TÍNH SỔ ĐỜI
TÂM SỰ VỚI LIÊN THƠ Nhân Sơn xin phục Liên Thơ rồi Điều tra cặn kẻ mới chịu thôi Trang thơ của Sơn còn lưu tích Chịu khó lướt xem chẳng xa xôi. Sơn nghỉ làm thơ phải thật thà Trút cạn nỗi lòng dù xót xa Để cho người đọc đều cãm nhận Nếu còn ngần ngại đừng viết ra. Thư quán đăng ký từ buổi đầu Thân phận Nhân Sơn có dấu đâu Những nỗi bất hạnh đời gánh chịu Những vết thương lòng đã hằn sâu. Chịu đựng đau thương quá quen rồi Nhận thêm hơn nữa cũng thế thôi Cuộc đời còn lại bao năm nữa Trở về cát bụi gió cuốn trôi... -NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÂM SỰ VỚI LIÊN THƠ
Nhân Sơn xin phục Liên Thơ rồi
Điều tra cặn kẽ mới chịu thôi
Trang thơ của Sơn còn lưu tích
Chịu khó lướt xem chẳng xa xôi.
Sơn nghĩ làm thơ phải thật thà
Trút cạn nỗi lòng dù xót xa
Để cho người đọc đều cảm nhận
Nếu còn ngần ngại đừng viết ra.
Thư quán đăng ký từ buổi đầu
Thân phận Nhân Sơn có dấu đâu
Những nỗi bất hạnh đời gánh chịu
Những vết thương lòng đã hằn sâu.
Chịu đựng đau thương quá quen rồi
Nhận thêm hơn nữa cũng thế thôi
Cuộc đời còn lại bao năm nữa
Trở về cát bụi gió cuốn trôi...
-NS-
Ai giống tôi cứ hay nói hờn
Thử nhận thêm một đòn roi nhẹ
Cũng đủ tan tành thân lắt lay
Vờ như giỏi chịu phần thua thiệt
Mắt cay nồng mà tình vẫn say...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm,24/6/2008
SAY TÌNH & SAY THƠ Say tình và rất say thơ Suốt ngày lên mạng mong chờ hồi âm Say tình cất dấu trong tâm Nhìn vào thân phận âm thầm lặng thinh Say thơ sở thích riêng mình Những gì suy nghỉ tự tình qua thơ Tự do thoải mái mộng mơ Yêu trăng yêu gió lẵng lơ yêu người Yêu cho nồng thắm vui tươi Tình thơ say đắm ai cười mặc ai... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 14:49:25 bởi Mac Nhan Son >
Phượng Tím Ngày Xưa …! Phượng tím lơ lững cành treo ! Ngày xưa chung bước Phượng theo ta về Tuổi thơ vui nhặt thơ đề Chung nhau giấc mộng ,gọi hè thu sang Ngày thơ là những mơ màng Ngày nay là những mênh mang cuộc đời Mơ nhiều mộng lại chơi vơi Mộng nhiều …mộng mãi anh người bên ta Chân trời tím ,bản tình ca Đi vào nhân thế ,khúc ca muôn đời Người ơi sao nở xa rời Để em lệ khóc ,sầu rơi giọt buồn
Chân Trời Tím .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 14:36:55 bởi CTT >
MEN TÌNH ĐỌNG Mời anh nâng chén thưởng thức hương! Vui say trăng gió đón vầng dương Hoa đồng cỏ nội mùi thoang thoảng Vẫn nở sinh sôi bởi giọt sương!!! SĨ ĐOAN
PHƯỢNG TÍM Ngày xưa Phượng tím ngày xưa đã xa xôi Lưu bút ngày xanh chữ phai rồi Còn chăng dư âm thời kỷ niệm Chuyện tình hai đứa em và tôi. Hạ về báo hiệu phút chia tay Dù cho có nuối tiếc u hoài Mai này hai đứa người đôi ngả Làm sao đoán trước được tương lai. Đường trần vạn nẽo biết về đâu Đời học sinh mang mối tình sầu Mấy ai tìm được tình trọn vẹn Nên phượng buồn tím thẩm từ lâu... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 18:46:40 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
SAY TÌNH
& SAY THƠ
Say tình
và rất
say thơ
Suốt ngày lên mạng
mong chờ hồi âm
Say tình
cất giấu trong tâm
Nhìn vào thân phận
âm thầm lặng thinh
Say thơ
sở thích riêng mình
Những gì suy nghĩ
tự tình qua thơ
Tự do thoải mái mộng mơ
Yêu trăng
yêu gió
lẳng lơ
yêu người
Yêu cho
nồng thắm vui tươi
Tình thơ say đắm
ai cười mặc ai...
