TÍNH SỔ ĐỜI
TỪ ĐÂY Từ đây thôi thế là xong Ngày ngày lên mạng hết mong hết chờ Từ đây thôi dệt tình thơ Người tình mộng ảo hửng hờ bỏ đi Từ đây đôi ngã chia ly Người tìm duyên mới còn gì nữa đâu Từ đây cách biệt ngăn sâu Người không chung hướng để sầu riêng tôi Từ đây khô héo đôi môi Người gieo hy vọng thế rồi lãng quên Từ đây nỗi nhớ không tên Tỏ tình vội vả phải đền tội thôi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2008 17:03:24 bởi Mac Nhan Son >
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/347A8074650B450FA94E2D4BBA1797F6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2008 08:54:55 bởi hongsang >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
HẠNG VÕ BIỆT NGƯU CƠ
Mạc lộ rồi Ngưu Cơ nàng ơi!
Nhân gian hởi, đầy vơi mộng tưởng!
Sơn, Thủy thần chẳng hưởng ứng ta...
Chí làm trai xông pha trận chiến
Khí hào hùng dâng hiến non sông
Hơn tiền nhân- ước mong tận dạ...
Người phụ ta giờ ra thiên cổ!!!
Nghị hòa chăng- chỉ tổ trò hề
Lực sức mòn ta về chín suối
Sắt son lòng đắm đuối Ngưu Cơ !!!
Đá vàng rồng trơ trơ tuế nguyệt!
Nhưng nàng ơi! Ta diệt đời mình!!!
------------------------------
NGƯU CƠ TUẪN TIẾT
Mạc vận rồi hởi chàng Hạng Võ!
Nhân gian buồn Ngưu Cơ vĩnh biệt
Sơn hà nay vắng tiệt đôi ta !!!
Tài sắc nghiêng âu là bạc số,
Hoa đượm nồng- bão tố tả tơi!!!
Lỗi do ai- lệ rơi lả chả???
Lạc hay bi - phận đã an bài!
và chàng hởi, tuyền đài hội ngộ!!!
SĨ ĐOAN
--------------------------------
SO SÁNH
Làm sao sánh được bằng Hạng Võ
Anh hủng thời Tam Quốc Xuân Thu Mối tình son sắt của nàng Ngưu
Lưu truyền ngàn năm trong sử sách.
Đời của Sơn như tờ giấy rách
Dù giấu che vẫn cứ nhăn nheo
Người xa ta cũng bởi chữ nghèo
Nên một đời đắm chìm đau khổ.
Bạn khen tặng lòng càng xấu hổ
Không công danh vuột mất tương lai
Cõi đời này thua thiệt hơn ai
Đoạn thơ kết xin đừng bỏ lửng...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2008 21:49:35 bởi Mac Nhan Son >
ĐỜI BUỒN Một đời bất hạnh lắm đau buồn
Tai họa chực chờ bám theo luôn
Có lẽ kiếp trước nhiều ân oán
Kiếp này chưa trả chẳng chịu buông.
Hơn nữa quảng đời thầm lặng qua
Ký ức tuổi xuân đã phai nhòa
Chiến tranh cướp mất phần thể xác
Đời buồn từ đó kiếp phong ba.
Sương gió gian nan vượt chính mình
Thăng trầm nếm trải bao nhục vinh
Bôn ba không thể qua thời vận
Tình đời ngán ngẩm mất niềm tin.
Lãng quên ngày tháng qua tình thơ Tìm chút niềm vui thoáng tình hờ Gửi trọn nỗi lòng trong mộng ảo Người cũng chán rồi, lại bơ vơ...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 10:56:13 bởi Mac Nhan Son >
TÌNH "CHÂN GIẢ"
(Copy lại bài thất lạc)
Chân ơi !.. Xin vĩnh biệt đôi đường Từ đây lẽ bóng hết tựa nương Bao năm nồng ấm tình thủ túc Nay phải chia lìa để tiếc thương. Chăn đơn gối chiếc lạnh lẽo lòng Tìm nàng "Chân giả" lấp khoảng không Duyên tình chấp nối nhiều bở ngở Muốn cùng hòa hợp vẫn chưa xong. Ngày thì gắn bó đêm cách ly Kẻ ghen người giận khổ cực kỳ Mỗi người một ý tình khập khễnh Thấp cao, nghiêng ngả tùy hứng đi. Thôi thì chấp nhận mối duyên này Khập khễnh dìu nhau thế cũng hay Thấp cao đếm bước đời còn lại Nghiêng ngả đường trần mặc chông gai... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2008 08:03:41 bởi Mac Nhan Son >
GÁC VẮNG
MƯA CHIỀU
Ngồi trên gác nhỏ ngắm mưa chiều
Mưa rơi xóm vắng cảnh đìu hiu
Mái tranh cũ nát mưa dột ướt
Gió lùa gác lạnh buồn cô liêu.
Ngoại ô chiều đến mưa lại về
Mưa rơi rơi mãi dài lê thê
Lối mòn lầy lội người thưa vắng
Côn trùng rả rích buồn tái tê. Mưa ơi ! Có thấu hiểu nỗi lòng Kiếp nghèo đời thua thiệt long đong Gác trọ chiều mưa hồn hoang vắng Hết rồi còn đâu nữa mà mong... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 07:37:20 bởi Mac Nhan Son >
DÒNG ĐỜI Giả từ vũ khí thoát cơn mê Rũ áo phong sương bước trở về Mong rằng được sống thời xưa cũ Nào ngờ lạc lõng buồn tái tê. Người tình lỗi hẹn bỏ ra đi Tương lai sự nghiệp chưa có gì Người hùng trở thành kẻ chiến bại Thiệt thòi mất mát chẳng còn chi. Thương trường đấu đá đâu bằng ai Vừa mới so găng đã rớt đài Lọc lừa gian dối đều thua trí Đói nghèo vẫn đè nặng đôi vai. Từ đây cam phận nín lặng câm Giả ngây giả dại sống âm thầm Phó mặc cho dòng đời đưa đẩy Thời gian còn lại được bao năm... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2008 19:29:54 bởi Mac Nhan Son >
NẰM VIỆN
Suốt năm kham khổ ăn muối tương
Bác sĩ bảo máu thừa MỠ - ĐƯỜNG
Lại phải khăn gói vào nằm viện
Nghèo mà sung túc gặp tai ương...
-NS-
Chúc cho thi sĩ được niên trường
Tai qua nạn hết lắm người thuơng,
Vườn thơ tấp nập người thơ viếng,
Sung túc tình duyên , chẳng nhiễu nhương...
Biết tin chậm trễ ko biét thi sĩ nhà mình đã khoẻ chưa nà...Chúc vui và khoẻ nha!
Cám ơn BN đã viếng thăm, hiện nay bệnh tình NS tạm ổn
định, xin chúc BN nhiều sức khỏe.
-NS-
NGỞ NGÀNG Buồn tìm đến bạn góp vui Bị người nghoảnh mặt bùi ngùi làm sao Phạm quy nhờ xóa mới đau Ngở đùa bạn cũ dám nào trêu ai Ai ngờ gặp phải nạn tai Gìa không yên phận từ nay xin chừa... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 10:25:54 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
NGỞ NGÀNG
Buồn tìm đến bạn góp vui
Bị từ chối thẳng
bùi ngùi làm sao
Phạm qui xóa bỏ mới đau
Ngở gặp bạn cũ
dám nào trêu ai
Đâu ngờ gặp phải nạn tai
Gìa không yên phận
từ nay xin chừa...
-NS-
Người đùa như thể choảng nhau
Ai kia đọc cũng nhói đau cõi lòng
Gánh sầu xin chớ đèo bòng
Hãy gieo tứ đẹp để dòng thơ bay
Mặc Nhân Sơn hãy chung tay
Bỏ qua lầm lỗi tình này ấm êm
Hồn thơ ơi toả sáng đêm
Trăng về gió mát êm đềm cuộc vui .
Liễu xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2008 17:16:59 bởi lieuxanh >
XIN GỌI CỐ NHÂN Từ đây xin gọi cố nhân
Người tình trong ảo tuy gần mà xa
Tình thơ trao đổi lại qua
Chưa lần gặp gở đậm đà nhớ nhung
Cùng mang một ước mơ chung Ngày về quê mẹ tương phùng bên nhau Lời nguyền trả lại trăng sao Lòng người thay đổi mà đau đớn lòng Còn gì đâu nữa chờ mong Xổ lồng con sáo sang sông mất rồi Chiều chiều ra ngắm mây trôi Thẩn thờ nhớ sáo buồn ôi là buồn... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2008 16:11:33 bởi Mac Nhan Son >
LÁ DIÊU BÔNG
Cưới em đòi lá diêu bông
Anh tìm để được làm chồng em đây
Lặn lội góc biển chân mây
Nhiều người cười bảo lá này trong mơ
Thôi đửng ảo tưởng ngây thơ
Người ta dối gạt kẻ khờ tình si
Diêu bông là cái lá chi
Chưa ai nhìn thấy tìm gì uổng công
Người ta vội muốn sang sông
Bày trò tìm lá sao không thức thời Thói đời bạc lắm người ơi Xin đừng chớ dại tin lời đẩy đưa... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2008 09:40:42 bởi Mac Nhan Son >
MONG NGƯỜI TRÚT ÁO NGẬM NGÙI
Sáo bay rồi sáo lại về
Làm chi mà phải ê chề người ơi
Diêu Bông nhớ giọt sương rơi
Hồn ai đau đáu phương trời quê hương
Tuy rằng ảo mộng mà thương
Tương lai rộng lối tình trường nào xa
Ngày mai hoa thắm giao hòa
Trái tim thôi khóc nhạt nhoà buồn xui
Mong người trút áo ngậm ngùi
Nàng thơ kết trái ngát mùi đắm say
Một ngày muối mặn gừng cay
Giang vòng tay rộng lượn bay với đời
Lồng son nhốt ánh trăng khơi
Sáo cười hội ngộ tuyệt vời líu lo
Liễu xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2008 01:39:26 bởi lieuxanh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu: