TÍNH SỔ ĐỜI
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: lyenson
Tường vi dậu phủ lều hoa
Dã Quỳ đứng cạnh nhạt nhoà trong sương
Hai người chị sắc , em hương
Tình thâm gắn bó ,yêu thương suốt đời
TTK
Hoa xinh không chút lã lơi...
Khoe màu xuân sắc gọi mời đắm say
Chỉ riêng ta hiểu lòng này
Hoa càng e ấp càng say tình người...
LS
Tình riêng người đã rắc đầy
Tưới cho hoa thắm ,lòng này ghi ơn
Người đi...gom lại nhớ thương
Người về hoa thắm ngát hương đón chào
T.T.K.23.7.2008
Dã quỳ hoang dã thanh cao
Bướm ong bay lượn nhưng nào lã lơi
Dù cho mưa gió tã tơi
Dã quỳ vẫn nỡ giữa trời đẹp xinh...
-NS-
Dã Quỳ mỏng mảnh vàng hoa
Như bàn tay nhỏ đưa ra vẫy chào
Bình thơ toàn khách thanh cao
Lẽ nào để bạn thâm giao buồn lòng...
T.T.K.23.7.2008
_____________________________
Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
Hôm qua bạn dạo quanh nhà Chòi tranh vách lá- hẳn là đi luôn! Trời sầu trở giận mưa tuôn... Làm cho nhà lá thêm buồn quạnh hiu!!! SD 24/07/08
Huynh đã biết sợ hai muội rồi Trêu chán xin hảy buông tha thôi Chẳng giúp cho huynh theo tán tỷ Còn làm hỏng cả nồi chè xôi... -NS-
Trích đoạn : MƠ VỀ KIẾP CHUỒN CHUỒN - Liên Thơ - Em mơ về kiếp chuồn chuồn Khi vui thì đậu... Khi buồn thì đi... Trách sao lại kém nghỉ suy Chuồn chuồn cánh mỏng khó chi chuyển dời Khi vui nó đáp vào chơi Khi nào thấy chán nó rời xa bay Dại khờ nào dám trách ai Tại mình không học thuộc bài thơ ca : " Tình em mỏng dánh như cánh chuồn chuồn Khi vui nó đậu Khi buồn nó bay "... -NS-
LỜI HỨA Hứa rằng sống mãi bên anh
Giờ đây em lại nỡ đành quên sao
Giúp anh xoa dịu nỗi đau
Vòng tay êm ái dạt dào thương yêu
Quên đi ngày tháng cô liêu
Cho anh sống lại với nhiều niềm tin
Nhưng rồi sao thấy lặng thinh Lời hứa vui miệng vô tình đẩy đưa Xem như gió thổi mây mưa Tưới rào mát nhẹ giữa trưa oi nồng Nuôi bao hy vọng chờ mong Giờ đây chuốt lấy chất chồng khổ đau... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 10:06:42 bởi Mac Nhan Son >
Hứa sẽ sống mãi bên anh
Giờ đây em lại nỡ đành quên sao
Giúp anh xoa dịu nỗi đau
Vòng tay êm ái dạt dào thương yêu
Quên đi ngày tháng cô liêu
Giúp anh sống lại đặt nhiều niềm tin
Nhưng rồi sao thấy lặng thinh Anh ơi! em thấy chúng mình giống nhau Giống từng cử chỉ chuốt trao... Những khi giận dữ bọt trào khoé môi! Giống nhau từ thuở giao bôi Nay đà hai tết nên thôi ra rời. Làm sao bày tỏ ý lời... Chỉ mong anh hiểu trong đời có nhau! Ôi hôn nhân ! Khó làm sao...!!!
GHI VÀO KÝ ỨC Trải bao sóng gió trong cuộc đời Tim anh chai sạn lắm em ơi !.. Dù cho có gió mưa bảo tố Thuyền nan vẫn lái vượt ra khơi. Ngở rằng kiêu hảnh đã ngủ yên Được bàn tay ve vuốt dịu hiền Khơi dậy làm chi cho tỉnh giấc Đạp tung tất cả tình đảo điên. Tình ảo từ đây kết thúc rồi Xem như nước chảy mây trôi Em đã cho tôi nhiều kỷ niệm Ghi vào ký ức mãi không thôi... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 15:39:05 bởi Mac Nhan Son >
THÀ RẰNG XIN LỖI ANH - chỉ thế thôi sao Lặng thinh không nói thêm lời nào Tình yêu qua mạng chỉ có thế Lấy gì hiểu được nỗi lòng nhau. Tình ảo thì làm sao mặn mà Tình thơ sáo rổng lời văn hoa Nữa đùa, nữa thật lại lừa dối Mất đi niềm cảm xúc thiết tha. Nếu là như thế thà đừng yêu Đắn đo lo lắng nghỉ ngợi nhiều Thà rằng giao lưu qua mạng ảo Tâm hồn thư giãn đở quạnh hiu... -NS-
NGŨ HÀNH Thi Nang- bầu túi thơ ca Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu. Nhân Sơn chưa rõ từ đâu Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh! Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh Cho ta cảm giác dưới cành xum xê Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui. Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!) Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia! SD 26/07/08
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
NGŨ HÀNH
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
SD 26/07/08
Họ Mạc thì thuộc hành Kim
Cứng như sắt thép lại chìm ở sâu Thi Năng họ mộc đứng đầu
Thẳng như cây gỗ với câu thơ dài
Trăng Thu mạng thủy tròn đầy
Ánh trăng lóng lánh rắc đầy trần gian
Mạng hỏa là của Sỹ Doan
Tính tình nóng nẩy như than trong lò
Thanh Khiết mạng thổ trời cho
Để luôn nuôi sống giống hoa trên đồi
T.T.K.26.7.2008
Đây chỉ là ngũ hành trong thư quán thôi nhé
< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 26.7.2008 15:47:37 >
Thanh Khiết đoán số tài ghê
Nhân Sơn mạng sắt thì bê vào lò
Nung cho nóng chảy thành tro
Quăng tòm xuống biển rồi mò kim chơi...
-NS-
Vòng quay của ngũ hành
Kim sinh thủy
Thủy sinh mộc
Mộc sinh hỏa
Hỏa sinh thổ
Thổ sinh kim
Sắt nung nóng chẩy trong lò
Vẫn nguyên cục sắt thành tro đâu mà
Qua lửa sắt lại chẩy ra
Trông sao bóng bẩy như là...mới tinh
T.T.K.2008
GIẬN - THƯƠNG Giận nên mất khôn nói thế thôi Trót lỡ yêu em tha thiết rồi Hình bóng khắc sâu vào tâm trí Tình yêu vừa đã chớm lên ngôi. Em biết anh yêu em lắm không Giận thương cấu xé nát cõi lòng Tại em im lặng làm anh sợ Đêm ngày thấp thỏm đợi chờ mong. Giận thương cứ quanh quẩn trên đầu Tàn đêm thao thức mắt thâm sâu Khói thuốc vàng tay vì lo lắng Không biết tình mình sẽ về đâu ?... -NS-
NGŨ HÀNH
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
SD 26/07/08
Họ Mạc thì thuộc hành Kim
Cứng như sắt thép lại chìm ở sâu
Thi Năng họ mộc đứng đầu
Thẳng như cây gỗ với câu thơ dài
Trăng Thu mạng thủy tròn đầy
Ánh trăng lóng lánh rắc đầy trần gian
Mạng hỏa là của Sỹ Doan
Tính tình nóng nẩy như than trong lò
Thanh Khiết mạng thổ trời cho
Để luôn nuôi sống giống hoa trên đồi
T.T.K.26.7.2008
Đây chỉ là ngũ hành trong thư quán thôi nhé
********
Thanh Khiết đoán số tài ghê
Nhân Sơn mạng sắt thì bê vào lò
Nung cho nóng chảy thành tro
Quăng tòm xuống biển rồi mò kim chơi...
-NS-
Vòng quay của ngũ hành
Kim sinh thủy
Thủy sinh mộc
Mộc sinh hỏa
Hỏa sinh thổ
Thổ sinh kim
Sắt nung nóng chẩy trong lò
Vẫn nguyên cục sắt thành tro đâu mà
Qua lửa sắt lại chẩy ra
Trông sao bóng bẩy như là...mới tinh
T.T.K.2008
"Thanh Khiết đoán số tài ghê"
Sĩ Đoan mạng hỏa- chán chê má hồng!
Tình luôn sôi nổi- bốc đồng...
Khiến cho bè bạn bận lòng âu lo!
SD 26/07/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 21:48:28 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: