TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 176 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
hongsang 16.03.2008 08:45:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Sáng nay nhớ đến quê nhà
Em ngồi nhắc lại làng ta thuở nào
Trong lòng bổng thấy xôn xao
Gợi lên hình ảnh dạt dào tình quê
Bao giờ em mới trở về
Anh đưa em đến bờ đê thả diều
Sông quê nước chảy liu diu
Cho ta sống lại những chiều tuổi thơ...
 
                     -NS-

 Chiều  nay..nắng  tắt... màu  lơ
Vẫn  còn  chút  lạnh  làm  thơ  tặng  chàng
Em  nhớ  quê , em  nhớ  làng
Nhớ  con  sông  nhỏ  nước  tràn  quanh  năm
Nhớ  từng  những  bụi  cây  Trâm
Sau  giờ  tan  học  miệng  thâm  tím  xì
Nắng  hôn  tuổi  ngọc  xuân  thì
Gió  về  lồng  lộng  hàng  mi  thẹn  thùa...
 
                      -HS-
             

 




Nhân Sơn 16.03.2008 08:56:48 (permalink)
0
Gío mây xin hảy về đây
Cùng ta chứng kiến lời nầy của Sang
Từ nay gió lặng mây tan
Để ta chuẩn bị đón nàng dìa dinh...
             -NS-
Nhân Sơn 16.03.2008 14:49:23 (permalink)
0
                     NHÂN NGÀY SINH NHẬT THỨ 6 CỦA VNTQ
                                               20-3- 2002   -   20-3-2008
 
                MẠC NHÂN SƠN KÍNH CHÚC MỪNG  BĐH & QUÝ BẠN HỮU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2008 18:34:09 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 16.03.2008 19:25:05 (permalink)
0
                PHONE
 
 
Sáng nay nhận được Phone Sang
Từ nay thôi hết ngở ngàng sướng nha
Chuyện gì không tiện nói ra
Nhờ Email chuyển gửi qua gặp liền... 
 
                     -NS-
 
 
Trần Hồng Châu 16.03.2008 20:18:29 (permalink)
0
PHONE, PHONE...

Hôm nào cũng quá nhiều phone
Gởi tràn tâm sự gởi hồn bâng quơ
Kể nhau nghe những đêm mơ
Vì sao không ngủ chờ hờ phone reo...

THC

hongsang 17.03.2008 00:34:42 (permalink)
0
Phone  reo  ba  tiếng  phone  reo
Trông  có  ngày  phép , quê  nghèo  dìa  thăm
Quê  nhà  xa  biệt  mù  tăm
Bao  năm  xa  cách  âm  thầm  lãng  du...
 
-HS-
Nhân Sơn 17.03.2008 07:28:27 (permalink)
0
Nhờ Phone kết nối tình xa
Nồng nàn đất mẹ đậm đà hương quê
Đi đâu xin nhớ trở về
Cây đa bến cũ lời thề năm xưa...
               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2008 18:30:19 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 17.03.2008 18:26:43 (permalink)
0
Ngày xưa thích để tóc dài
Bây giờ cắt nhé...thả bay nghìn trùng...
               -HS-
 
Ngày xưa thích để râu dài
Bây giờ cạo nhé... "đẹp chai" lắm mà
Hồng Sang dìa hổng có la
Gìa để râu quặp chẳng ma nào thèm...
                  -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 18:41:31 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 18.03.2008 09:51:40 (permalink)
0
 
               AO ƯỚC

Số chưa có phước hưỡng an nhàn
Tuổi già thích thoải mái lang thang
Nhìn đời tươi đẹp yêu cuộc sống
Khi buồn ngẩu hứng thả đi hoang.
 
Ao ước tìm thăm các bạn bè
Vui buồn tâm sự kể nhau nghe
Chén trà chung rượu ôn kỷ niệm
Nhắc người nằm xuống mắt đỏ hoe.
 
Ao ước một chuyến lữ hành xa
Suốt ngày thui thủi trong xó nhà
Giống như ếch ngồi dưới đáy giếng
Chẳng biết đất trời rộng bao la.
 
Những điều mơ ước không cao sang
Ngặt vì cuộc sống còn cơ hàn
Ước mơ không trọn đành gát lại
Khó khăn trước mắt phải lo toan...
 
                       -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 15:55:44 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 18.03.2008 11:38:16 (permalink)
0
          HẾT THỜI
 
Còn đâu nữa một thời oanh liệt
Xếp bút nghiên theo nghiệp đao binh
Hào hùng khí thế thuở đăng trình
Chiến bại trở về đầy thương tật.
 
Từ đấy đời người như đã mất
Còn đâu mộng hồ thỉ tang bồng
Chém cá kình dậy sóng biển đông
Thỏa chí tu mi nam tử hán.
 
Ngồi bó tay giam mình buồn chán
Bên ngoài cuộc sống rất bộn bề
Làm người nhiều khát vọng đam mê
Muốn lao vào đua chen xã hội.
 
