TÍNH SỔ ĐỜI
THẢ CHIM SÁO Chim sáo ơi !.. đừng có than phiền Không vì ích kỷ cá nhân riêng Nhẩn tâm bắt nhốt con sáo nhỏ Trả sáo bay về chốn bình yên. Biết rằng mất sáo chẳng vui gì Thôi đành thả cho sáo bay đi Để sáo tự do tung bay lượn Giam nhốt vào lồng vui sướng chi. Bầu trời xanh rộng mở bao la Sáo tung tăng bay đến từng nhà Mong sao cho sáo tìm hạnh phúc Để lòng thanh thản đở xót xa... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2008 09:51:19 bởi Mac Nhan Son >
Đừng nhìn với ánh mắt THƯƠNG HẠI Đời tôi đã chịu khổ nhiều rồi Đừng nhìn thương hại, gây phiền thôi Đôi chân vẫn còn tự đứng được Xin đừng bóp nát trái tim côi. Một thời xông pha ở chiến trường Bỏ lại nơi đó phần máu xương Đã được tôi rèn lòng kiêu hãnh Không thể chấp nhận sự xót thương. Rất cần đồng cảm và tấm lòng Một tấm chân tình sự cảm thông Sẻ chia nỗi đớn đau mất mát Tình thương hại - Xin được nói không... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 10:53:06 bởi Mac Nhan Son >
Để... Anh ở đâu em không biết Em ở đây anh không hay Làm sao ta cứ sống Để kiếm chuyện mỗi ngày Để gặp em anh vui Để xa em anh chờ Để dài thêm nỗi nhớ Chơi vơi một khoảng trời... Lê Minh Liên Thanh Thơ 1giờ kém25 phút, 15/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 02:42:43 bởi Liên Thơ >
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Nói chuyện với Hoa
Chim bay về tổ hết rồi
Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
Sương mù se lạnh chiều tà
Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
Ngại chi...đã có rượu cần
Ta say với gió một mình chẳng sao
Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
T.T.K 14/7.2008
Chủ lều uống rượu ngắm hoa
Đi ngang thèm quá nên sà vào chơi
Cô chủ rót rượu tiếp mời
Vui say một bửa cho đời phất phơ
Uống rượu xin miễn bình thơ
Mãi nhìn cô chủ ngẩn ngơ mất rồi...
-NS-
Rượu đây : kính cẩn xin mời
Ống cần nghiêng sẵn về nơi cạnh người
Uống đi cho chút chơi vơi
Lều hoa lưu bút ít lời thơ say
Tay như phượng múa rồng bay
Rơi từng con chữ tràn đầy tình thâm
T.T.K.15.7.2008
< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 15.7.2008 16:31:45 > _____________________________
Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
GIÀ RỒI Đã qua rồi một thời mộng mơ Quên hết ngôn từ : yêu, nhớ, chờ... Tình thơ anh viết thiếu lãng mạn Vì thế em buồn và thẩn thơ. Anh biết rằng em đang phiền lòng Người mình yêu chưa trọn ước mong Chẳng chút ngọt ngào và tha thiết Anh đã già rồi...em biết không ?... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 21:54:45 bởi Mac Nhan Son >
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Nói chuyện với Hoa
Chim bay về tổ hết rồi
Một mình ta đứng ta ngồi với Hoa
Sương mù se lạnh chiều tà
Hoa ơi ngủ nhé để ta một mình
Ngại chi...đã có rượu cần
Ta say với gió một mình chẳng sao
Uống nhiều càng thấy ngọt ngào
ngất ngây ta đứng hái sao trên trời...
T.T.K 14/7.2008
Chủ lều uống rượu ngắm hoa
Đi ngang thèm quá nên sà vào chơi
Cô chủ rót rượu tiếp mời
Vui say một bửa cho đời phất phơ
Uống rượu xin miễn bình thơ
Mãi nhìn cô chủ ngẩn ngơ mất rồi...
-NS-
Rượu đây : kính cẩn xin mời
Ống cần nghiêng sẵn về nơi cạnh người
Uống đi cho chút chơi vơi
Lều hoa lưu bút ít lời thơ say
Tay như phượng múa rồng bay
Rơi từng con chữ tràn đầy tình thâm
T.T.K.15.7.2008
Ống cần nghiêng sẵn cô chủ mới
Dại gì không uống để say chơi
Say rồi lấy bút ra ta múa
Thơ đâu chẳng thấy...Lều tả tơi...
-NS-
Lều hoa trước đã siêu rồi
Xin người cứ việc thảnh thơi múa mà
Ý thơ sẽ chẩy tuôn ra
Lời vàng ý ngọc la đà thơ say
T.T.K..15.7.2008
Thà rằng im lặng, em ơi !...
Nói làm chi nữa những lời thương đau
Tình mình không trọn bên nhau
Phút giây kỉ niệm khắc vào trong tim
Em ơi... xin hãy lặng im
Tình trong mộng ảo biết tìm nơi đâu...
