TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 176 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 08.04.2008 18:22:27 (permalink)
0
    DÒNG SÔNG MƯA ĐÊM

 
 
Mưa đêm thành phố người thưa vắng
Ngọn đèn đường nhòa nhạt lung linh
Công viên im ắng còn mỗi mình
Mưa rơi mãi trống buồn ghế đá.
 
Từng giọt mưa xuyên qua cành lá
Rơi thấm vai se buốt cõi lòng
Đêm nay mưa về với dòng sông
Như san sẽ tình người cô quạnh.
 
Sông Bến Nghé về đây một nhánh
Còn nhánh kia xuôi tận Đông Nai
Sông Nhà Bè nước chảy chia hai
Cùng hòa nhập đổ ra biển cả.
 
Chúng ta tuy cách xa đôi ngã
Uống chung một dòng nước em ơi
Dòng sông lặng lẽ hơn dòng đời
Trôi êm ã theo từng con nước.
 
Đồng Nai em sang ngang vui bước
Bến Nghé anh sóng gió cuốn trôi
Dòng sông xưa nay vắng em rồi
Công viên lạnh anh sầu lẽ bóng...
 
                         -NS-
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 13:52:42 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 09.04.2008 09:36:48 (permalink)
0
Hồng Sang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2D6B0C8BD5194E608E1070195DFA7E73.jpg[/image]
 
Trống  Vắng
 
Chiều  nay  lất  phất  mưa  bay
Bỗng  có  cơn  gió  heo  may  thổi  Vào
Nhớ  lại  ngày  ấy  năm  nào
Tóc  mây  trước  gió , hoa  Đào  đón  xuân...
 
Thôn  trang  vui  vẽ  tưng  bừng
Có  cô  thôn  nữ  ngập  ngừng  đón  xuân
Tóc  dài  e  ấp  lưng  chừng 
Nụ  cười  hứa  hẹn  ngày  xuân  còn  dài...
 
Thế  mà  năm  tháng  phôi  phai
Tóc  mây  ngày  trước  đến  nay  nhạt  màu
Chiều  nay  nhìn  cánh  hoa  Đào
Cũng  bay  trong  gió  cũng  chào  đón  xuân...
 
Lòng  người  thôn  nữ  ngập  ngừng
Không  Còn  hứa  hẹn  ngày  xuân  còn  dài
Nụ  cười  héo  hắt  tàn  phai
Phai  theo  tháng  rộng  năm  dài  gian  truân...
 
Hồng Sang
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 21:43:29 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 09.04.2008 14:37:58 (permalink)
0
   MỘT THOÁNG TỰ TÌNH



Từ lâu khép kín sống lặng thinh
Thư quán vào đây THOÁNG TỰ TÌNH
Mượn thơ gửi gấm niềm tâm sự
Cho vơi phiền muộn kiếp nhân sinh.
 
Bao năm nghiêng ngã trong vũng sâu
Ray rứt tâm tư vạn mối sầu
TÌNH - ĐỜI hai vai còn mang nặng
Đêm nằm trăn trở suốt canh thâu...
 
                       -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2008 21:09:25 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 10.04.2008 07:00:22 (permalink)
0
Qua  Cầu
 
Cầu  tre  lắt  lẽo  lung  linh
Cầu  khỉ  gập  ghềnh  thì  thật  khó  đi
Dẫu  sao  ta  cũng  ráng  ghì
Theo  chân  người  trước  một  khi  qua  cầu...
 
Ầu  ơ  ! tình  bậu  dí  dầu
Cứ  đong  đưa  mãi  mái  đầu  điểm  sương
Phai  hết  má  phấn  môi  hường
Phai  luôn  ngày  tháng  đau  thương  qua  cầu...
 
Giọt  nắng  đã  tắt  từ  lâu
Giọt  buồn  trĩu  nặng  thấm  sầu  con  tim...
 
Hồng Sang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1C6AA8D5D34044B0B1FE40D9C6767827.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2008 07:02:28 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 10.04.2008 13:26:57 (permalink)
0
          QUA CẦU

 
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẽo gập gềnh khó đi"...
Khó đi mình dắt nhau đi
Đồng tâm hiệp lực 

ngại chi qua cầu
Lòng người ví như sông sâu
Sào dài hay ngắn

biết đâu mà dò
Sao em còn mãi đắn đo
Tâm đầu hợp ý 

yêu cho hết lòng
Thời gian đâu thể chờ mong

Chần chừ đến lúc
lưng cong mắt mờ
Về nhanh kẻo tóc bạc phơ

Cầu tre lắt lẽo 
anh chờ đón em...
 
            -NS- 
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 21:41:51 bởi Huyền Băng >
Nhân Sơn 11.04.2008 11:14:02 (permalink)
0
   TRỐNG VẮNG
 


Còn gì đâu nữa mộng mơ
Bao năm sương gió
bạc phơ mái đầu
Cuộc đời trống vắng từ lâu
Duyên tình dang dỡ 
còn đâu mà tìm
Nỗi buồn ray rứt buốt tim
Nghe hồn trống vắng
đắm chìm men say
Tình đời đen trắng mặc ai
Uống cho quên hết
tháng ngày cô đơn
Quên đi yêu hận giận hờn
Tiền tài danh vọng
thiệt hơn thêm phiền
Ham chi cuộc sống đảo điên
Làm bạn với rượu
ngã nghiêng đất trời...
 
         -NS-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 19:24:33 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 12.04.2008 09:49:12 (permalink)
0
    SAY - TỈNH


Chiều nay bạn hứa đến chơi
Mua lít rượu trắng 

để mời vài ly
Có lẽ bạn bận việc chi
Ngồi buồn rót rượu

nhâm nhi đợi chờ
Rượu thấm đầu óc lờ mờ
Nhìn ra trước cổng

mơ mơ màng màng
Ai đấy có phải Hồng Sang
Em vừa về đến

vội vàng tìm thăm
Quê hương xa cách bao năm
Gặp nhau xúc động 

tay cầm chặt tay
Vào đây mình uống thật say
Uống cho thỏa mãn 

những ngày nhớ mong
Mình già rồi có biết không

Nhìn xem em đã 
má hồng nhạt phai
Chúng mình say suốt đêm nay
Hãy vui cho trọn 
nuối dài tiếc thương
Tóc đang vừa chớm pha sương
Đợi vài năm nữa 
nhụy hương héo tàn
Về bên anh nhé Hồng Sang
Giật mình dụi mắt 
mơ màng tỉnh...say...
 
            -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 21:30:06 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 12.04.2008 11:10:05 (permalink)
0


Hồng Sang

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/2D6B0C8BD5194E608E1070195DFA7E73.jpg[/image]
 
 
 
Thơ  Cho  Người
 
Anh  có  bao  giờ  thương  bóng  mây
Nhìn  tơ  Thu  chở  nắng  Thu  gầy
Nhớ  ai  đứng  đợi  sương  chiều  xuống
Hứng  sợi  tơ  vàng  thấp  thoáng  bay...
 
Nhớ  quá  Thu  xưa  rớt  lá  vàng
Có  người  Thu  gởi  đến  từng  trang
Khép  trong  đau  khổ , hờn  vô  hạn
Ru  đến  ngàn  sau  dẫu  bẽ  bàng...
 
 
 
Hồng Sang

 
hongsang 12.04.2008 22:27:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          NẾU ANH CHẾT
 
 
 
Nếu anh chết, em đừng về thăm viếng
Đừng nhỏ lệ buồn thương tiếc chi em
Cho ngôi mộ lá úa phũ rơi đầy
Đừng nhang khói để hoang tàn lạnh lẽo.
 
Anh sẽ ngủ ngàn đời trong ly biệt
Chuyện tình xưa giờ còn lại mình em
Hãy quên đi lời ước hẹn chung nguyện
Xin trả lại anh về lòng đất lạnh.
 
Nếu anh chết xin em đừng đau xót
Chết rồi anh chẳng nhắc nhở chi đâu
Ngôi mộ buồn nằm giữa lòng đất sâu
Rất ảm đạm tiêu điều khi anh chết...
 
              NS


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/AB973A32072A4C3B83E0E28A682F153C.jpg[/image]
 
Cát  Bụi
 
Cát  bụi...mai  đây  trở  về
Linh  hồn  thanh  thoát  cơn  mê  hồng  trần
Xa...gần , rồi  cũng  xa  dần
Trăm  năm  rồi  cũng  chỉ  ngần  ấy  thôi...
 
Hương  đêm  thầm  lặng  rơi  rơi
Một  con  đò  nhỏ  buồn  trôi  xa  bờ
Có  chăng  một  chút  duyên  hờ
Ngàn  năm  rồi  cũng...lững  lơ  nỗi  buồn...
 
HS 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2008 22:33:10 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 13.04.2008 11:43:43 (permalink)
0
  DUYÊN SỐ


Trải qua hơn nữa cuộc đời
Dẫu rằng gần đất

xa trời không lâu
Thời gian còn nghĩa gì đâu
Nuối tiếc dĩ vãng

để sầu lên ngôi
Em ơi đừng nghỉ xa xôi
Yêu nhau đi  nhé

để rồi nhớ nhung
Duyên hờ nghe quá lạnh lùng

Dù cho hai đứa
ngàn trùng cách xa
Đừng làm gió nỗi phong ba
Bao nhiêu kỷ niệm
phai nhoà trong tim
Chân tình xin giử lặng im
Biết đâu duyên số
mình tìm đến nhau...
 
            -NS-
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 15:40:52 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 14.04.2008 06:51:00 (permalink)
0
hs

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/0A9DD5A299754FFBBE79860A4D641C4D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 14.04.2008 14:09:22 (permalink)
0
        TÌNH YÊU ẢO


Lần đầu tiên biết tình yêu ảo
Người mình yêu không thấy bóng hình
Cao gầy, mập ốm hay đẹp xinh
Chỉ hình dung tâm tình qua mạng.
 
Chưa gặp gở tình còn nông cạn
Khi nhiệt thành đôi lúc thờ ơ
Bỏ mặc ai lên mạng đợi chờ
Thoải mái sang vui chơi nhà khác.
 
Duyên hờ chịu thiệt thòi mất mát
Bởi đời buồn trống vắng cô đơn
Chưa của nhau đâu thể trách hờn
Lỡ nông nỗi mất người yêu ảo...
 
                    -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2008 17:27:30 bởi Mac Nhan Son >
hongsang 15.04.2008 10:25:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

        TÌNH YÊU ẢO


Lần đầu tiên biết tình yêu ảo
Người mình yêu không thấy bóng hình
Cao gầy, mập ốm hay đẹp xinh
Chỉ hình dung tâm tình qua mạng.
 
Chưa gặp gở tình còn nông cạn
Khi nhiệt thành đôi lúc thờ ơ
Bỏ mặc ai lên mạng đợi chờ
Thoải mái sang vui chơi nhà khác.
 
Duyên hờ chịu thiệt thòi mất mát
Bởi đời buồn trống vắng cô đơn
Chưa của nhau đâu thể trách hờn
Lỡ nông nỗi mất người yêu ảo...
 
                    -NS-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/147988B7952145579FE9DBD83C287007.jpg[/image]
Bây  giờ  biết  phải  làm  sao
Bước  đi  là  đã  thành  câu  tạ  từ
Xuân  này  nữa  mấy  xuân  dư
Hạ  về  ve  mãi  sầu  tư  não  nề...
 
Thu  sang  nghẽn  lối  đi , về
Đông  buồn  lã  ngọn  trăng  thề  nơi  nao
Có  lẽ  phải  đợi  kiếp  sau
Đôi  ta  mới  nối  lại  câu  ân  tình...
 
Thân  em  như  sợi  chỉ  mành
Phút  giây  hạnh  phúc  tan  tành  khói  mây
Cuộc  đời  em  quá  đắng  cay
Mong  sao  vơi  bớt  những  ngày  đau  thương...
 
Tơ  lòng  sao  mãi  còn  vương
Em  như  hoa  rụng  bên  đường  xác  xơ
Người  con  gái , một  lần  mơ
Ra  đi...là  đã  lỡ  bờ  bến  yêu...
 
HS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 10:58:26 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 15.04.2008 13:29:30 (permalink)
0
       KẺ ĐẾN SAU


Nhắc chi đến kiếp lai sinh
Luân hồi đâu chắc chúng mình gặp nhau
Anh là một kẻ đến sau
Tình đầu em đã hiến trao trước rồi
Thực tế đừng nghỉ xa xôi
Đẩy đưa duyên phận để rồi mất không
Lỡ làng số kiếp góa chồng
Thân anh cô độc còn trông đợi gì
Hảy tìm đến với nhau đi
Môn đăng hộ đối làm chi lỡ thời
Thời gian sắp cạn em ơi
Chần chờ đò đắm chơi vơi giữa dòng...

                       -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2008 17:19:47 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 16.04.2008 17:53:33 (permalink)
0
          XIN TẠ TỪ


Em chán tôi rồi có phải không
Nói thật nhau đi chớ lòng vòng
Cảm thấy không quan tâm nhau nữa
Xem như bạn hữu thế cũng xong.
 
Biết trước việc này sẽ xảy ra
Hai người cách biệt khác xa mà
Một kẻ cơ hàn mang bất hạnh
Một người nhung lụa sống kiêu sa.
 
Mạc nhân Sơn chân thành cám ơn
Nhờ Hồng Sang đời bớt đau hờn
Một thời đắm chìm trong bể khổ
Giờ đây tâm trí bình thản hơn...
 
                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2008 07:34:01 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 176 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9