TÍNH SỔ ĐỜI
GIỮ TIM EM
Nếu giữ tim em - mãn nguyện rồi
Anh nào dám mơ ước xa xôi
Mai này em về nhà nơi khác
Tim buồn thầm nhắc đến tên tôi.
Nếu giữ tim em - dù muộn màng
Nữa đời mang số kiếp trái ngang
Tim anh lỡ trao chưa hề nhận
Em mà tin tưởng xin nhận mang.
Nếu giữ tim em - Giữ suốt đời
Đêm buồn thao thức nhìn mưa rơi
Mang tim em ra ngồi đối ẩm
Người xa rồi buồn lắm tim ơi...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 20:01:23 bởi Mac Nhan Son >
LÀM SAO TRÁNH
Làm sao tránh khỏi nỗi nhớ thương
Hai đứa xa xôi vạn nẽo đường
Tình thơ gửi trao niềm tâm sự
Tâm đầu ý hợp nên vấn vương.
Làm sao tránh khỏi chuyện giận hờn
Yêu nhau cần tìm hiểu nhiều hơn
Dỗi hờn cho vơi đi nhung nhớ
Có người nũng nịu bớt cô đơn.
Làm sao tránh khỏi nỗi lo âu
Tâm tư nặng trỉu mối tình sầu
Đường đời mấy ai mà đoán trước
Chuyện tình hai đứa sẽ về đâu...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 20:08:08 bởi Mac Nhan Son >
HOA HỒNG GAI Tim em hoa hồng nở Mang trên cành nhiều gai Tim anh đã sạn chai Dù cho gai nhọn sắc Ép hoa vào ôm chặt Đâm rỉ máu tim côi Trót lỡ si mê rồi Đớn đau đành chấp nhận Không bao giờ hối hận Em hoa hồng có gai... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 12:57:19 bởi Mac Nhan Son >
[quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mạng Thư quán đang có vấn đề
Không thăm cô chủ thấy buồn ghê
Đợi chờ mai này kết nối mạng
Rượu cần tìm uống cho thỏa thê...
-NS-
Mạng tắc ai cũng buồn thiu
Nhớ thơ thì ít nhớ nhiều bạn thơ
Bao giờ mạng mới thông cho
Chúng ta sớm gặp thoả thuê tấm lòng
T.T.K.7.8.2008
BỰC MÌNH Cô nàng đỏng đảnh bực ghê đi Không biết hiện đang suy nghỉ gì Giận hờn hành hạ vô duyên cớ Mà mình nào có tội tình chi. Tự ái rất cao tính đàn ông Chân tình đối xử chẳng thẹn lòng Vậy mà còn nghi ngờ gian dối Thử hỏi xem ai có bực không ?... -NS-
Trích đoạn:Mac Nhan Son Tự ái rất cao tính đàn ông Chân tình đối xử chẳng thẹn lòng Vậy mà còn nghi ngờ gian dối Thử hỏi xem ai có bực không ?... -NS- Thân chào Mac Nhan Son!Lần đầu tiên cho phép Thi Nang được làm quen với bạn.Đừng "Bực mình"nữa bạn nhé!Hãy cùng Thi Nang soi gương nha! SOI GƯƠNG Mặt hồ phẳng lặng tựa gương trong Dáng liễu nghiêng nghiêng ngả bóng lồng In khắc đôi hình trong nước biếc Trăng vàng lóng lánh dưới ngàn thông. Thi Nang
Cám ơn bạn Lenthgo đến thăm tệ xá, khi nào rảnh NS sang
nhà bạn đáp lễ nhé.
HOA HỒNG CÓ GAI
Tim em hoa hồng nở
Mang trên cành nhiều gai
Tim anh đã sạn chai
Dù là gai nhọn sắc
Ép hoa vào ôm chặt
Đâm rỉ máu tim côi
Trót lỡ si mê rồi
Đớn đau đành chấp nhận
Không bao giờ hối hận
Em hoa hồng có gai...
-NS- [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/15E666E50F3C46C08B35A3671054D67A.jpg[/image]
Cây hoa nở mãi vườn lòng Dẫu gai sắc nhọn dám đâm tim vàng? Hương thơm thơm mãi muôn đời Cánh tàn vẫn để trên đời vị say... Liên Thơ kính tặng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 23:14:46 bởi Liên Thơ >
LỖI TẠI MÌNH
Dỡ cười dỡ khóc chuyện ở đời
Thật lòng lại hiểu đùa dai chơi
Đem hết tâm tư ra bày tỏ
Nào ngờ tai hoạ lại rụng rơi.
Lỗi do mình ngu dốt kém tài
Vi tính chưa học lại làm oai
Mạng này lẫn lộn qua mạng khác
Tại mình vô ý biết trách ai.
Biết rằng dù thành thật nhiệt tình
Nói ra thì cũng chẳng ai tin
Đã mang trong lòng mối nghi ngại
Thôi đành chờ thời gian chứng minh...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 12:52:02 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn Ngươitoithuong...
HỌC THEO HUYNH
Nghe muội thở than hổng ai yêu
Huynh xin dạy muội một vài chiêu
Nhắm mắt...chu môi...ôm thật chặt
Vài chàng tim vỡ sẽ chết tiêu.
Muội muốn vào chùa để ăn chay
Hành hạ xác thân chi đoạ đày
Ra phố gặp thầy đang khất thực
Vẫy tay liếc mắt thầy theo ngay...
-NS-
XIN TẠ TỪ
Xem thơ ai đó trêu chọc mình
Chẳng lẽ chịu nhục cúi lặng thinh
Một thời từng đội trời đạp đất
Không vì tình luỵ để cười khinh.
Thà rằng chấp nhận nỗi đớn đau
Van xin tình yêu... không thể nào
Đừng đánh giá thấp lòng tự trọng
Dù nghèo hèn vẫn ngẩn mặt cao.
Thôi nhé... từ đây xin tạ từ
Đêm dài mỏi mệt nhiều suy tư
Cho lòng yên tỉnh quên thế thái
Yêu chi mộng ảo lắm thực hư...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 17:40:46 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: