TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 176 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 23.10.2008 22:21:18 (permalink)
0
            ĐÒI NỢ


Anh đến đòi món nợ tình
Tại em tơ tưởng...bóng hình của ai
Đòi nợ sao mắt lại cay
Nếu em hỏng trả...đòi hoài mà thôi
Đến khi trả dứt nợ tôi
Bằng không lo lắng đứng ngồi không yên
Anh đang ôm mối tình điên
Dính vào nên gặp luỵ phiền ngại chưa
Ai biểu mang nợ dây dưa
Tim đâu ?..mau móc ra đưa anh cầm...

                      -NS-



Bao năm vẫn sống âm thầm
Chiều nay Tim lại khơi mầm thương yêu
Bên anh sánh bước sớm chiều
Từ nay thôi nhé......cô liêu...giã từ...
                     -CLB-




Nợ tình đòi...được trả xong
Tim trao anh giử...mà lòng âu lo
Tim em có phải tặng cho
Hay nhờ giử tạm...chờ đò xách theo
Đời anh mang nặng chữ nghèo
Thân lo chưa nỗi...sao đèo được em
Tim em...anh ước ao thèm
Sợ không giử được...lại đem cho người...

                   -NS-

 

Đó nghèo đây cũng phận nghèo
Đôi ta  như bọt với bèo...sao chẳng thương nhau
Mâm trầu xanh........với buồng cau
Lên duyên giai ngẫu...bạc đầu lứa đôi...

                                                     -CLB-


 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 08:25:23 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 23.10.2008 23:30:38 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
ĐÒI NỢ
Anh đến đòi món nợ tình
Tại em tơ tưởng...bóng hình của ai
Đòi nợ sao mắt lại cay
Nếu em hỏng trả...đòi hoài mà thôi
Đến khi trả dứt nợ tôi
Bằng không lo lắng đứng ngồi không yên
Anh đang ôm mối tình điên
Dính vào nên gặp luỵ phiền ngại chưa
Ai biểu mang nợ dây dưa
Tim đâu ?..mau móc ra đưa anh cầm...

                     
-NS-
Bao năm vẫn sống âm thầm
Chiều nay Tim lại khơi mầm thương yêu
Bên anh sánh bước sớm chiều
Từ nay thôi nhé......cô liêu...giã từ...
         -CLB-
Nợ tình đòi...được trả xong
Tim trao anh giữ...mà lòng âu lo
Tim em có phải tặng cho
Hay nhờ giữ tạm...chờ đò xách theo?
Đời anh mang nặng chữ nghèo
Thân lo chưa nổi...sao đèo được em
Tim em...anh ước ao thèm
Sợ không giữ được...lại đem cho người... 
                        -NS- 
Thân phận
                          “Tò vò mà nuôi con nhện
                                 Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
                        Tò vò ngồi khóc tỉ ti
                                Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào?”
                                     Ca dao
Phập phồng lo sợ cảnh tò vò
Dã tràng se cát mà không được gì
Thạch sùng chặc lưỡi uất ghê
Ngàn năm tình hận ê chề vì yêu...
 
Lỡ thương khổ lắm người ơi
Thật thà chân chất hay người tập yêu?
Mai kia gió cuốn được diều
Anh nhìn theo mãi thôi rồi ...nàng đi...
 
Nàng đi anh cũng theo đi
Nàng lên gác tía anh về vườn hoang
Tim anh với lại tim nàng
Xâu thành một cặp phơi nong nắng trời...[sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif][sm=flower2.gif]
           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 22 giờ 25 phút ngày 23/10/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/97D09C278D1E4F3B93E052EB4A732875.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 00:16:33 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 24.10.2008 13:10:59 (permalink)
0
       HÃY NÓI ĐI EM


Yêu nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua *...


Tình yêu đẹp ở thi ca
Thời nay thực dụng...đâu ra bây giờ
Nói đi em những vần thơ
Tình vừa nhen nhúm...chực chờ gió bay
Chưa lần tay nắm bàn tay
Chưa lần gặp gở...ngày mai tạ từ
Em ơi !..hãy nói vô tư
Trăm năm thề hẹn...từ từ tính sau
Ru anh lời nói ngọt ngào
Như cơn gió thoảng thổi vào lòng anh
Biết rằng tình rất mong manh
Cho dù gian dối...vẫn dành niềm tin
Cô đơn thiếu vắng bóng hình
Biết lời trêu cợt...tại mình muội mê...

              -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 15:45:37 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 24.10.2008 16:54:34 (permalink)
Nhân Sơn 24.10.2008 19:51:21 (permalink)
0
           ANH XIN NHẬN


Anh xin nhận những gì em đã gữi
Những món quà mang đậm chất quê hương
Và những lời nhắn gữi đầy yêu thương
Trao tận tay đến người em muốn gữi.

Anh kèm thêm chút hương thơm hoa bưởi
Và vài cành hoa màu tím Bằng Lăng
Có đôi lời nhắn với người ấy rằng
Nơi đây một người vẫn đang chờ đợi.

Dù hai phương trời cách xa vời vợi
Vọng tưởng về một hình bóng xa xôi
Mang nụ cười héo hắt trên đôi môi
Sống lặng lẻ với mối tình ảo mộng.

Mỗi chiều buồn ra bến sông đứng vọng
Đợi con đò tìm về lại bến xưa
Bao nỗi nhớ nhung biết nói sao vừa
Mà người xưa mãi nơi đâu biền biệt.

Anh trân trọng những mối tình bất diệt
Tìm cách trao tận tay những món quà
Tình đơn phương dù yêu em thiết tha
Nhìn thấy em vui lòng anh mãn nguyện...

                -NS-














     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 15:48:31 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 24.10.2008 21:32:53 (permalink)
0
         Giấu đi

Đặt điều mộng dại vì yêu

Suy đi ngẫm lại không an lòng lành
Vàng thau lẫn lộn khó lường
Xưa nay ai ngỡ mà ngờ vẫn hơn
Tính tròn rồi lại tính vuông
Tính đi tính lại còn tình giấu luôn...
                               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       6/24/10/2008


Mê muội vì yêu chuyện bình thường
Đêm nằm mộng dại bởi quá thương
Thật lòng với nhau còn nghi ngại
Tình nồng hương đọng sao vấn vương.

Tính toán làm chi chuyện vuông tròn
Miễn là giử vẹn tình sắt son
Vàng thau lẫn lộn chỉ suy đoán
Để mất nhau rồi buồn héo hon...

                   -NS-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 22:27:55 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 25.10.2008 10:46:04 (permalink)
0
Một chút ...đòn đời...
                   Thương tặng Minh Đức!

Biết trước mà sao vẫn cứ rên

Nghiến răng chua xót uất tim hồng
Ôi con tim nhỏ còn reo mãi
Với cả niềm tin ánh sáng hồng.
 
Dở cười dở khóc chuyện ương ương
Chép miệng lắc đầu bạn xót thương
Động viên an ủi lời dã cũ
Ánh mắt bất mãn, buồn thê lương...
 
Nản lòng bao kẻ mộng bình yên
Sóng xô bão dập nhàu thân dại
Phơi đời thí tốt ván cờ vênh
Thương thân phận rệp đường gấp khúc
 
Như mặt hồ chao sau trận bão
Lại êm ả lồng bóng mây hồng
Khoan thai chu du vườn thơ mộng
Thanh thản em cười...dấu môi hôn...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Vào đêm, 21/10/2008



Vì tình cam chịu thấm đòn đau
Búa rìu dư luận tim nát nhàu
Cố gắng vượt qua bao trở ngại
Thói đời thế đấy biết tính sau.

Thôi thì cắn răng hứng chịu đòn
Đừng quá bận tâm buồn héo hon
Việc gì đến thì rồi sẻ đến
Một lòng một dạ vẹn sắt son...

                  -NS-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 20:45:58 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 25.10.2008 13:01:58 (permalink)
0
       VÁN CỜ TÀN


Mỏi mệt tình yêu lẫn tình đời
Mang bàn cờ ra tiêu khiển chơi
Nước cờ sắp tàn...đang thất thế
Tốt vào cung chắn ...Tướng nằm phơi.

Đời mình giống như nước cờ tàn
Thí Xe bỏ Tượng... Cung trống toang
Tướng đứng bơ vơ...chờ chiếu bí
Không còn cách gở... ván cờ tan.

Cờ đời cũng như ván cờ tình
Thời thế không còn...mất niềm tin
Đành phải chấp nhận người thua cuộc
Thôi thì an phận sống lặng thinh...

                   -NS-







<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 19:53:36 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 25.10.2008 13:27:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Cám ơn bạn anhtrangthu
Có công lên xứ sương mù tặng hoa

Trăng thu đi vắng đường xa
Bao tuần mà lại mang quà quý cho

Rượu cần còn sót một vò
Đêm nay ta uống - uống cho say nào

               T.T.K.24.10.2008



Có rượu mà chẳng mời Sơn
Nếu không cho uống...giận hờn mà xem
Lều hoa bôi bẩn tèm lem
Thi nhân khiếp sợ...chẳng thèm viếng thăm... 


Một vò hai đứa hết rồi
Ngày mai ủ rượu sẽ mời người luôn
 
Chỉ e ai đấy phải chuồn
Nhát gan sợ bọn du côn đốt lều
 
             T.T.K.25.10.2008

Cô Lữ Buồn 25.10.2008 14:15:13 (permalink)
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0553A00ECA0C444E8F7C704415962A61.jpg[/image]
 
 
 
 
 
Nổi trôi như cánh lục bình
Đời em một kiếp điêu linh...má hồng
Dập dìu theo những sóng sông....
Theo dài năm tháng...tim nồng...cô đơn
       
                                                             25/10
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 14:18:48 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Cô Lữ Buồn 25.10.2008 15:15:05 (permalink)
0
Bước Chân Con Về


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/B2AC43C91B074FBE9A154625994C575C.jpg[/image]


Bước chân con, nửa đời phiêu bạt
Chiều nay về, nghe khúc hát ,sông quê
Ngồi bên sông, nghe tiếng sóng vỗ về
Như chào con, người xa quê, trở lại
 
Quê mình đây, như vòng tay êm ái
Đón con về, thăm lại mái nhà xưa
Vẫn hàng cây, rợp nắng ban trưa
Tiếng hát ru, đong đưa hồi thơ ấu...
 
Bến sông quê, mỗi chiều ngồi tán gẫu
Trai, Gái quê mình chôn dấu những buồn vui
Chân ngập ngừng ,những bước thấy bồi hồi
Ôi nhớ quá...xa xôi ngày trở lại..
 
Lòng đất mẹ, vẫn gồng lên vững trãi
Giữa bao đời sóng nước mênh mông
Như con thuyền nhỏ, chèo chống giữa dòng
Chở che quê mình......Dòng sông nỗi nhớ
 
 
                                                         25/10 
                                                                 Cô Lữ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 16:12:48 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 26.10.2008 11:11:43 (permalink)
0

 
 
Lâu rồi chưa thấy anh sang
Chắc là ngã quỵ- chư nàng vây quanh?
Hay là ngã bệnh hởi anh?
Đây, hoa quả ngọt dùng nhanh- chóng lành!
SD 26/10/08
Nhân Sơn 26.10.2008 14:31:59 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 

Lâu rồi chưa thấy anh sang
Chắc là ngã quỵ- chư nàng vây quanh?
Hay là ngã bệnh hởi anh?
Đây, hoa quả ngọt dùng nhanh- chóng lành!
SD 26/10/08


Thăm bệnh Liên Thơ mang tặng quà
Sao bạn đến "chôm" của người ta
Vì thương Nhân Sơn đem biếu lại
Lỡ rồi Liên Thơ thông cảm nha...

                 -NS-

Nhân Sơn 26.10.2008 14:36:15 (permalink)
0
 
 
 
Cô lái Đò
 
Sông nước lững lờ trôi vẫn trôi
Ngày xuân con én vẫn đưa thoi
Lênh đênh xuôi ngược con thuyền nhỏ
Không quản nhọc nhằn kiếp nổi trôi
Dẫu bến đục trong lòng chẳng ngại
Ngày ngày đưa đón khách nơi nơi
Nhưng khi sương lạnh giăng sông trắng
Bến vắng riêng ai luống ngậm ngùi!
 
 
-Ladieubong-
 
Sơn Huynh ơi, muội không biết đánh cờ! Huhu....
Tặng Huynh bài thơ Cô Lái Đò vậy.

anhtrangthu 26.10.2008 15:49:06 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Cám ơn bạn anhtrangthu
Có công lên xứ sương mù tặng hoa

Trăng thu đi vắng đường xa
Bao tuần mà lại mang quà quý cho

Rượu cần còn sót một vò
Đêm nay ta uống - uống cho say nào

               T.T.K.24.10.2008



Có rượu mà chẳng mời Sơn
Nếu không cho uống...giận hờn mà xem
Lều hoa bôi bẩn tèm lem
Thi nhân khiếp sợ...chẳng thèm viếng thăm... 


Một vò hai đứa hết rồi
Ngày mai ủ rượu sẽ mời người luôn
 
Chỉ e ai đấy phải chuồn
Nhát gan sợ bọn du côn đốt lều
 
             T.T.K.25.10.2008


Sơn ơi đừng có giận hờn
Chỉ vì chờ rượu ngon hơn để mời
Khi nào bạn thấy thảnh thơi
Rượu ngon hoa đẹp xin mời bạn ngay
ATT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 15:50:19 bởi anhtrangthu >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 176 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9