TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 176 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 03.10.2008 16:07:38 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hoa Quỳnh, Sơn mới vừa "chôm"
Bạn nhìn thấy đẹp vội ôm đem về
Đem hoa tâm sự tỉ tê
Gửi thương gửi nhớ...say mê lòng người...

              -NS-

Chôm đi chôm lại hoa này
Chắc là mãi đẹp đến ngày...tàn hoa
 
Đẹp lòng bạn được lòng ta
Sắc hoa trắng mãi của ba chúng mình...
 
           T,T K 3.10.2008 

 
Hoa tàn , hương vẫn chưa tan
Sắc màu tinh khiết, tình càng đẹp hơn!
 
Hoa tàn, giữ vẹn  sắt son...
Hương nồng đượm thắm hỏi còn gì hơn???
              SD 03/10/08 
 

Nhân Sơn 03.10.2008 18:59:31 (permalink)
0
      Lời nào

Lời nào thì cất từ tim

Lời nào thì giấu dưới hàng lệ rơi
Lời nào em nói anh cười
Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau
Lời nào em nói anh quên
Lời nào thì để đá đeo trong lòng
Lời ta nói chuyện tình ta
Một lời đã ngỏ... ngàn đời khắc ghi...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ


Lời nào thì cất từ tim...(LT)
           
Lúc tình nồng cháy đắm chìm hân hoan

Lo sợ tình chóng dở dang
Lời nào thì dấu dưới hàng lệ rơi...(LT)

Lời em ví tựa biển khơi
Một lời đã ngỏ...ngàn đời khắc ghi...(LT)

Tin nhắn gửi đến gửi đi

Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau...(LT)             

                  -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 08:29:10 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 04.10.2008 00:36:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

  Lời nào
Lời nào thì cất từ tim
Lời nào thì giấu dưới hàng lệ rơi
Lời nào em nói anh cười
Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau
Lời nào em nói anh quên
Lời nào thì để đá đeo nặng lòng
Lời ta nói chuyện tình ta
Một lời đã ngỏ... ngàn đời khắc ghi...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm đầu tiên của tháng 10/2008

Lời nào thì cất từ tim...(LT)
           
Lúc tình nồng cháy đắm chìm hân hoan

Lo sợ tình chóng dở dang
Lời nào thì giấu dưới hàng lệ rơi...(LT)

Lời em ví tựa biển khơi
Một lời đã ngỏ...ngàn đời khắc ghi...(LT)

Hai đứa chẳng nỡ rời đi

 Lời nào thầm thỉ thầm thì cùng nhau...(LT)              
                            -NS-

 [sm=heartbeat.gif]  Cảm ơn thi huynh đã có cùng cảm đề với bài thơ của Liên Thơ.Thân mến tặng thi huynh hương một loài hoa quý:Hoa ngọc lan!
  Ngọc lan có màu trắng tinh, hoa nở vào đêm, hoa không mang vẻ đẹp rực rỡ mà nhẹ nhàng, thanh tao. Ai đã từng ngắm cái màu trắng tinh khôi của hoa hiển hiện nổi bật giữa làn lá xanh mỡ màng ngập tràn sức sống mới,đã từng hít thở đầy lồng ngực nhớ thương mùi hương dịu dàng, mà đằm thắm này mới cảm nhận đầy đủ giá trị của hiện hữu để sống và yêu thương để vị tha và mỉm cười trước cuộc sống![sm=heartbeat.gif] 
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/28CBA96F3065447E8F6D5BA8E2B08A6A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 00:42:49 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 04.10.2008 10:47:56 (permalink)
0

          NẰM MƠ                  


Đêm qua em nằm chiêm bao
Anh nằm mơ thấy
                        gặp nhau mộng về
Chập chờn anh tỉnh em mê
Chúng mình má tựa
                        vai kề bên nhau
Xin đêm...chớ vội tàn mau
Cho dài giấc mộng
                        dạt dào yêu thương
Dù rằng mỗi đứa một phương
Thần giao cách cảm
                         dẫn đường đôi ta...

                       -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 18:46:05 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 04.10.2008 11:29:30 (permalink)
0
           NHẮN AI


Hạnh phúc không đến trong mơ
Chớ nên suy diễn ngây thơ vẻ vời
Đâu phải là cuộc dạo chơi
Bao người mơ ước cả đời chưa xong
Khi nên duyên phận vợ chồng
Dù cho góp sức chung lòng đắp xây
Sống mà lơ lửng trên mây
Phút giây nông cạn...mai này nát tan
Trách sao duyên phận bẻ bàng
Chia tay đôi ngả... thở than được gì
Nhắn ai cần phải xét suy
Đừng vì bồng bột gây chi đau lòng
Khi yêu ai chẳng chờ mong
Sớm ngày hôn lễ pháo hồng kiệu hoa...

                  -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2008 15:11:28 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 04.10.2008 16:18:13 (permalink)
0

[/link] 

Bạn đến "chôm" ảnh hoa quỳnh
Thấy hoa này đẹp Sơn rinh đem về
Kẻ trộm người cắp là huề
Chôm qua chôm lại sướng ghê khỏi tìm...

                    -NS-
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 11:19:44 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 05.10.2008 13:01:32 (permalink)
0
            LÒNG SỎI ĐÁ...

Lòng sỏi đá ,cũng mềm rơi nước mắt

rơi rớt ,lon ton trước nỗi đau cuộc đời
bao năm chai lì ,trước tình đời gian dối
giờ cũng khóc thầm trước vết loét Cụ tôi
Gịot nước mắt...
nóng hổi...
Gịot nước mắt...
rơi thành dòng ,tự bao giờ?
Sao thấy bờ môi như muối mặn...
ừh thì !giọt nước mắt trong tôi
Trách cuộc đời còn nhiều vô tình lắm..
Kẻ giàu sang sao chẳng đến nơi đây
Xoa tí thương yêu cũng là đủ lắm
các Cụ nơi đây...tháng ngày âm thầm
đau nhức nhối từng vết thương lỡ loét
sống lay lất bằng những bát cơm thừa...
Trời quá rộng sao lòng người chật hẹp
người bao la? tình thương chật vô cùng
Lòng sỏi đá ,tôi rơi dòng giọt lệ...
nhức nhối trong lòng...
sức mình nhỏ hẹp...
Nước mắt vỡ đôi...
nhạt nhòa...
đau đớn...
Tình thương chỉ là hạt cát ,niềm đau là đại dương....
Bụi Tím.
(Thương cảm trước vết lỡ loét của 01 cụ bệnh phong ở Trại Phong Bến Sắn - Bình Dương )



Tím ơi !..Anh thương em nhiều lắm
Không phải tình yêu mà tình người
Em tìm đến đem lại nụ cười
Cho những mảnh đời nhiều bất hạnh.

Cây hạnh phúc chia muôn nghìn nhánh
Tình người...em chối bỏ cuộc chơi
Mang niềm vui chia sớt cho đời
Anh yêu em....vì nguyên nhân đó.

Tình chúng ta sao mà bé nhỏ
Mà cuộc đời rộng lớn bao la
Chung quanh còn nhiều cảnh xót xa
Một vòng tay ôm sao cho trọn.

Trong xã hội bon chen nhỏ mọn
Biết tìm đâu người có tấm lòng
Cùng chung tay góp sức góp công
Xoá tan bớt đau thương đồng loại...

                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2008 19:08:48 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 05.10.2008 20:15:49 (permalink)
0

[/link]

Bạn đến "chôm" ảnh hoa quỳnh
Thấy hoa này đẹp Sơn rinh đem về
Kẻ trộm người cắp là huề
Chôm qua chôm lại sướng ghê khỏi tìm...

             -NS-
 
Yêu hoa Ta đắm say mê!!!
Đặng hoa chắc hẳn tái tê cõi lòng!!!
Thích hoa thích nhất hương nồng
Tìm hoa Ta đợi một dòng thời gian!!!
                                                       SD 05/10/08




< Sửa đổi bởi: Mac Nhan Son -- 5.10.2008 10:19:44 >

Nhân Sơn 05.10.2008 21:13:17 (permalink)
0
    Khúc ngoằn ngoèo

Mệt nhoài em ngủ thiếp đi

Đến khi sực tỉnh nhớ giờ biệt li
Vờ quên sự thật phân kì
Ai kia đã vạch nẻo đường xa xăm
Tiễn đưa nhau khúc ngoằn ngoèo
Gượng cười giấu giọt lệ nhoà thầm rơi...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                



Đường tình khúc khuỷu ngoằn ngoèo
Tấm lòng chân thật mới theo đến cùng
Tình yêu một dạ thuỷ chung
Dù tim chai đá cũng rung động lòng
Ngở rằng đùa cợt bướm ong
Giờ đây ngẩm lại bất công quá nhiều
Mấy ai tìm được người yêu
Vì thương phải chịu bao điều đắng cay
Hảy khoan đừng nói chia tay
Ngựa hoang mỏi bước sẽ quay tìm về
Bao năm lặn ngụp bến mê
Nay thèm mái ấm...vổ về yêu thương...

                 -NS-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 08:02:54 bởi Mac Nhan Son >
Bụi Tím 06.10.2008 08:37:20 (permalink)
0
BỤI TÍM …
 
Đường đời...
chẳng giống giấc mơ
Chân trời Bụi tím...
mịt mờ thiên thai
Chiều về...
giọt tím tàn phai
Câu thơ rơi rụng...
hình hài …
chênh  vênh...
 
Chỉ là...
Bụi tím buồn tênh
Đem đời kết nối ..
mông mênh tình người
Kết nhau...
 đâu đó nụ cười
Xoa  tình nhân thế …
mảnh đời  đau thương !
Bụi Tím.sg.06/10/08
(Cám ơn NS ghé nhà gở tặng bài thớ nhé...)
 


 
Nhân Sơn 06.10.2008 11:47:53 (permalink)
0
         BẤT HIẾU


Nhìn mẹ mái tóc bạc phơ
Nuôi con khôn lớn chẳng nhờ tấm thân
Một đời mưa nắng tảo tần
Tuổi mòn sức yếu bước chân nặng nề
Vẫn còn lam lủ vườn quê
Thấy con vất vã bộn bề khó khăn
Đêm nằm trăn trở băn khoăn
Xoa đầu an ủi khuyên rằng...Mẹ lo
Giàu nghèo số phận trời cho
Con còn có mẹ...đắn đo thêm buồn
Mẹ ở bên cạnh con luôn
Nước mắt nào cũng chảy suông theo dòng
Cuộc đời con quá long đong
Thương con mẹ có yên lòng được đâu
Đừng nên quá vội lo âu
Cuối đời mẹ vẫn nguyện cầu giúp con
Thương mẹ ruột nát héo hon
Giận mình bất hiếu...Mẹ còn khổ tâm...

              -NS-

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 12:29:46 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 07.10.2008 12:08:57 (permalink)
0
Dặn chồng

Anh đi để áo lại nhà

Lúc con nhớ khóc em còn đắp cho
Còn em chẳng nhớ anh đâu
Anh đi "rãnh nợ"  để em mơ màng
Em mơ gặp lại một chàng
Mắt tình môi tứ bỏ bùa em mê
Chứ anh hung dữ đến ghê
Chỉ hơi một tí là quay đi liền
Bao lần bỏ bấy lần thương
Để rồi gắn chặt một đời bên nhau
Như đôi sam chẳng lìa đâu
Nên duyên hồng thắm mặn nồng tình say...
                                   
                                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ



                
Em giận nên nói "lẩy" thôi
Anh vằng một bửa...về rồi biết tay
Ngồi nghe đay nghiến suốt ngày
Đầu óc căng thẳng lổ tai lùng bùng
Đoán mò suy diển lung tung
Chán cơm thèm phở...sống chung "con" nào
Bỏ mặc vợ đói con đau
Cả đêm thao thức ra vào đợi mong
Khổ thân phận bạc lấy chồng
Nếu mà biết trước..."phòng không" sướng đời
Mai mốt có mãi ham chơi
Cởi áo để lại...còn "hơi" ấm lòng
Đi không nên nhớ về không
Vết son trên má...đừng hòng trách em...

                -NS-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 20:53:07 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 07.10.2008 21:21:04 (permalink)
0



Tàn thu sao lá vẫn còn rơi
Tình thu lưu luyến chưa nở rời
Nhớ thu "chôm" về làm kỷ niệm
Nước mắt mùa thu buồn chơi vơi...

              -NS-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 11:18:46 bởi Mac Nhan Son >
bietaiaibiet 08.10.2008 14:14:03 (permalink)
0

Mạc Nhân Sơn
MẸ TÔI

Mẹ đã già con sắp già
Tóc mẹ bạc trắng con pha sương rồi
Mẹ con ôn chuyện xa xôi
Xoa đầu vuốt tóc như hồi còn thơ
Cuộc đời là một giấc mơ
Thời gian tàn phá có chờ ai đâu
Da mồi má hóp mắt sâu
Một đời cơ cực dãi dầu nắng mưa
Tảo tần đi sớm về trưa
Nuôi đàn con dại còn chưa nên người
Mất chồng độ tuổi ba mươi
Nhiều người đưa đón mẹ cười nhìn con
Một lòng một dạ sắc son
Đợi chờ khôn lớn đưa con vào đời
Nào ngờ binh lửa khắp nơi
Chiến tranh cướp mất nữa đời của con
Xót xa lòng mẹ héo hon
Nhìn con bất hạnh mẹ còn đau hơn
Nhà tranh dột nát trống trơn
Mẹ ngồi hứng chịu từng cơn mưa về
Thương mẹ lòng dạ tái tê
Làm con bất hiếu nặng nề mẹ ơi...



Chào thi sĩ Mạc Nhân Sơn. Khi đọc bài thơ: "Mẹ tôi" của anh tôi đã rất xúc động... tôi cũng có mấy bài thơ viết về người mẹ, xin được đưa ra đây một bài để giao lưu làm quen với anh nhé?

BẾN SÔNG VÀ NGƯỜI MẸ

Quê tôi có bến sông
Thuyền kề vai san sát
Sông dang rộng vòng tay
Ôm dải bờ xanh ngắt...

Mặt sông là chiếc gương
Soi một đời của mẹ
Bến sông như người thân
Vui buồn từ tấm bé

Thời tuổi xuân của mẹ
Tần tảo lo việc nhà
Giọt mồ hôi kéo vệt 
Quang gánh... mòn nẻo xa

Cái ngày mẹ tiễn cha
Lên đường đi đánh giặc
Mưa gió ngoài bến sông
Lệ đầy trong khoé mắt...

Mẹ sống với niềm tin
Đón cha ngày chiến thắng!
Miếng trầu còn đỏ thắm
Sao người đi không về?

Mẹ ở vậy một bề
Nuôi các con khôn lớn
Như cây dầm mưa nắng
Cho trái chín ngọt lành

Nhớ bến sông quê mình
Dải bờ xanh ngăn ngắt
Nhớ về người mẹ già
Đi xa lòng thầm nhắc...

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 23:59:19 bởi Huyền Băng >
Nhân Sơn 08.10.2008 21:50:29 (permalink)
0

Mến chào bạn "bietaiaibiet" đến thăm, mong có dịp được sang nhà làm quen với
bạn.  Chúc bạn sáng tác nhiều bài thơ hay để bạn bè cùng thưởng thức.
                                    Thân  chào
                                - Mạc Nhân Sơn -
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 176 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 58 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9