-NS- Nếu có ngày Nếu có ngày lòng kiêu hãnh vấp Em cất lời gọi mãi tình ơi... Nếu có ngày chuông điện thoại reo lên Anh có bảo đấy là tiếng vọng... Nếu có ngày trời xui đất khiến Em gửi thơ về ngụ tại nhà anh Thì lúc ấy anh có còn bảo lá diêu bông Không hái được vì em hay nói thách? Lê Minh Liên Thanh Thơ 12 giờ 20 phút, 16/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 13:35:19 bởi Liên Thơ >
NẾU MỘT NGÀY Nếu có được một ngày như thế Thì ước mơ đã mãn nguyện rồi Ngọn lửa lòng ấm lại tim côi Lòng kiêu hãnh sẽ nằm yên ngủ. Bao đau thương cuốn theo nước lũ Niềm tin yêu dâng lại tràn đầy Tia hy vọng bừng sáng nơi đây Nếu...một ngày em làm như thế... -NS-
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
GỢI NHỚ... Dã quỳ mọc ở ven đường Giờ nghe nhắc đến thấy thương thật nhiều Đà Lạt một thuở thân yêu Mưa phùn lành lạnh một chiều lang thang Gió đưa hương thoảng hoàng lan Cà phê Tùng ngồi mơ màng ngắm mưa Nhạc Trịnh gợi nhớ chuyện xưa Hàm Nghi lối cũ từng đưa em về Mưa bay ướt nhẹ tóc thề Gió lạnh nép sát má kề vai anh Duy Tân phố dốc uốn quanh Nhà em bên cạnh rất gần nhà anh Xuân Hương hồ nước trong xanh Chiều chiều hai đứa dạo quanh ven bờ Thông reo như chứng ước mơ Mối tình chung thủy đợi chờ bên nhau.. Ngờ đâu khói lửa binh đao Cách chia đôi ngả...thương đau anh dành... -NS- Dù che hai đứa song đôi Loanh quanh đèo giốc đi chơi mỗi tuần Sương sa ướt nhẹ dưới chân Gối đau nhức mỏi mỗi tuần vẫn vui Dã Quỳ nghiêng ngó khẽ cười Lại đây tôi tặng hai người cánh hoa... Bây giờ tình đã bay xa Chỉ còn kỷ niệm đem ra...nhớ hoài T.T.K..16.7.2008
Đính kèm (1)
< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 16.7.2008 15:10:09 >
GỢI NHỚ... Dã quỳ mọc ở ven đường
Giờ nghe nhắc đến thấy thương thật nhiều
Đà Lạt một thuở thân yêu
Mưa phùn lành lạnh một chiều lang thang
Gió đưa hương thoảng hoàng lan
Cà phê Tùng ngồi mơ màng ngắm mưa
Nhạc Trịnh gợi nhớ chuyện xưa
Hàm Nghi lối cũ từng đưa em về
Mưa bay ướt nhẹ tóc thề
Gió lạnh nép sát má kề vai anh
Duy Tân phố dốc uốn quanh
Nhà em bên cạnh rất gần nhà anh
Xuân Hương hồ nước trong xanh
Chiều chiều hai đứa dạo quanh ven bờ
Thông reo như chừng ước mơ
Mối tình chung thủy đợi chờ bên nhau..
Ngờ đâu khói lửa binh đao
Cách chia đôi ngả...thương đau anh dành...
-NS- Sao chỉ đứng cười...
Anh cố ru tình say giấc mộng
Một làn gió cũng làm con tim xao động
Một cành hoa càng tha thiết nhớ về...
Thế mà ngoài miệng bảo anh đã già
Yêu đương nhung nhớ chuyện xa hoa
Em tin nên đốt sạch cả vườn kỉ niệm
Ai ngờ gây tội ác giết người
Thơ em thiếu cháy lòng nhung nhớ
Anh bị bỏng chưa, sao chỉ đứng cười?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ kém 20 phút, 16/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 12:11:43 bởi Liên Thơ >
NẾU MỘT NGÀY Nếu có được một ngày như thế
Thì ước mơ đã mãn nguyện rồi
Ngọn lửa lòng ấm lại tim côi
Lòng kiêu hãnh sẽ nằm yên ngủ.
Bao đau thương cuốn theo nước lũ
Niềm tin yêu dâng lại tràn đầy
Tia hi vọng bừng sáng nơi đây
Nếu...một ngày em làm như thế...
-NS- Đổ thừa
Sao lại là em mà không phải là anh
Em trồng nụ bé anh xoè hoa to
Chơi trồng nụ trồng hoa
Em hay bị ngã vì chơi không rành
Anh đừng có ác hại em
Thấy em bé dại nên hay đổ thừa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ, 16/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2008 17:08:42 bởi Liên Thơ >
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
[ GỢI NHỚ...
Dã quỳ mọc ở ven đường
Giờ nghe nhắc đến thấy thương thật nhiều
Đà Lạt một thuở thân yêu
Mưa phùn lành lạnh một chiều lang thang
Gió đưa hương thoảng hoàng lan
Cà phê Tùng ngồi mơ màng ngắm mưa
Nhạc Trịnh gợi nhớ chuyện xưa
Hàm Nghi lối cũ từng đưa em về
Mưa bay ướt nhẹ tóc thề
Gió lạnh nép sát má kề vai anh
Duy Tân phố dốc uốn quanh
Nhà em bên cạnh rất gần nhà anh
Xuân Hương hồ nước trong xanh
Chiều chiều hai đứa dạo quanh ven bờ
Thông reo như chứng ước mơ
Mối tình chung thủy đợi chờ bên nhau..
Ngờ đâu khói lửa binh đao
Cách chia đôi ngả...thương đau anh dành...
-NS-
Dù che hai đứa song đôi
Loanh quanh đèo giốc đi chơi mỗi tuần
Sương sa ướt nhẹ dưới chân
Gối đau nhức mỏi mỗi tuần vẫn vui
Dã Quỳ nghiêng ngó khẽ cười
Lại đây tôi tặng hai người cánh hoa...
Bây giờ tình đã bay xa
Chỉ còn kỷ niệm đem ra...nhớ hoài
T.T.K..16.7.2008
Tại cô chủ dựng lều hoa
Nói về Đà Lạt nhớ nhà quá đi
Nói yêu yêu yêu Dã quỳ (nói cà lăm)
Thôi thì gợi chuyện thầm thì tình xa
Không thấy thương xót người ta
Vậy mà sao nỡ trách la...nhắc hoài...
-NS-
yêu hoa yêu cả quê nhà
Thương người viễn xứ đường xa chưa về
Tình yêu với chốn sơn khê
Xin người nhanh bước trở về lều hoa
Tình em với chốn sương sa
Nên nay đã dựng lều hoa :kính mời
THi nhân ở khắp muôn nơi
Về đây cảnh trí ,một trời mộng mơ...
T.T.K..16/7/2008
_____________________________
Trích đoạn: Liên Thơ
NẾU MỘT NGÀY
Nếu có được một ngày như thế
Thì ước mơ đã mãn nguyện rồi
Ngọn lửa lòng ấm lại tim côi
Lòng kiêu hãnh sẽ nằm yên ngủ.
Bao đau thương cuốn theo nước lũ
Niềm tin yêu dâng lại tràn đầy
Tia hi vọng bừng sáng nơi đây
Nếu...một ngày em làm như thế...
-NS-
Đổ thừa
Sao lại là em mà không phải là anh
Em trồng nụ bé anh xoè hoa to
Chơi trồng nụ trồng hoa
Em hay bị ngã vì chơi không rành
Anh đừng có ác hại em
Thấy em bé dại nên hay đổ thừa...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ, 16/7/2008
Đổ thừa đổ lỗi chi đâu
Vì chưa hiểu ý nhức đầu thế thôi
Không do em không do tôi
Tại trời xui khiến để rồi mến nhau
Đừng gây thêm chuyện thương đau
Mong rằng sẽ có ngày nào đoàn viên
Ru nhau giấc ngủ bình yên
Xóa tan những nỗi ưu phiền đã qua...
-NS-
CHỜ PHONE Suốt ngày thấp thỏm đợi chờ Đêm không an giấc mơ mơ màng màng Điện thoại bất chợt reo vang Vội vàng bật máy phải nàng gọi không Thất vọng rồi lại đợi mong Ngày qua ngày lại nóng lòng chờ tin Em ơi !.. sao nỡ vô tình Để anh mòn mỏi, lặng thinh hửng hờ Hay là lời hứa vu vơ Ngồi ôm điện thoại dật dờ quên ăn... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 12:41:17 bởi Mac Nhan Son >
CHỜ PHONE Suốt ngày thấp thỏm đợi chờ
Đêm không an giấc
mơ mơ màng màng
Điện thoại bất chợt reo vang
Vội vàng bật máy
phải nàng gọi không
Thất vọng rồi lại đợi mong
Ngày qua ngày lại
nóng lòng chờ tin
Em ơi !.. sao nỡ vô tình
Để anh mòn mỏi,
lặng thinh hững hờ
Hay là lời hứa vu vơ
Ngồi ôm điện thoại
dật dờ quên ăn...
-NS- Nối ngàn thương nhớ
Giá em biết một ngày nắng đẹp
Hoa cười chung chiêng trong căn nhà anh
Con chim sáo hót lời li biệt
Anh nhìn theo bóng vờn khép chặt hàng mi...
Giá có một ngày dài lê thê
Mưa tí tách rót vào lòng anh nỗi nhớ
Nàng ấy đến và đi không báo trước
Anh cứ chờ trong thấp thỏm lo âu...
Giá có một đêm sầu khổ đau
Anh một mình ôm vết nhức
Cả xác thân muốn đổ gục vì mòn mỏi
Chắc chắn chuông điện reo vang...
Chắc chắn có một lời êm ái
Chúc mừng niềm vui, chia sẻ chuyện buồn
Anh cứ cười cứ khóc tự nhiên
Trên lời em ru cùng trời cuối đất
Nối ngàn thương nhớ chở mùa sang...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
12 giờ, 17/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 14:22:53 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: