TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 176 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 30.08.2008 10:06:14 (permalink)
0
Vị ngọt của nước mắt
Giá nước mắt có thể đem bán
Hai chúng mình chắc đã giàu to
Ai bảo nước mắt vị mặn chát
Em bảo này... nước mắt ngọt lắm cơ
Cái vị của riêng hai ta được hưởng
Cùng nghĩ về nhau mỗi lúc buồn...
Môi ta uống trọn dòng lệ trắng
Cùng thấm cho khô giọt mưa sầu
Chỉ còn nắng đẹp trên môi... mắt...
Ta mỉm cười duyên... nghĩ về nhau...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                21 giờ 20 phút,29/8/2008




Nước mắt của em và của anh
Khóc cho mộng ước không vẹn thành
Khóc cho duyên kiếp quá nghiệt ngã
Khóc cho mối tình đầy mong manh.

Em ơi !..nước mắt có ngọt đâu
Mang vị mặn đắng của tình sầu
Anh đem hoà lẫn vào men rượu
Mặn nồng say khướt tàn đêm thâu.

Xin em nuốt cạn dòng lệ đi
Dù có đau thương chẳng được gì
Khuyên em...Mà sao anh nức nỡ
Hởi trời !..Hai đứa tội tình chi.

Chúng mình lau nước mắt cho nhau
Nghẹn ngào không nói nên lời nào
Hai chiếc khăn tay lệ ướt đẩm
Kiếp này không trọn...Hẹn kiếp sau...

                    -NS-


< Sửa đổi bởi: Mac Nhan Son -- 30.8.2008 8:55:26 >



NuocMatMuaThu 30.08.2008 11:34:19 (permalink)
0
 
MƯA NHỚ ANH

Chiều nay bất chợt đổ cơn mưa
Nhớ ngỏ làm sao hết để vừa
Hạ bút bài thơ buồn chữ xếp
Bao lời lắng đọng gởi người xưa

Có phải đời còn lắm nghiệt oan
Tình theo gió lộng vội đêm tàn
Người đi kẻ ở bao giờ gặp
Sớt sẻ cùng nhau những trái ngang

Em ở nơi này anh ở đâu
Đêm buông vọng lại tiếng ai sầu
Hoà chung với nhớ lòng em đó
Chất ngất hồn nghe chạnh đã lâu

NuocMatMuaThu
 __________________
 
 
     MƯA NHỚ EM

Đêm buồn gát vắng nhìn mưa rơi
Lập loè sấm chớp giăng mắc trời
Gió lùa tạt bụi mưa thấm lạnh
Điếu thuốc nguội tàn...hồn chơi vơi.

Nhỏ ơi !.. Giờ này em đang nơi đâu
Có nghe tiếng mưa nức nỡ sầu
Như xót thương một người đơn độc
Nhìn mưa rơi thao thức canh thâu.

Người đi...kẻ ở...tim nát tan
Vì đâu gây chi cảnh bẻ bàng
Mưa khuya gát vắng buồn hiu hắt
Thương nhớ một người đã sang ngang...

           -NS- 

 
 
 
TRĂNG NHỚ ANH
 
Trăng buồn nửa mảnh rớt anh ơi
Đổ xuống hồn thơ chạm góc đời
Lất phất từ đâu giông bão tới
Đưa thuyền lữ khách dạt ra khơi
 
Nhỏ vẫn còn đây bên ánh đèn
Lòng nghe trống vắng chợt sầu len
Thương cho số phận cành Lan tím
Cũng bởi vì thương chết dưới thềm
 
Lìa cành héo sắc lá về đâu
Chợt nhớ anh nghe dạ nhỏ sầu
Nắn nót bài thơ cùng bút mực
Mà sao ghép mãi chữa thành câu
 
Nhạt nắng chiều về nhỏ nhớ anh
Buồn đêm giấc mộng dỗ chưa thành
Nhìn ra song cửa trời mây xám
Biết đến bao giờ nắng mới xanh
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
r
 
Anh NS mến:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh vẫn khỏe và cho Thu xin phép được dán lại bài thơ hay mùh anh đã mến tặng trong trang nhà Thu đêm qua, kèm với đôi dòng thơ mộc mạc của mình nơi này, mong anh sẽ giữ lại làm chút kỷ niệm, và Thu xin mến chúc anh một ngày lành, bình an và thật dễ thương, mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, em xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 16:17:45 bởi Huyền Băng >
SĨ ĐOAN 30.08.2008 12:33:31 (permalink)
0
Cám ơn đôi bạn thâm giao ( TTK,NS)
Kiếp này gặp gỡ lệ trào hoen mi!

Dẫu rằng khăn gói ra đi...
Tình xưa nghĩa cũ khắc ghi ấm nồng.
 
Cách xa, xa cách bến- dòng...
Lời thơ in mãi cho lòng vấn vương!
Kiếp này bầu bạn- yêu thương...
Trăm năm há dễ chung đường thơ ca!!!
                                                SD 30/08/08 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2008 12:34:57 bởi SĨ ĐOAN >
Liên Thơ 01.09.2008 01:23:50 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: Liên Thơ

Cầu mong...
Em đi lễ Phật dâng hương
Cầu siêu cho người thân đã khuất
Cầu an lành cho người thương bên em
Còn một điều thì thầm mong cho anh đó
Hương lòng em toả tới cao xanh
Em thầm mong có người con gái
Mang dáng dấp và trái tim em
Đến bên anh ... sống mãi bên anh
Cho anh hạnh phúc trọn vẹn một kiếp người
Nói thật em chỉ cho mượn tạm
(anh của em mà ...em chẳng thể trao ai)
Cô nào số khổ bây giờ nhỉ
Em xin Phật độ được ngự đài sen ở kiếp sau
Em thề đó...với biển xanh tha thiết
Em thề đó...với non vàng lồng lộng
Em đinh ninh như thế...với lòng mình
Chỉ có anh là không bao giờ biết
Em bỏ anh là vì sao...vì sao...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Cuối tháng 7 năm Mậu Tí

Chỉ một mình em trong tim anh
Một mai nếu lỡ mộng không thành
Anh sẽ giữ trọn tình này mãi
Dù cho mái tóc chẳng còn xanh.

Tìm người thay thế để làm chi
Có ai bằng em...vui sướng gì  
Thà rằng sống một đời đơn độc
Ôm ấp bóng hình tim khắc ghi...
                       -NS-


 
Nhân Sơn 01.09.2008 16:06:53 (permalink)
0
        PHIÊU  DẠT


Đời anh lãng tử sống lang thang
Dạt trôi như những chiếc lá vàng
Gió thổi cuốn bay vô định hướng
Không có bến bờ...Kiếp đi hoang.

Khi buồn mỏi bước muốn dừng chân
Rũ áo phong sương lấm bụi trần
Biết tìm nơi đâu...Bờ bến lạ
Cúi đầu trở gót ...Bước bâng khuâng...

                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 18:36:50 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 02.09.2008 13:21:13 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Mac Nhan Son
 
TÌNH THU

Em có nhìn thấy lá vàng rơi
Mây trôi lãng đãng giữa bầu trời
Heo may man mát gió se lạnh
Thu đã về...Đẹp lắm nhỏ ơi...

Đêm thu em lắng nghe tiếng mưa
Âm vang tí tách từng giọt thưa
Như khúc tình ca gợi thương nhớ
Bao nhiêu kỷ niệm thuở xa xưa.

Thu về...Hai đứa mình quen nhau
Tình thu tha thiết lắm...Ngọt ngào
Em ơi...Ghi nhớ trong tim mãi
Đừng để THU SẦU thêm xót đau...

            -NS- 

_____________________________

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ cho đời
 
 
 
 
 
 
VẪN MÃI LÀ THU
 
Lìa cành lá rụng báo thu sang
Gió thổi đưa mây đến chốn ngàn
Ủ rũ ngòai sân còn cúi mặt
Cành hoa đứng đợi bóng tình lang
 
Thu mãi đẹp hòai anh biết không
Dù cho cách trở cả non sông
Bài thơ nắn nót đôi dòng chữ
Nhỏ vẫn đây còn vẽ nhớ mong
 
Vẽ mắt anh yêu đẹp tuyệt vời
Mơ hồ tựa chiếc lá vàng rơi
Giang tay nhỏ đón bình minh tới
Sưởi ấm hồn nghe một góc đời
 
Thu về nhỏ vẽ chuyện yêu đương
Áo trắng còn bay trước cổng trường
Nhặt lá vàng rơi lòng ấp ủ
Nghe hồn lén chạm chút gì thương
 
NuocMatMuaThu
 
***
 
Anh NS mến:
 
Dạ, Thu xin cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã mến tặng trong trang nhà Thu vừa qua, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép Thu được gởi lại đôi dòng, và xin mến chúc anh một ngày mới bình an, cùng với tất cả những gì thân ái và dễ thương nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 22:42:43 bởi NuocMatMuaThu >
Nhân Sơn 02.09.2008 21:03:42 (permalink)
0
VỊNH
       HOA XƯƠNG RỒNG



Đây là loài hoa xương rồng
Tuy rằng có đẹp nhưng không mặn mà
Nguồn gốc xuất xứ phương xa
Sao bằng hoa của quê nhà mình đâu
Bằng lăng hoa tím u sầu
Gợi bao kỉ niệm tình đầu chớm yêu
Hương sắc dù chẳng mỹ miều
Hoa đồng cỏ nội gợi nhiều luyến thương
Đi đâu cũng thấy vấn vương
Màu hoa tim tím...say hương thắm tình
Bằng lăng vẫn mãi đẹp xinh
Đêm nằm tơ tưởng bóng hình của em...

                  -NS-

   


Xương Rồng hữu sắc , vô hương
Nhưng Bằng Lăng vẫn mến thương vô cùng
Xương Rồng – biểu tượng kiên cường
Dù trong cát bỏng , một lòng kiên trung
Sa mạc vươn thẳng kiêu hùng
Bão lay chẳng chuyển , chớp rền chẳng rung
Tháng ngày dầu dãi gió sương
Hoa lưu lạc khắp bốn phương đất trời
Xương Rồng đẹp lắm , bạn ơi !
Sáng trong khí phách , rạng ngời niềm tin
Sao đem so với Bằng Lăng ?
Bằng Lăng tim tím dịu hiền chút thôi
Nhưng ý chí chẳng bằng người
Chiều buồn tím cả khoảng trời mùa thu
Tối buồn nghe tiếng gió ru
Sáng buồn thơ cứ mơ mơ màng màng
Xương Rồng kiêu hãnh , hiên ngang
Xứng người quân tử , xứng gan anh hùng
Nếu Bằng Lăng có lấy chồng
Anh nào phải giống Xương Rồng ( Lăng ) mới ưng …






Xương rồng hữu sắc vô hương
Sống trên sa mạc phong sương dẽo bền
Dù rằng tự lực vương lên
Vô hương hữu sắc cho nên không bằng
Làm sao sánh được bằng lăng
Núi cao vượt thẳm khó khăn đâu sờn
Vách đá rễ bám chắc hơn
Tàn che bóng mát gió vờn hương hoa
Màu hoa tim tím mặn mà
Mùi hương thoang thoảng từ xa say lòng
Hơn hẳn loài hoa xương rồng
Nếu em kén chọn làm chồng...buồn thay
Không hương rồi sẽ một mai
Gặp người quân tử bất tài thì sao...

                 -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 07:26:32 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 02.09.2008 22:35:35 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
 
TÌNH THU
Em có nhìn thấy lá vàng rơi
Mây trôi lãng đãng giữa bầu trời
Heo may man mát gió se lạnh
Thu đã về...Đẹp lắm nhỏ ơi...

Đêm thu em lắng nghe tiếng mưa
Âm vang tí tách từng giọt thưa
Như khúc tình ca gợi thương nhớ
Bao nhiêu kỉ niệm thuở xa xưa.

Thu về...hai đứa mình quen nhau
Tình thu tha thiết lắm...ngọt ngào
Em ơi...ghi nhớ trong tim mãi
Đừng để THU SẦU thêm xót đau... 
                   -NS- 
VẪN MÃI LÀ THU
Lìa cành lá rụng báo thu sang
Gió thổi đưa mây đến chốn ngàn
Ủ rũ ngòai sân còn cúi mặt
Cành hoa đứng đợi bóng tình lang
 
Thu mãi đẹp hòai anh biết không
Dù cho cách trở cả non sông
Bài thơ nắn nót đôi dòng chữ
Nhỏ vẫn đây còn vẽ nhớ mong
 
Vẽ mắt anh yêu đẹp tuyệt vời
Mơ hồ tựa chiếc lá vàng rơi
Giang tay nhỏ đón bình minh tới
Sưởi ấm hồn nghe một góc đời
 
Thu về nhỏ vẽ chuyện yêu đương
Áo trắng còn bay trước cổng trường
Nhặt lá vàng bay lòng ấp ủ
Nghe hồn lén chạm chút gì thương
 
NuocMatMuaThu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/2820F80B4A074645AD41F209A68F764E.JPG[/image]
Thi huynh thân mến,bài thơ "Tình thu " của thi huynh và bài hoạ của  NMMT rất tuyệt vời.Liên Thơ cũng có kỉ niệm sâu sắc về tình thu nên thân mến tặng đôi bạn thơ ba câu thơ kết của bài thơ tình buồn của mình ,có lẽ khi yêu ai cũng mong như Liên Thơ đã mong...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2008 22:41:29 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
TRẦN LÊ HÁN VÂN 02.09.2008 22:51:26 (permalink)
0
 
 
CÁM ƠN MÙA THU
 
Trời bắt đầu chuyển mùa
Nàng thu về lấp ló
Bên khung ô cửa nhỏ
Nhìn lá sắp đổi mầu
Đang rung rinh đón gió
 
Mùa hạ sẽ thoáng qua
Chào mua thu mở cửa
Vậy mà người đã đi
Không biết gì _ quên nhớ
Thôi chao! giờ tạm biệt
 
Nao nao trên lối cũ
Ta nhìn cả mùa thu
Lòng ngu ngơ vương vấn
Mỗi lần nghe gió thổi
Lòng khắc khoải bồi hồi
 
Mùa thu cũ xa sôi
Qua đi lại về rồi
Cám ơn mùa thu nhé
Thương thương _ quên _ nhớ nhớ
Vẫn làm ta vấn vương
 
Trời giao mùa mê thường
Lòng yêu bỗng xao xuyến
Xin ta đừng tiếc nuối
Mùa thu cũ dủ rỉ
Có thu mới, nhớ gì
 
Chuông gió
3/9/2008
Nhân Sơn 03.09.2008 08:03:23 (permalink)
0
 CÂY XƯƠNG RÔNG


Cây xương rồng mọc trên cát
Lá vẫn xanh và hoa vẫn tươi
Mặc thời gian , nắng mưa , bão táp
Mãi vươn lên kiêu hãnh giữa đời ...








Hoa xương rồng nở đất khô cằn
Nắng mưa sa mạc sống khó khăn
Hoa đồng cỏ nội nào thua kém
Miền đông gian khổ có bằng lăng.

Tuy rằng cảm thích hoa xương rồng
Ca ngợi khâm phục xin nói không
Yêu hoa cần có hương lẫn sắc
Hữu sắc vô hương chẳng đợi mong...

                  -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2008 16:03:26 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 04.09.2008 23:43:35 (permalink)
0
     HOA XƯƠNG RỒNG


Tuy rằng hữu sắc , vô hương
Nhưng về khí phách có nhường ai đâu ?
Thủy chung son sắt trước sau
Mình đầy gai góc dãi dầu nắng mưa
Mặc cho gió dội , cát lùa
Hoa tươi vẫn nở bốn mùa không phai
Bằng Lăng nhắn nhủ cùng ai
Xin đừng ghét bỏ , chê bai Xương Rồng
Dẫu rằng người chẳng đợi mong
Cũng xin dành một chút lòng cho hoa …
BL07


Bằng lăng ca ngợi xương rồng
Hỏng biết có ý gì không ?...đoán mò
Hoa gì cũng trời đất cho
Loài nào sắc đó so đo thêm phiền
Dù ai nói ngã nói nghiêng
Sơn tôi nhất quyết ưu tiên hoa nhà
Xương rồng ở tận xứ xa
Thân đầy gai góc nhìn mà thấy ghê
Hoa đẹp nhưng hỏng có mê
Ám chỉ chung thuỷ vẹn thề chẳng xong
Tại sao không ví hoa hồng
Cũng đầy gai nhọn mà lòng ngát hương
Dãi dầu mưa nắng phong sương
Vẹn toàn hương sắc...coi thường tội hoa...

                    -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 07:28:40 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 05.09.2008 12:23:30 (permalink)
0

Ai nhớ ai quên mặc kệ người
Riêng em nhớ mãi chẳng hề nguôi
Dẫu lìa tan xác...hồn nguyên vẹn
Với cả trời thu sóng tình nồng...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Trưa 2/9/2008
Nhớ mãi đêm đầu tiên của tháng 9 năm 2008!

Sóng tình dâng tràn trong giấc mơ
Nồng nàn tha thiết hơn mong chờ
Dư hương thắm đọng lưu luyến mãi
Sợ quên kỉ niệm...viết vào thơ...
                 -NS-
Nhân Sơn 06.09.2008 11:59:08 (permalink)
0
Giọt mưa thu rơi !!!
 
Gịot mưa thu rơi
Va ta bồi hồi
Chơi vơi nỗi nhớ
Làm tim rã rời
 
Gịot mưa thu rơi
Thả vào hồn tôi
Ngỡ quên chợt nhớ
Tình ta rối bời
 
Ơi hạt mưa rơi
Từ một góc đời
Xin khoan lần vội
Chạy lìa xa tôi
 
Ơi hạt mưa rơi
Đừng đến ơ thờ
Làm tôi than thở
Tình là ngu ngơ
Chân Trời Tím.





Giọt mưa thu rơi
Buồn đọng một đời
Trăm ngàn cay đắng
Sầu dâng chơi vơi.

Giọt mưa thu rơi
Niềm đau rả rời
Tiếng mưa tí tách
Nhớ lắm người ơi.

Giọt mưa thu rơi
Không nói nên lời
Nghe tim thổn thức
Anh yêu...em ơi...
     
         -NS-
 


               
 
Nhân Sơn 07.09.2008 21:42:37 (permalink)
0

Em vui anh cũng thấy vui 
Sớt chia cay đắng
                 ngọt bùi cùng nhau
Khi giận mặt có mày cau
Nhìn em anh muốn...
                 nhảy ào xuống sông..

               -NS-
     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 15:03:18 bởi Mac Nhan Son >
CTT 07.09.2008 21:54:59 (permalink)
0
 Sau Đêm Nay !!!
Đêm nay lòng tan tác
Có ai buồn như tôi ?
Lệ thi rơi nhạt nhòa
Nghe tiếng lòng vụn vỡ
 
Ngày hôm qua còn ngỡ
Sẽ yêu mãi nhé anh
Hôm nay đã vàng hanh
Xa nhau con tim nát
 
Bài ca nào anh hát
Tặng em khi đi ca
Giờ đây đã vỡ òa
Xa nhau tình tan vỡ
 
Đâu có gì muôn thuở
Tất cả sẽ tàn phai
Gịot mắt lệ không màu
Nếm vào lòng mặn đắng
 
Vẫn con tim thầm lặng
Chở nỗi buồn vương nặng
Sau đêm nay ,xa nhé
Nhốt cuộc tình mõi quanh
Chân Trời Tím.
Phá nhà NS bài thơ buồn tí hen...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/9B073217E7174CBBAEFD7BC0C7EE7CC9.JPG[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 176 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9