  dưới  quê
Đêm  đêm  Bà  Ngoại  nằm  kề
Kể  chuyện  cổ  tích  say  mê  giấc  nồng...
 
Thế  rồi...một  buổi  chiều  Đông
Khói  lửa  mù  mịt  cánh  đồng  quê  tôi
Ra  đi , lòng  những  bồi  hồi
Ngoại  tôi  ở  lại  ngậm  ngùi  bên  sông...
 
Nhìn  con  nước  lớn  nước  ròng
Nhìn  con  đò  nhỏ , chờ  mong  cháu  về
Nắng  chiều  loang  cuối  bờ  đê
"Ngoại  ơi ! cháu  Ngoại...chưa  về  được  đâu"...
 
Xa  rồi...mấy  góc  trâm  bầu
Xa  rồi...bến  vắng  giăng  câu  đặt  lờ
Xa  luôn  cái  tuổi  ngây  thơ
Nhưng  hình  bóng  Ngoại , khó  mờ  trong  tim...
 
-Hồng Sang-
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 22:14:06 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 15.03.2008 22:29:38 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/81CF60933E9E4522AB4D36D7886F802E.jpg[/image]
 
Nhạt  Nắng  Quê  Xưa (2)
 
Vắng  tôi , đồng  ruộng  có  buồn ?
Mỗi  ngày  hai  buổi  thân  thương  đi-về
Tan  học  cầm  gói  thuốc  rê
Tay  xách  ấm  nước , cận  kề  mo  cơm...
 
Cánh  đồng  lúa  chín  vàng  ươm
Ông  tôi  đang  cúi  lom  khom  tìm  gì ?
Nước  đầy  tôm  cá  thiếu  chi
Cá  Tràu , cá  Đối , vương  kì  vẫy  đuôi...
 
Bắt  lên...đốt  lửa  nướng  trui
Ăn  với  cơm  vắt...ngon  ôi  quá  chừng
Nước  trà  nửa  bát  lưng  lưng
Thuốc  rê  phà  khói , nhịp  chân  rung  đùi...
 
Ông  tôi  tuổi  đã  bảy  mươi
Mà  trông  tráng  kiện , da  mồi , tóc  sương
Bỏ  quê...trong  một  chiều  buồn
Tôi  lên  thành  thị  mà  thương  ông  mình...
 
Xa  rồi , đám  lúa  bờ  kinh
Những  chiều  nhạt  nắng  một  mình  ông  tôi
Quấn  thuốc  rê...ngó  nhìn  trời
Nhớ  cô  cháu  gái...xa  xôi...thị  thành...
 
-Hồng Sang-
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 22:41:55 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.03.2008 06:18:11 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/BAD8C1B2F3F54ED48695A71B35061C47.jpg[/image]
 
Nắng  Chiều  Quê  Ngoại
 
Nắng  chiều  quê  Ngoại  xa  xưa
Mà  sao  nghe  nhớ  như  vừa  hôm  qua
Sóng  dồi  gió  dập  phương  xa
Từ  lâu  ta  mãi  bôn  ba  xứ  người...
 
Nắng  chiều  quê  Ngoại  vàng  tươi
Gợi  lên  nỗi  nhớ  một  thời  ấu  thơ
Dòng  sông  nước  chảy  lặng  lờ
Mục  Đồng  thổi  sáo  bên  bờ  ruộng  sâu...
 
Nghêu  ngao  cùng  với  con  trâu
Nắng  chiều  quê  Ngoại  theo  màu  thời  gian...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 06:23:59 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.03.2008 06:27:04 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DFD33E7F6E0742DFAC476500CA5C600A.jpg[/image]
 
Làng  Tôi
 
Ai  về , cho  nhắn  đôi  câu
Hai  bên  phố  nhỏ  âu  sầu  buồn  hiu
Làng  tôi  buồn  lắm  những  chiều
Họp  chợ  thưa  thớt , dân  nghèo  lầm  than...
 
Xa  xa  ở  tận  đầu  làng
Mái  Đình  xưa  cũ  thời  gian  phai  màu
Tôi  ra  đi  đã  bấy  lâu
Bỏ  quên  đồng  ruộng  sông  sâu  lững  lờ...
 
Những  mương  nước  chảy  nên  thơ
Em  tôi  giặt  áo  bên  bờ  mương  trong
Đường  làng  trưa  nắng  ánh  hồng
Có  con  Sáo  nhỏ  vẩy  cong  đuôi  chào...
 
Kế  nhà  bên  cạnh  bờ  ao
Một  đàn  Vịt  trắng  phau  phau  tìm  mồi
Góc  vườn  có  giậu  mồng  tơi
Mái  hiên  chiếc  võng  Mẹ  ngồi  ru  con...
 
Nhớ  quê  lòng  nhớ  héo  hon
Thời  gian  trôi  mãi...hao  mòn  xác  thân...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 06:37:08 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 16.03.2008 06:47:34 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/4FB711D8A18B474C84E7BC478F12638C.jpg[/image]
 
Ước  Mơ
 
Một  nhà  gỗ  được  kê  cơi 
Thoáng  mát  cao  ráo  là  nơi  yên  lành
Tự  an  tự  tại  nha  anh
Tình  buồn  cuối  nẻo  ta-mình  ngắm  trăng
Và  đêm  khuya  có  chị  Hằng
Một  vần  thơ  ấm  đêm  trăng  hài  hòa
Góc  vườn  ta  trồng  thêm  hoa
Đời  buồn...và  những  phong  ba  qua  rồi...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 06:59:45 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 16.03.2008 07:35:33 (permalink)
0
           SÔNG QUÊ
 
 
Sáng nay nhớ đến quê nhà
Em ngồi nhắc lại làng ta thuở nào
Trong lòng bổng thấy xôn xao
Gợi lên hình ảnh dạt dào tình quê
Bao giờ em mới trở về
Anh đưa em đến bờ đê thả diều
Sông quê nước chảy liu diu
Cho ta sống lại những chiều tuổi thơ...
             
                  -NS-


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2008 14:45:21 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 16.03.2008 08:09:50 (permalink)
0
Sang ơi, Sang có biết không
Ước mơ nối tiếp chất chồng ước mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Biến thành sự thật anh chờ em mong
Con đò nước chảy xuôi dòng
Em chèo anh lái chung lòng dựng xây...
               -NS-  
 
 
 
hongsang 16.03.2008 08:32:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Sang ơi, Sang có biết không
Ước mơ nối tiếp chất chồng ước mơ
Bao giờ cho đến bao giờ
Biến thành sự thật anh chờ em mong
Con đò nước chảy xuôi dòng
Em chèo anh lái chung lòng dựng xây...
                  -NS-
               
Màu xanh hy vọng tràn đầy
Em về, ta bỏ những ngày nhớ nhung
Lỡ mang một kiếp ba sinh
Ước mơ tao ngộ cùng anh cuối đời
Chẳng mong phú quý anh ơi
Một lều tranh nhỏ , vạn lời thương yêu...
                   -HS-




Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 176 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9