Thời vận hết tuổi già bối rối
Khả năng đâu đối chọi với đời
Suy nghỉ nhiều quẩn trí người ơi
Sống bất lực, chết đi còn sướng...
                 -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 07:18:39 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 18.03.2008 13:25:59 (permalink)
0
           CHỜ ĐỢI

Nếu ngày nào về thăm quê mẹ
Xin em đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Đời anh không đẹp tựa vần thơ
Phút hội ngộ xin đừng bỡ ngỡ.
 
Ở nơi đây ngày đêm tưỡng nhớ
Âm thầm đếm ngày tháng mau trôi
Nhớ em dâng tràn ngập mắt môi
Chờ đợi từng giây từng phút đấy.
 
Đừng dối nhau để buồn biết mấy
Giao lưu qua mạng Net thân thương
Mà thấy lòng lưu luyến vấn vương
Áng thơ tình đổi trao qua lại.
 
Em về xin đừng gây ngang trái
Anh đón em trao một cành hoa
Tay trong tay kể chuyện cách xa
Đường xưa cũ đôi mình in bóng...

                  -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2008 16:21:24 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 19.03.2008 06:09:43 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/6DB116C7E9F34CD8A9550239970F189C.jpg[/image]
Nỗi  Niềm
 
Có  ai  về  lại  Quê  Hương
Cho  tôi  nhắn  gởi  tình  thương  đôi  lời
Vùng  này , Bắc  Mỹ  xa  xôi
Xuân  đến  lâu  rồi...tuyết  vẫn  còn  rơi...
 
Chốn  này  lạnh  lắm  người  ơi !
Âm  thầm  tôi  khóc  mảnh  đời  lưu  vong
Thương  cho  số  kiếp  long  đong
Có  ai  thấu  hiểu  nỗi  lòng  người  đi...
 
Lái  xe  trong  dạ  sầu  bi
Đường  trơn , nhiều  tuyết  hiểm  nguy  vô  cùng
Hôm  qua  tôi  mới  vừa  "hun"
Một  đống  tuyết  lớn....tuyết  tung  trắng  trời...
 
Hú  hồn...hú  vía...eo  ơi !
Chút  nữa  rồi  đời , vong  mạng  "nhà thơ"...
 
-Hồng Sang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:19:13 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 19.03.2008 06:24:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           CHỜ ĐỢI

Nếu ngày nào về thăm quê mẹ
Xin em đừng ngoảnh mặt làm ngơ
Đời anh không đẹp tựa vần thơ
Phút hội ngộ xin đừng bỡ ngỡ.
 
Ở nơi đây ngày đêm tưỡng nhớ
Âm thầm đếm ngày tháng mau trôi
Nhớ em dâng tràn ngập mắt môi
Chờ đợi từng giây từng phút đấy.
 
Đừng dối nhau để buồn biết mấy
Giao lưu qua mạng Net thân thương
Mà thấy lòng lưu luyến vấn vương
Áng thơ tình đổi trao qua lại.
 
Em về xin đừng gây ngang trái
Anh đón em trao một cành hoa
Tay trong tay kể chuyện cách xa
Đường xưa cũ đôi mình in bóng...

                  -NS-
 
Nhớ  Nhung
 
Ai  biết  giùm  tôi  những  nỗi  niềm
Mấy  mùa  nhung  nhớ  chất  trong  tim
Đêm  nay  thức  giấc  tôi  choàng  dậy
Vội  vã  làm  thơ  thương  nửa  đêm...
 
Thương  quá  đồng  quê  lúa  mượt  mà
Nắng  chiều  tắt  hẳn  phía  trời  xa
Vài  cô  thôn  nữ  cười  trong  gió
Ôi ! cảnh  chiều  quê  bóng  xế  tà...
 
Ngồi  ở  phương  này  tôi  ngóng  trông
Phương  tôi  đang  ở  đã  vào  Đông
Cái  lạnh  se  da  cùng  nỗi  nhớ
Nhớ  quê  ngơ  ngẫn  khách  má  hồng...
 
-Hồng Sang-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C7D44F55A079422D8B251CDE6DE36849.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 06:31:36 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 19.03.2008 07:40:02 (permalink)
0
Hai ngày mỏi mắt đợi chờ
Ngở ai bắt cóc nàng thơ tôi rồi
Nào hay tuyết cuốn xe trôi
Đường trơn mơ mộng lôi thôi gặp phiền...
 
                       -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2008 09:28:32 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 20.03.2008 08:29:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hai ngày mỏi mắt đợi chờ
Ngở ai bắt cóc nàng thơ tôi rồi
Nào hay tuyết cuốn xe trôi
Đường trơn mơ mộng lôi thôi gặp phiền...
 
                       -NS-
"Trăm  năm  một  phút  vô  thường"
"Lợi  danh ,  tài  sắc , muôn  đường  quẩn  quanh"
Đời  người  như  vạn  bức  tranh
Buồn , vui , sống  đọng  mong  manh  tơ  trời...
 
Nhớ  quê  lòng  nhớ  không  nguôi
Làm  thân  viễn  xứ  hát  lời  nghêu  ngao
"Chiều  chiều  ra  đứng  ngõ  sau"
"Ngó  về  quê  Mẹ...ruột  đau  chín  chiều"...
 
                           -HS-
 
    


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/96524692D71E4EA2949985E0607B8F17.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 176 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9