TÍNH SỔ ĐỜI
THĂM ĐỒNG NAI
"Nhà bè nước chảy chia hai
Ai về Gia định Đồng nai thì về"
Biên hòa gái đẹp thấy mê
Sợ khi lên đó không về được đâu
Bưởi ổi nghe tiếng từ lâu
Muốn sang nếm thử ngại cầu lắc lư
Đôi chân cái thật cái hư
Lỡ ai rút ván lộn đầu nhừ xương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 16:31:49 bởi Mac Nhan Son >
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:41:29 bởi Truongsoi >
TRỐN CHẠY Xóm vắng xôn xao người lạ đông Kẻ xây người lấn nhà chất chồng Nghĩa địa san bằng đem rao bán Nghìn thu an giấc kể như xong. Còn đâu đêm gió mát trăng thanh Mộ bàn bia ghế phá tan tành Rượu ngon không có bạn bè đến Hồn siêu phách lạc chốn cao xanh. Dân nghèo bán đất trở nên giàu Quên thuở hàn vi sống tựa nhau Mái lều xiêu vẹo buộc tháo dở Vì nghèo cuốn gói trốn cho mau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 12:52:18 bởi Mac Nhan Son >
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:42:32 bởi Truongsoi >
NHỚ Tặng Lệ Song bạn đồng nghiệp nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam - 27-2-08 Nhớ em điều dưỡng Lệ Song Nhớ màu áo trắng môi hồng thắm xinh Cô đơn vào viện một mình Em không quản ngại tận tình sóc chăm Đẹp người đẹp cả đức tâm Sớt chia tuyệt vọng âm thầm trải qua Hiện thân như một đóa hoa Xua đi ảm đạm chan hòa tình thương Có em đời bớt thê lương Cơn đau hành hạ lui nhường dịu êm Thoảng hương quế nguyệt nở đêm Ngở tà áo trắng êm đềm lướt qua Chập chờn mộng ảo xót xa Lòng đầy mặc cảm phong ba dập vùi Chưa lần hưởng trọn niềm vui Cúi nhìn thân phận ngậm ngùi đớn đau Gian lao tóc đã phai màu Không ngăn cảm xúc mến trao chút tình Gửi em điều dưỡng đẹp xinh Khoát vào Blouse trắng hiến mình tuổi xanh Vi khuẩn phá nát đời anh Trái tim còn đập xin dành tặng em... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 20:35:45 bởi Mac Nhan Son >
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:43:29 bởi Truongsoi >
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:44:37 bởi Truongsoi >
CẢM ƠN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 20:37:00 bởi Mac Nhan Son >
THĂM VIẾNG Cảm ơn thi hữu đã gọi mời Rất vui được làm khách đến chơi Biên hoà, Đà nẳng dù xa cách Chỉ ngại thương tình chỉ mời lơi. Nơi tôi tạm trú không số nhà Sống trong nghĩa địa bãi tha ma Người ta đang chuẩn bị tháo dở Mai này trôi dạt đến phương xa... -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2008 11:32:21 bởi Mac Nhan Son >
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:46:06 bởi Truongsoi >
o
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2008 22:47:13 bởi Truongsoi >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Cảm ơn thi hữu đã gọi mời
Hân hạnh được làm khách đến chơi
Biên hoà, Đà nẳng dù xa cách
Chỉ ngại thương tình nên mời lơi.
Nơi tôi tạm trú không số nhà
Sống trong nghĩa địa bãi tha ma
Người ta đang chuẩn bị tháo dở
Mai này lang bạt phải rời xa...
Như một độc lưu chẳng nhập dòng
Suối kia mòn mỏi khó thành sông
Thác cao chìm xuống sâu tình đó
Để tiếng vang xa tận đáy lòng...
HS
Trích đoạn: Truongsoi
Gửi Chị Hai HongSang
Chả giúp bạn tôi được việc gì
Ngoài mấy lời sáo rỗng bỏ đi
Chỉ mong Mạnh Thường Quân thấu hiểu
Có điều kiện giúp Mạc Gia đi
Ai về nhắn giúp với Đồng Nai
Kiệt nữ cho tôi gọi CHị Hai
Đã thương Mạc Gia thương cho trót
Đã vót vót thật tròn mới thôi
Người nghèo tâm lý dễ tủi thân
Sợ nhất thương hại, bố thí phần
Chị Hai có tấm lòng nhân hậu
Giúp Mạc Gia xin chớ phân vân
Làm sao để được Mạc Gia vui
Suốt đời tôi lạy tạ ơn Người
Còn quý hơn cả giúp tôi nữa
Được thế nhanh lên Chị Hai ơi
Tôi biết lòng thành chẳng đãi bôi
Mạc Gia xin cứ đến tận nơi
Khi nào vui vẻ tin về với
Tôi cũng chỉ cần có thế thôi.
Tôi hy vọng nhiều đó Chị Hai
Mong tin sớm ngày một ngày hai
Cho xin được gửi lời kính chúc
Hạnh phúc tràn đầy mãi xuân tươi./.
(Trương Sỏi)
Thơ viết xem như tiếng thở than
Có người dạo hát chẳng ai đàn
Ruột gan phơi trải đành êm tiếng
Lốc xoáy giang sơn nổi gió ngàn.
HS
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Cảm ơn thi hữu đã gọi mời
Hân hạnh được làm khách đến chơi
Biên hoà, Đà nẳng dù xa cách
Chỉ ngại thương tình nên mời lơi.
Nơi tôi tạm trú không số nhà
Sống trong nghĩa địa bãi tha ma
Người ta đang chuẩn bị tháo dở
Mai này lang bạt phải rời xa...
Như một độc lưu chẳng nhập dòng
Suối kia mòn mỏi khó thành sông
Thác cao chìm xuống sâu tình đó
Để tiếng vang xa tận đáy lòng...
HS
Hạn hán từ lâu suối khô rồi Chỉ còn trơ trọi nấm mồ thôi Hoang tàn lạnh lẽo không ai nhớ Thác lũ tràn về cũng đơn côi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 12:37:20 bởi Mac Nhan Son >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: