TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 176 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Lê Thị Như Hằng 16.09.2008 06:49:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      NHỚ THU XƯA


Gác lạnh về khuya gió lùa vào
Ngoài sân lá thoảng nhẹ lao xao
Song thưa đèn vàng soi hiu hắt
Bầu trời lấp lánh những ánh sao.

Nơi phương trời lạ...thu có về
Hay còn đông tuyết lạnh lê thê
Quê nhà mỗi lần thu lại đến
Thương về kỷ niệm buồn tái tê.

Nhìn lá vàng rơi gió tung bay
Nhớ em tóc xoã cuốn trôi dài
Thướt tha chiều thu vờn lộng gió
Đường xưa lá đổ...tay đan tay...

            -NS-


 
 
 
THU XƯA... MỘT NGÀY ĐÃ XA
 
 
Giờ ta xa mãi nào có hay
Thương nhớ trong ai vẫn vơi đầy
Một giây _ một phút _ ta còn nhớ
Hỏi người thu ấy có nhớ không
 
Mỗi lần gió lùa căn gác vắng
Lòng nghe chợt lạnh nhớ ai hoài
Mộng cao không dám nên xa cách
Ta nhớ đường xưa ... tay đan tay
 
Phương xa trời thu mà gió lạnh
Làm lòng chợt nhớ ai có hay
Nhìn lá xanh _ đang chuyển đổi thay...
Lòng run lên.... kỷ niện ... gãi cành
 
                                         Phong Linh
 
 
TB : Lần đầu tiên vào trang thơ của MẠC NHÂN SƠN quấy dầy một chút không phiền hà gì chứ ?
* Chúc MNS vui, và sáng tác nhiều thơ hay để mọi người được đọc
Lê Thị Như Hằng 16.09.2008 06:58:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Trăng thu năm nay đã trở về
Người xưa vắng bóng buồn tái tê
Nữa mảnh trăng thề ai đánh mất
Nữa hồn còn lại chìm trong mê...
 
-NS-


                  
Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Thao thức bên song nhớ một người
Tiếng vạc kêu sương ngoài bến vắng
Nghe như tha thiết tiếng lòng tôi!
XIN
-LDB-
 
Ta đã về đây giữa đêm thu
Mưa rơi lất phất, gió vu...vu...
Bên cây cổ thụ men tình nhạt...
Bất chợt trào dâng nỗi ưu tư...!!!
-SD-


 
 
 
XIN MẠN PHÉP
 
************
 
 
 
Mưa trải về trên phố mùa thu
Làm trăng khuất mất dưới mây mù
Tình thương, tan vỡ ... còn tha thiết
Một mình chờ đợi ánh trăng về
 
Nhân Sơn 16.09.2008 09:26:44 (permalink)
0

        TÌM TÌNH


Tình là bể khổ...sao mãi tìm
Vui đậu buồn bay tựa bóng chim
Lưu lại vết chân hằn khoé mắt
Còn làm tan nát cả con tim.

Tình yêu như một áng mây trôi
Chiều thu man mát nghe bồi hồi
Thả hồn phiêu diêu vào cõi mộng
Vô tình cơn gió...cuốn xa xôi...

              -NS-

        
 - Xin cám ơn bạn Phong Linh đã đến thăm và lưu lại bài thơ hay, NS. xin gửi lại
       bài thơ đáp lễ, chúc bạn vui và sáng tác nhiều thơ hay.  - Thân -
    


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 20:00:35 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 16.09.2008 11:14:17 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

         Em là hoa dại giữa đồng
        Anh là con chuột kề bông hoa đời
        Đêm thu trăng sáng ngời ngời
        Chuột đồng ,Hoa Dại...dạo chơi ,trăng cười...
 
                          Bài này em tặng người tuổi chuột...hihi
                                               Thái Anh

Con chuột tinh lắm em ơi...
Tim ai lơi lỏng nó "xơi"...tiêu đời
Trăng thu em rũ dạo chơi
Tội thân hoa dại tả tơi...chuột vờn...

                -NS-

                                        - Thái Anh có sợ chuột không...hi..hi..
Nhân Sơn 16.09.2008 15:47:37 (permalink)
0
      TRĂNG THU  


Đời nhiều giả dối , điêu ngoa
Anh thì nhân hậu , thật thà xưa nay
Công danh một phút trắng tay
Anh ơi ! Còn lại những ngày yêu thương
Những ngày dãi gió , dầm sương
Lâm trường Bình Phước mây vương mỗi chiều
Cái ngày anh nói lời yêu
Hoa Bằng Lăng tím mỹ miều đắm say
Cái ngày tay nắm trong tay
Vần thơ ai viết ươm đầy cỏ hoa
Cái ngày anh chửa đi xa
Cái ngày ta vẫn là ta thuở nào
Cái ngày no đói có nhau
Bo bo trộn bắp ,rộn câu hát hò
Cái ngày mưa nắng dãi dầu
Ngọt bùi chia sẻ ,nặng sâu ân tình
Cái ngày như bóng với hình
Anh đâu em đó , có mình , có ta
Tim em nức nở lệ nhòa
Cái ngày xưa ấy đã xa mất rồi ….
BL07

               
       


Em đừng gợi lại thêm đau
Tình xưa nghĩa cũ anh nào có quên
Ngày nào mới được đáp đền
Tại anh vô dụng gây nên nỗi này
Bây giờ biết trách ai đây
Bao nhiêu mơ ước đấp xây tan rồi
Lâm trường Bình Phước xa xôi
Nhìn bằng lăng tím bồi hồi nhớ thương
Rừng chiều lãng đãng hơi sương
Đan tay sóng bước trên đường về thôn
Rán chiều bóng ngã hoàng hôn
Chim bay về tổ dập dồn gọi nhau
Hương cau thơm toả ngạt ngào
Tình quê duyên thắm làm sao quên nàng
Nhớ em ruột nát lòng tan
Đêm buồn mượn rượu xoá hàng lệ rơi...

                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 20:11:02 bởi Mac Nhan Son >
banglang07 16.09.2008 17:34:59 (permalink)
0



SẮC THU

Thu vàng sắc lá cho ai ?
Ngẩn ngơ mây trắng rong chơi cuối trời
Hương tình vẫn bấy nhiêu thôi
Ngàn năm sao mãi bồi hồi sắc thu ...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 07:15:23 bởi banglang07 >
Nhân Sơn 16.09.2008 20:13:46 (permalink)
0
        TRĂNG THU


Em đừng gợi lại thêm đau
Tình xưa nghĩa cũ anh nào có quên
Ngày nào mới được đáp đền
Tại anh vô dụng gây nên nỗi này
Bây giờ biết trách ai đây
Bao nhiêu mơ ước đấp xây tan rồi
Lâm trường Bình Phước xa xôi
Nhìn bằng lăng tím bồi hồi nhớ thương
Rừng chiều lãng đãng hơi sương
Đan tay sóng bước trên đường về thôn
Rán chiều bóng ngã hoàng hôn
Chim bay về tổ dập dồn gọi nhau
Hương cau thơm toả ngạt ngào
Tình quê duyên thắm làm sao quên nàng
Nhớ em lòng dạ nát tan
Đêm buồn mượn rượu xoá hàng lệ rơi...

                -NS-

                   


Ừ thôi , ngày cũ xa rồi
Nhắc làm chi nữa , ngậm ngùi lòng nhau
Đò đi bỏ bến sông sâu
Trăng đi bỏ lại hàng cau trước thềm
Gió đi bỏ áng mây êm
Người đi bỏ lại cho tủi buồn cho ai
Bao giờ cho đến ngày mai
Bao giờ mỏi cánh chim bay cuối trời ?
Bao giờ tìm được , người ơi !
Trái tim đã mất , nụ cười thuở xưa ?
Nhớ ngày nào giữa đồi Mua
Hoa Mua anh hái cho vừa lòng em
Mình ngồi đợi ánh trăng lên
Hoa Mua chấp chới như đàn bướm xinh
Thế rồi dưới ánh trăng thanh
Câu thơ người viết riêng dành cho em
Câu thơ tha thiết êm đềm
Câu thơ đắm đuối ru hồn em say
Câu thơ nồng ấm men cay
Để em cứ mãi ngất ngây bao ngày
Bây giờ rồng đã xa mây
Thuyền kia xa bến , thân cây xa cành
Bây giờ em chẳng có anh
Bao nhiêu kỷ niệm hóa thành lệ rơi
Người buồn uống rượu cho vơi
Em buồn chôn chặt , lẻ loi một mình
Hoàng hôn lãng đãng khói sương
Câu thơ em viết nhớ thương ngập lòng …
BL07




Nhân Sơn 16.09.2008 21:13:52 (permalink)
0
            GỪI LẠI


Qua cầu sắp bước về nhà chồng
Ngập ngừng ngoảnh lại nhìn bên sông
Nhớ đến người xưa từng lo lắng
Ngậm ngùi than thở hết nhờ mong.

Luyến lưu bịn rịn phút chia tay
Tiếc nuối nhìn nhau buồn thở dài
Tình thơ âu yếm lời tha thiết
Còn đâu những phút ôm kề vai.

Nhìn cảnh biệt ly thấy nao lòng
Mang đem trả lại phức cho xong
Tình xưa nghĩa cũ chưa quên hẳn
Giử lại thêm buồn càng nhọc công.
           
                -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2008 07:35:44 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 17.09.2008 16:16:33 (permalink)
0
           TRĂNG THU
                       Nhân Sơn & Bằng Lăng


Đêm thu nhìn ánh trăng về
Nhớ em da diết buồn tê tái lòng
Bến xưa còn đứng chờ mong
Vọng phu mòn mỏi đợi chồng xa xăm
Chuông chùa văng vẳng đêm rằm
Người đi biền biệt bao năm chưa về
Tan rồi giấc mộng phu thê
Nghìn trùng xa cách...lời thề tìm đâu
Đêm dài trăn trở mắt sâu
Tương giang chia cắt hai đầu nhớ thương
Lạc loài kiếp sống tha hương
Nhớ hoa mua trắng anh thường tặng em
Tình thơ em mở ra xem
Ngượng ngùng cười bảo...ai thèm yêu anh
Trăng treo trên khóm trúc xanh
Sáng soi đôi bóng duyên lành thắm trao
Nào ngờ đôi ngả xa nhau
Nhìn trăng thu sáng càng đau xót lòng...

                -NS-

                       


Hoa Mua vẫn nở trắng đồi
Nhưng tình xưa đã chết rồi , anh ơi !
Tương giang cách trở chia đôi
Trăng thề một mảnh đơn côi giữa trời
Anh thì sống kiếp lạc loài
Em thì trông đợi mỏi mòn dung nhan
Trúc xưa giờ chẳng còn xanh
Trăng xưa giờ cũng tàn canh xế tà
Tình thơ ngày ấy ngọc ngà
Bây giờ bỗng thấy lạ xa ngỡ ngàng
Thẫn thờ nhìn buổi thu sang
Hoàng hôn hiu quạnh , lá vàng rụng rơi
Dòng sông hờ hững cứ trôi
Lục Bình tím ngát , buồn ơi là buồn ...
Em nghe trống vắng trong hồn
Hoa Mua em kết thành vòng khăn tang
Từ mai em bước sang ngang
Hoa này em hái để tang cuộc tình
Từ mai mãi mãi chúng mình
Thành người xa lạ , bóng hình lẻ loi
Chợt nghe cô quạnh , chơi vơi
Chuông chùa văng vẳng , tình ơi , giã từ ....
BL07








Nhân Sơn 18.09.2008 16:32:17 (permalink)
0
   MÀU TÍM HOA SIM


Mai này em bước sang ngang
Anh xin làm kẻ phụ phàng tình xưa
Xa xôi không đến tiển đưa
Rừng thiêng nước độc gió mưa dập vùi
Chúc em hưởng trọn niềm vui
Quên đi kỷ niệm ngậm ngùi đớn đau
Dù rằng chẳng được bên nhau
Bóng hình em mãi ghi vào trong tim
Chiều buồn ra đứng đồi sim
Nhìn màu hoa tím đắm chìm trong mê
Mơ rằng anh đã trở về
Em ra chờ đón ven đê đầu làng
Đêm thu nhuộm ánh trăng vàng
Nụ hôn say đắm chứa chan ân tình
Chúng ta dựng mái lều xinh
Tình nghèo sớm tối chúng mình có nhau
Bổng trời mưa đổ ào ào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao chạnh lòng
Giờ này em đã qua sông
Đang say hạnh phúc bên chồng giàu sang
Tình sầu nặng gánh anh mang
Kết vòng hoa tím để tang cuộc tình...

                  -NS-  


                 



Em biết có một loài hoa
Mọc trên đất cằn sỏi đá
Qua tháng năm dài vất vả
Chắt chiu màu tím cho đời

Vô tư sống giữa núi đồi
Âm thầm vui buồn hoa dại
Lối mòn bao người qua lại
Mấy ai dừng lại một lần ?

Ngày xưa có chàng lính chiến
Hành quân đi giữa đồi sim
Thương vợ , chàng nhìn màu tím
Thơ tình nhỏ lệ trong tim

Thơ tình ngày xưa chàng viết
Chiều hoang biền biệt không về
Dòng đời chia xa đôi ngả
Duyên tình ly biệt tái tê ...

Hoa nay vẫn màu tím thế
Người em mong đợi sắp về
Người bảo đến mùa phượng đỏ
Người về hái cánh hoa quê

Có thể chỉ là giấc mơ
Nhưng hoa sim thì tím mãi
Dẫu thời gian không trở lại
Trong em màu tím vĩnh hằng ...
BL07




Nhân Sơn 18.09.2008 22:43:44 (permalink)
0


   
HOA SIM TÍM


Nhớ thuở còn thư sinh
Được nghe một chuyện tình
Của người trai lính chiến
Thời khói lửa đao binh.

Đã yêu cưới một người
Tuổi nàng vừa đôi mươi
Hợp hôn không áo cưới
Mà tình đượm thắm tươi

Lệnh hành quân đi xa
Nàng ở lại quê nhà
Chiến tranh cướp nàng mất
Đồi sim mộ đầy hoa.

Ngày nhập ngũ tôi đi
Em ở lại kinh kỳ
Khoát trên mình áo lính
Em khóc tiển chia ly.

Hành quân khắp núi đồi
Miền biên giới xa xôi
Dừng chân đồi sim tím
Chợt nhớ đến em tôi.

Nhìn hoa gợi chuyện xưa
Ngát hương tím gió đưa
Ngở người xưa đâu đây
Chờ tin chồng về chưa.

Được phép về thăm nhà
Mang tặng em cành hoa
Hái đồi hoa sim tím...
Em theo chồng đi xa.

Hoa tím giờ héo tàn
Tình xưa đã ly tan
Mỗi khi nghe nhắc đến
Buồn tím cả hồn hoang...

            -NS-
     


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 07:19:44 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 19.09.2008 10:41:23 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: Mac Nhan Son

Đừng giận các tôi bạn ơi !..
Tình thơ trao đổi những lời thân thương
Mai này trôi dạt muôn phương
Đọc vần thơ cũ vấn vương nhớ người...

            -NS
-


Bao giờ xa cách nhau rồi
Mới hay những lúc cuộc đời có nhau
Xin đừng ôm mãi âu sầu
Hãy nuôi tình bạn một mầu sắt son
Lỗi này là tại Sỹ Doan
Không dưng cứ mãi dỗi hờn đấy thôi...
 
            T.T.K.15.9.2008

Tôi nào dám dỗi "ai" kia
Nhớ nhung, nhung nhớ- canh khuya mộng vàng!
Cách nhau muôn dặm nẻo đàng
Vẫn thầm mong đợi bóng nàng xa xa.
                                          sd 19/09/08
Nhân Sơn 20.09.2008 07:17:04 (permalink)
0
  MÀU TÍM HOA SIM

Hoa Sim anh hái tặng em
Vẫn tươi sắc tím trinh nguyên thuở nào
Anh đi biển rộng , núi cao
Thanh gươm , yên ngựa trải bao nhọc nhằn
Hiểm nguy , gian khó rập rình
Chí trai lấy chữ anh hùng lập thân
Én đưa thoắt mấy mùa xuân
Mỏi mòn mong đợi , người không thấy về
Đêm đêm ôm mảnh trăng thề
Hồn em thổn thức tái tê lệ nhòa
Trên đồi Sim vẫn nở hoa
Tím ngần kỷ niệm , xót xa tim buồn
Thế rồi mỗi buổi hoàng hôn
Đồi hoang em đứng một mình cô liêu
Hoa Sim rải tím trong chiều
Càng xa cách lắm , càng nhiều nhớ thương
Người đi dãi gió dầm sương
Quê nhà em ủ tím hương đợi chờ
Người đi không bến không bờ
Chiều chiều em vẫn thẫn thờ ngóng trông
Lục Bình em thả trên sông
Mang thơ em viết gởi sang cho người
Nhưng mà vô nghĩa , người ơi !
Người đi chẳng để lại lời hồi âm
Tim em nức nở âm thầm
Mỏi mòn trông đợi mấy lần thu qua
Sim buồn bao lượt nở hoa
Mà người vẫn mãi đi xa không về
Chiều nay bên bến sông quê
Thả  trôi theo nước lời thề ngày xưa …
BL07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 12:54:46 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.09.2008 09:03:55 (permalink)
0
       HOA SIM TÍM


Anh đi chinh chiến miền xa
Về phép tìm hái cành hoa sim về
Làm quà em nhỏ sông quê
Em nói sim tím...chẳng nề khó khăn
Sống trên sỏi đá khô cằn
Như em vất vả nhọc nhằn chờ anh
Mai này thoả chí tung hoành
Chinh y xếp lại...duyên lành thắm trao
Tình nghèo hôm sớm có nhau
Anh cày em cuốc dạt dào tình quê
Em sẽ đón đợi anh về
Hoa sim nhắc nhở lời thề sắc son
Thân trai trả nợ nước non
Đêm buồn chiến tuyến mỏi mòn nhớ mong
Lục bình lơ lửng trôi sông
Màu hoa tim tím gợi lòng sầu vương
Chiến tranh khói lửa sa trường
Anh đã bỏ lại thịt xương chốn này
Mang thân tàn phế từ đây
Tan rồi ước mộng đắp xây tình nàng
Cuộc đời ngăn cách ly tan
Hoa sim nay đã héo tàn nhạt phai
Đêm buồn tìm rượu uống say
Luyến lưu kỷ niệm... nhớ hoài tình em...

               -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2008 12:46:03 bởi Mac Nhan Son >
NuocMatMuaThu 20.09.2008 13:08:20 (permalink)
0
 
 
 
Anh Sơn mến:
 
Dạ, hôm nay Thu xin phép mạo muội ghé thăm anh vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay anh đã mến tặng cho Thu trong trang nhà, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng cho Thu xin phép được gởi lại đôi dòng mộc mạc này của mình, và xin mến chúc anh một ngày lành và thật dễ thương nơi quê Mẹ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________
 
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 176 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9