TÍNH SỔ ĐỜI
Trích đoạn: Mac Nhan Son
XIN LỖI...EM
Anh xin tạ lỗi với Liên Thơ
Gìa rồi lẩm cẩm mắt lại mờ
Em là thiếu nữ còn xinh đẹp
Dám gọi phụ nữ thật ngẩn ngơ.
Hai đứa tuy gần nhưng cách xa
Chưa lần gặp gỡ với nhau mà
Nếu thấy anh rồi em rất sợ
Người chẳng ra người ma chẳng ma.
Tình nghĩa quý nhau ở tấm lòng
Cuộc đời chẳng vẹn theo ước mong
Tựa nương khỏa lấp hồn trống vắng
Tình thơ đối họa em thích không ?...
-NS-
Xin hãy ở bên tôi
“Dù cho đến tận cùng số phận
Mong bên tôi luôn có một người”
Trần Khắc Tám
Thân thương tặng các bạn
của Liên Thơ!
Xin hãy ở bên tôi một nụ cười...
Một dòng nước mắt chảy như mưa
Một câu tắc nghẹn bờ môi uất...
Một trái tim đã khổ đoạ đày...
Thư quán tình thân mở rộng lòng
Cảm mến xin bạn vui lòng đến
Xướng hoạ thi ca hạnh phúc nhất đời
Sao không mở rộng vòng tay thi hữu?
Chao ôi tôi tệ ngàn lần dở
Ngoài đời tệ một trong thơ tệ mười
Chẳng có thì giờ để thăm nhau
Bạn của tôi, tôi quý như ruột thịt
Thế mà chẳng thể cùng nhau giãi bày
Chuyện đời gian khó... chuyện yêu thương...
Chuyện mây... trăng ..gió ...dòng thác cuốn
Cứ trôi...trôi đi... tôi chẳng thể kéo về...
Nhiều người bạn bỏ nhưng tôi vẫn chờ
Nghe chuông điện thoại rung ...ngỡ họ
Mở mạng nhìn xem ...ai đó... kìa?
Tôi biết có người vẫn trách tôi
Nhớ tôi khi vắng mặt lâu ngày
Có người hờ hững không cần thiết
Nhưng kỉ niệm trong tôi chẳng thể nhoà...
Lúc vui, lúc buồn, lúc khổ đau...
Có ai thầm gọi tôi không nhỉ
Trái tim tôi sẽ lặng lẽ cận kề
Trái tim tôi mãi tràn đầy tình thân ái...
Bạn ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
2/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 14:24:53 bởi Liên Thơ >
[quote]XIN ĐƯỢC HỎI...
Anh rất thẳng tính và thật thà
Lòng nghĩ những gì nói ngay ra
Nếu làm cho em buồn phật ý
Vui lòng tha thứ xin bỏ qua.
Anh đọc thơ em viết rất nhiều
Thấy thường nhắc nhở đến tình yêu
Không biết hiện tại hay quá khứ
Tình cảm dành anh được bao nhiêu.
Nếu còn tưởng nhớ bóng người xưa
Người đến sau thành kẻ dư thừa
Chuyện cũ khép kín vào quên lãng
Tổn thương nhau lắm em biết chưa ?..
Đời anh chịu đau khổ quá nhiều
Vẫn còn nghị lực lòng tự kiêu
Không cần ban bố tình thương hại
Thà rằng chấp nhận sống cô liêu.
Đã thật tình tìm đến với nhau
Trải rộng tâm tư đừng đón rào
Hiểu biết về nhau thật sâu sắc
Tránh để phiền lụy buồn về sau...
-NS- Bài thơ tiễn biệt Xin anh đừng hỏi chi tôi Xin anh đừng hỏi những câu thật dài Một lời sao chứa cả đời Một lời sao tỏ ngọn nguồn nông sâu. Xin đừng có hỏi chi nhau Xin đừng để tủi phút giây bạc vàng Có đâu... mà phải đi tìm Có đâu... mà hiểu cội nguồn trước sau. Thơ tôi tha thiết tình yêu Như tôi tha thiết những ngày mai lên Tôi sống rất thật như lòng Quan tâm,chia sẻ, ân tình thuỷ chung. Anh không hiểu tấm lòng thành Bị dày xéo sẽ thành ra chi? Anh không xót tấm lòng son Bị đem suy diễn sẽ nhàu nát sao? Thơ tôi nói hộ lòng tôi... Thơ tôi nói hộ lòng người tôi thương... Thơ tôi con chữ xếp vần... Tôi trao tất cả tình yêu cuộc đời... Anh không hiểu được tôi đâu Anh không thấu được những câu chân tình Xin cho tôi nhận bàn tay vẫy Anh tiễn biệt tôi ngay những buổi đầu... Lê Minh Liên Thanh Thơ 2/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 14:50:21 bởi Liên Thơ >
NHẬN LỖI Những lời rất thật chân tình Sao lại suy diễn tình hình thêm sâu Anh nào có trách em đâu Khi không giận dỗi âu sầu chia ly Bình tâm cặn kẻ xét suy Những lời thành thật có gì em đau Quan tâm chia sẻ với nhau Sợ rằng gian dối mai sau em buồn Anh thì tôn trọng em luôn Tính em ngay thẳng chẳng luồn cúi ai Nếu anh lỡ có nói sai Em đừng hờn trách từ nay xin chừa Vuốt giận em hả dạ chưa Hay để anh khóc cho vừa lòng em... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 10:17:06 bởi Mac Nhan Son >
KIẾP SỐ Đời tôi mang kiếp số cô đơn
Vừa mới chớm yêu gặp trách hờn
Không hiểu tâm lý biết chìu chuộng
Đành chịu thiệt thòi nói gì hơn.
Có phải tại mình ích kỷ không
Thương ai cố giử chặt vào lòng
Lo ngại tình yêu bay vuột mất
Hậu quả đến giờ vẫn tay không.
Kiếp số sống độc mã đơn thân
Âm thầm đi hết nẽo đường trần
Túi thơ bầu rượu quên ngày tháng
Đời là ảo mộng bóng phù vân...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2008 18:05:16 bởi Mac Nhan Son >
KHẨN CẦU
Anh nào kiếm chuyện chi đâu
Tại em tự ái nên sầu mà thôi
Tình yêu vừa chớm lên ngôi
Vì không hiểu ý để rồi trách nhau
Lòng anh cũng thấy xót đau
Nhìn em hờn dỗi anh nào vui chi
Xin em thứ lỗi cho đi
Lần đầu trót lỡ thôi thì tạm tha
Em người rộng lượng kia mà
Sao đành nỡ để người ta khẩn cầu...
-NS- Đáng yêu và đáng cười Tình yêu dễ nói lắm sao Mà ai ai cũng bảo -Anh yêu em lắm đó -Em duy nhất yêu anh Em chỉ đoán tình yêu Là những gì cao quý Là những gì sâu lắng Trong tim ta ngày ngày Là ngàn lần rung động Để một lần nói “Thương” Đừng lạm dụng từ “Yêu” Làm cho em ngại lắm Với em cái gì cũng quan trọng Nhất là tình yêu thương Đừng giỡn dai em cáu Đừng chọc cho em “quê” Vu vơ nói rằng yêu Coi chừng trời sập chết Em đang rất cần sống Để đón tình yêu đầu Một người hứa cho em Ở kiếp sau kiếp này Nào em có trách anh đâu Chỉ vì không hiểu nhau Anh đừng đùa nữa nhé Bạn thơ cười cho đấy Em không đáng thế đâu Cả đáng yêu và đáng cười Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm 3/7/2008
CẢM ƠN ĐỜI... CẢM ƠN EM.
Em cười anh rất mừng vui Khi em buồn giận bùi ngùi biết bao Từ khi hai đứa quen nhau Nghe lòng hưng phấn dạt dào tình thơ Dù rằng ảo ảnh mộng mơ Biết đâu duyên kiếp mình chờ đợi nhau Đời anh chịu quá khổ đau Tóc xanh giờ đã bạc màu gió sương Trải qua bao nỗi đoạn trường Ngở rằng đánh mất tình thương lâu rồi Giờ đây gặp được em tôi Sống lại giây phút bồi hồi thuở xưa Vui sao biết nói cho vừa Như lúa nắng hạn gặp mưa nẩy mầm... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 08:10:17 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
CẢM ƠN ĐỜI...
CẢM ƠN EM.
Em cười anh rất mừng vui
Khi em buồn giận
bùi ngùi biết bao
Từ khi hai đứa quen nhau
Nghe lòng hưng phấn
dạt dào tình thơ
Dù rằng ảo ảnh mộng mơ
Biết đâu duyên kiếp
mình chờ đợi nhau
Đời anh chịu quá khổ đau
Tóc xanh giờ đã
bạc màu gió sương
Trải qua bao nỗi đoạn trường
Ngỡ rằng đánh mất
tình thương lâu rồi
Giờ đây gặp được em tôi
Sống lại giây phút
bồi hồi thuở xưa
Vui sao biết nói cho vừa
Như lúa nắng hạn
gặp mưa nẩy mầm...
-NS-
Giọt mưa em
Thân tặng Mạc Nhân Sơn
Giọt mưa em giọt mưa nguồn
Coi chừng một lúc nước dâng trắng trời
Lời anh thương quá đi thôi
Đến cao xanh cũng lặng lòng huống chi...
Nếu không ghét bỏ em thì
Ngày nào em cũng ở lì nhà anh
Bao giờ anh bảo về đi
Con gái ngồi lì họ nói vô duyên
Thế là em đáp máy bay
Vèo một cái về ngay nhà mình...
Anh cười chưa để em bưng
Em mà cười chắc sập nhà anh luôn
Đừng khờ như thế anh ơi
Đừng mong em khóc em cười làm chi...
Khi nào em cũng nhớ ghi
Lời anh đã ngỏ thật là dễ thương
Lúc rãnh em sẽ đến thăm
Có hoa có cả tình thương mặn mòi
Của người con gái xứ Đoài
Cho người ở tận thôn Đông xa vời
Em nhận bàn tay vẫy chào
Kèm theo với một nụ cười thật tươi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22giờ 15 phút, 3/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 07:03:31 bởi Liên Thơ >
EM VẪN LÀ CÔ BÉ (Tặng Liên Thơ)
Với anh em vẫn là cô bé Ngây thơ, nhí nhảnh và hồn nhiên Vô tư không gợn chút ưu phiền Gặp em anh thấy như trẻ lại. Xa lắm rồi một thời thơ dại Của một thời để nhớ để thương Cùng bạn bè vui bước đến trường Bài tình thơ chuyền tay nhau đọc. Bước vào đời gặp toàn lừa lọc Cảm thấy đang lạc lỏng bơ vơ Đứng ngơ ngác như một kẻ khờ Mặc dòng đời đẩy đưa trôi dạt. Giờ ngoảnh lại mái đầu đã bạc Cuộc đời vẫn còn trắng tay không Bao suy tư trăn trở chất chồng Gặp em rồi nghe lòng ấm lại. Em vẫn là cô bé mãi mãi Vui buồn cùng tâm sự với nhau Dù thời gian có đổi thay màu Chúng mình vẫn bên nhau em nhé... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 11:00:40 bởi Mac Nhan Son >
EM VẪN LÀ
CÔ BÉ
Tặng Liên Thơ
Với anh em vẫn là cô bé
Ngây thơ, nhí nhảnh và hồn nhiên
Vô tư không gợn chút ưu phiền
Gặp em anh thấy như trẻ lại.
Xa lắm rồi một thời thơ dại
Của một thời để nhớ để thương
Cùng bạn bè vui bước đến trường
Bài tình thơ chuyền tay nhau đọc.
Bước vào đời gặp toàn lừa lọc
Cảm thấy đang lạc lõng bơ vơ
Đứng ngơ ngác như một kẻ khờ
Mặc dòng đời đẩy đưa trôi dạt.
Giờ ngoảnh lại mái đầu đã bạc
Cuộc đời vẫn còn trắng tay không
Bao suy tư trăn trở chất chồng
Gặp em rồi nghe lòng ấm lại.
Em vẫn là cô bé mãi mãi
Vui buồn cùng tâm sự với nhau
Dù thời gian có đổi thay màu
Chúng mình vẫn bên nhau em nhé...
-NS-
Em không chịu
Em không chịu làm cô bé của anh đâu Cô bé của anh ngày anh làm thơ tặng Đã theo chồng sang những bến bờ xa Em không chịu làm cái bóng của hồn ma! Em là quỷ sứ của người yêu mê muội Em là thiên thần của người tình mong đợi Em trở về nguyên vẹn trái tim son... Em chịu cười với anh cho anh bớt buồn Em là bạn thân không bao giờ là cô bé Em thích làm người lớn như anh Để biết đau... biết buồn... biết sống cho nhau... Để biết hôm nay...ngày mai ...còn nhiều cố gắng Ta kéo nhau lên chỗ nắng ấm tình người... Lê Minh Liên Thanh Thơ 1 giờ kém 25 phút, 4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 14:43:49 bởi Liên Thơ >
KHUYÊN EM Cô bé được anh cưng chìu Thích làm người lớn để YÊU anh à Nói đùa em chớ vội la Nếu mà hét lớn cả nhà đều nghe Khi đó mắc cở khóc nhè Cô bé nủng nịu hăm he hơn người Nghỉ đến anh lại tức cười Làm lớn khổ lắm chẳng lười được đâu Nhiều đêm thao thức canh thâu Cuộc sống toan tính mái đầu bạc ra Nhìn vào trông giống như ma Giống anh xấu xí ai mà thèm yêu Lúc ấy em hối hận nhiều Đòi làm người lớn cô liêu cả đời Người lớn khổ lắm em ơi Nên làm cô bé theo lời anh khuyên... -NS-
KHUYÊN EM Cô bé được anh cưng chiều
Thích làm người lớn
để YÊU anh à
Nói đùa em chớ vội la
Nếu mà hét lớn
cả nhà đều nghe
Khi đó mắc cỡ khóc nhè
Cô bé nũng nịu
hăm he hơn người
Nghĩ đến anh lại tức cười
Người lớn khổ lắm
chẳng lười được đâu
Nhiều đêm thao thức canh thâu
Cuộc sống toan tính
mái đầu bạc ra
Nhìn vào trông giống như ma
Giống anh xấu xí
ai mà thèm yêu
Lúc ấy em hối hận nhiều
Đòi làm người lớn
cô liêu cả đời
Người lớn khổ lắm em ơi
Nên làm cô bé
theo lời anh khuyên...
-NS- Em thích làm người lớn Em thích làm người lớn Để hiểu biết thật nhiều Để sống như bao người Để nhận lấy tất cả Và kiêu hãnh làm người... Em thích làm người lớn Mà anh vẫn cưng chiều Điều này không thể nhỉ Biết làm sao anh ơi? Người lớn rồi sẽ khổ Người lớn rồi sẽ lo Người lớn rồi sẽ già Người lớn rồi sẽ chết Khổ ...lo...già và chết Ai dại gì cầu mong Nhưng mà em vẫn thích Làm người lớn của anh!
(Em đùa chút đừng chửi, đuổi em nhé) Lê Minh Liên Thanh Thơ 16 giờ kém 25 phút, 4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 16:44:58 bởi Liên Thơ >
TÌNH EM Nói đùa một tí vui chơi Nghe em tâm sự những lời thiết tha Em nào là một bóng ma Chuyện tình quá khứ phai nhòa từ lâu Anh không lừa dối em đâu Người ta hờ hửng ôm sầu làm chi Dù gì cũng đấng nam nhi Vì chuyện vớ vẫn phí đi một đời Anh buồn số phận chơi vơi Mang nhiều nghiệt ngã có lời oán than Gặp em tuy đã muộn màng Tình này anh vẫn đeo mang suốt đời... -NS-
TÌNH EM Nói đùa một tí vui chơi
Nghe em tâm sự
những lời thiết tha
Em nào là một bóng ma
Chuyện tình quá khứ
phai nhòa từ lâu
Anh không lừa dối em đâu
Người ta hờ hửng
ôm sầu làm chi
Dù gì cũng đấng nam nhi
Vì chuyện vớ vẫn
phí đi một đời
Anh buồn số phận chơi vơi
Mang nhiều nghiệt ngã
có lời oán than
Gặp em tuy đã muộn màng
Tình này anh vẫn
đeo mang suốt đời...
-NS- Cho em... Sao anh nỡ để nhạt nhoà Yêu thương một thuở một đời khắc ghi Chắc cô nàng mới của anh Sẽ bằng lòng để cho anh nhớ hoài Kỉ niệm sao lại nhạt phai Như thế nào phải nam nhi hữu tình... Xin anh đừng oán than đời Đời không phụ khó ai đâu mà hờn Đừng bảo con nhỏ làm khôn Tuy em may mắn nhưng em hiểu đời... Anh đừng vội nói một đời Hãy nói một chút...một điều đã qua Để em sắp xếp gọn gàng Cái gì thật quý em bỏ kho tàng giúp anh Cái gì chán ghét đáng căm Cho em đem đổ sông xanh cuốn giùm Thế là anh nhẹ gánh không Tung tăng tung tẩy hồn tung cánh diều... Lê Minh Liên Thanh Thơ Hoàng hôn, 4/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2008 00:42:54 bởi Liên Thơ >
XIN ĐỪNG Đời anh buồn đến quá nhiều Theo em nên nói những điều gì đây Nó như mắc xích vần xoay Không sao nhớ hết chuyện này việc kia Thời gian đâu để phân chia Xảy ra dồn dập chẳng lìa cách xa Ví như một trận phong ba Cuốn trôi tất cả nhạt nhòa ước mơ Còn chăng ký ức tuổi thơ Tháng năm đau khổ hửng hờ qua đi Anh không biết nói điều gì Nhắc lại dĩ vãng làm chi thêm buồn... -NS-
HỎI EM Còn chi mà để nhớ hoài Tình yêu tính toán nhạt phai lẽ thường Tội gì mà phải nặng vương Người ta phụ bạc đôi đường chia tay Họ cần vật chất tiền tài Còn anh là kẻ trắng tay có gì Hửng hờ quay mặt bỏ đi Nếu em là đấng nam nhi nghỉ gì ?.. -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2008 21:37:18 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: