TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 176 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 16.08.2008 09:59:46 (permalink)
0
          THU VỀ


Thu về mang theo lá vàng rơi
Gió heo may lạnh tím cuộc đời
Mưa Thu tí tách tàn canh vắng
Tình Thu đã chết....Hồn chơi vơi.

Thu đến Thu đi đã bao lần
Lá vàng rơi rụng theo dấu chân
Cô đơn khắc khoải sầu vời vợi
Thu về chợt nhớ thấy bâng khuâng.

Đi tìm lãng quên qua tình thơ
Biết rằng ảo mộng mối tình hờ
Cố ru giấc ngủ đầy mộng đẹp
Đến khi chợt tỉnh...tình bơ vơ...

             -NS-

-NMMT đến thăm và gửi lại bài thơ hay, Nhân Sơn cám ơn
nhiều và xin hoạ đáp lại.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 18:40:52 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 16.08.2008 13:26:17 (permalink)
0
HOA TÍM BẰNG LĂNG


Tình thơ đất đỏ miền đông
Sao tha thiết quá khiến lòng vấn vương
Nhớ thời bạc áo phong sương
Lâm trường Bình Phước thầm thương một người
Tuổi em vừa tròn đôi mươi
Tóc thề buông xoả nụ cười đẹp xinh
Muốn được làm quen tỏ tình
Nhưng còn ngần ngại lặng thinh đợi chờ
Chiều buồn dạo bước thẩn thơ
Núi rừng hoang vắng sương mờ phủ giăng
Thoảng hương hoa tím bằng lăng
Nhớ màu hoa tím em hằng say mê
Tìm hái vài cánh mang về
Tặng em với những hẹn thề chung đôi
Cuộc đời sương gió nỗi trôi
Trở về chốn cũ...em tôi lấy chồng
Xem thơ đất đỏ miền đông
Nhớ bằng lăng tím...mênh mông nhớ người...

                  -NS-

   

Chiều buồn tím cánh Bằng Lăng
 Núi rừng Bình Phước mây giăng tứ bề
Đường xa đất đỏ em về
Mưa rơi ướt cả lời thề ngày xưa
Ngày xưa …Những buổi chiều mưa
Rừng sâu hoang vắng , đường thưa bóng người
Bao lần mình bước chung đôi
 Một hôm anh bỗng ngỏ lời yêu em
Tay anh cầm đóa Bằng Lăng 
Cái màu tím ấy em hằng say mê
 Màu hoa tím cả hồn quê
Màu hoa tím cả lời thề hai ta
Thế rồi anh bỏ đi xa
 Chân trời góc bể bao la nơi nào ?
 Đêm đêm em khóc nghẹn ngào
Bao nhiêu thương nhớ dâng trào tim em
Thời gian chẳng thể lãng quên
 Nhưng giờ em đã sang sông với người
 Nổi chìm con nước đầy vơi
Tìm đâu cho được nụ cười ngày xưa ?
Anh ơi ! Thu đã chuyển mùa
Cao su thay lá , nhìn mưa chạnh buồn …
BL07
Cám ơn bạn Mac Nhan Son đã ghé thăm và họa thơ với BL . BL rất vui khi được làm quen với bạn . Bài thơ trên BL dựa vào nội dung bài thơ của bạn họa lại thôi , BL ko làm phiền bạn đấy chứ ?
 


Bằng Lăng hoạ lại rất hay
Ngở rằng chôn kín tình này từ lâu
Trách em vội bước qua cầu
Tham giàu phụ khó để sầu tôi mang
Giờ đây nghe tiếng thở than
Em đâu lỗi hẹn nên càng thương hơn
Mưa rừng đất đỏ trợt trơn
Bằng lăng tím hởi...đừng hờn trách anh...
                    -NS-


_____________________________

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ cho đời

 
nguoitoithuong 16.08.2008 13:33:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     NHỚ AI


Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Nhớ ai ai nhớ
           sao mà nhớ ai
Nhớ ai giấc ngủ không say
Đêm nằm trăn trở
           nhớ ai ngập lòng
Nhớ ai mòn mỏi chờ trông
Nhớ ai ai nhớ
           mênh mông nỗi buồn...

           -NS-    
     


Huynh ơi..!
Nhớ ai mà đọc muốn rã rời
Nhớ sao mà nhớ nhớ khôn nguôi
Ra nhớ..vào nhớ... nằm cũng nhớ
Nhưng nhớ cái gì vậy huynh ơi???
 
hihi.. nhớ nhìu quá huynh à , đến khi muội hỏi :huynh nhớ gì vậy? thì huynh  lại nói quên mất tiêu rồi phải hông nè
 
Nhớ gì mà nhớ khiếp quá thôi
Nhớ người in ít..thế đủ rồi
Nhớ quá người ta nào đâu biết
Sao không nhớ muội... đi cho rồi
 
 
Tặng huynh  7 chữ nhớ!

Bài thơ chín chữ nhớ
Đọc xong muội thẫn thờ
Ai khiến huynh phải nhớ
Nhớ người hay nhớ thơ
 
Chín chữ nhớ bơ vơ
Chín chữ nhớ đợi chờ
Dựa lưng dòng thơ Nhớ
Huynh tựa cửa ngóng chờ
 
Vô tình muội vào ngó
Những dòng thơ vấn vương
Thơ còn vương nét chữ
Huynh để lại trên tường 
 
Đọc bài thơ thân thương
Muội dối lòng tơ vương
Ước sao dòng thơ ấy
Chỉ gửi người tôi thương 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 16:14:06 bởi nguoitoithuong >
Nhân Sơn 16.08.2008 16:02:22 (permalink)
0
Huynh NHỚ chuyện tình đã phai phôi
NHỚ người yêu giận bỏ mất rồi
Đến chín chữ NHỚ muội đếm được
Dành phần cho muội huynh chia đôi.

Bốn chữ rưỡi NHỚ, dành người yêu
Muội thích NHỚ thì huynh xin chìu
Một nữa còn lại dành tặng muội
Giử tim thật chặt...kẻo mất tiêu...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 18:49:43 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 16.08.2008 17:13:10 (permalink)
0

 
Huynh NHỚ chuyện tình đã phai phôi
NHỚ người yêu giận bỏ mất rồi
Đến chín chữ NHỚ muội đếm được
Dành phần cho muội huynh chia đôi.

Bốn chữ rưỡi NHỚ, dành người yêu
Muội thích NHỚ thì huynh xin chìu
Một nữa còn lại dành tặng muội
Giử tim cho chắc kẻo rụng tiêu...

                    -NS-
 
Chuyện tình anh- chị, tôi chưa tỏ
Tâm tình ngây dại đà đã rõ
Bấy lâu giao tình ngỡ mua vui(!)
Ngờ đâu chợt tỉnh- tình đắc đỏ (!).
 
Câu thơ còn đọng màu nhung nhớ !!!
Tận đáy tim yêu cuộn thành thớ !!!
Ắp ủ tình ai hương bẻ bàng!
Từ nay khép kín...tớ yêu tớ...!!!
                            SD 16/08/08
 



Liên Thơ 17.08.2008 09:54:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son
NHỚ AI
Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Nhớ ai ai nhớ
             sao mà nhớ ai
Nhớ ai giấc ngủ không say
Đêm nằm trăn trở
             nhớ ai ngập lòng
Nhớ ai mòn mỏi chờ trông
Nhớ ai ai nhớ
             mênh mông nỗi buồn...
              -NS- 
15/8/2008 


Rủ chung nhớ
Sao nhớ một mình buồn lắm thay
Rủ nhau chung nhớ cho đêm đỡ dài
Dang tay ôm cả trời nhung nhớ
Gắn chặt người thương với đời đời...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Sáng chủ nhật, 17/8/2008 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 09:59:42 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 17.08.2008 12:46:54 (permalink)
0
  GỬI TẶNG CÔ GIÁO
               L.T.


Chủ nhật buồn chẳng dạo chơi
Ngồi trên gát nhỏ
              ngắm trời vào thu
Mây xám lãng đãng sương mù
Lá rơi xào xạt
             nhắc thu đã về
Mùi hương vị đắng cà phê
Mơ màng khói thuốc
             nhớ về người thương
Vào thu em đến giảng đường
Sáng chiều đứng lớp
             phấn vương bụi mờ
Vì tương lai các em thơ
Quên đi tuổi trẻ
             từng giờ trôi nhanh
Giờ đây mái tóc thôi xanh
Dỡ dang duyên phận
             khiến anh xao lòng
Vì đời cống hiến sức công
Tình thơ gửi tặng
             nhớ mong cô nhiều...

             -NS-
    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 15:47:57 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 18.08.2008 09:51:30 (permalink)
0
Bằng Lăng hoạ lại rất hay
Ngở rằng chôn kín tình này từ lâu
Trách em vội bước qua cầu
Tham giàu phụ khó để sầu tôi mang
Giờ đây nghe tiếng thở than
Em đâu lỗi hẹn nên càng thương hơn
Mưa rừng đất đỏ trợt trơn
Bằng lăng tím hởi...đừng hờn trách anh...
                    -NS-


   


Quân tử chàng đi không trở lại
Quê nhà tin nhạn mỏi mòn trông
Rồi một ngày kia , xe hoa tới
Nghe lời cha mẹ , thiếp sang sông …
 
Từ buổi vu quy , bên người ấy
Thiếp đành chôn chặt mối tình câm
Hoa tím ngày xưa phai sắc tím
Thiếp như cái bóng ở bên chồng
 
Bao năm gắn bó tình phu phụ
Người ấy tuy gần vẫn rất xa
Những đêm mưa lạnh , hồn thổn thức
Lẹ nhỏ tim côi ướt nhạt nhòa …
BL07


Được biết tin em đi lấy chồng
Thôi rồi con sáo đã sang sông
Hoa tím bằng lăng giờ tàn úa
Người bỏ đi rồi...sao vẫn mong .

Từ khi em vội bước qua cầu
Đường đời vạn nẽo biết tìm đâu
Miền đông đất đỏ buồn hoang vắng
Mưa rừng nức nỡ khóc canh thâu.

Tình lỡ...thời gian sẽ phôi pha
Kỷ niệm còn đây không phai nhoà
Hoa tím bằng lăng anh nhớ mãi
Em về vui sống với người ta...

               -NS-
Liên Thơ 19.08.2008 00:38:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son
 NHỚ AI
Nhớ ai thơ thẩn vào ra
Nhớ ai ai nhớ
           sao mà nhớ ai
Nhớ ai giấc ngủ không say
Đêm nằm trăn trở
           nhớ ai ngập lòng
Nhớ ai mòn mỏi chờ trông
Nhớ ai ai nhớ
           mênh mông nỗi buồn...
              -NS-

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/9E20DA346F95401F9171138A708E6966.JPG[/image]
Thi huynh thân mến,nói về nỗi nhớ niềm thương bao giờ  cũng dễ làm nao lòng người.Bài thơ của huynh rất tuyệt,và có lẽ  cái nàng  để NHỚ trong huynh mới đáng yêu làm sao.Cho phép Liên Thơ kính tặng 4 câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh cùng biển nhớ lòng huynh nhé!
      Đêm mưa,18/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 00:46:51 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
banglang07 19.08.2008 08:41:45 (permalink)
0
 
THU VỀ


Thu về mang theo lá vàng rơi
Gió heo may lạnh tím cuộc đời
Mưa Thu tí tách tàn canh vắng
Tình Thu đã chết....Hồn chơi vơi.

Thu đến Thu đi đã bao lần
Lá vàng rơi rụng theo dấu chân
Cô đơn khắc khoải sầu vời vợi
Thu về chợt nhớ thấy bâng khuâng.

Đi tìm lãng quên qua tình thơ
Biết rằng ảo mộng mối tình hờ
Cố ru giấc ngủ đầy mộng đẹp
Đến khi chợt tỉnh...tình bơ vơ...

            -NS-
    


Thu về lá úa bên đời
Heo may xao xác , chân trời quạnh hiu
Tình thu đã chết còn đâu
Để ai ngồi nhặt lá sầu lẻ loi …
BL07



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/BBC5AB4DD57340F4A67D622A41E31495.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 08:50:30 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 19.08.2008 17:25:52 (permalink)
0
             BUỒN


Buồn đâu tìm đến đêm mưa rơi
Buồn thân xót phận buồn rả rời
Trời hởi !..Nở gieo chi oan nghiệt
Để buồn chất ngất...Buồn chơi vơi.

Làm sao xoá tan được nỗi buồn
Hơn ba mươi năm buồn về luôn
Khói lửa chiến tranh đã kết thúc
Vết thương còn đó buồn lệ tuôn.

Buồn chán muốn giả từ cuộc chơi
Còn gì lưu luyến trên cỏi đời
Mượn rượu giải sầu quên buồn đến
Sao buồn thức giấc lúc mưa rơi...

               -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 18:14:43 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 19.08.2008 18:49:25 (permalink)
0
 
          THÀ RẰNG


Thà rằng được chết một lần đi
Không còn nghe thấy những việc gì
Phận số con người đầy nghiệt ngả
Hạnh phúc mất mát còn vui chi.

Thà rằng được nhắm mắt xuôi tay
Nhiều đêm trăn trở suốt canh dài
Tình yêu ảo mộng mong manh quá
Chẳng thấy hy vọng trong tương lai.

Thà rằng được chết quên sự đời
Trầm luân bể khổ lắm chơi vơi
Nhân tình thế thái đầy tham vọng
Xem tình-nhân-nghĩa như trò chơi...

                 -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 21:36:26 bởi Mac Nhan Son >
nguoitoithuong 19.08.2008 18:59:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            BUỒN


Buồn đâu tìm đến đêm mưa rơi
Buồn thân xót phận buồn rả rời
Trời hởi !..Nở gieo chi oan nghiệt
Để buồn chất ngất...Buồn chơi vơi.

