TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 176 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 10.08.2008 12:14:41 (permalink)
0
[

Trích đoạn: Mac Nhan Son
XIN TẠ TỪ
Xem thơ ai đó trêu chọc mình
Chẳng lẽ chịu nhục cúi lặng thinh
Một thời từng đội trời đạp đất
Không vì tình luỵ để cười khinh.

Thà rằng chấp nhận nỗi đớn đau
Van xin tình yêu... không thể nào
Đừng đánh giá thấp lòng tự trọng
Dù nghèo hèn vẫn ngẩng mặt cao.

Thôi nhé... từ đây xin tạ từ
Đêm dài mỏi mệt nhiều suy tư
Cho lòng yên tĩnh quên thế thái
Yêu chi mộng ảo lắm thực hư...
            -NS-

 
Tình yêu đằm thắm của tình thơ
Đưa hồn cùng mộng với dòng thơ
Cho lòng sao động những mong chờ
Để hồn được lại chút ngu ngơ
 
Đừng đem cay đắng vào thơ nhé
Hãy để cho lòng đẹp giấc mơ
Nhân tình thế thái nhiều...đen...trắng
Xin để dòng thơ mãi trắng trong
 
Vài lời gửi tới Nhan Son
Bạn buồn tôi cũng buồn luôn đây này..."
 
T.T.K.10.8.2008
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/3CC69E98818E4D76805B8FB92DBA219D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 14:58:24 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 10.08.2008 14:55:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


quote:

Trích đoạn: lenthgo

MÁ HỒNG
 
"Lận đận lao đao phận má hồng
Ba chìm bảy nổi chín long đong"
Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ
Bởi vậy cho nên chửa có chồng.
Thi Nang


Có duyên không phận kiếp long đong
Lao đao lẽ mọn có như không
Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong
Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng
 
T.T.K.7.8.2008 

ĐÀN ÔNG
 
Đàn ông mà lại chạy lông nhông
Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông
Không chịu học hành đành dốt nát
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông.
Thi Nang

Đàn bà
Hương tươi sắc thắm vẫn không chồng  (TTK)
Đàn ông
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông    (TN)

Lời thơ hai bạn Sơn đều thích
Thích gái chưa chồng thích lông bông...
                  -NS-

 
Gái chưa chồng tính khí lông bông
Rượu say thơ phú tính đàn ông
Về nhà quậy phá tung trời đất
Rước chi của nợ _ có như không...
 
T.T.K.10.8.2008
 


 
Liên Thơ 10.08.2008 17:32:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son
      LỄ VU LAN
Hôm nay đến chùa lễ Vu Lan

Thăm thầy lạy Phật dâng nén nhang
Nguyện cầu hồn cha sớm siêu thoát
Về miền cực lạc sống bình an.

Hương khói mơ màng nhớ về cha
Một đời gian khổ lắm phong ba
Tình nhà nợ nước hai vai nặng
Hận thù mất nước chinh chiến xa.

Thương mẹ lặn lội thay thế chồng
Tảo tần hôm sớm buổi chợ đông
Nuôi đàn con nhỏ còn thơ dại
Đêm về thao thức mỏi mòn trông.

Qua thời cơ cực con lớn lên
Khói lửa đạn bom vẫn vang rền
Theo lệnh điều động vào nhập ngũ
Cha con chiến tuyến chia hai bên.

Hành quân xuôi ngược mọi chiến trường
Bỏ lại nơi đó phần máu xương
Trở về hành trang đôi nạng gỗ
Mẹ ra đứng đón mắt lệ vương.

Đất nước thống nhất tìm gặp nhau
Mẹ cha giờ đây tóc bạc màu
Bao năm chia cách nay đoàn tụ
Nhìn con lòng cha xót quặn đau.

Vui mừng chưa lâu cha lại đi
Quan tài che phủ lá quân kỳ
Lần này cha rời xa vĩnh viễn
Khăn tang đẫm lệ phút biệt ly.

Hôm nay theo mẹ đón Vu Lan
Nhớ cha mắt mẹ lệ đôi hàng
Đời con may mắn còn có mẹ
Hoa hồng tươi thắm tim con mang... 
                 -NS-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FAEB15887D06489FB672ABADC25CC624.jpg[/image]
Mỗi ngọn đèn thắp lên trong đêm tối
Kéo ban mai về ngự mãi nhân gian
Mỗi ngọn lửa thắp lên trong hi vọng
Trái tim ta ấm mãi tình nồng...
             Liên Thơ kính tặng!
              Đại lễ vu lan năm 2008!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 17:33:40 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thanhquoc 11.08.2008 13:25:05 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21249/96EDE377C97A45E18A54AD6EFEA1893E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 13:46:30 bởi thanhquoc >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 11.08.2008 13:40:53 (permalink)
0

          THU NHỚ


Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.

Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.

Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...

                -NS-

thanhquoc 11.08.2008 13:45:30 (permalink)
0
Có Lẽ
 
Tôi biết đời tôi như sương khói
Ảo mộng đêm trường dưới trăng soi
Thì ai ngó mắt mà trông đến
Một gã bụi đường bước đơn côi

Thì thôi tình tứ đã trao rồi

Ôm hoài giất mộng của xa xôi
Trong vườn hoa thắm thơm ngây ngất
tìm cành hồng tím tặng em tôi


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21249/3A48CF697D234DC38B7BC48328871439.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguoitoithuong 11.08.2008 13:55:06 (permalink)
0
Nhìn cành hồng tím đẹp rạng ngời
Giá mà ai đó mang tặng tôi
Bởi tôi cứ ngỡ trong truyền thuyết
Mà nay mới thấy hoa trong đời

 
Hoa hồng tím đẹp màu tím rơi
Ngẩn ngơ sao thấy miệng hoa cười
Màu hoa đẹp quá sao lạ thế

Tỏ tình chung thủy  ... chắc hẳn rồi [sm=a%20flower%20for%20her.gif] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 16:43:05 bởi nguoitoithuong >
thanhquoc 11.08.2008 14:13:29 (permalink)
0
Tương tư cho nhiều rồi cũng vậy
Người cũng bước đi để lại đây
Những dòng lưu bút gieo thương nhớ
Để tôi một đời phải đắng cay.
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21249/56EA366652FA45DAB4F64096F1E36629.jpg[/image]
Attached Image(s)
nguoitoithuong 11.08.2008 14:23:24 (permalink)
0
Bông hoa tim tím ..kỳ lạ thay
Mà sao người lại đề trên đây
Bài thơ bùn quá hoa hồng khóc
Nức nở thế này ... cánh lung lay

Nhìn Hoa biết mệnh chẳng đổi thay
Màu tím chung thủy theo tháng ngày
Chủ nhân có biết hoa sầu rũ
Vì đã bỏ Hoa ở nơi đây  


Có biết rằng Hoa sẽ quắt quay
Vì nhớ thương ai ngày lại ngày
Hãy mang Hoa tặng người tình nhỏ
Chớ để Hoa buồn rũ cánh bay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 14:33:45 bởi nguoitoithuong >
nguoitoithuong 11.08.2008 14:32:36 (permalink)
0
Huynh ơi bằng hữu đã đến đây
Ta cùng mở tiệc với thơ say
Chung tay rót rượu ngắm hoa nhé
Và thêm bài vịnh loài hoa này
 
Huynh ơi muội thích nhất hoa Mai
Bông hoa đẹp nhất hổng hề phai
Xuân về hoa nở đẹp rực rỡ
Tên em vì thế là ThanhMai
 
Từ giờ huynh gọi là ThanhMai
Tiểu muội bướng bỉnh hổng có tài
Không tài không sắc không không có
Chỉ có một tài... uống hổng say....hì hì
 
 
 
thanhquoc 11.08.2008 14:40:47 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoitoithuong

Nhìn cành hồng tím đẹp rạng ngời
Giá mà ai đó mang tặng tôi
Bởi em cứ ngỡ trong truyền thuyết
Mà nay mới thấy hoa trong đời

 
Hoa hồng tím đẹp màu tím rơi
Ngẩn ngơ em thấy miệng hoa cười
Màu hoa đẹp quá sao lạ thế

Tỏ tình chung thủy  ... chắc hẳn rồi [sm=a%20flower%20for%20her.gif] 


Thật là huyền thoại đó em ạ !
Nhưng đời đã cố lai tạo ra
Nếu em có thích anh dân tặng
Với trái tim si kẻ không nhà
 
 

Chiệu không muội Thanh Mai.Hiii

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21249/DA894EEE78A24F1EBD2703DC1C198C1D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 14:53:39 bởi thanhquoc >
Attached Image(s)
thanhquoc 11.08.2008 15:09:28 (permalink)
0
Ngẩn Ngơ
Một nhành hoa thắm rung rinh lá
Trước ngọn gió mùa phất phơ qua
Ngẩn ngơ cho lòng chàng trai trẻ
Mong ước đôi ta chung một nhà.
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/21249/2F085844E1FC4392BC96F47E17DC8578.jpg[/image]
Attached Image(s)
Nhân Sơn 11.08.2008 15:36:19 (permalink)
0

Thanh Mai muội chớ có đùa dai
Huynh thất tình nước mắt lăn dài
Còn bảo huynh vịnh hoa hồng tím
Huynh sợ hoa hồng lắm nhiều gai.

Muội thích màu vàng của hoa mai
Tặng hoa hồng tím... lạc mất đài
Bạn mới mau về tìm mai gấp
Kẻo không muội giận...muội "gút bay"..
 




HanSiNguyen 11.08.2008 19:07:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

          THU NHỚ


Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.

Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.

Ngẩn mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...

               -NS-


 
THU NHỚ
 
Thơ Mac Nhan Son
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Mời nghe diễn tấu
 

 
Ca từ
THU NHỚ
 
Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Đôi bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Anh đưa đón mỗi khi tan trường về.
 
Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phơ phất cho lòng anh say.
 
Anh ngửng mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè bàn tay anh đón lá thu rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Em thơ ngây quá !.. Làm hồn anh xao động.
 
Đời lính chiến anh rời xa chốn cũ
Mấy lần thu anh trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi thương nhớ sao vừa
Người em nhỏ năm xưa giờ vắng bóng nơi đâu ...

(Trở lại từ đầu ...)

======================
Lá vẫn rơi gợi thương nhớ sao vừa
Người em nhỏ năm xưa giờ vắng bóng nơi đâu ...
Giờ vắng bóng nơi đâu ...
 
nguoitoithuong 11.08.2008 20:47:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Thanh Mai muội chớ có đùa dai
Huynh thất tình nước mắt lăn dài
Còn bảo huynh vịnh hoa hồng tím
Huynh sợ hoa hồng lắm nhiều gai.

Muội thích màu vàng của hoa mai
Tặng hoa hồng tím... lạc mất đài
Bạn mới mau về tìm mai gấp
Kẻo không muội giận...muội "gút bay"..



Trích đoạn: thanhquoc


Thật là huyền thoại đó em ạ !

Nhưng đời đã cố lai tạo ra
Nếu em có thích anh dân tặng
Với trái tim si kẻ không nhà
 


Chiệu không muội Thanh Mai.Hiii


Tiểu muội của huynh chẳng giận ai
Nếu muội có giận  hổng giận dai
Yêu người không được …sao ghét bỏ
Làm sao mà dám  say good bye
 
 
 
Thiệt tình ..tính muội hay nói dài
Nói dài nói dại ..thích lai rai
Có ai chịu được tính khí đó
Thì nhanh kết bạn với Thanh Mai
 
 
 
Người mang cho tôi một nhành mai
Hạ tàn thu đến chửa phôi phai
Xuân sang xa lắm vài tháng nữa
Hỏi liệu nhành hoa có còn nice
 

 
Làm thơ tứ tuyệt đã khó nhai
Huynh ơi lại thêm tiếng anh đài
Câu từ lủng củng tra dict mãi
Dịch hòai tìm nghĩa … nản muốn bye
 
 
 
English ngày nào cũng học hòai
Vận dụng từ vựng nghe khó tai
Từ hiểm nghĩa sâu sao khó nhớ
Huynh dùng tứ tuyệt .. em thua ròai  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 20:56:18 bởi nguoitoithuong >
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 176 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9