TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 176 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 19.10.2008 18:40:55 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Dã quỳ vàng thắm quen thương
Nhớ về kỷ niệm mái trường thân yêu
HƯNG ĐẠO giử lại rất nhiều
Một thời áo trắng...bao điều ước mơ
Tha phương trôi dạt bơ vơ
Nhìn hoa quỳ nở...thẩn thơ bồi hồi...

            -NS-


Dã Quỳ Đà lạt trong tôi
Bao giờ cũng nhắc một thời thơ ngây
Bây giờ xa cách trời mây
Mà lòng hoài nhớ những ngày vàng son
Đà lạt ơi - giờ có còn...
Dã quỳ chen nở núi non hoe vàng.
 
T.T.k.19.10.2008

Nhân Sơn 19.10.2008 21:43:07 (permalink)
0




 

VẮNG ANH 
 

Biển đẹp chiều nay , thiếu  anh
Dẫu thơ mộng mấy cũng thành  đơn côi
Mình em ngắm cảnh đất trời
Nghe buồn man mác, chơi vơi cõi lòng
 
Biển ơi, có hiểu tình không?
Vắng Thuyền Biển cũng mênh mông nỗi buồn
Ta về gom  những nhớ thương
Gấp thuyền giấy thả tình vương dại khờ........
 
Cô Lữ
 
 
 
Em ngồi gấp giấy làm thuyền
Thả trôi xuống biển gữi riêng nỗi lòng
Vắng thuyền...biển nhớ mênh mông
Vắng anh...em thấy trống không thẩn thờ
Dù cho cảnh đẹp nên thơ
Mình em đếm bước bơ vơ...biển chiều
Hải âu lạc bạn gọi kêu
Xa nhau thấy nhớ...lỡ yêu mất rồi...

                 -NS-

                              - NS tự tin quá...hi..hi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 15:34:21 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 19.10.2008 21:45:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Dã quỳ vàng thắm quen thương
Nhớ về kỷ niệm mái trường thân yêu
HƯNG ĐẠO giử lại rất nhiều
Một thời áo trắng...bao điều ước mơ
Tha phương trôi dạt bơ vơ
Nhìn hoa quỳ nở...thẩn thơ bồi hồi...

           -NS-


Dã Quỳ Đà lạt trong tôi
Bao giờ cũng nhắc một thời thơ ngây
Bây giờ xa cách trời mây
Mà lòng hoài nhớ những ngày vàng son
Đà lạt ơi - giờ có còn...
Dã quỳ chen nở núi non hoe vàng.
 
T.T.k.19.10.2008

Dã Quỳ - đua nở muôn nơi
Chung tình son sắt, dẫu đời đổi thay
Dã Quỳ-lòai giống tốt hay...
Đội sương, đón gió chẳng lay chuyển lòng.
Ta yêu , yêu nhất màu hồng
Đậm đà, đầm thắm...nên dòng luyến lưu!
SD 19/10/08

Nhân Sơn 20.10.2008 11:25:51 (permalink)
0
      ÁNH SAO RƠI


Bao năm mỏi gánh phong trần
Hao mòn thể xác...đất gần...trời xa
Giờ đây ta đối bóng ta
Nhớ thương dĩ vãng...trôi qua mất rồi
Âm thầm lặng lẻ đơn côi
Đêm buồn gác vắng tập ngồi làm thơ
Ru đời qua mộng với mơ
Tìm vào quên lãng...đợi chờ ngày đi
Tạ từ những mối tình si
Luyến lưu cho lắm...còn gì nửa đâu
Vết nhăn trên trán hằn sâu
Phong sương nhuộm trắng mái đầu bạc phơ
Vẫn còn mang kiếp bơ vơ
Thâu đêm thao thức thẩn thơ chán đời
Nhìn vì sao sáng vụt rơi
Phải sao chiếu mạng của đời mình không ?...

             -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 20:30:04 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.10.2008 14:49:21 (permalink)
0
       MỜI NHẬU


Ly đây em rót rượu vào
Nâng lên uống cạn ta nào cùng say
Hãy vui cho trọn đêm nay
Thời gian tuy ngắn nhưng dài luyến thương
Mai này hai đứa đôi đường
Nhớ về kỷ niệm vấn vương nhau hoài
Rượu còn rót tiếp uống say
Cụng ly cùng cạn... xem ai thua nào
Cuộc đời sao lắm sầu đau
Em anh tóc đã bạc màu thời gian
Tình duyên cách trở trái ngang
Niềm vui chưa trọn đeo mang nỗi sầu
Tàn đêm rượu cạn từ lâu
Còn lại hai đứa...gục đầu vùi say...

                  -NS-


                Sơn Huynh ơi gió ngoài kia lồng lộng
                Trăng huyền mơ trên sông nước nên thơ
                Mây đang bay cũng phải đứng ngẩn ngơ
                Ta hãy uống cho mềm bờ môi ngọt….!

                Ta hãy gảy bản tình ca thánh thót
               Rồi cùng nhau ta hát khúc mê ly….! (Ô mê ly…)
                 Bạn bên ta ta còn sợ nỗi gì
               Đâu có phải chỉ mình huynh với muội?!

                 Hãy vui đi để rồi không tiếc nuối
                 Nhạc và thơ cùng bạn hữu tri âm
                 Rồi mai kia trên những nẻo thăng trầm
                 Ta vẫn thấy ấm lên niềm hạnh phúc.
 
                 Hãy nâng ly....nào hai ta cùng uống!
 hihihih.......
                                         
                                       -Ladieubongg-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 14:59:02 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.10.2008 15:05:21 (permalink)
0
SAY TĂNG HAI


Rượu đây mình uống cho say
Uống cho quên hết tháng ngày cô đơn
Quên đi thương nhớ giận hờn
Xoá tan hình bóng chập chờn trong mơ
Quên đi cuộc sống bơ vơ
Người xưa lỗi hẹn đợi chờ uổng công 

Cây đa rũ bóng bến sông

Con đò vắng bóng còn trông chờ gì
Rượu đây em rót đầy ly
Chuyện buồn nhắc lại làm chi đau lòng

Chúng mình duyên kiếp long đong
Thương em phận bạc má hồng lênh đênh
Đêm về gác lạnh buồn tênh
Tha hương cầu thực...chăn mền đơn côi

 Ơ..!!!...sao rót vào ly tôi..??..
 Ly em rượu cạn...Say rồi phải không...

                        -NS-



Thuyền tròng trành, ánh nguyệt tỏa lung linh

Cảnh trời đêm, cảnh sông nước hữu tình
Cộng với tình tri âm Huynh với Muội

Rượu và thơ tình càng thêm đắm đuối
Người bên ta cùng chú Cuội với chị Hằng
Tiếng nhạc lòng với tiếng hạc trong trăng
Thêm tha thiết với ánh vàng soi bóng

Càng về khuya trời đêm càng lắng đọng
Say ngà ngà, tim nóng bỏng ý thơ

Sơn Huynh ơi trời đã sáng mờ mờ
Rượu đã cạn giờ chia tay đã đến...

                                               -Ladiêubong-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 15:17:33 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.10.2008 19:17:02 (permalink)
0
             MỘT NỬA


Anh ơi ! Một nửa vầng trăng
Đêm đen vẫn sáng – dù trăng không tròn
Nếu là một nửa hoàng hôn
Nắng chiều vẫn tím , hoàng hôn vẫn nồng
Nếu là một nửa ước mong
Thì thôi , thế cũng vừa lòng cùng nhau
Nếu là một nửa nỗi đau
Có người san sẻ - nỗi đau nhạt nhòa
Nếu là một nửa đóa hoa
Hoa kia mãi vẫn cứ là hoa thôi
Nếu là nửa áng mây trôi
Gió chiều cũng chẳng ngừng lời hát ca
Nếu là nửa quãng đường xa
Bước chân đỡ mỏi , tình ta nên gần
Nếu là nửa chút ngại ngần
Một ngày mình sẽ hiểu lòng của nhau
Nếu lời anh nói nửa câu
Em biết hết , chẳng sai đâu anh à
Dòng sông một nửa – đôi bờ
Ngắn đi khoảng cách – chuyến đò qua mau
Anh ơi ! Nếu nửa tình yêu
Hồn em chết lặng những chiều tương tư …
BL07


Nhân Sơn 20.10.2008 20:55:36 (permalink)
0
      TÌM ĐÂU MỘT NỬA

Với anh một nửa quá nhiều
Chỉ cần một nửa...tình yêu thật lòng
Cả đời tha thiết chờ mong
Cho nhiều nhận lại tay không...em à
Chữ tình phù phiếm xa hoa
Tìm đâu một nửa...thật thà...tìm đâu
Bao lần ôm mối tình sầu
Trái tim vụn vở nát nhầu như tương
Đường tình trăm mối tơ vương
Dở sống dở chết tìm đường thoát ra
Thôi đành né tránh cho xa
Đi tìm một nửa...thật là khó khăn
Ba mươi trời tối không trăng
Đêm đen mù mịt...biết rằng buồn tênh
Một đời sóng gió lênh đênh
Yêu em để bụng...mình ên ôm sầu
Đời anh không biết về đâu
Gây chi đau khổ lo âu thêm phiền
Nhớ em ăn ngủ không yên
Tương tư căn bệnh triền miên u hoài
Tình yêu đâu dễ chia hai
Một nửa còn lại...dành ai hở nàng
Thà rằng đón nhận cưu mang
Bằng không ngoảnh mặt...tiển nàng sang sông...

               -NS-










 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 08:11:54 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 20.10.2008 21:24:11 (permalink)
0






Mặc dù chẳng sành chơi hoa
Sang trang thơ bạn...người ta có đầy
Nhìn hoa xinh đẹp thấy hay
Nhân Sơn chôm hết về đây dán vào...

                  -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 16:53:55 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 21.10.2008 17:10:58 (permalink)
0


HOA NGÂU

Em như một cánh hoa Ngâu
Giữa bao người ấy , tìm đâu một người ?
Hoàng hôn nhuộm tím lưng trời
Nắng vàng rụng xuống rối bời hoa Ngâu …
BL07





Loài hoa đem ướp vào trà
Toả hương thơm ngát chính là hoa Ngâu
Tên hoa yêu mến từ lâu
Hữu duyên được biết HOA NGÂU tên nàng
Nghe lòng xúc động chứa chan
Loài hoa yêu thích...nên càng say mê
Hoa trồng đồng nội hương quê
Mùi thơm thoang thoảng...lối về vấn vương
Hoa Ngâu...trộm nhớ thầm thương
Gọi tên em mãi đêm trường thở than
Biết rằng nghịch cảnh trái ngang
Biết rằng rồi sẽ lỡ làng phận duyên
Tương tư giấc ngủ không yên
Yêu trong thầm lặng...triền miên khổ sầu
Em ví mình cánh hoa Ngâu
Anh xin làm gió...đón đầu dư hương...

                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 15:50:15 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 22.10.2008 14:57:36 (permalink)
0


Nắng vàng le lói ánh tà dương
Mây trôi che khuất vạn nẻo đường
Nhuộm hồng chờ đợi hoàng hôn đến
Đêm về cô quạnh nhớ người thương... 
                                   -NS-
< Sửa đổi bởi: Mac Nhan Son -- 18.10.2008 19:05:09 >

Trả lại cho huynh cảnh hoàng hôn
Nỗi nhớ niềm thương cảnh tơ vương
Bé thơ vui mãi lời ban sớm
Ánh hồng cất tiếng ngàn yêu thương...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Chiều 4/22/10/2008
[sm=heartbeat.gif]Liên Thơ bận nên ít có thì giờ thưởng thức thơ của bạn bè, âu cũng là chuyện đáng tiếc cho mình.Hôm nay vào trang thơ của thi huynh mới biết thi huynh cũng có lúc chiếu cố ghé trang thơ của Liên Thơ và hoạ thơ nữa.Cảm ơn thi huynh nhiều.Thơ thi huynh thật hay, đúng là giọng thơ của các bậc đàn anh đàn chị ,giàu chất thơ và đẫm chất đời.Liên Thơ là giáo viên tiểu học mới bước tới cổng trường đã rộn vang tiếng hát vui tươi, hồn nhiên rồi nên cả ngày yêu đời lắm lắm.
Kính chúc thi huynh khoẻ, vui, hạnh phúc...[sm=heartbeat.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 19:59:24 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 22.10.2008 20:10:24 (permalink)
0
         HOA BẤT TỬ


Em biết có một loài hoa
Khi chết vẫn nguyên màu rực rỡ
Dù đã tàn vẫn như đang nở
Đem sắc hương trang điểm cho đời

Chiều nay buồn , nhìn lên áng mây trôi
Em chợt nhớ loài hoa Bất Tử
Nghe sống dậy một thời xưa cũ
Thơ bắc cầu nối nhịp trái tim yêu ...

Tình xưa ấy bây giờ ở đâu ?
Xin hãy nở hoa như loài Bất Tử
Gởi hương về theo từng cơn gió
Gió không màu , em vẫn biết là anh

Đừng úa tàn , xin hãy giữ màu xanh
Như trời xanh muôn đời không đổi
Như biển xanh dạt dào sóng dội
Như lòng mình luôn nhớ về nhau

Như niềm vui và như cả nỗi đau
Khi tình yêu nở hoa trong bão
Em không tin đó là hư ảo
Dẫu vô hình vẫn thật phải không anh ?

Tiếng kêu buồn khắc khoải trong đêm
Chim Từ Quy lạc bầy gọi bạn
Đêm sẽ qua , ngày mai trời lại sáng
Ánh dương hồng rực rỡ buổi bình minh

Anh sẽ về sưởi ấm trái tim em
Cho em tình yêu như loài Bất Tử
Giữa bão dông , muôn đời hoa vẫn nở
Ở kiếp này và sang tận kiếp sau …
BL07




Nhân Sơn 23.10.2008 09:11:04 (permalink)
0
          hoa BẤT TỬ


Biết huynh chẳng rành về hoa
Muội mang đối hoạ thật là tội huynh
Nếu hoa biết nói đẹp xinh
Huynh đâu ngần ngại tỏ tình thật hay
Bất Tử là hoa gì đây
Nào biết hình dáng hoa này ra sao
Chẳng biết hoa có mấy màu
Hương thơm quyến rủ ngọt ngào hay không
Thôi đành suy đoán cho xong
Mang tên Bất Tử...hoa lòng không phai
Tưởng nhớ về bóng hình ai
Dù cho ngăn cách...thương hoài ngàn năm
Mối tình chung thuỷ âm thầm
Trôi theo mây khói xa xăm vẫn chờ
Tình em đẹp tựa bài thơ
Men say mộng ái ước mơ đời thường
Tình đầu ai chẳng vấn vương
Hành trang kỷ niệm...thiên đường tình yêu...

                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 11:54:41 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 23.10.2008 09:20:57 (permalink)
0
 

Giống anh đứng giữa đôi nàng
Hoa thời xinh đẹp muôn đàng đơm hương
Bất kì ai... cũng tỏ tường...(!)
Tử - sinh một kiếp mộng thường nhân gian !
 
sd- 23/10/08
...............................................................
chọc anh một chút nhé!
Nhân Sơn 23.10.2008 20:59:52 (permalink)
0
    Dáng người chờ


Anh chỉ có tài bắt chước em

Rằng thương rằng nhớ nói theo liền
Thế mà chờ đợi không bắt chước
Em đứng đằng đông, anh hướng tây
Em gọi bình minh, anh rủ hoàng hôn
Sao mai một khoảng trời nhấp nháy
Sao hôm lấp lánh một vùng đêm
Hai đôi mắt sáng cùng dõi đến
Tinh tú trời yêu dáng người chờ…
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm, 5/16/10/2008


Anh chỉ bắt chước em thôi
Chờ em nói trước...để rồi nói theo
Đời anh mang nặng chữ nghèo
Hai bàn tay trắng...trèo leo được gì
Chờ nghe em nói trước đi
Nói yêu anh nhé...cớ chi ngại ngùng
Rồi anh bắt chước sau cùng
Nói yêu em lắm...hoà chung tiếng lòng...

                   -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 21:23:44 bởi Mac Nhan Son >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 176 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9