Làm sao xoá tan được nỗi buồn
Hơn ba mươi năm buồn về luôn
Khói lửa chiến tranh đã kết thúc
Vết thương còn đó buồn lệ tuôn.

Buồn chán muốn giả từ cuộc chơi
Còn gì lưu luyến trên cỏi đời
Mượn rượu giải sầu quên buồn đến
Sao buồn thức giấc lúc mưa rơi...

             -NS-





Hic hic !
Huynh ơi , Nhớ vừa đến xong
Mới đây lại thấy huynh mong nỗi buồn
Thơ rầu... ủ rũ lệ  tuôn
Tự dưng huynh lại mua buồn... chàng Kim
Bữa trước chàng ấy ghé tìm
Tại buồn ế ẩm.. nên Kim sang mời
Huynh đang mong ngóng niềm vui
Bất ngờ Kim đến gạ vui đổi buồn
Đọc thơ.. muội mún chít luôn
Kim ơi sao ác.. gieo buồn huynh em
Trái tim huynh ấy Kim xem
Mong manh như thể..ly kem đầu hè....
Kim tha..huynh ấy... Kim nghen
Để mai huynh ấy lại thèm niềm vui
***
 
Huynh ơi mai huynh làm tiếp bài với tiêu đề VUI nghen
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 19:04:44 bởi nguoitoithuong >
Liên Thơ 19.08.2008 23:36:50 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
THÀ RẰNG
Thà rằng được chết một lần đi
Không còn nghe thấy những việc gì
Phận số con người đầy nghiệt ngã
Hạnh phúc mất mát còn vui chi.

Thà rằng được nhắm mắt xuôi tay
Nhiều đêm trăn trở suốt canh dài
Tình yêu ảo mộng mong manh quá
Chẳng thấy hi vọng trong tương lai.

Thà rằng được chết quên sự đời
Trầm luân bể khổ lắm chơi vơi
Nhân tình thế thái đầy tham vọng
Xem tình-nhân-nghĩa như trò chơi...
                    -NS- 19/8/2008

Ngọn đèn YÊU
Chán đời mong chết cho xong
Trốn nợ ân tình... nợ nước non...
Làm người đâu dễ mà trốn nợ
Bằng lòng cam chịu ...đợi ngày mai
Lời em gái nhỏ nghe ...chết cười
Trẻ thơ ,sách vở không hiểu chuyện
Chưa biết chán đời nên nói hay...
 
Thử cùng em tự ngắm ánh sao
Ngàn vì tinh tú biết nơi nào
Có bao người cũng đang cùng gắng gượng
Nén khổ tìm vui nhẹ cánh tiên...
 
Xin hãy cùng nhau cất cánh bay
Giữa trời xanh thẳm nắng mai hồng
Hay trong tăm tối tim ta vẫn
Sáng ngọn đèn YÊU vững bước đời...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
            23 giờ kém 25 phút,19/8/2008


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2008 23:40:13 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 20.08.2008 11:19:33 (permalink)
0
           THU CŨ


Mùa thu năm cũ đâu rồi ?
Anh đi mang cả khoảng trời ngày xưa
Ngày xưa anh nối câu thơ
Se tia nắng dệt sợi tơ óng vàng
Bắc cầu ngũ sắc em sang
Hoàng hôn chở chuyến đò ngang ghé bờ
Ta ngồi trong gió thu mơ
Bên sông khòi sóng ngẩn ngơ ráng chiều
Cúc vàng , vàng biết bao nhiêu
Mà nay lỡ chuyến đò yêu mất rồi
Em ngồi thương nhớ một người
Mưa nguồn chớp bể cuối trời phiêu du
Em ngồi thương nhớ mùa thu
Thương bông Cúc nở trong mơ vẫn vàng …
BL07

Đường xưa lối cũ anh về
Vượt qua bao dặm sơn khê vội vàng
Mai này em bước sang ngang
Đò tình lỡ chuyến ngở ngàng xót đau
Lần cuối mong gặp lại nhau
Trao lại kỷ vật ngày nào tặng anh
Bằng lăng hoa tím còn xanh
Khăn thêu tên của em anh ghép lồng
Ngày mai em về nhà chồng
Tiển đưa cạn chén rượu nồng chia ly
Kỷ vật giử lại mà chi
Người ra đi mãi còn gì chờ mong
Xổ lồng chim sáo sang sông
Nhìn bằng lăng tím nghe lòng quặn đau...

                  -NS- 


Cám ơn BL đã đối hoạ tình thơ,  NS rất yêu thích và mong
được giao lưu trao đổi qua các bài thơ sau. Xin mến chào 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 07:30:15 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 176 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9