TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 176 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 11.08.2008 22:42:19 (permalink)
0
Muội Thanh Mai !..thông cảm cho anh
English by hand  thì huynh rành
Speak English  thì huynh chịu
Chu môi uốn lưỡi...nhe răng nanh...(ghê quá)

Thơ tứ tuyệt muội viết cũng tài
Tuổi trẻ được thế nào kém ai
Đường dài nên cố gắng học tập
Nâng cao trình độ lo tương lai...(dạy đời muội)

               -NS-                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 15:42:11 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 12.08.2008 11:03:11 (permalink)
0
         NẶNG TÌNH


Mấy hôm nay vắng bóng nàng thơ
Thấp thỏm âu lo lên mạng chờ
Giận thương lẫn lộn vào tâm trí
Hình ảnh chập chờn trong giấc mơ.

Vẫn biết tình ảo rất mong manh
Ôm khối tình si treo chỉ mành
Một cơn gió nhẹ sẽ căng đứt
Tác động cố tình càng rơi nhanh.

Nếu biết thế thà đừng vương mang
Thì giờ đây đâu chịu bẻ bàng
Lỡ trót tin vào lời hứa hẹn
Nặng tình chi lắm...Ngồi thở than...

                 -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 11:18:22 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 12.08.2008 13:35:48 (permalink)
0
 
 
 
 
SẦU NGẬP
           HỒN ANH
 
Có một người chờ mãi thật lâu
Nghe trăng nửa mảnh rớt trên cầu
Suy tư ánh mắt buồn vời vợi
Khẻ hỏi vì ai để đớn đau
 
Tình là ảo ảnh mộng là mơ
Thổn thức mình anh đếm đợi chờ
Kỷ niệm còn đây hay đã mất
Như vầng trăng khuyết chết trong thơ
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
NMMT xin mến chào Mac Nhan Son vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu cũng đã có nhiều dịp ghé vào làm khách viếng đọc những bài thơ thật dễ thương của MNS đôi lần, nhưng mãi tới hôm nay Thu mới dám xin phép được mạo muội dừng chân ghé vào thật sự, trước là Thu xin phép được thưởng thức những bài thơ hay của MNS, kế tiếp là cũng xin phép được để lại đôi dòng chào hỏi và cảm phục, Thu xin ngưỡng mộ nhiều, Thu thích nhất bài thơ trên của Mac Nhan Son, NẶNG TÌNH, bài thơ thật hay và thật dễ thương lắm cơ, và trước khi hạ bút, Thu xin phép được gởi lời mến chúc MNS một đêm bình an, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành, và thật dễ thương, mong Sơn bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2008 13:48:37 bởi NuocMatMuaThu >
Nhân Sơn 12.08.2008 15:00:33 (permalink)
0

Nhân Sơn xin cám ơn NMMT đã viếng thăm tệ xá, thật ra NS cũng đôi lần đến nhà NMMT nhưng e ngại vì không biết nói gì nên ra về tay không, thơ của NMMT hay lắm NS có xem qua nhiều bài, mong rằng có dịp chúng ta sẽ đổi trao học hỏi thêm.
           Xin chào và chúc NMMT sáng tác thêm thật nhiều bài thơ hay.

                                                  -NS-
SĨ ĐOAN 12.08.2008 18:13:58 (permalink)
0

Tr1ch đoạn TTK

Cho dòng thơ mãi ngu ngơ quên buồn *

  Mạng hư nước mắt huynh tuôn
Người yêu trốn mất quên buồn mới hay
  Giờ đây tình đã vuột bay
Ngu ngơ đứng ngóng nhờ ai tìm dùm...

                        -NS-


Thương thay én- nhạn xa bầy...
Câu thơ dang dở - vơi đầy - niềm thương!
Rằng ai chẳng chút vấn vương...
Xin chàng chớ bận-lên giường làm thơ...!
                                                SD 12/08/08


ThanhThanhKhiet 13.08.2008 07:31:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: ChuleHuong



T.T.K.8.8.2008

Xa xôi ở tại lòng người
Tại sao đổ tội đất trời cách xa
Bây giờ vườn nở đầy hoa
Đóng  "hòm " thương nhớ gửi ra...tôi vào
                     CLH


 

 


Lều hoa trên tận núi cao
Dã Quỳ vàng óng như sao trên trời
Tường vi hồng thắm môi tươi
Rượu cần ngọt lịm kính mời khách thơ
Khi vào nhớ báo để chờ
Chủ nhân ra cổng lều thơ đón người

T.T.K.10.8.2008




Cảm ơn lòng tốt em mời
Thân già liệu có leo đồi được không
Thôi thì để đỡ ngóng trông
Gửi cho ít nụ hoa hồng nhé em
Có gửi em cũng nhớ kèm
Dã Quỳ -sương lạnh -rượu cần...chút thôi
CLH

 
Nếu gửi, em nhớ phần tôi
Vài chục cân mận làm mồi lai rai
Tha hồ ăn mận no say
Còn thừa bán kiếm tiền xài đở lo
Mấy lâu thèm rượu ốm o
Thương tình em gửi vài vò rượu ngon...

              -NS-

Mùa thu hồng chin đỏ hây

Như người thiếu nữ đỏ hây má hồng
Nếu Nhan Son bằng lòng
Thanhthanhkhiet sẽ gửi cùng mận nhe
 
Thân thương người bạn nơi xa
Gửi tình thân ái cùng quà lều thơ
 
                 T.T.K.13.8.2008

_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 07:33:32 bởi ThanhThanhKhiet >
Liên Thơ 13.08.2008 13:45:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son
         THU NHỚ
Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.

Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.

Ngẩng mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...
                        -NS-

Mãi mãi tình thu
Mãi mãi tình thu ở trong anh
Muôn mùa đi qua cùng nắng đẹp
Thu nhớ ...thu yêu... mãi mộng lành...
Cái thuở một thời trang sách mở
Mực tím trung trinh nét môi hường...
 
Mãi mãi tình thu sống trong anh
Ngọt thơm làn nước chảy qua cầu
Ai về ngày ấy cho tôi khắc
Dáng hiền em gái nhỏ trong thơ
Nghiêng nghiêng cặp sách, ánh trăng thề...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Trưa,13/8/2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 14:05:14 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 13.08.2008 13:56:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son
     THU NHỚ
Heo may về mang theo nỗi nhớ
Nhớ đường xưa vàng lá me bay
Bóng chung đôi dìu bước mỗi ngày
Đưa đón nhau khi trường tan học.

Lá me vàng bám đầy mái tóc
Em vui cười sánh bước bên anh
Tung tăng như chim sáo chuyền cành
Tà áo dài phất phơ tha thướt.

Ngẩng mặt nhìn hàng me xanh mướt
Xoè tay đón từng chiếc lá rơi
Nắng thu vàng soi bóng rạng ngời
Thơ ngây quá !.. Hồn anh xao động.

Đời lính chiến cuốn trôi cuộc sống
Mấy lần thu trở lại đường xưa
Lá vẫn rơi gợi nhớ sao vừa
Người em nhỏ về đâu vắng bóng...
               -NS-


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/BED36ABA181E4B6DB162DB8BE4B472B0.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 15:05:08 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
thanhquoc 13.08.2008 15:02:49 (permalink)
0
Vì tặng sai hoa nên người ta trách mãi
Một kẻ không nhà có xá chi
Thôi ta từ nay xin kiếu biệt
Rượu đầy cứ để trao người khác đi
 
Tại hạ thân mòn tìm chốn khác
Nơi có Rượu ngon chung với tình
Tệ xá xưa nay ta trú ẩn
Xin cảm ơn người đã tặng một chúc thơ
 
Byebye MNS và người bạn đã PM cho tôi... Chúc tệ xá của huynh sẽ không bao giờ dẹp tiệm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 12:18:48 bởi thanhquoc >
Nhân Sơn 13.08.2008 18:05:48 (permalink)
0
        THÂY KỆ


Thây kệ mắc mớ chi ta
Người dưng khác họ
                      ruột rà chi đâu
Vậy mà đôi mắt thâm sâu
Bao đêm thao thức
                     âu sầu nhớ thương
Thây kệ tội gì vấn vương
Khi người
quay gót
                     thẳng đường ta đi
Ngập ngừng nhìn lại làm chi
Tiếc thương cũng thế
                     còn gì mà mong
Thây kệ như thế là xong
Đò tình lỡ chuyến
                     hết trông đợi chờ
Thây kệ cứ sống bơ vơ
Người tìm duyên mới
                     ngẩn ngơ thêm buồn...

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 20:23:17 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 13.08.2008 21:09:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hồng ngon em về Đơn Dương
Nơi đấy anh có người thương trồng hồng
Biết nàng còn nhớ anh không
Bao mùa hoa nở có chồng hay chưa
Cành hồng trái chín đong đưa
Nếu chưa người hái thì chừa đợi anh...

                -NS-


Hôm qua em xuống Đơn Dương
Gặp người con gái anh thương chưa chồng
Hỏi thăm anh có khoẻ không
Gửi em một bịch mận, hồng cho anh
 
Nhắn rằng tình cũ -duyên lành
Hai người sẽ dựng lều tranh trồng hồng
 
T.T.K..13.8.2008
 

_____________________________
Nhân Sơn 15.08.2008 08:43:10 (permalink)
0
  HOA TÍM BẰNG LĂNG


Tình thơ đất đỏ miền đông
Sao tha thiết quá khiến lòng vấn vương
Nhớ thời bạc áo phong sương
Lâm trường Bình Phước thầm thương một người
Tuổi em vừa tròn đôi mươi
Tóc thề buông xoả nụ cười đẹp xinh
Đôi lần muốn đến tỏ tình
Nhưng còn ngần ngại lặng thinh đợi chờ
Chiều buồn dạo bước thẩn thơ
Núi rừng hoang vắng sương mờ phủ giăng
Thoảng hương hoa tím bằng lăng
Nhớ màu hoa tím em hằng say mê
Tìm hái vài cánh mang về
Tặng em với những hẹn thề chung đôi
Cuộc đời sương gió nỗi trôi
Trở về chốn cũ...em tôi lấy chồng
Xem thơ đất đỏ miền đông
Nhớ bằng lăng tím...mênh mông nhớ người...

                  -NS- 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 12:12:28 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 15.08.2008 15:08:39 (permalink)
0
 HOA TÍM BẰNG LĂNG
     Tình thơ đất đỏ miền Đông
Sao tha thiết quá khiến lòng vấn vương
   Nhớ thời bạc áo phong sương
Lâm trường Bình Phước thầm thương một người
   Tuổi em vừa tròn đôi mươi
Tóc thề buông xoã nụ cười đẹp xinh
   Đôi lần muốn đến tỏ tình
Nhưng còn ngần ngại lặng thinh đợi chờ
    Chiều buồn dạo bước thẩn thơ
Núi rừng hoang vắng sương mờ phủ giăng
   Thoảng hương hoa tím bằng lăng
Nhớ màu hoa tím em hằng say mê 
   Tìm hái vài cánh mang về
Tặng em với những hẹn thề chung đôi
    Cuộc đời sương gió nổi trôi
Trở về chốn cũ...em tôi lấy chồng
    Xem thơ đất đỏ miền Đông
Nhớ bằng lăng tím...mênh mông nhớ người... 
                        -NS- 

                          15/8/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/06FC9303213F4F79827FDF6E1A408AF9.jpg[/image]
   Cánh hoa một thuở vì người
Cây hoa sáng cả một trời nhớ thương
   Con đường vương cánh và hương
Đẫm con tim nhớ người thương nơi nào?
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Vào chiều 15/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2008 15:13:52 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 15.08.2008 19:36:14 (permalink)
0
         NHỚ AI


Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Nhớ ai ai nhớ
              sao mà nhớ ai
Nhớ ai giấc ngủ không say
Đêm nằm trăn trở
              nhớ ai ngập lòng
Nhớ ai mòn mỏi chờ trông
Nhớ ai ai nhớ
              mênh mông nỗi buồn...

              -NS-    
     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 09:54:13 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 16.08.2008 00:29:33 (permalink)
0
 
 
 
NHỚ

Có phải anh là khách vãng lai
Dừng chân lạc bước giữa đêm dài
Suy tư thổn thức lòng thầm hỏi
Cớ mãi vì sao lá vẫn bay??

Chợt thấy lòng nghe mở hội xuân
Nhìn trăng mộng ước chuyện xa gần
Cùng ai bến đợi đời chia sẻ
Những phút buồn vui đúng hay chăng???

Nhưng đời lắm lúc quá gian nan
Mộng đến rồi đi bỏ ngở ngàng
Một tiếng yêu ai còn chữa ngỏ
Đành về nỗi nhớ riêng mình mang??

Tựa chiếc lá sầu trong gió bay
Theo cơn bão tố vẫn miệt mài
Đêm thu em cất lời thương nhớ
Hát khúc tình buồn anh có hay??

Tình lỡ làng rồi biết trách ai
Đành thôi hoa trắng tóc em cài
Cầu xin khoảnh khắc đời còn lại
Được có một lần tay nắm tay

NuocMatMuaThu
 
****
Thu xin mến chào Mac Nhan Son vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu xin rất cảm ơn NS đã ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc của Thu hôm nọ, và đã để lại hai đoạn thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép Thu trở lại gởi một lời chào và tri ân hôm nay, Thu xin mến chúc NS hồn thơ lúc nào cũng thật đầy với những ý từ, cùng một chiều còn lại bình an và thật dễ thương, mong NS bảo trọng, thêm lần nữa, Thu xin tri ân..thật nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________
 
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 176 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9