TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 176 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
nook 08.10.2008 22:10:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Hạn hán từ lâu suối khô rồi
Chỉ còn trơ trọi nấm mồ thôi
Hoang tàn lạnh lẽo không ai nhớ
Thác lũ tràn về cũng đơn côi...

 
 
 
Một dòng lệ nhỏ giữa đời tôi
Nấm mồ im quá hồn chơi vơi
Rừng xanh phủ kín sương màu hạc
Chẳng khói hoang tàn bạc phận ta.....
 
Mạn phép cho hải âu post bài này. có gì xin bỏ quá nhé macnhanson.
Nhân Sơn 09.10.2008 10:04:36 (permalink)
0
Một dòng lệ nhỏ giữa đời tôi
Nấm mồ im quá hồn chơi vơi
Rừng xanh phủ kín sương màu hạc
Chẳng khói hoang tàn bạc phận ta.....

Mạn phép cho hải âu post bài này. có gì xin bỏ quá nhé macnhanson.



Hải âu mỏi cánh tạm đến đây
Ốc đảo chơ vơ nấm mộ này
Hoang vu lạnh lẻo không người đến
Cô đơn giữa biển rộng trời mây...

              -NS-



                         - Cám ơn bạn Nook đến thăm,  MNS xin đáp lễ làm quen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 15:38:01 bởi Mac Nhan Son >
Cô Lữ Buồn 09.10.2008 16:10:17 (permalink)
0
Hải âu mỏi cánh tạm đến đây
Ốc đảo chơ vơ nấm mộ này
Hoang vu lạnh lẻo không người đến
Cô đơn giữa biển rộng trời mây...

             -NS-

 
 
Ốc đảo hoang vu đã bao ngày
Hôm nay chợt bừng sắc trời mây
Hải Âu nghiêng cánh đậu nơi này
Vui cùng Núi biếc...ấm vòng  tay   
 
 
H.A nay cũng lang thang dzữ nghen, có tin BG nhốt em  lại ko?
 
Nhân Sơn 09.10.2008 16:19:39 (permalink)
0



Bức tranh phong cảnh nhìn đẹp ghê
Sang thăm nhà bạn trộm đem về
Lung linh gợn sóng trăng tròn sáng
Non nước hữu tình hồn mẫn mê...

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 19:23:28 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 09.10.2008 20:04:00 (permalink)
0
          NỢ ĐỜI


Nợ đời trả mãi chưa xong
Trả vay vay trả chất chồng thêm cao
Tóc xanh nay đã bạc màu
Đời người mai một nợ sao vẫn còn
Phần ba trả nợ nước non
Hai phần còn lại héo mòn xác thân
Gắng đi hết trọn đường trần
Bao lần gục ngã bao lần gượng lên
Nỗi buồn sâu thẳm không tên
In vào tiềm thức cố quên càng buồn...

               -NS-

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 16:00:05 bởi Huyền Băng >
Nhân Sơn 10.10.2008 10:39:24 (permalink)
0
Mời Rượu
 
 
Ly rượu ân tình tay em rót
 Uông đi anh say nốt đêm nay
Chén rượu vơi, em sẽ rót đầy
Nâng ly nhé, đêm nay cùng cạn
 
 
Ly rượu này chúc cho tình bạn
Hãy cùng nhau uống cạn nỗi đau
Để mai này hãy ngẩng cao đầu
Nhìn cuộc sống ân sâu giữ trọn
 
Còn rượu đây, tay em cứ rót
Uống đi anh, chia ngọt sẻ bùi
Rượu đêm nay ta uống chung vui
Cho nỗi đau, lùi vào dĩ vãng
 
 
Uống đi anh, trời như gần sáng
Để mai này rạng rỡ niềm vui
Dẫu đêm nay rượu có say vùi
Xin hãy nhớ, niềm vui trao trọn...
                                  -CLB-


                                    

Ly đây em rót rượu vào
Nâng lên uống cạn ta nào cùng say
Hãy vui cho trọn đêm nay
Thời gian ngắn ngủi nhưng dài luyến thương
Mai này hai đứa đôi đường
Nhớ về kỷ niệm vấn vương nhau hoài
Rượu còn rót tiếp uống say
Cụng ly cùng cạn xem ai thua nào
Cuộc đời sao lắm sầu đau
Em anh tóc đã bạc màu thời gian
Tình duyên cách trở trái ngang
Niềm vui chưa trọn đeo mang nỗi sầu
Đêm tàn rượu cạn từ lâu
Còn lại hai đứa gục đầu vùi say...

               -NS-
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 11:55:24 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 10.10.2008 13:59:14 (permalink)
0
  Đối Ẩm Cùng Anh!
 
Ừh ta lại mượn men cay
Cho nồng thương nhớ, cho say nghĩa tình
Cùng chung vui  thú lưu linh
Nâng ly uống cạn...ta ,mình cứ say
 
 
Đêm nay chắc vẫn còn dài
Hai ta đối ẩm ,ngày mai  xa rồi
Ly rượu nhấp ngọt đầu  môi
Mà sao nghe đắng rã rời chia ly
 
Rượu còn  ,anh hãy uống đi
Biết đâu mai nữa chắc gì gặp nhau !?
Hôm  nay trút cạn nỗi sầu
Rồi mai giã biệt nói câu tạ từ...
 
  Cô Lữ
 
 Tiếp thơ say cua anh Nhân Sơn nè, chúc anh ngày bình an va vui nha.



Đêm nay cạn chén ly bôi
Ngày mai hai đứa xa rồi phải không ?..
Rượu mặn đắng chẳng cay nồng
Chắc rượu hoà với đôi dòng lệ rơi
Lòng nghe chua xót chơi vơi
Muốn nói chúc phúc... nghẹn lời lặng thinh
Em bảo rượu nghĩa rượu tình
Gặp nhau đêm cuối rồi mình chia tay
Em...anh cùng uống cho say
Thời gian lắng đọng kéo dài luyến lưu
Đêm cuối trời đã tàn thu
Đông về giá lạnh mây mù phủ giăng
Mai này chia cắt vầng trăng
Cô đơn chiếc bóng...dạ băn khoăn sầu
Mất em...anh biết về đâu
Say cho quên hết đêm thâu sắp tàn...

                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 17:22:49 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 10.10.2008 20:34:59 (permalink)
0
Trà  Tình
 
 
Trà Sen, trà mạn, trà đào
Làm sao sánh được thế nào...Trà Em
Chưa uống  lửa đã nhúm nhen
Để anh say mãi hương em...Trà Người
                                                                     - CL -


 


Trà thơm nhờ ướp các loại hoa
Hương em mà đem ướp vào trà
Trà người...ước gì được thưởng thức
Hương em...chắc mùi vị khác xa...

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 16:10:02 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 11.10.2008 10:21:05 (permalink)
0
                      
                         Nỗi buồn không tuổi,chẳng tên
Ai gieo thương nhớ  rồi quên hẹn thề
Để ta năm tháng u mê
Vùi trong men rượu.....vỗ về nỗi đau....
 
 
Đời người mấy khúc  sông sâu ?
Để ta nhìn lại nơi đâu bến bờ
Thôi nhé anh ! mượn vần thơ
Lấp hồn mình với hững hờ yêu thương
 
 - CL -



Rượu đây mình uống cho say
Uống cho quên hết tháng ngày cô đơn
Quên đi thương nhớ giận hờn
Xoá tan hình bóng chập chờn trong mơ
Quên đi cuộc sống bơ vơ
Người xưa lỗi hẹn đợi chờ uổng công
Cây đa rũ bóng bến sông
Con đò vắng bóng còn trông chờ gì
Rượu đây em rót đầy ly
Chuyện buồn nhắc lại làm chi đau lòng
Chúng mình duyên kiếp long đong
Thương em phận bạc má hồng lênh đênh
Đêm về gác lạnh buồn tênh
Tha hương cầu thực...chăn mền đơn côi

Sao em rót rượu ly tôi ?..
Ly em khô cạn...Say rồi phải không...

               -NS-







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 12:53:14 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 11.10.2008 16:35:52 (permalink)
0
Rơi...địa cầu

Tức mình rủa anh “Chết đi!”

Nhỡ anh chết thật em thì làm sao?
Mất anh mất cả trời cao
Mất anh mất cả xôn xao sóng lòng
Không còn giận, không còn thương
Không còn gì nữa là rơi...địa cầu!
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ




Rủa anh chết sớm cho mau
Nếu mà anh chết...em "đào" đâu ra
Nhớ thương than thở xót xa
Biết vậy đừng rủa...làm hoà cho xong...

              -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 07:54:26 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 11.10.2008 18:17:22 (permalink)
0



Bức tranh phong cảnh nhìn đẹp ghê
Sang thăm nhà bạn trộm đem về
Lung linh gợn sóng trăng tròn sáng
Non nước hữu tình hồn mẫn mê...

                 -NS-

HOẠ THEO BỨC TRANH
 
Lưa thưa giọt nắng buổi chiều tà
Long lanh sóng nước gợn đà đà
Núi trơ, lều vắng...buồn viễn xứ
Chạnh nhớ quê xưa- lệ nhạt nhoà!
 
Đứng giữa mênh mông bóng xế chiều
Ngập tràn kỉ niệm biết bao nhiêu...
Hoài bão còn đây bao giờ toại???
Hởi mây, hởi nước, gío đìu hiu!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 18:20:20 bởi SĨ ĐOAN >
Nhân Sơn 12.10.2008 20:43:28 (permalink)
0
       ĐỨC HY SINH


Một thời chứng tỏ kẻ anh tài
Giang hồ ngang dọc chẳng kém ai
Mang ân phải đền...oán thì trả
Anh hùng chủ nghĩa...giờ biết sai.

Noi theo gương mẹ đức hy sinh
Sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình
Đừng vì danh lợi thành ích kỷ
Tu thân tích đức giử niềm tin.

Giờ đây ngẩm lại chuyện xa xôi
Nhớ lời người dạy dạ bồi hồi
Học hỏi tính mẹ lòng kiên nhẫn
Vì người...đừng đặt nặng chữ TÔI...

               -NS-






<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 07:55:50 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 12.10.2008 21:56:58 (permalink)
0
Nào đâu say rượu men nồng
Say hương tình ái chờ trông một đời
Rượu kia say chỉ ít thôi
Còn anh, xin cả một đời muốn say
 
                 - CL -


Rượu nói hay em đang say
Lời em rót mật khiến ai xao lòng
Hồn như bay bổng trên không
Hương tình dào dạt men nồng ngất ngây
Em ơi...ngồi sát lại đây
Cùng anh uống cạn ly này chia vui
Đời anh đen đủi tối thui
Lời em hay rượu...ngậm ngùi lòng anh
Biết rằng hy vọng mong manh
Anh vẫn đón nhận chân thành lời yêu
Mai này tỉnh giấc cô liêu
Rã rời men rượu nhớ nhiều tình em...

               -NS-






<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 08:01:24 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 12.10.2008 22:35:17 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son

   
BẤT HIẾU
Nhìn mẹ mái tóc bạc phơ
Nuôi con khôn lớn chẳng nhờ tấm thân
Một đời mưa nắng tảo tần
Tuổi mòn sức yếu bước chân nặng nề
Vẫn còn lam lũ vườn quê
Thấy con vất vả bộn bề khó khăn
Đêm nằm trăn trở băn khoăn
Xoa đầu an ủi khuyên rằng...Mẹ lo
Giàu nghèo số phận trời cho
Con còn có mẹ...đắn đo thêm buồn
Mẹ ở bên cạnh con luôn
Nước mắt nào cũng chảy xuôi theo dòng
Cuộc đời con quá long đong
Thương con mẹ có yên lòng được đâu
Đừng nên quá vội lo âu
Cuối đời mẹ vẫn nguyện cầu giúp con
Thương mẹ ruột nát héo hon
Giận mình bất hiếu...Mẹ còn khổ tâm...
                        -NS-

Mẹ anh cũng giống mẹ tôi
Như bao người mẹ trên đời vì con
Dẫu không đáp được tình sâu
Lòng ta yêu mẹ  động lòng thần linh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
    21 giờ 30 phút, 12/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/4C4CC89182D64ADF89A8A5C18CADE2B8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 23:18:19 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 12.10.2008 22:46:40 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
 ĐỨC HI SINH
Một thời chứng tỏ kẻ anh tài
Giang hồ ngang dọc chẳng kém ai
Mang ân phải đền...oán thì trả
Anh hùng chủ nghĩa...giờ biết sai.

Noi theo gương Mẹ đức hi sinh
Sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình
Đừng vì danh lợi thành ích kỉ
Tu thân tích đức tạo niềm tin.

Giờ đây ngẫm lại chuyện xa xôi
Nhớ lời Người dạy dạ bồi hồi
Học hỏi tính Mẹ lòng kiên nhẫn
Vì người...đừng đặt nặng chữ TÔI...
                          -NS-

Với cả thế gian
Học đức hi sinh ở mẹ hiền
Một đời gian khó lặng thầm mong...
Nỗi đau vật vã từng đêm nhớ
Nặng nghĩa vẹn tình với thế gian...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm chủ nhật, 12/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/EA9F56DC0E7B4D1BA2B1C56AE1528CF6.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2008 22:51:28 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 176 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 94 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9