-NS-
************************
Hỏi chàng say...
Say thơ chắc rất tài hoa
Say tình chắc hẳn là người cõi tiên
Tự tình thì phải hằng đêm
Một thoáng ...một lúc thì là tình chi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 25/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 23:13:54 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
PHƯỢNG TÍM
Ngày xưa
Phượng tím ngày xưa đã xa xôi
Lưu bút ngày xanh chữ phai rồi
Còn chăng dư âm thời kỷ niệm
Chuyện tình hai đứa em và tôi.
Hạ về báo hiệu phút chia tay
Dù cho có nuối tiếc u hoài
Mai này hai đứa người đôi ngả
Làm sao đoán trước được tương lai.
Đường trần vạn nẽo biết về đâu
Đời học sinh mang mối tình sầu
Mấy ai tìm được tình trọn vẹn
Nên phượng buồn tím thẩm từ lâu...
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/50C97058286546958C0CAB3207F64513.jpg[/image]
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: Mac Nhan Son
PHƯỢNG TÍM
Ngày xưa
Phượng tím ngày xưa đã xa xôi
Lưu bút ngày xanh chữ phai rồi
Còn chăng dư âm thời kỉ niệm
Chuyện tình hai đứa...em và tôi.
Hạ về báo hiệu phút chia tay
Dù cho có nuối tiếc u hoài
Mai này hai đứa người đôi ngả
Làm sao đoán trước được tương lai.
Đường trần vạn nẻo biết về đâu
Đời học sinh mang mối tình sầu
Mấy ai tìm được tình trọn vẹn
Nên phượng buồn tím thẫm từ lâu...
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/50C97058286546958C0CAB3207F64513.jpg[/image]
Phượng tím
Phượng tím trong lòng anh....
Phượng tím trong lòng em...
Phượng tím trong lòng ai...
Đã qua thời con gái...
Đã qua thời con trai...
Đã qua thời tươi đẹp...
Mộng đầu đời tinh khôi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai hồng,26/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 10:07:47 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Mac Nhan Son
SAY TÌNH
& SAY THƠ
Say tình
và rất
say thơ
Suốt ngày lên mạng
mong chờ hồi âm
Say tình
cất giấu trong tâm
Nhìn vào thân phận
âm thầm lặng thinh
Say thơ
sở thích riêng mình
Những gì suy nghĩ
tự tình qua thơ
Tự do thoải mái mộng mơ
Yêu trăng
yêu gió
lẳng lơ
yêu người
Yêu cho
nồng thắm vui tươi
Tình thơ say đắm
ai cười mặc ai...
-NS-
************************
Hỏi chàng say...
Say thơ chắc rất tài hoa
Say tình chắc hẳn là người cõi tiên
Tự tình thì phải hằng đêm
Một thoáng ...một lúc thì là tình chi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 25/6/2008
THẮC MẮC
Từ lâu nhắn nhủ với lòng rồi
Chỉ đến tình yêu một thoáng thôi
Duyên số không bền lâu được
Kéo dài càng khổ trái tim côi.
Tình đời bạc bẽo lắm đổi thay
Nghèo không danh phận chịu u hoài
Nên chỉ đi sưu tầm kỉ niệm
Đêm buồn tình tự với men say...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 12:52:17 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: Liên Thơ
Trích đoạn: Mac Nhan Son
SAY TÌNH
& SAY THƠ
Say tình
và rất
say thơ
Suốt ngày lên mạng
mong chờ hồi âm
Say tình
cất giấu trong tâm
Nhìn vào thân phận
âm thầm lặng thinh
Say thơ
sở thích riêng mình
Những gì suy nghĩ
tự tình qua thơ
Tự do thoải mái mộng mơ
Yêu trăng
yêu gió
lẳng lơ
yêu người
Yêu cho
nồng thắm vui tươi
Tình thơ say đắm
ai cười mặc ai...
-NS-
************************
Hỏi chàng say...
Say thơ chắc rất tài hoa
Say tình chắc hẳn là người cõi tiên
Tự tình thì phải hằng đêm
Một thoáng ...một lúc thì là tình chi?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 25/6/2008
THẮC MẮC
Từ lâu nhắn nhủ với lòng rồi
Chỉ đến tình yêu một thoáng thôi
Duyên số không bền lâu được
Kéo dài càng khổ trái tim côi.
Tình đời bạc bẽo lắm đổi thay
Nghèo không danh phận chịu u hoài
Nên chỉ đi sưu tầm kỉ niệm
Đêm buồn tình tự với men say...
-NS-
Hết thắc mắc
Cứ ngỡ tình khờ lắm tình ơi
Ai hay hiểu chuyện tinh tường lắm
Đôi mắt tình yêu dõi nhìn đời
Hằng đêm duyên cũ vẫn gieo trồng ruộng xưa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Trưa,26/6/2008
quote:
Bạn vui Sơn cảm thấy yêu đời
Thỉnh thoảng lén sang nhà bạn chơi
Họa thơ trao đổi đọc hay lắm
Đừng có dấu nghề bạn thân ơi...
-NS-
Thơ mình không qua trường lớp , yêu thích viết nên vần thơ. Cám ơn Nhan Son dành lời khen và chắc cũng chỉ có mình bạn mà thôi. tặng NS bài "TÌNH TA".
TÌNH TA Tình Ta như nước sông nguồn Vượt qua ghềnh thác lách luồng- bể khơi. Tình Ta thắm đượm chẳng vơi Ví vần nhật nguyệt rạng ngời quê hương!!! SĨ ĐOAN Post #: 270
TÀN PHAI Chúng ta cũng giống như nhau Tình đầu dang dở đều đau ít nhiều Không đau sao gọi là yêu Thơ bạn từng viết những điều đó đây Thôi đừng vờ giả thơ ngây Điều tra cặn kẻ làm đây đau lòng Đến giờ vẫn trắng tay không Suốt ngày chạy gạo nhớ mong nỗi gì Qua rồi cái thuở tình si Yêu thương thắm thiết hay chi cũng tàn... -NS- Xin trả lời "CÒN TÍ HỎI" của Liên Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 09:07:21 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
TÀN PHAI
Chúng ta cũng
giống như nhau
Tình đầu dang dở đều đau ít nhiều
Không đau sao
gọi là yêu
Thơ bạn từng viết những điều đó đây
Thôi đừng vờ
thơ ngây
Điều tra cặn kẽ làm đây đau lòng
Đến giờ vẫn
trắng tay không
Suốt ngày chạy gạo nhớ mong nỗi gì
Qua rồi cái
thuở tình si
Yêu thương thắm thiết hay chi cũng tàn...
-NS-
Xin trả lời "CÒN TÍ HỎI" của Liên Thơ
Giận ...một người...
Giận một người mà bỏ mọi người
Giận một người mà ghét cả trời thương yêu
Giận một người mà cứ tơ vương
Giận một người mà mãi sầu thương một người
Giận một người mà quên cười
Để trời đất cứ ....buồn thiu...một người!
Một người đâu phải mọi người
Một người đâu phải nhân gian đủ đầy
Một người với lại một người
Là bao nhiêu nhỉ, đẹp không hỡi mình?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nắng mai hồng, 27/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 10:17:35 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: