TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 176 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
THI NANG 02.06.2008 12:23:49 (permalink)
0

 
 
Chúc bạn vui khỏe.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2008 18:39:46 bởi THI NANG >
Nhân Sơn 02.06.2008 13:35:41 (permalink)
0
MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2008 11:04:56 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 03.06.2008 16:17:05 (permalink)
0
TÌNH BAN TẶNG
 
Đời chẳng may- cố lay chuyển đổi
Gom thơ tình trôi nổi cất kho
Trời bão giông ta cho vào tủ
Sáu mươi năm chưa đủ - làm thêm.
 
vần thơ tình đêm đêm cạn tỏ
Trái tim yêu bỏ ngõ chờ mong...
Kiếp hồng trần - cuồng phong có lúc
Khách lãng du thôi thúc thêm sầu!
                                  SĨ ĐOAN
Nhân Sơn 03.06.2008 22:50:47 (permalink)
0
      TẶNG KHÔNG

 
Thôi rồi mất trắng còn đâu
Mang đời rao bán  
                    van cầu người mua
Ván bài định mệnh đã thua
Hai mốt ngàn ngày 
                   đem đùa thế sao
Càng nghỉ càng thấm càng đau
Ơn cha nghĩa mẹ
                  lẽ nào trôi sông
Bao năm đèn sách tốn công
Nợ đời chưa trả
                 chất chồng nặng cao
Thời gian sắp cạn qua mau
Đời bán không kịp
                thôi nào tặng không...
 
                  -NS-
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 23:15:34 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 04.06.2008 11:52:43 (permalink)
0
   NGHĨA TRANG
                     CHIỀU MƯA

 
 
Nghĩa trang chiều mưa hoang vắng
Mây đen về giăng kín khung trời
Lá xạc xào gió cuốn tung rơi
Mưa xối xả thấm vai buốt lạnh.
 
Đi lang thang chiều mưa cô quạnh
Nghĩa trang buồn vắng vẻ đìu hiu
Đường lầy lội ngập nước mưa nhiều
Những ngôi mộ ngâm mình lạnh lẽo.
 
Xót xa tình thế nhân bạc bẻo
Lúc đương thời kẻ viếng người thăm
Khi xuôi tay đơn độc yên nằm
Bỏ mặc cho nắng mưa quên lãng.
 
Chiều nghĩa trang mưa rơi buồn nản
Buồn tình đời buồn cả bản thân
Người nơi âm cảnh kẻ dương trần
Hai thế giới cùng nỗi lòng u oán...
 
                      -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2008 20:40:34 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 06.06.2008 14:38:13 (permalink)
0
          HẠ  ƠI  !...
 
 
Mùa hạ sáng nắng chiều mưa
Nắng sáng gay gắt
                           gió đưa oi nồng
Mưa chiều nước ngập mênh mông
Lối về gác trọ
                          như sông dâng tràn
Tiếc rằng không có đò ngang
Anh chèo ra đón
                        đưa nàng về chơi
Ngắm nhìn xác phượng hồng rơi
Cùng ôn lại chuyện
                        một thời xa xưa
Hạ về trời đổ cơn mưa
Dầm mưa anh đứng 
                       chờ đưa em về
Hai đứa lạnh cóng tái tê
Mưa làm ướt sủng
                       tóc thề anh yêu
Nhớ sao bóng dáng yêu kiều
Tóc bay tha thướt
                      những chiều chờ anh
Ngày xưa tóc hảy còn xanh
Giờ đây chắc đã 
                     trở thành bạc phơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Bao lần hạ đến
                    anh chờ nhớ mong
Đêm buồn mơ mộng viễn vong 
Biết rằng em đã
                   có chồng... vẫn thương...
 
                     -NS-
 
SĨ ĐOAN 06.06.2008 21:34:44 (permalink)
0
       SƠN ƠI...!
 
Tình yêu muôn thuở xanh tươi
Tim yêu lưu giữ bóng người xa xưa!
Dẫu cho ai đó đẩy đưa(!)
Tim yêu chẳng thể thốt thưa dối lời.
Mấy ai vẹn giữ trong đời???
Người xưa ơi hởi, rõ chăng tình nồng???
Thơ tình nên khối chất chồng
Chỉ dành người ấy- rõ lòng Nhân Sơn!!!
Gia đình muôn thuở vẫn hơn
Hơn nhiều cô lẻ, Nhân Sơn, Sơn à!!!
                                  SĨ ĐOAN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2008 21:36:21 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 08.06.2008 11:08:49 (permalink)
0
       NHỚ VỀ
                   K'RONG PHA



 
K'rong Pha rừng núi hoang vu
Đèo cao vực thẩm

                       mịt mù khói sương
Xa xanh đồi rẩy ruộng nương
Sơn nữ gùi củi

                     trên đường về thôn
Đàn trâu cất vó bước dồn
Nắng chiều khuất núi

                    hoàng hôn giăng mờ
K'rong Pha nét đẹp hoang sơ
Lam chiều khói tỏa 

                  che mờ làng buôn
Nơi đây gió núi mưa nguồn
Một thời lưu lại 

                 nỗi buồn tha phương
Vì nghèo dầm dãi gió sương
Rời xa thành phố 

                tìm đường mưu sinh
Quên đi dang dở chuyện tình
Về nơi rừng núi 

               riêng mình cô đơn
Mồ hôi thấm áo vai sờn
Đêm nghe vượn hú
              oán hờn vọng xa
Lâu rồi chưa ghé K'rong Pha
Nhớ nàng sơn nữ
             mặn mà đẹp xinh...
 
                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 10:57:31 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 09.06.2008 19:17:48 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

TÌNH BAN TẶNG
 
Đời chẳng may- cố lay chuyển đổi
Gom thơ tình trôi nổi cất kho
Trời bão giông ta cho vào tủ
Sáu mươi năm chưa đủ - làm thêm.
 
vần thơ tình đêm đêm cạn tỏ
Trái tim yêu bỏ ngõ chờ mong...
Kiếp hồng trần - cuồng phong có lúc
Khách lãng du thôi thúc thêm sầu!
                                  SĨ ĐOAN

                            
                         Đời Sơn có lẽ đã hết rồi
                             Giờ còn sống kỷ niệm mà thôi
                             Vòng xoáy cuộc đời làm mệt mỏi
                             Thôi đành bỏ mặc tự nỗi trôi...
                                                  -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 08:01:57 bởi Mac Nhan Son >
ladieubongg 11.06.2008 20:19:54 (permalink)
0
 
Đời Sơn có lẽ đã hết rồi
Giờ còn sống kỷ niệm mà thôi 
Vòng xoáy cuộc đời làm mệt mỏi 
Thôi đành bỏ mặc tự nỗi trôi... 
-NS- 
 
----------
 
Sóng dạt buồm trôi con nước xuôi
Câu cười tiếng khóc đã xa xôi
Giờ anh đơn bóng bên trời đó
Em mãi nơi này cũng lẻ loi!
 
- Ladieubong -
 
Em gái ghé thăm anh


Nhân Sơn 12.06.2008 19:23:00 (permalink)
0
       BÊN DÒNG SUỐI
          K'RONG PHA

                                
Nước suối trong xanh soi rỏ hình
Một nàng thôn nữ dáng xinh xinh
Đang ngồi hong tóc bên bờ suối
Gió chiều gợn sóng bóng lung linh.

Em ra suối gánh nước mỗi chiều
Đôi thùng rung nhịp dáng liu xiu
Tóc dài bay bay theo làn gió
Nhìn em quên hết nỗi cô liêu.

Anh là lữ khách sống tha phương
Vì đời nên rời bỏ phố phường
Gát lại sau lưng tình ngang trái
Giờ đây xao động thấy vấn vương.

Chờ em dốc suối dưới đồi thông
Gặp anh e thẹn má ửng hồng
Trao vội một cành hoa sim tím
Em cười ánh mắt buồn mênh mông...

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2008 21:39:42 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 13.06.2008 14:57:16 (permalink)
0
        THÚ VUI
                NGHÈO
            


Ngoại ô chiều vắng gió mưa hoài
Ngồi buồn thèm rượu uống lai rai
Nghĩa trang ngập nước nhiều ếch nhái
Bắt làm mồi nhấm gắp sướng tay.
 
Thịt ếch đem rô-ty cháy vàng
Hương thơm ngào ngạt mùi tỏa lan
Đâu kém các nhà hàng đặc sản
Mồi ngon kèm rượu thật là sang.
 
Nghèo cũng có thú vui kẻ nghèo
Khi nào cạn túi chịu nằm queo
Có tiền tiêu xài cho thỏa thích
Trả thù những lúc bụng đói meo.
 
Sáu mươi năm sắp cạn một đời
Đáng ra có cuộc sống thảnh thơi
Cũng bởi vì nghèo đành thua thiệt
Thú vui dân dã nghèo vẫn chơi...
 
                  -NS-
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 21:27:53 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 14.06.2008 18:47:38 (permalink)
0
       GỬI VỀ ĐÂU


 
Tình thơ biết gửi về đâu
Viết riêng mình đọc 

                     thêm sầu mà thôi
Tình vào dĩ vãng xa xôi
Theo mây theo gió

                    cuốn trôi phương nào
Trách chi duyên phận lao đao
Tình xưa nghĩa cũ

                   bạc màu thời gian
Ước mong sao được sang trang
Tình thơ trao gửi 

                  đến nàng làm quen
Gát trọ thao thức chong đèn
Vàng tay khói thuốc

                  bon chen học đòi
Thơ viết chẳng được người coi
Bày trò đùa giởn

                  thiệt thòi đau hơn
Thôi đành sống trọn cô đơn
Nằm không yên giấc 
                 chập chờn vì thơ...
 
                -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2008 21:33:16 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 14.06.2008 23:50:51 (permalink)
0
 NGỎ LỜI

Nhân Sơn mạn phép sang thăm chơi
Dù chưa được ngỏ ý tiếp mời
Nhà bạn nhiều người đông vui quá
Muốn cùng tâm sự cho buồn vơi.
 
Nhân Sơn tạm trú cũng không xa
Thư quán cùng chung một mái nhà
Rất mong được giao lưu học hỏi
Có gì sơ suất thông cảm nha... 

                    -NS-
**************************
Tiếp lời
       Tặng Mạc Nhân Sơn!
Khiêm nhường là đức tính hay
Vốn Liên Thơ thường chân thật
Khờ lắm nhưng than ôi tuổi đã cao
Trẻ , già , cao, thấp đừng suy diễn
Đến với thơ là đến với tiếng lòng
Lúc rãnh mời bạn ghé nhà
Nối  lời yêu thương để vui vầy
Chung bước đường thơ ta tiếp lời.
 
Nói khẽ điều này bạn biết thôi
Tên bạn dù  thật hay vờ thì cũng đẹp
Tôi nắn nót viết hoài thời mực tím xưa
Núi trong tôi là núi của mùa xuân
Còn bạn Sơn gì ? Hay Sơn Tím
Càng hay tôi thích nhất màu này…
 
Buổi đầu gặp mặt nhiều điểm giống
Chắc gặp nhau hoài sẽ thấy thương!
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Đêm cuối tuần, 14/6/2008
 
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2008 02:03:30 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
Nhân Sơn 15.06.2008 11:12:52 (permalink)
0
        NHÂN SƠN

 
 
Nhân Sơn chỉ một bút danh
Tên thật Hán ngữ tách thành mà ra
Nhân là trong cõi người ta
Người đứng trên núi thật là cô đơn
Cô đơn tương đồng Nhân Sơn...
 
                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2008 09:58:14 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 176 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9