TÍNH SỔ ĐỜI
Một đời mang nặng thương đau
Chà đạp bầm dập nát nhàu con tim
Lòng người đâu dễ dò tìm
Bao lần vấp ngã mất niềm tự tin.
Lòng thành em đã chứng minh Ước mong mãi mãi chúng mình bên nhau... -NS- Không bằng Em hăm hở vá trời lấp biển Chẳng có ai bảo nhỏ một câu Anh im lặng ...và thế là em hiểu Chẳng thể nào em đáng để chờ trông... Em cứ ngỡ tình thương là tất cả Em cao quý trong tình đời vì biết sẻ chia Anh im lặng ...và thế là em hiểu Lời nói suông có nghĩa lí gì đâu... Thơ dẫu có ngàn lần tha thiết Cũng không bằng một li nước trắng giữa trưa Viên thuốc đắng cho anh khỏi cảm Bát cơm rang khô khốc ngọt bùi Vẫn hơn ngàn vạn lời hoa mĩ từ em Anh im lặng ...và thế là em hiểu Em chẳng thể buồn với những gì em không có Chẳng thể dỗi hờn với hư ảo mờ xa... Lê Minh Liên Thanh Thơ 20 giờ kém 25 phút, 12/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 20:48:36 bởi Liên Thơ >
TÌM ĐÂU Mang vào bất hạnh đổi tính tình Ngại chổ đông người sợ chê khinh Mặc cảm không thích ai thương hại Âm thầm cô độc sống lặng thinh. Ngày xưa hoạt bát sống yêu đời Tham gia sinh hoạt cùng vui chơi Tính tình cởi mở bạn bè mến Cười đùa trêu chọc miệng không ngơi. Giờ đây đã tắt hẳn tiếng cười Gương mặt khô cằn mất nét tươi Một đời giông tố cướp đi hết Biết tìm đâu lại thuở đôi mươi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 15:38:08 bởi Mac Nhan Son >
Chiều qua lên mạng đợi chờ
Em sang nhà bạn bơ vơ một mình
Mất hứng ngồi viết linh tinh
Viết rồi lại xóa bực mình làm sao...
Nghe tin em nóng sốt đau
Không báo anh biết nên nào có hay
Nhân dịp anh ghé sang đây
Chúc em mau khoẻ mai này gặp nhau...
-NS- [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1FA59FDF53DB4D7A8507BA9434E3839B.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 15:04:58 bởi Liên Thơ >
TÌM ĐÂU Mang vào bất hạnh đổi tính tình
Ngại chỗ đông người sợ chê khinh
Mặc cảm không thích ai thương hại
Âm thầm cô độc sống lặng thinh.
Ngày xưa hoạt bát sống yêu đời
Tham gia sinh hoạt cùng vui chơi
Tính tình cởi mở bạn bè mến
Cười đùa trêu chọc miệng không ngơi.
Giờ đây đã tắt hẳn tiếng cười
Gương mặt khô cằn mất nét tươi
Một đời giông tố cướp đi hết
Biết tìm đâu lại thuở đôi mươi...
-NS- Nơi tình yêu trú ngụ... Tình yêu không có ở trên trời Tình yêu càng không thể có dưới lòng đất Chỉ ở quanh ta tình yêu là có thực
Như anh như em như nhân loại cần lao... Tình yêu trong hình hài anh đó Cha mẹ cho anh... chăm chút biết bao ngày Tình yêu của anh trong trí tuệ anh đó Thầy cô, sách vở, cuộc đời răn dạy biết bao nhiêu Tình yêu của anh trong đôi tay anh đó Mỗi ngày trong đau khổ vươn lên Tình yêu trong trái tim anh đó Hình bóng người thương toả sáng đêm mù Tình yêu... ôi ngàn lần em tha thiết Mãi sống để yêu trọn vẹn kiếp Người... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 13/7/2008 Thông thường thơ là nhịp cầu nối các bạn thơ lại bên nhau.Nhưng rất tiếc thơ cứ đẩy em ngày càng đi xa anh.Có lẽ anh lại nghĩ là em chưa có kinh nghiệm sống chỉ toàn lạc quan hoá mà thôi...Dẫu vậy lúc rãnh hãy chịu khó đọc thơ em, may ra trong những lời vô vị ấy anh gặp được chút lửa lòng anh giữ để đợi ngày mai... Chúc anh khoẻ, vui, hạnh phúc. Thân mến...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 23:59:49 bởi Liên Thơ >
Mai này nếu xóa hết thơ đi Chẳng còn gặp nhau em nghỉ gì Nỗi lòng bày tỏ không ai hiểu Thôi thì xóa sạch luyến lưu chi... -NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mai này nếu xóa hết thơ đi
Chẳng còn gặp nhau em nghỉ gì
Nỗi lòng bày tỏ không ai hiểu
Thôi thì xóa sạch luyến lưu chi...
-NS-
Anh xóa sạch thơ cũng vậy thôi
Vì em khắc chúng trong tim rồi
Tính em đãng trí thường quên .. nhớ Ký ức về anh.. tim giữ dùm Bài thơ anh viết hôm vừa rồi Ghé ngang em đọc sao bồi hồi " Tìm đâu "* bài viết em ưng ý Ưng cả ý thơ lẫn cả lời.... Cứ như anh viết tâm trạng mình Đọc xong nghĩ lại...bảo linh tinh ! Làm sao anh biết em được nhỉ Tâm trạng người ta chắc giống mình
Ngườitôithương thật vô phép ghé trang nhà anh Nhanson.. ghi mấy dòng thất lễ mong anh hổng phiền trách nghen.... Đã dạo nhà anh lâu rồi thấy ngại ngại hổng dám lên tiếng .. nhưng bữa nay khác ah nha .. chỉ vì nguoitoithuong tâm đắc bài thơ : " Tìm đâu " của anh nên quên mất mình là ai ... đã thất lễ ghi vài dòng vu vơ ... vẫn mong anh lượng thứ Thânmến, chúc anh sáng tác nhiều thơ hay ! * :...... Ngày xưa hoạt bát sống yêu đời
Tham gia sinh hoạt cùng vui chơi
Tính tình cởi mở bạn bè mến
Cười đùa trêu chọc miệng không ngơi.
......... -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 16:55:03 bởi nguoitoithuong >
Cám ơn bạn Người tôi Thương đến thăm, mong có dịp
sang nhà bạn đáp lễ... - NS -
HỎI THĂM
hỏi thăm đã mấy hôm rồi
Lều thơ tôi chẳng thấy người ghé qua
Liên Thơ vừa mới bệnh mà
Hay người cũng thế chắc là lại lây
Quán thơ từ mấy hôm nay
Vắng người nên rượu nhạt say mất rồi
T.T.K.13.7.2008
HỎI THĂM
hỏi thăm đã mấy hôm rồi
Lều thơ tôi chẳng thấy người ghé qua
Liên Thơ vừa mới bệnh mà
Hay người cũng thế chắc là lại lây
Quán thơ từ mấy hôm nay
Vắng người nên rượu nhạt say mất rồi
T.T.K.13.7.2008
Lều thơ mình mới đi qua
Rượu kia bỏ ngỏ chủ nhà đi chơi
Nóc lều mấy chiếc lá rơi
Quanh lều mới thấy một trời ngát hoa
anhtrangthu
Mai này nếu xóa hết thơ đi
Chẳng còn gặp nhau em nghĩ gì
Nỗi lòng bày tỏ không ai hiểu
Thôi thì xóa sạch luyến lưu chi...
-NS- Lời thỉnh cầu
Anh tính cắt chiếc cầu nối hai đầu thương nhớ
Chiếc cầu nối những bến bờ vui
Chiếc cầu đón đưa bao bè bạn
Chẳng xót lòng kẻ ngóng người trông?
Xin anh cứ giã từ cái kẻ đơn bạc
Xin anh cứ lìa xa mộng mị
Cứ hững hờ với kẻ không thấu lòng anh
Đừng bỏ tấm tình bao bè bạn bên anh
Ai lạc lõng thôi đành giã biệt
Bạn thân thương đang sợ vắng anh...
Lê Minh Liên ThanhThơ
22giờ 10 phút, 13/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2008 23:21:43 bởi Liên Thơ >
Chiều qua lên mạng đợi chờ
Em sang nhà bạn bơ vơ một mình
Mất hứng ngồi viết linh tinh
Viết rồi lại xóa bực mình làm sao...
Nghe tin em nóng sốt đau
Không báo anh biết nên nào có hay
Nhân dịp anh ghé sang đây
Chúc em mau khoẻ mai này gặp nhau...
-NS- Đừng giống
Anh đừng có giống như em
Ốm lăn ốm lóc vẫn lo thật nhiều
Anh đừng có giống như em
Ốm lăn ôm lóc vẫn thương ngập lòng...
Cứ lo vắng mặt bạn trông
Cứ lo xa mặt cách lòng...tội em
Cứ lo bạn khổ vì mong
Cứ lo bạn nhớ bạn đau cõi lòng...
Cứ thương thương bạn một mình
Không ai chăm sóc bỏ bê hình hài
Cứ thương nhà bạn đông người
Đàn ca sáo thổi thiếu người vỗ tay...
Như em đã từng phập phồng lo khi vắng bạn...
Đã từng dỗi hoài khi bạn chẳng ghé thăm...
Đã từng day dứt hoài một điều không thể
Sống chẳng bên nhau dù một phút một giờ
Để con tim cứ mãi là chao đảo
Nghiêng theo hoài hướng có bạn của lòng em...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ban mai ngày đầu tuần, 14/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 07:31:36 bởi Liên Thơ >
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
ĐÀ LẠT... XA RỒI
Hơn ba mươi năm bỏ quê hương
Xa cách người yêu, rời mái trường
Bỏ lại sau lưng bao kỷ niệm
Trai thời chinh chiến lắm phong sương.
Dã quỳ loài hoa vốn bình thường
Giờ nghe nhắc đến chút vấn vương
Thời đó yêu hoa anh đào nỡ
Thắm hồng như đôi má người thương.
Đồi thông một sáng sương che mù
Hai đứa ngồi nghe gió vi vu
Chia tay với những lời ước hẹn
Đợi chờ tương phùng vào cuối thu.
Khói lửa đao binh mấy ai ngờ
Cướp phần thể xác, tan giấc mơ
Cuộc đời lưu lạc kể từ đó
Nhớ về quê củ buồn ngẩn ngơ.
Được tin người xưa đã theo chồng
Đạt Lạt trời buồn tím mênh mông
Bạn bè ngày xưa giờ tan tác
Thẩn thơ chốn cũ hồn trống không...
-NS-
Dĩ vãng xa mà bao thương nhớ
Một thoáng nao lòng những vấn vương
Dấu xưa còn khắc đầy nơi đó
Hỏi người thương còn nhớ tay quên?
Một mình đi vun vén kỷ niệm
Cất nơi lòng những kỷ ức xa xưa
Để sớm trưa ngồi buồn nhớ lại
Cho nét cười thoáng lại vành môi
T.T.K..14/7/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2663108E0F574C3385CCF9D03D128D1A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 08:19:52 bởi ThanhThanhKhiet >
NS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 20:42:08 bởi Mac Nhan Son >
Rác hôi Nghe anh nói chờ em Em vội vàng tìm đến Một bông hoa tươi thắm Em hái từ lòng mong Thập thò đầu ngõ vắng Cửa cài then lặng im May quá gặp một người Em vội vàng cười nịnh: -Chị ơi, chủ nhà đâu? Cô hàng xóm của anh Ngắm từ chân đến đầu -Cô làm gì đến đây? Em trao một nụ tươi -Đây là quà tặng bạn Biết ơn nửa giờ mong Cô hàng xóm của anh Cười tươi như hoa nở -Đúng rồi vì tôi bận Nên bảo anh ấy chờ? Ai bảo cô mua hộ Bông hoa cho người chờ... Nụ cười em tắt lịm Bông hoa buồn quắt lại Khi về anh có thấy Đừng bực mình: Rác hôi! Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều, 14/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2008 16:45:24 bởi Liên Thơ >
NS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 08:32:54 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: