TÍNH SỔ ĐỜI
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                  o 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:38:43 bởi Truongsoi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 TIÊN "MẮC NẠN" 
   
     Trích ngang lý lịch mang tên TIÊN 
  Chọc quê Trời nổi giận phán truyền 
  Đày xuống trần gian cho bỏ ghét 
  Sống làm người dở dở điên điên. 
   
  Trêu ghẹo vợ Trời lúc sỉn say 
  Tiên tôi lâm nạn bị Trời đày 
  Mai này mãn kiếp về "Tiên cảnh" 
  Quậy nát "bàn đào" cho biết tay. 
   
  Diêm vương lo sợ muốn phát điên 
  Địa ngục chưa nhận thế mới phiền 
  Còn ở trần gian Tiên càng quậy 
  Ném vào "hoả ngục" chết mới yên... 
   
                           -NS- 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 10:03:00 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin xóa    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 17:54:41 bởi Truongsoi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Mac Nhan Son 
   
  TIÊN "MẮC NẠN" 
   
  Trích ngang lý lịch mang tên TIÊN 
  Chọc quê Trời nổi giận phán truyền 
  Đày xuống trần gian cho bỏ ghét 
  Làm kiếp người dở dở điên điên. 
   
  Trêu ghẹo vợ Trời lúc nhậu say 
  Tiên tôi lâm nạn bị Trời đày 
  Mai này mãn kiếp về "Tiên cảnh" 
  Quậy nát "bàn đào" cho biết tay. 
   
  Diêm vương lo sợ muốn phát điên 
  Địa ngục chưa nhận thế mới phiền 
  Sống ở trần gian Tiên càng quậy 
  Ném vào "hoả ngục" chết mới yên... 
   
  
        
 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Mac Nhan Son 
   
  NỔ PHÁO VUI XUÂN 
   
   
  Xuân về, buồn quá NỔ pháo dây 
  Ai NỔ bằng ta đáng bậc thầy 
  Sơn hào hải vị nhai mỏi miệng 
  Bụng chứa rượu Tàu lẫn rượu Tây. 
   
  Đêm Xuân có mặt khắp vũ trường 
  Tiêu tiền như rác chẳng xót thương 
  Giang hồ Nam Bắc đều nể mặt 
  Bái phục tôn làm " dóc tổ vương". 
   
  Người mẫu vũ nữ đều quen thân 
  Vẫy tay vội chạy đến rần rần 
  Sẵn sàng phục vụ chìu tới bến 
  Chưa già mà gối mỏi run chân. 
   
  Bạn thích nhập hội thì xin mời 
  "Kho đạn" còn nhiều cần tiếp hơi 
  Kẻ tung người hứng tha hồ NỔ 
  Xuân nghèo tán dóc sướng miệng chơi. . . 
   
                                     
   
  
    Hok chừng chiện nì là có thật, ngược lại à 

. 
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
TÌNH ĐỜI  
   
  Ân tình nay đã vỡ tan  
  Biết tôi tàn phế nên sang ngang rồi  
  Tình đời bạc trắng hơn vôi  
  Người vui duyên mới còn tôi khổ sầu  
  Thuyền tình tách bến đã lâu  
  Còn gì nối lại nhịp cầu dở dang  
  Người vui cuộc sống cao sang  
  Tôi như cánh nhạn lạc đàng bơ vơ  
  Se chi một mối duyên hờ  
  Để rồi ngoảnh mặt thờ ơ lạnh lùng  
  Đường đời không lối đi chung  
  Mang vào bất hạnh sao cùng sánh đôi  
  Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi  
  Bay theo cát bụi cuốn trôi cuối trời  
  Giọt sầu trỉu nặng rụng rơi  
  Em như mây khói xa rời tầm tay... 
       Xin mạo muội                  TÌNH VƯƠNG       NÉP MÌNH SỐNG TẠM ÂM THẦM   CON TIM EM NGỰ- SÓNG NGẦM ĐẠI DƯƠNG!   MẤT EM TÌNH MÃI VẤN VƯƠNG   NGÀN NĂM VẪN NHỚ VẪN THƯƠNG EM HÒAI!!!                                           SĨ ĐOAN    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Mặc Nhân Sơn kính chúc quý bạn hữu và BĐH Việt Nam Thư Quán một năm mới  
  an khang thịnh vượng. 
   
                                                               
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2008 09:28:30 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỬI CÁC BẠN THƠ LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI       Vội vàng vội vàng rất vội vàng   Một mùa xuân mới sắp sang trang   Một cuộc đời qua là mấy chốc   Mà lưu nét bút khắp bạn vàng       Thư quán Thư quán Thư quán Việt   Lời thơ chắp nối khắp mọi miền   Xin chúc các bạn mùa Xuân mới   Vẹn tròn tâm nguyện phút giây thiêng       Vòng tay nhân ái vòng tay thơ   Nối những niềm vui những bất ngờ   Vượt lên tất cả là tất cả   Tôi yêu tất thảy bạn thơ ơi ...       Nguyên Cương     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2008 23:00:32 bởi Nguyên Cương >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MƯA XUÂN 
   
  Đêm Xuân trời trở mưa 
  Giọt vắn dài lưa thưa 
  Tiếng côn trùng rả rích 
  Gió lay cành đun đưa. 
   
  Trăn trở nghe mưa rơi 
  Ngổn ngang nhớ chuyện đời 
  Trải bao lần Xuân đến 
  Nữa đời người chơi vơi. 
   
  Tình chợt đến rồi đi 
  Chưa lưu kỷ niệm gì 
  Như một cơn gió thoảng 
  Để lại mối tình si. 
   
  Đời một mớ bòng bong 
  Gian nan khổ chất chồng 
  Vận thời còn đen bạc 
  Nữa đời vẫn tay không... 
   
   
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        XUÂN TÀN 
             Mùa Xuân rộn rã đã qua rồi 
  Giờ đây còn lại tôi với tôi 
  Một mình đối bóng trong hiu quạnh 
  Gậm nhấm nỗi buồn lặng lẽ trôi. 
    
  Hơn nữa đời người đã trải qua 
  Nếp nhăn trên trán báo tuổi già 
  Đường trần đi mãi chưa đến đích 
  Kiếp người trôi nỗi giữa phong ba...                            -NS-     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2008 10:07:42 bởi Mac Nhan Son >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Mac Nhan Son 
   
  XUÂN TÀN 
    
  Mùa Xuân rộn rã đã qua rồi 
  Giờ đây còn lại tôi với tôi 
  Một mình đối bóng trong hiu quạnh 
  Gậm nhấm nỗi buồn chầm chậm trôi. 
    
  Hơn nữa đời người đã trải qua 
  Nếp nhăn trên trán báo tuổi già 
  Đường trần đi mãi chưa đến đích 
  Kiếp người lận đận chốn phong ba... 
  
        Xuân đến, xuân đi chuyện thường tình 
  Cớ gì lo lắng chuyện linh tinh
   Đời người nước chảy trôi muôn nẻo 
  Mấy kẻ vẹn toàn chẳng bấp bênh!     
  Hãy cứ yên vui cạnh cuộc đời 
  Bèo mây rồi cũng rã rời thôi 
  Một ngày nắng đẹp hoa xuân thắm 
  Trọn kiếp bình yên mộng cũng cười!         
  Đừng buồn nữa nhé!            
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              o    
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 21:40:08 bởi Truongsoi >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nhân Sơn chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm và  
  động viên. NS. rất muốn đến các bạn nhưng vì có nhiều 
  tâm sự buồn nên sợ gây ảnh hưởng không vui cho các 
  bạn mong thông cảm cho.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Miền  Bắc - Đà  Lạt - Cố  Đô.   Mong  anh  quá  bước  tìm  vô  Biên  Hòa.   Nhà  em  tuy  ở  hơi  xa.   Có  vườn  Bưởi  ngọt  đậm  đà  tình  quê...       Gió  chiều  đón  bước  anh  về.   Trắng  xóa  hoa  Bưởi  lối  mòn.   Bưởi  Thanh  vừa  mát  vừa  dòn.   Bưởi  Ổi  nho  nhỏ  nhưng  ngon  quá  chừng...       Xin  mời  anh  hảy  dừng  chân.   Ghé  vào  vườn  Bưởi  em  phân  đôi  lời.   Gái  Nam  chân  thật  anh  ơi !   Nghĩ  sao  nói  dzậy...không  lời  đẩy  đưa...       hongsang    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: hongsang 
   
  Miền  Bắc - Đà  Lạt - Cố  Đô. 
  Mong  anh  quá  bước  tìm  vô  Biên  Hòa. 
  Nhà  em  tuy  ở  hơi  xa. 
  Có  vườn  Bưởi  ngọt  đậm  đà  tình  quê... 
    
  Gió  chiều  đón  bước  anh  về. 
  Trắng  xóa  hoa  Bưởi  lối  mòn. 
  Bưởi  Thanh  vừa  mát  vừa  dòn. 
  Bưởi  Ổi  nho  nhỏ  nhưng  ngon  quá  chừng... 
    
  Xin  mời  anh  hảy  dừng  chân. 
  Ghé  vào  vườn  Bưởi  em  phân  đôi  lời. 
  Gái  Nam  chân  thật  anh  ơi ! 
  Nghĩ  sao  nói  dzậy...không  lời  đẩy  đưa... 
    
  hongsang 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  8 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: