TÍNH SỔ ĐỜI
ĐÒI NỢ Đến chết mà em vẫn còn tìm Để đòi món nợ của con tim Nợ tình ân oán chưa trả dứt Lời nguyền làm anh sợ lặng im. Nợ này khó đòi lắm em ơi !.. Lắm người mắc phải ở trên đời Đòi hoài chẳng thấy ai chịu trả Thương em chấp nhận trả lãi lời... -NS-
MƯA BONG BÓNG *Trời mưa bong bóng phập phồng Em đi lấy chồng*... Anh sống cô đơn Mưa rơi như trút tủi hờn Mình anh lẽ bóng trợt trơn lối về Mưa buồn giăng mắc lê thê Bờ vai ướt lạnh tái tê cõi lòng Chiều xưa em nhớ hay không Trốn mưa em nép trong vòng tay anh Tình mình sao quá mong manh Phút giây ngắn ngủi sao đành chia ly Mưa ơi rơi mãi mà chi Người đi biền biệt còn gì nữa đâu Mưa buồn len lén mắt sâu Tàn đêm gát vắng gục đầu nghe mưa... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2008 19:34:15 bởi Mac Nhan Son >
MƯA BONG BÓNG *Trời mưa bong bóng phập phồng Em đi lấy chồng*... Anh sống cô đơn Mưa rơi như trút tủi hờn Mình anh lẽ bóng trợt trơn lối về Mưa buồn giăng mắc lê thê Bờ vai ướt lạnh tái tê cõi lòng Chiều xưa em nhớ hay không Trốn mưa em nép trong vòng tay anh Tình mình sao quá mong manh Phút giây ngắn ngủi sao đành chia ly Mưa ơi rơi mãi mà chi Người đi biền biệt còn gì nữa đâu Mưa buồn len lén mắt sâu Tàn đêm gát vắng gục đầu nghe mưa... -NS-
"Trời mưa bong bóng phập phồng Em đi lấy chồng..." anh bồng con thơ! Xuân thời đẫy giấc mộng mơ... Hạ tràn- trở bước- bơ vơ canh tàn! Thu về bao cảnh ngỡ ngàng... Đông sang gió bấc chẳng màng buông chăn. SD 20/07/08
THĂM MÁI CHÙA XƯA
Liên Hoa Thiền Viện con về đây
Lâu quá không dịp đến thăm thầy
Mái chùa rêu phong đang đổ nát
Phật tử còn nghèo chưa dựng xây.
Pháp danh đệ tử gọi NHƯ QUANG
Một đời sóng gió nhiều gian nan
Chán ngán lợi danh quy y Phật
Sám hối tội tình trót cưu mang.
Thầy bảo hôm nay con về thăm
Nán tụng pho kinh cúng trăng rằm
Chuông mõ đưa hồn rời thoát tục
Tạm quên phiền muộn đời tối tăm.
Chấp tay khấn nguyện dưới Phật đường
Thành kính dâng lên một nén hương
Cầu xin Đức Phật ban ân phước
Cho con tìm bến đổ yêu thương...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 20:11:00 bởi Mac Nhan Son >
THĂM MÁI
CHÙA XƯA
Liên Hoa Thiền Viện con về đây
Lâu quá không dịp đến thăm thầy
Mái chùa rêu phong đang đổ nát
Phật tử còn nghèo chưa dựng xây.
Pháp danh đệ tử gọi NHƯ QUANG
Một đời sóng gió nhiều gian nan
Chán ngán lợi danh quy y Phật
Sám hối tội tình trót cưu mang.
Thầy bảo hôm nay con về thăm
Nán lại nghe kinh đêm trăng rằm
Chuông mõ ngân nga hồn thoát tục
Quên đi phiền muộn đời tối tăm.
Chấp tay khấn nguyện dưới Phật đường
Thành kính dâng lên một nén hương
Cầu xin Đức Phật ban ân phước
Cho con tìm bến đỗ yêu thương...
-NS- [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/991E14E0BFFC409099E4254EC0C5E36C.JPG[/image]
[quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son
ANH SẼ ĐỀN
Anh sẽ đền em cả cuộc đời
Dù cho sóng dữ gió bão rơi
Một lòng một dạ bên em mãi
Đừng lo ngại chi nữa em ơi.
Anh sẽ đền em cả trái tim
Ngày nào còn đập vẫn đi tìm
Vượt bao gian nan và cách trở
Hòa chung nhịp đập một con tim...
-NS-
Anh sẽ đền em cả trái tim
Biết luôn rung động để tìm về nhau
Anh đền cả nỗi U sầu
Với bao buồn nhớ nặng câu ân tình
Em ơi giữ mãi tình mình
Cho tim cùng nhịp kiên trinh đợi chờ...
T.T.K.21.7.2008
Xin cho TTK ké chút cảm súc nhé
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/21B570FC00764BCBB0C9DA2864F8DC21.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 09:16:29 bởi ThanhThanhKhiet >
GHEN Anh đã ghen, em còn ghen hơn Suốt ngày kiếm chuyện để giận hờn Vừa nhìn thấy tên anh trên mạng Mặt nhăn mày nhó lại nỗi cơn. Em cũng bay bướm tình đổi trao Giận lắm, đâu dám nói tiếng nào Vậy nhìn thấy anh vừa lướt phím Dỗi hờn lại bảo không hiểu nhau. Em ơi !.. Chớ tin lời đẩy đưa Toàn là cao thủ chẳng phải vừa Sợ mất nên anh càng canh giử Em mà nhẹ dạ...họ sẽ..."cưa"... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 20:06:05 bởi Mac Nhan Son >
Chị đã ghen rùi anh biết chưa
Tại gọi anh đó .. anh hổng thưa
Chị giận mây hờn chuyển màu xám
Trút cơn giận dữ biến thành mưa
Mấy hôm Hà nội em ngập mưa
Em gió duyên dáng cũng bằng thừa
Vừa đi vừa lội lòng thổn thức
Mong chị bớt giận.. trời tạnh mưa


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 12:30:13 bởi nguoitoithuong >
ĐÀ NẴNG NHỚ THƯƠNG Đà Nẵng đôi lần ghé dừng chân Hai đứa tuy xa nhưng lại gần Thành phố biển mang nhiều kỷ niệm Một thời an dưỡng trại Duy Tân. Sông Hàn nhịp cầu đã nối qua Ngồi ngắm hoàng hôn bãi Sơn Trà Chợ Cồn nhớ bà bán bún chả Hội An, Ngũ Hành cách không xa. Dù cho em ở tận nơi đâu Ngăn sông cách núi mấy nhịp cầu Nhớ thương anh cũng lần tìm đến Thời gian tao ngộ sẽ không lâu... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 20:04:32 bởi Mac Nhan Son >
ĐÀ NẴNG NHỚ THƯƠNG Đà Nẵng đôi lần ghé dừng chân
Hai đứa tuy xa nhưng lại gần
Thành phố biển mang nhiều kỉ niệm
Một thời an dưỡng trại Duy Tân.
Sông Hàn nhịp cầu đã nối qua
Ngồi ngắm hoàng hôn bãi Sơn Trà
Chợ Cồn nhớ bà bán bún chả
Hội An, Ngũ Hành cách không xa.
Dù cho em ở tận nơi đâu
Ngăn sông cách núi mấy nhịp cầu
Nhớ thương anh cũng lần tìm đến
Thời gian tao ngộ sẽ không lâu...
-NS- Lướt cùng...
Ai yêu Đà Nẵng của tôi
Thì tôi xin tặng một trời ngàn sao
Một bờ biển xanh ngút ngàn
Đèn giăng phố biển như trong cung Hằng!
Ai yêu Đà Nẵng của tôi
Thì tôi dâng cả núi non thanh bình
Năm ngọn sừng sững giữa trời
Như bàn tay vẫy tương lai đang chờ...
Ai yêu Đà Nẵng của tôi
Thì xin mời đến quê tôi một lần
Nắng, gió và lòng dân
Kiên trung theo Đảng từng ngày vươn lên...
Bao tượng đài...bao tấm gương...
Bao con người vẫn miệt mài sớm hôm
Ai về thăm Mẹ Thanh Khê
Gửi theo con sóng lòng ta lướt cùng...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút, 21/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 15:00:24 bởi Liên Thơ >
XIN HẸN LAI.. Người tôi yêu rất đẹp xinh Cúi nhìn thân phận thấy mình tủi thân Một đời sương gió phong trần Hình hài tàn tạ - phân vân đôi đường Gặp chi để khổ vấn vương Rời xa chẳng nỡ - yêu thương không đành Em ơi !..Xin hiểu cho anh Mai này mộng ước không thành - hảy quên Chờ ngày mộ đá đề tên Lời thề lỗi hẹn xin đền kiếp sau... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2008 07:29:53 bởi Mac Nhan Son >
DỐI LÒNG
Miệng nói e ngại chẳng dám yêu
Mà lòng xao xuyến nhớ thương nhiều
Thẩn thờ ngồi ngắm nhìn tấm ảnh
Xinh đẹp bao nhiêu, buồn bấy nhiêu .
Đà Nẵng ơi !..Nhắn với người thương
Thấu hiểu dùm cho nỗi đoạn trường
Hình bóng khắc sâu không thể xóa
Dối lòng nên đau khổ vấn vương.
Nơi đây đêm nay trời đổ mưa
Tiếng mưa gợi nhung nhớ sao vừa
Gát vắng chong đèn ngồi thao thức
Giờ này em tôi an giấc chưa ?..
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 15:35:49 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: