TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 176 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
hongsang 20.03.2008 08:39:09 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/33EF6A0209494A8BAC4298AF75215D78.jpg[/image]
Tiễn  Bạn
 
Xe  tang  lăn  chậm  trên  đường
Bao  nhiêu  người  tiếc  người  thương  lệ  trào
Anh  đi , đi  thật  rồi  sao ?
Anh  nỡ  lòng  nào  lìa  bỏ  chúng  tôi
Chim  Việt  tung  cánh  khắp  nơi
Chúng  mình  cam  chịu  cảnh  đời  lưu  vong
Quê  người , đất  khách  long  đong
Tre  già...trước  trận  gió  đông , đành  về
Cho  tôi  nhắn  với  làng  quê
Từ  nay  Anh  Giáo...không  về  nữa  đâu
Anh  nằm  dưới  đáy  mồ  sâu
Chúng  tôi  đứng  lặng , cúi  đầu  tiễn  đưa...
 
-Hồng Sang-
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2008 20:31:23 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 20.03.2008 20:51:59 (permalink)
0
           XIN TẠ TỪ
 
Nhiều đêm thao thức suy nghĩ nhiều
Chẳng lẽ thế này gọi tình yêu
Đuổi theo ảo ảnh quá mệt mỏi
Thôi thà trở lại kiếp cô liêu.
 
MỘT THOÁNG TỰ TÌNH  lời mở đầu
Dư hương tàn vọng chẳng ngân lâu
Trái tim không hòa chung nhịp đập
Mai này vỡ mộng... biết về đâu.
 
Cảm ơn Phương Nhạn, Trương Sỏi, Nguyên Cương
Giúp tôi tịnh tâm lại bình thường
Yêu, ghen, hờn, giận quên tình nghĩa
Thanh thản tâm hồn đỡ vấn vương.
 
Cám ơn nữ thi sĩ Hồng Sang
Có lẽ gặp nhau quá muộn màng
Mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm.
Hành trang giử mãi bước lang thang.
 
Mai này có gặp lại Nhân Sơn
Dành chút xót thương chớ giận hờn
Số phận cuộc đời không may mắn
An phận thu mình sống cô đơn...
 
                 - Nhân Sơn -
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 16:01:05 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 21.03.2008 04:08:41 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C90E640D95EB412F808F7FC79D5CF9C4.jpg[/image]
 
Mưa  trong  ánh  mắt  xa  mù
Thầm  nghe  từng  phím  ưu  tư  rã  rời
Thân  nghiêng  bóng  ngã  ven  trời
Tóc  bay  theo  gió  mang  lời  gọi  nhau...
 
Mưa  bay  ướt  lối  khung  cầu
Sông  sâu  ngăn  cách  tủi  sầu  ai  mang
Tay  đan  lệ  ướt  đêm  tàn
Dấu  mưa  giục  giã  phủ  phàng  riêng  em...
 
Mưa  bay  thắm  ướt  qua  rèm
Giọng  ca  cầm  thú  bên  thềm  gió  lay
Mưa  qua  thân  xác  hao  gầy
Mưa  trên  thềm  vắng  nhuộm  đầy  tương  lai...
 
Ngày  đi  dong  ruổi  gót  hài
Bỗng  trơ  tượng  đá  miệt  mài  hoang  vu
Thu  qua  em  rũ  tóc  chờ
Mưa  qua  tóc  chảy  ven  bờ  non  cao...
 
Tay  gầy  mọc  nhánh  xanh  xao
Mưa  trong  mắt  ngọc  vọng  vào  biển  sâu
Thôi  nha...kỷ  niệm  cúi  đầu
Ngõ  về...xin  gọi...tên  nhau...một  lần...
 
-HS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2008 04:19:34 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 21.03.2008 13:47:13 (permalink)
0
           XIN LỖI


Xin chân thành nghiêng mình tạ lỗi
Một mối tình vừa thoáng qua đời
Như giọt sương lắng đọng nhẹ rơi
Làm rung động trái tim cằn cổi.
 
Cơn gió thoảng trưa hè nhẹ thổi
Dịu mát lòng một kẻ đơn côi
Dù ngắn ngủi đủ mãn nguyện rồi
Lại hành trình lang thang tìm kiếm.
 
Suốt đời đi suy tầm kỷ niệm
Tình buồn lưu giử lại quá nhiều
Chưa một lần trọn vẹn được yêu
Nên lo ngại được mong thứ lỗi...
 
                -NS-
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 18:01:55 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 21.03.2008 20:49:08 (permalink)
0
               SAY

Đêm nay
ta uống thật say
Say cho quên hết u hoài vương mang
Quên đi
tình đã vỡ tan
Nâng ly nốc cạn lại càng buồn thêm
Đêm nay
thức trọn mấy đêm
Trong căn gác vắng uống mềm môi say
Đêm nay 
lất phất mưa bay
Thạch sùng tắc lưởi thở dài xót thương
Tình sầu
trót đã nặng vương
Dù rằng hai đứa đôi đường cách xa
Đêm nay
ta uống với ta
Bình khô rượu cạn sao mà chưa say...
                        -NS-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 21:49:21 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 21.03.2008 23:40:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

               SAY

Đêm nay
ta uống thật say
Say cho quên hết u hoài vương mang
Quên đi
tình đã vỡ tan
Nâng ly nốc cạn lại càng buồn thêm
Đêm nay
đã trọn mấy đêm
Trong căn gát vắng uống mềm môi say
Ngoài trời
mưa lất phất bay
Thạch sùng tắc lưởi thở dài xót thương
Tình sầu
trót đã nặng vương
Dù rằng hai đứa đôi đường cách xa
Đêm nay
ta uống với ta
Bình rượu khô cạn sao mà chưa say...
                -NS-
 
 
Say
 
Ta  còn  ai  nữa  rượu  ơi !
Say  đi...ta  với  rượu  cười  đêm  nay
Tóc  tung  toé  với  trời  mây
Rượu  tung  toé  với...đau  này  của  ta
Nỗi  đau  của  một  cành  hoa
Mà  con  Bướm  hết  muốn  sà  xuống  hôn
Rượu  ơi !  ta  với  rượu  còn
Chung  hương  vị  của...gót  mòn...lãng  du...
Ta  đâu  nào  biết  ta  đâu ?
Rượu  ơi !  cái  bóng  đèn  màu  ngã  nghiêng
Ta  say...hay  là...ta  quên...
Sao  ly  chưa  cạn...rót  thêm   làm  gì ???
 
-hs-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5C2C49D086AE4B218D4D6F256CF7186B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 22.03.2008 13:19:01 (permalink)
0
         DUYÊN KIẾP
 
 
" Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ mấy năm vẫn chờ "...
 
Người ơi sao nỡ hững hờ
Chân tình
đáp lại thờ ơ lạnh lùng
Đường tình không lối đi chung
Bọt bèo
thân phận sao cùng xứng đôi
Mộng mơ chi quá xa xôi
Để cho 
gió cuốn mây trôi cuối trời
Yêu chi để khổ người ơi
Tình như
mây khói xa rời tầm tay
Tìm quên rượu uống cho say
Bóng chim
tăm cá chờ hoài uổng công...
 
              -Nhân Sơn-
hongsang 22.03.2008 19:23:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         DUYÊN KIẾP


" Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ mấy năm vẫn chờ "...
 
Người ơi sao nỡ hững hờ
Chân tình
đáp lại thờ ơ lạnh lùng
Đường tình không lối đi chung
Bọt bèo
thân phận sao cùng xứng đôi
Mộng mơ chi quá xa xôi
Để cho 
gió cuốn mây trôi cuối trời
Yêu chi để khổ người ơi
Tình như
mây khói xa rời tầm tay
Tìm quên rượu uống cho say
Bóng chim
tăm cá chờ hoài uổng công...
 
              -Nhân Sơn-

Chiều  nay  ta  đi  qua  cầu
Tìm  con  chim  lặn  dưới  sâu  thẳm  lòng
Chiều  nay  ta  sẽ  băng  đồng
Tìm  con  cá  lượn  vườn  hồng  bay  qua
Bao  giờ  mở  hội  Long  Hoa
Con  chim  con  cá  và  ta  tương  phùng
Sấm  đoài  rúng  trận  mưa  Đông
Hỡi  chim  hỡi  cá  hỡi  lòng  ta  ơi
Chiều  nay  bóng  nước  bời  bời
Tóc  tung  toé  gội  mây  trời  mấy  phen
Bụi  hồng  lấm  áo  bon  chen
Trút  ra  tính  ném...sợ  duyên  hóa  tình
Bụi  hồng  ứng  với  trời  xanh
Nước  xuôi...mộng  vẫn  trên  gành  lững  lơ
Một  bày  cá  thẳng  đường  mơ
Chiều  mai...sáng  mốt...mịt  mờ...cõi  nao ?...
 
-HS-   


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/5A2DA3433A7447998D1F680A54004C69.jpg[/image]
Attached Image(s)
hongsang 22.03.2008 19:38:10 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/68A901F6D3A34227B4E273C8745A60B8.jpg[/image]
 
Hoài  Vọng  Cố  Hương
 
Harmonica ...chiều  buồn
Đưa  lên  môi  thổi  chiều  vương  vương  sầu
Đêm  Đông  ..  ray  rức ...về  đâu
Vừa  dứt  tiếng  nhạc  ngẫng  đầu  ngó  lên...
 
Ông  láng  giềng , ở  kế  bên
Tần  ngần  ông  đứng  bên  hiên  lúc  nào
Ồ ! ở  bên  kia  hàng  rào
Một  ông  đứng  vẫy  tay  chào  Hồng Sang...
 
Mở  cổng  rào , rất  hân  hoan
Mời  ông  hảy  đến  nhà  Nàng  ngồi  nghe
Đêm  Đông...chiều  vắng  bên  hè
Người  thổi  khúc  nhạc , người  nghe  bàng  hoàng...
 
"Bài  đó  tựa  gì , hỡi  nàng" ?
"Đêm  Đông"..của  kẻ...lang  thang  xứ  người
Thổi  nhạc  mong  giải  khây  thôi
Càng  thổi  đôi  lúc  khiến  tôi  càng  buồn...
 
Tuổi  già , còn  mãi  tha  hương
Chiều  Đông  tuyết  phủ , đêm  trường  xót  xa
Cười  buồn...ông  đưa  tay  ra
Từ  nay...hai  kẻ  xa  nhà  gặp  nhau...
 
Nhìn  ông , tôi  nhìn  thật  lâu
Không  phải  bản  xứ ? nơi  nào  quê  ông ?
Ánh  mắt  nâu , buổi  chiều  Đông
Bosnia ..trái  đất  nửa  vòng  quê  tôi...
 
Cũng  khói  lửa...bom  đạn  rơi
Chao  ơi  !..thêm  kẻ...buồn  nơi...xứ  người...
 
-Hồng Sang-
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 19:59:59 bởi hongsang >
Attached Image(s)
hongsang 23.03.2008 06:52:44 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/075A1611CD2F487D9861E66898696ECF.jpg[/image]
 
Chiều  nay , ta  hỏi  trái  tim
Cớ  sao  mưa  gió  còn  tìm  đến  nhau
Mà  người  ta  đó , ôi chao
Nói  đi  là  biệt  nói  chào  là  thôi...
 
-hs-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 06:55:07 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 23.03.2008 09:17:09 (permalink)
0
Sáng nay sao rớt mạng hòai
Lòng đang lo lắng sợ ai mong chờ
Vừa xem xong được bài thơ
Thì mạng lại đứng ngồi chờ bực ghê...
               -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 11:01:54 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 23.03.2008 10:59:46 (permalink)
0
TÓC GIÓ THÔI BAY

Giờ đây tóc gió thôi bay
Tóc mây cắt ngắn
còn dài nữa đâu
Chân chim hằn khóe mắt sâu
Tóc xanh giờ đã
nhuộm màu phong sương
Thôi đừng nuối tiếc buồn vương
Sinh lão bệnh tử
bình thường mà thôi
Nghĩ chi đến chuyện xa xôi
Về ngồi tô lại 
bờ môi thắm nồng
Em còn xinh đẹp biết không
Nụ cười rạn rỡ 
cho lòng anh say
Mặc cho tóc gió thôi bay...
 
           -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 18:38:25 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 23.03.2008 13:39:40 (permalink)
0
Chiều buồn ra ngắm mây trời
Con chim lạc bạn hót lời nĩ non
Nhớ ai ruột thắt héo hon  
Đời ta mất bạn biết còn tìm ai...
                      -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2008 15:15:46 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 23.03.2008 19:20:52 (permalink)
0
         ẢO  ẢNH

Đèn vàng le lói khe song
Tựa bên khung cửa
                            ngó mong ra ngoài
Chờ ai chẳng biết chờ ai
Cô đơn buồn đứng
                           vọng hoài cố nhân
Lập lòe đom đóm ngoài sân
Gío lùa xào xạt
                           lúc gần lúc xa
Ngở ai tìm đến thăm nhà
Giật mình nhỏm dậy 
                           bước ra hiên thềm
Ngỏ sâu vắng lặng màn đêm
Nhạt nhòa hư ảnh
                           gợi thêm nỗi sầu
Giờ này em ở nơi đâu
Đêm nay xóm vắng 
                           buồn sâu mắt chờ...
 
                       -NS-
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 21:55:16 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 24.03.2008 00:55:04 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         ẢO  ẢNH

Đèn vàng le lói khe song
Tựa bên khung cửa ngó mong ra ngoài
Chờ ai chẳng biết chờ ai
Cô đơn buồn đứng vọng hoài cố nhân
Lập lòe đom đóm ngoài sân
Gío lùa xào xạt lúc gần lúc xa
Ngở ai tìm đến thăm nhà
Giật mình nhỏm dậy bước ra hiên thềm
Ngỏ sâu vắng lặng màn đêm
Nhạt nhòa ảo ảnh gợi thêm nỗi sầu
Giờ này em ở nơi đâu
Đêm nay xóm vắng buồn sâu mắt chờ...
 
      -NS-
 
Lên  Chùa  nghe  một  hồi  Chuông
Cả  khu  rừng  động  mà  sương  giật  mình
Tôi  quỳ  trước  mặt , trang  Kinh
Thấy  tâm  ẩn  hiện , thấy  mình  phiêu  phiêu...
 
Tới  đây  khi  tắt  nắng  chiều
Chắp  tay  bóp  chặt  những  điều  suy  tư
Mười  năm , mười  mấy  năm  dư
Tiếng  chuông  Chùa  nát  lòng  người...tha  hương...
 
-HS-
 
 

 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2C311C9BD77E4E598F92B11FF3F82CF3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 176 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9