TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 176 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 27.07.2008 08:27:06 (permalink)
0
Thật đẹp
 
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
 
T.T.K.27.7.2008


_____________________________
Nhân Sơn 27.07.2008 10:23:38 (permalink)
0
        CAM CHỊU
 
 
Khi em giận dỗi nhiều người binh
Thân anh cô độc có mỗi mình
Già rồi còn bị người đòi đánh
Vì yêu đành nhẫn nhục lặng thinh.
 
Em có thấy thương xót cho anh
Một lời an ủi cũng không dành
Im hơi lặng tiếng càng thêm tủi
Vì sao cam chịu mất thanh danh...
 
                 -NS- 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2008 21:02:57 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 27.07.2008 17:06:46 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Buồn...
 
Sương sa ai rắc đầy trời
Ngửa tay hứng cả đầy vơi giọt buồn
Rừng sâu suối nước mưa nguồn
Bao nhiêu gian khó cứ luôn theo về...
 
T.T.K..26.7.2008
Sương sa gieo khắp đất trời
Thầm thì hoa lá tỏ lời cảm ơn...
Rừng sâu, nước suối trợt trơn...
Quyện màu xanh thẳm vẫn hơn đồng bằng.
Ai về miền núi chuyển rằng:
Yêu hương hoa cỏ, yêu nàng Lều Hoa.
SD 26/07/08
 

 Lều hoa hoang dại sươmg sa
Thông reo gió thổi cánh hoa lặng thầm
Tạ lòng quân tử ngỏ thăm 
Dù mang lá thắm đâu cầm được ru"
Quanh năm trời phủ sương mù
Ngẩn ngơ hoang dại lại ngu ngơ tình...
 
T.T.K.26.7.2008
 
"Ngu ngơ" - cho chút ngu ngơ!
Thắm tình son sắt, nên thơ ngọt ngào!
Ngu ngơ- xúc cảm tuôn trào...
Trèo đèo, lội suối phương nào tìm đây???
SD 27/07/08

             Lều hoa sơn cốc mù mây
                      Bạn muốn thăm viếng Sơn đây dẫn đường
                                Lều chủ cảm động xót thương
                      Rượu cần mang đến sương sương* vài vò...
                                                           -NS-
                                                                  - *Nhậu lai rai 
Cám ơn bạn viếng thăm nhà
Đêm nay tôi đến- ta đà ngất ngây!
Mặc cho Lều chủ đó đây...
Giữa Lều -hoa, rượu ta bày cuộc vui!
SD 27/07/08
 


Nhân Sơn 28.07.2008 15:24:01 (permalink)
0
     LỜI TRẦN TÌNH


Bao năm lăn lộn giữa chợ đời
Cuộc sống tạm ổn về nghỉ ngơi
Nhàn cư nhớ lại thời mơ mộng
Tìm vào thư quán để vui chơi.

Dẫu rằng văn dốt lại kém tài
Văn chương thi phú chẳng bằng ai
Cố gắng tìm hiểu và học hỏi
Kiến thức bao la học vẫn sai.

Ngở rằng nơi đây được an thân
Trang thơ riêng tâm sự số phần
Không dám giao lưu ngại va chạm
Hiểu lầm khích bác chuốc oán ân.

Tôn trọng lẫn nhau gọi là thầy
Đừng ngở rằng học rộng văn hay
Cao nhân tất hữu cao nhân trị*
Lắm người tài giỏi ở nơi đây.

 
Trên đời ai chẳng chịu thua ai
Chẳng qua thiếu ý thức cậy tài
Đối nhân xử thế có văn hóa
Dùng chi gậy gộc để thị oai.
 
Vào đây cốt thoải mái vui tươi
Người thích thơ vui tìm tiếng cười
Có người gửi tình thơ tâm sự 
Cớ sao ganh ghét lại móc bươi...
 
                -NS-  
 








hie
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 08:06:06 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 29.07.2008 18:07:33 (permalink)
0
      VIẾNG MỘ CHA
 
                       Kính dâng hương hồn cha
                   Đại Tá V.V.A nhân ngày 27-7-08.
 
 
27-7 ngày liệt sĩ thương binh
Tri ân các chiến sĩ đã quên mình
Vị Quốc Vong Thân ghi vào trang sử
Tự Do - Độc Lập anh dũng hy sinh.
 
Đất nước ta trải qua bao khổ đau
Ngàn năm bị đô hộ bọn giặc Tàu
Trăm năm nô lệ bởi thực dân Pháp
Đế quốc Mỹ chen vào chia chác nhau.
 
Vĩ tuyến 17 mối hận cắt chia
Gia đình ly tán cha con xa lìa
Cha làm Cách mạng, con đi lính địch
Nồi da sáo thịt do tại ai kia.
 
Hôm nay con đến dâng hương nghĩa trang
Cờ đỏ tung bay rực ánh sao vàng
Đời cha đã mãn nguyện nằm yên nghỉ
Đời con mang nặng bao nỗi gian nan...
 
                -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 18:53:56 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 29.07.2008 18:35:01 (permalink)
0
VIẾNG MỘ CHA
 
                       Kính dâng hương hồn cha 
             Đại Tá V.V.A nhân ngày 27-7-2008.

 
 
27-7 ngày liệt sĩ thương binh
Tri ân các chiến sĩ đã quên mình
Vị Quốc Vong Thân ghi vào trang sử
Vì Tự Do - Độc Lập anh dũng hy sinh.
 
Đất nước trải qua bao nỗi khổ đau
Ngàn năm bị đô hộ bọn giặc Tàu
Trăm năm nô lệ bởi thực dân Pháp
Đế quốc Mỹ chen vào chia chác nhau.
 
Vĩ tuyến 17 mối hận cắt chia
Gia đình ly tán cha con xa lìa
Cha làm Cách mạng, con đi lính địch
Nồi da xáo thịt do tại ai kia.
 
Hôm nay con dâng hương viếng nghĩa trang
Cờ đỏ tung bay rực ánh sao vàng
Đời cha đã mãn nguyện nằm yên nghỉ
Đời con còn mang lắm nỗi gian nan... 
                          -NS- 

Bản lề

Nỗi đau của mẹ của cha
Nỗi đau dân nước binh đao một thời
Làm sao cho nguôi ngoai được
Chuyện máu xương tàn phá quê ta
Chúng con đang sống trong nền trời xanh thắm
Cố quên đi bom thù xé trời quê
Tiếng đạn rít trên bao vành tang trắng
Để vươn mình lớn dậy tương lai...
Nhưng lịch sử dẫu dù lật qua bao trang mới
Nỗi đau âm thầm cứ chảy mãi trong ta
Nỗi đau của mỗi nhà mỗi cảnh
Mỗi cuộc đời... mỗi trang sách... ta tri ân!
 
Trên đất nước ta yêu  ta quý
Có bao chuyện thần kì, bao chuyện xót xa...
Giấy bút nào ghi hết nỗi đau của mẹ
Nỗi lòng ta mỗi lúc chiều về... 
 
Hoàng hôn và màn đêm
Bản lề cho mai sớm
Khi bình minh gõ cửa
Ta vui với trời hồng...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Hoàng hôn, 29/7/2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 18:44:24 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 30.07.2008 21:27:37 (permalink)
0
    VỮNG NIỀM TIN
 
 
Xem thơ em viết đúng thật là
Toàn lời vớ vẫn chỉ bàn ra
Nào là em anh hai thái cực*...
Tương lai chưa tính, lo chi xa.
 
Lòng anh đã cương quyết lắm rồi
Khó khăn trở ngại vượt qua thôi
Nếu chúng mình đồng tâm hiệp lực
Tình này đâu phải dễ chia phôi.
 
Em ơi !..hãy giử vững niềm tin
Trời cao không nỡ phụ chúng mình
Chờ đợi ngày đoàn viên sắp đến
Sông Hàn đôi bóng ngắm bình minh...
 
                  -NS- 
Liên Thơ 31.07.2008 21:11:38 (permalink)
0
Em đi...
Em đi... nhẹ bước như lá rụng
Mùa chuyển rồi anh thấy không?
Xin cứ  trách thời gian không chờ đợi
Đến thì  thôi... con tạo phải xoay vần...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
      Đêm cuối cùng của tháng 7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2008 21:14:38 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 31.07.2008 21:32:48 (permalink)
0
        TÌNH CUỐI
 
Lỡ trót đã yêu em mất rồi
Xem đây TÌNH CUỐI của đời tôi
Nếu chẳng may gặp điều dang dở
Từ đây sống trọn kiếp đơn côi.
 
Dù biết tình này rất mong manh
Một chút sóng gió vỡ tan tành
Chấp nhận thiệt thòi và mất mát
Mong sao em hiểu được tình anh.
 
Bao lần đau khổ bởi vì yêu
TÌNH CUỐI kỳ vọng đến em nhiều
Nếu đã thật lòng thương cho trọn
Nửa đời còn lại chẳng bao nhiêu...
 
                -NS-  
 
 
Nhân Sơn 02.08.2008 09:07:35 (permalink)
0
            NHÌN EM
 
 
Đêm đêm mở mạng ngắm em hoài
Càng nhìn lại càng đắm càng say
Hình em chập chờn trong giấc mộng
Lo sợ một ngày ảnh bạc phai.
 
         Khiến xui gặp gở mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không*
        Dù là kẻ Bắc người Đông
Chưa lần đối diện sao lòng nhớ thương...
 
                  -NS-
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 18:56:47 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 02.08.2008 21:58:55 (permalink)
0
NGŨ HÀNH
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
           SD 26/07/08
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/AF08BAAD8CE24DC1A63BE98BF3512618.jpg[/image]

  Mãi mãi họ ở bên nhau
Năm ngọn núi mọc trên tình thơ ca
               Liên Thơ kính tặng!
                     2/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2008 22:00:46 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 03.08.2008 09:20:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

NGŨ HÀNH
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
          SD 26/07/08
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/AF08BAAD8CE24DC1A63BE98BF3512618.jpg[/image]

  Mãi mãi họ ở bên nhau
Năm ngọn núi mọc trên tình thơ ca
               Liên Thơ kính tặng!
                     2/8/2008

 
 
Tình thơ đẹp tựa bài ca
Muôn đời tiếng hát cùng hoà với nhau
Thắm tình thắm nghĩa trước sau
Dù cho cách trở có đâu xa rời
 
T.T.K.3.8.2008
 
thaianh49 03.08.2008 23:57:03 (permalink)
0
   TÌNH CUỐI
 
Lỡ trót đã yêu em mất rồi
Xem đây TÌNH CUỐI của đời tôi
Nếu chẳng may gặp điều dang dở
Từ đây sống trọn kiếp đơn côi.
 
Dù biết tình này rất mong manh
Một chút sóng gió vỡ tan tành
Chấp nhận thiệt thòi và mất mát
Mong sao em hiểu được tình anh.
 
Bao lần đau khổ bởi vì yêu
TÌNH CUỐI kỳ vọng đến em nhiều
Nếu đã thật lòng thương cho trọn
Nửa đời còn lại chẳng bao nhiêu...
 
                -NS-  

 
Tình cuối ,tình đầu có khác nhau..?
Cũng nhớ với thương,cũng âu sầu
Cũng con tim nhỏ đau như thắt
Khi tình mình...rơi mất phương trao.!
              Thái Anh


ThanhThanhKhiet 04.08.2008 08:36:58 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

  TÌNH CUỐI
 
Lỡ trót đã yêu em mất rồi
Xem đây TÌNH CUỐI của đời tôi
Nếu chẳng may gặp điều dang dở
Từ đây sống trọn kiếp đơn côi.
 
Dù biết tình này rất mong manh
Một chút sóng gió vỡ tan tành
Chấp nhận thiệt thòi và mất mát
Mong sao em hiểu được tình anh.
 
Bao lần đau khổ bởi vì yêu
TÌNH CUỐI kỳ vọng đến em nhiều
Nếu đã thật lòng thương cho trọn
Nửa đời còn lại chẳng bao nhiêu...
 
                -NS-  

 
Tình cuối ,tình đầu có khác nhau..?
Cũng nhớ với thương,cũng âu sầu
Cũng con tim nhỏ đau như thắt
Khi tình mình...rơi mất phương trao.!
              Thái Anh


Tình cuối như nắng quái chiều hôm
Rát cháy con tim, bỏng nơi lòng
Thiết tha thương nhớ với trông mong
Sống lại trong tim máu tươi hồng
 
Máu hồng chẩy mãi trong tim nóng
Kết thúc đời, được mang mộng...đi theo
 
T.T.K.4.8.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1CDDB854AF544AB89CC7AA282730140F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 08:39:09 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 04.08.2008 21:34:14 (permalink)
0
      HỌC ĐÒI  


Người yêu của tôi hay dỗi hờn
Tóc đã phai màu nay bạc hơn
Nhiều đêm trăn trở nằm thao thức
Sợ mất em rồi sống cô đơn.

Già không an phận học đòi yêu
Không biết lượng sức cứ làm liều
Thích người yêu trẻ lại xinh đẹp
Mai này em chán, đời buồn thiu...

                -NS-

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 176 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9