TÍNH SỔ ĐỜI
Hóa ra hổng phải mình em buồn Mà huynh cũng vậy lệ lòng tuôn Chuyện buồn thì thôi gác lại nhỉ Có muội đến rồi.... hay... nhậu luôn Nhậu thơ.... vui lắm huynh biết không? Câu từ... vung vãi thổ lộ lòng Rượu là chén ảo... mồi là chữ Dẫu xa cách mấy... vẫn say nồng Thỉnh thoảng em vào quậy nhà huynh Huynh đừng có mắng em linh tinh Kẻo mà em giận em không đến Huynh buồn...... huynh nhậu.... có một mình
CÁM ƠN MUỘI
Muội đến thăm nhà huynh rất vui
Thật ra lòng huynh chút ngậm ngùi
Thôi thì huynh muội ta cùng nhậu
Rượu giải cơn sầu..cùng xả xui.
Đời huynh buồn chán lắm muội ơi...
Có miệng mà chẳng thốt nên lời
Số phần gặp toàn chuyện đau khổ
Bao lần hut hẩng bước chơi vơi.
Bỏ qua chuyện cũ...muội đến đây
Muội còn trẻ nghe chi chuyện này
Vô tình đầu độc tâm hồn muội
Chuyện huynh làm cho muội buồn lây...
-NS-
Trích đoạn: nguoitoithuong
Hóa ra hổng phải mình em buồn
Mà huynh cũng vậy lệ lòng tuôn
Chuyện buồn thì thôi gác lại nhỉ
Có muội đến rồi.... hay... nhậu luôn
Nhậu thơ.... vui lắm huynh biết không?
Câu từ... vung vãi thổ lộ lòng
Rượu là chén ảo... mồi là chữ
Dẫu xa cách mấy... vẫn say nồng
Thỉnh thoảng em vào quậy nhà huynh
Huynh đừng có mắng em linh tinh
Kẻo mà em giận em không đến
Huynh buồn...... huynh nhậu.... có một mình
Cứ ngở trần gian có mình ta Mang buồn rong ruổi với câu ca Mỗi khi tiếng đàn buồn lên tiếng Nửa khuya rượu vào lời thiết tha Nè bạn thân hữu sau vội vậy Tôi đi mua mồi sẽ vào ngay Làng quê nghèo nàng đồ thiếu kém Tôi thường hay nhậu mồi gió mây. ......................................
123 ta cùng uống bạn nhé
Hóa ra hổng phải mình em buồn
Mà huynh cũng vậy lệ lòng tuôn (ntt) Thôi thì huynh muội ta cùng nhậu (MHS) Ngâu cũng đến rồi, phá mồi luôn... Đời huynh buồn chán lắm muội ơi... (MNS)
Có miệng mà chẳng thốt nên lời. Nhưng chúng em đây mồm liến láu Vậy mà cơ sự cũng thế thôi... [sm=drunk.gif] [sm=drunk.gif] [sm=drunk.gif]
Câu từ... vung vãi thổ lộ lòng (ntt) Dẫu xa cách mấy... vẫn say nồng Rượu là chén ảo... mồi là chữ Nhậu thơ.... đã lắm ai biết không? (ntt - có chỉnh lý) Huynh muội ta ... đầu độc nhau rồi Rót đầy chén rượu, chén sầu vơi. Em thấy huynh bày ra ... bốn chén Nhập hội đi này chị Thơ ơi !!!
Vài dòng huynh viết sao bùi ngùi
Đời đã buồn vậy .. càng phải vui
Huynh ơi đừng buồn thêm chi nữa
Hay cứ vô tư nhậu...... cho rồi Nhậu thơ khoái lắm huynh biết không
Này nhé chẳng phải nghĩ lòng vòng
Chén ảo nâng lên rồi đặt xuống
Thi ca xướng họa thỏa nỗi lòng Mời huynh một chén Nữ nhi hồng
Uống xong đảm bảo phải.. ngóng trông
Rượu chi mà lạ ... ngon ngon thế
Rượu này ắt hẳn nhà muội trồng ....nhà muội trồng được đó ..ngon hông huynh
Một chén Quỳnh Tương muội tiếp huynh
Mời thêm chén nữa ..uống thiệt tình [sm=drunk.gif]
Chén ba, chén bốn... Ngâu tiếp nhỉ Rót thêm chén nữa.... huynh giật mình
.. thôi thôi các muội ơi đủ roài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2008 19:11:21 bởi nguoitoithuong >
ĐÊM NAY Đêm nay thao thức ngồi làm thơ Tiếc thương cho một mối duyên hờ Giờ đã vỡ tan theo bọt nước Lưu lại vết buồn...tình bơ vơ. Đêm nay thao thức chờ đến giờ Điện thoại im lìm nằm ngẩn ngơ Tín hiệu tin nhắn không nhấc máy "-Chúc em an giấc tròn mộng mơ"... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 21:02:05 bởi Mac Nhan Son >
CHIẾN HỮU ƠI Xin chào chiến hữu tôi đến đây Có mang "Vần" rượu "nữ nhi" này Hai người đi đâu mà vắng bóng Tôi nhậu một mình chẳng thấy hay Nè Mac Nhan Son đường lầm tưởng Đừng nói lung tung tôithuong buồn Mà tôi là kẻ đời khó dạy Mà có mong chi với tôithuong
Mới vui một lát .. đã buồn ngay [sm=console.gif]
Này thôi huynh nhé .. uống cho say
Muội còn thấy huynh buồn thêm nữa
Muội giận cho coi .. hổng đến này ... Huynh cứ buồn vậy ... mấy ai vui
Muội làm yến tiệc mời huynh ... xơi
Nào thôi uống nhé không buồn nữa
Kẻo Ngâu nâng chén mỏi tay rồi
Khách xa ghé đến chắc mắc cười
Huynh muội nhà này ... thiệt là vui [sm=blinking.gif]
Cả hai cùng buồn lòng rầu rĩ
Mà vẫn tỏ vẻ ...vui với đời Đời người là vậy đó ai ơi
Nhiều khi buồn lắm .... miệng vẫn cười
Có bạn nỗi buồn chia đôi đấy
Còn không mình lại... cười mình thôi
Muội ngươitoithuong đừng giận huynh
Thông cảm cho huynh mới thất tình
Còn thương. còn nhớ, còn đau khổ
Uống nhiều huynh xỉn nói linh tinh.
Để thời gian lắng đọng muội nha
Tim huynh bớt đau cùng khề khà
Say rồi huynh nghe muội tâm sự
Kẻ nào chọc giận muội của ta...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 19:20:52 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
XIN TẠ TỪ
Xem thơ ai đó trêu chọc mình
Chẳng lẽ chịu nhục cúi lặng thinh
Một thời từng đội trời đạp đất
Không vì tình luỵ để cười khinh.
Thà rằng chấp nhận nỗi đớn đau
Van xin tình yêu... không thể nào
Đừng đánh giá thấp lòng tự trọng
Dù nghèo hèn vẫn ngẩng mặt cao.
Thôi nhé... từ đây xin tạ từ
Đêm dài mỏi mệt nhiều suy tư
Cho lòng yên tĩnh quên thế thái
Yêu chi mộng ảo lắm thực hư...
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3CC69E98818E4D76805B8FB92DBA219D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2008 21:34:46 bởi Liên Thơ >
Chị mang tặng anh một bông hoa Bông hoa màu tím… tím hoa cà Long lanh sương đọng trên cánh lá Anh nhận hoa rồi có hiểu ra Màu tím hoa kia có ý gì Mà sao chẳng thấy anh nói chi Ngượng ngùng chi nữa mà im lặng Để chị em buồn … chị bỏ đi [sm=z_scooter.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 01:13:20 bởi nguoitoithuong >
MÀU HOA TÍM
Đoá hoa màu tím báo chia tay
Liên Thơ tặng huynh để nhớ hoài
Chuyện tình ảo mộng tan theo khói
Khi buồn lên mạng nhìn nhớ ai.
Từ nay huynh sống kiếp bơ vơ
Chẳng còn ai nữa để đợi chờ
Chẳng còn ai nữa để thương nhớ
Thao thức chong đèn viết tình thơ.
Nhân tình thế thái... là thế thôi
Huynh muội chúng ta trải qua rồi
Tình đời thay đổi màu đen trắng
Tìm quên men rượu uống mềm môi...
-NS-
LỄ VU LAN
Đến chùa cúng dường lễ Vu Lan Thăm thầy lạy Phật dâng nén nhang
Nguyện cầu hương hồn cha siêu thoát
Về miền cực lạc chốn bình an.
Hương khói mơ màng nhớ về cha
Một đời gian khổ lắm phong ba
Tình nhà nợ nước hai vai nặng
Hận thù mất nước thoát ly xa.
Thương mẹ lặn lội thay thế chồng
Tảo tần sớm tối buổi chợ đông
Nuôi đàn con nhỏ còn thơ dại
Đêm về thao thức mỏi mòn trông.
Trải bao cơ cực con lớn lên
Khói lửa đạn bom vẫn vang rền
Theo lệnh điều động vào nhập ngũ
Cha con chiến tuyến chia hai bên.
Hành quân lặn lội khắp chiến trường
Bỏ lại nơi đó phần máu xương
Trở về hành trang đôi nạng gỗ
Mẹ ra đứng đón mắt lệ vương.
Đất nước thống nhất tìm gặp nhau
Mẹ cha tóc đã bạc phai màu
Bao năm chia cách nay đoàn tụ
Nhìn con lòng cha xót quặn đau.
Xum họp chưa lâu cha lại đi
Quan tài che phủ lá quân kỳ
Lần này cha rời xa vĩnh viễn
Khăn tang đẫm lệ phút biệt ly.
Hôm nay theo mẹ đón Vu Lan
Nhớ cha mắt mẹ lệ tuôn tràn
Đời con may mắn còn có mẹ
Hoa hồng tươi thắm trái tim mang...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 17:31:01 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: