TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 176 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Nhân Sơn 26.10.2008 16:10:07 (permalink)
0
           CÔ LÁI ĐÒ


Cô lái đò ơi !!!...Em ở đâu ?...
Đò xưa vắng bóng bến âu sầu
Cây đa rũ bóng gió hiu hắt
Gọi đò chờ mãi mắt buồn sâu.

Cô lái giờ đây đã theo chồng
Chẳng còn đón đợi khách qua sông
Con đò bỏ bến về phương khác
Để người cô lữ mỏi mòn trông...

                -NS-
                              -Thơ cũ gom về -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 19:37:27 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 27.10.2008 09:19:33 (permalink)
0
      Trăng mùa mưa

Mưa lấy trộm ánh trăng vàng

Để cho cơn gió la đà nhớ trăng
Nửa đêm trăng mới mỉm cười
Nụ cười thắm lại sau cơn bão tràn
Trăng ơi ...ơi ánh trăng vàng
Ai đem trăng ấp vào con tim hồng
Để cho mưa gió bập bùng
Trong tim ai vẫn rạng ngời ánh trăng!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ



Vầng trăng chia cắt làm đôi
Một nửa em giữ...xa xôi khuất mờ
Một nửa lẻ bóng bơ vơ
Đợi chờ kết nối duyên tơ trăng tròn
Xa nhau ngàn dặm núi non
Trăng thề em giữ...biết còn nhớ không ?..

                -NS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 16:42:54 bởi Mac Nhan Son >
ThanhThanhKhiet 27.10.2008 09:45:30 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trăng thu trở lại mái lều
Không còn vắng lạnh tiêu điều xác xơ
Dập dìu thi khách nhả thơ
Bỏ quên Sơn đứng bơ vơ một mình...

                  -NS-

Một mình đâu có một mình
Hình như Son có bốn mình đấy thôi
Lều hoa vừa mới sửa rồi
Rượu cần đầy hũ kính mời thi huynh
 
T.T.K,27.10.2008 
 
Nhân Sơn 27.10.2008 11:29:45 (permalink)
0
 



Hoa hồng lóng lánh giọt sương
Trắng trong tinh khiết toả hương ngọt ngào
Đài trang dáng ngọc thanh cao
Hữu duyên tương ngộ dành trao tặng người...

                   -NS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 16:46:24 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 27.10.2008 13:23:33 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trăng mùa mưa
Mưa lấy trộm ánh trăng vàng
Để cho cơn gió la đà nhớ trăng
Nửa đêm trăng mới mỉm cười
Nụ cười thắm lại sau cơn bão tràn
Trăng ơi ...ơi ánh trăng vàng
Ai đem trăng ấp vào con tim hồng
Để cho mưa gió bập bùng
Trong tim ai vẫn rạng ngời ánh trăng!
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vầng trăng chia cắt làm đôi
Một nửa em giữ...xa xôi khuất mờ
Một nửa lẻ bóng bơ vơ
Đợi chờ kết nối duyên tơ trăng tròn
Xa nhau ngàn dặm núi non
Nửa trăng em giữ...biết còn hay không ?
-NS-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/AC58A1D9DA2447ABAF2408CB3CDDF7FE.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 13:25:57 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Nhân Sơn 27.10.2008 13:54:15 (permalink)
0
Lạnh.....






Đông về giá lạnh cô đơn
Nhớ em da diết...giận hờn vu vơ
Ảnh in lên mấy vần thơ
Anh không nhìn rõ...đọc mờ mắt thêm...

               -NS-

ThanhThanhKhiet 27.10.2008 15:35:49 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Mac Nhan Son

Trăng thu trở lại mái lều
Không còn vắng lạnh tiêu điều xác xơ
Dập dìu thi khách nhả thơ
Bỏ quên Sơn đứng bơ vơ một mình...

                -NS-

Một mình đâu có một mình
Hình như Son có bốn mình đấy thôi
Lều hoa vừa mới sửa rồi
Rượu cần đầy hũ kính mời thi huynh
 
T.T.K,27.10.2008


Làm gì có đến bốn mình
Hiện đang ôm ấp mối tình đơn côi
Bốn mình thì quá xa xôi
Lều hoa Sơn đứng mồ côi nên buồn...

              -NS-

Lắm mối tối lại nằm không
Em đi lấy chồng đang khóc hu hu
 
Lều koa ở xứ sương mù
Bao nhiêu thục nữ đang chờ thi huynh
 
Nếu huynh có chút niệm tình
Lều hoa làm mối để huynh rinh về
 
T.T.K.27.10.2008


Nhân Sơn 27.10.2008 17:33:40 (permalink)
0
          Lạ chưa?

Nợ lòng trả hết cho nhau
Để không gặp lại... để đau một đời...
Ai đem thêu dệt nợ đòi
Ai đem thương nhớ cho người ...lạ chưa?
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008


Nợ lòng đã trả xong đâu
Ngày đêm thấp thởm lo âu nợ đòi
Biết thế thà sống lẻ loi
Yêu chi cho lắm...đua đòi khổ thân
Làm sao trả dứt nợ nần
Xuôi tay nhắm mắt... oán ân vẫn còn...

                -NS-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 19:09:14 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 27.10.2008 20:06:05 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son 


Hoa hồng lóng lánh giọt sương
Trắng trong tinh khiết toả hương ngọt ngào
Đài trang dáng ngọc thanh cao
Hữu duyên tương ngộ dành trao tặng người...
                   -NS-
 
                             Biển tình và biển trời
                                       Bao giờ gặp được người thương
                                 Để em trải thảm lòng em mời ngồi
                                      Trà sen hương nhụy tuyệt vời
                                 Cùng vầng trăng tỏ soi môi rạng ngời
                                      Ánh nhìn lưu luyến bồi hồi
                                 Sóng lòng cuồn cuộn, biển trời lặng yên
                                              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                          20giờ kém 10 phút, 2/27/10/2008
    [sm=heartbeat.gif]   Thi huynh thân mến,  có lẽ thi huynh kẹt xỉ quá chăng mà “dành trao tặng người” khi có “hữu duyên tương ngộ” có mỗi một bông hoa hồng bạch , muội thấy không “linh” cho mấy.Tình dù cao quý, hoa lòng dù thanh cao bao nhiêu nhưng vẫn bị chê “ít” đấy!
    Xin góp vào trang thơ của huynh một chút tiếng lòng chung cảm đề về tấm tình yêu nhớ người thương...
     Kính chúc thi huynh sức khỏe, vui, hạnh phúc.Cảm ơn thi huynh đã chia sẻ cùng Liên Thơ những dòng thơ chân thành.Mong được đọc những sáng tác mới của thi huynh![sm=heartbeat.gif] 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 20:15:01 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 27.10.2008 22:29:06 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
            Lạ chưa?
Nợ lòng trả hết cho nhau
Để không gặp lại... để đau một đời...
Ai đem thêu dệt nợ đòi
Ai đem thương nhớ cho người ...lạ chưa?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008
Nợ lòng đã trả xong đâu
Ngày đêm thấp thởm lo âu nợ đòi
Biết thế thà sống lẻ loi
Yêu chi cho lắm...đua đòi khổ thân
Làm sao trả dứt nợ nần
Xuôi tay nhắm mắt... oán ân vẫn còn...
                     -NS-
Mở lối
Không duyên... không nợ...không tình...
Không thương...không nhớ... không mình... không ta...
Lo chi cho nặng kiếp trần
Đời thường ngắn lắm, bạn tình dễ quên
Thì xin khắc một chữ tha
Trốn tình quỵt nợ chạy nhanh về trời...
( ha ha...Thế là thượng sách thi huynh nhỉ?)
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm mưa đầu tuần, 27/10/2008






<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 22:35:42 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 28.10.2008 06:59:22 (permalink)
0
Nghi ngờ

Em nghi anh chẳng chung tình

Anh ngờ em chẳng một lòng theo anh
Hai ta dự đoán thật nhanh
Thế mà kết quả lại là số không
Không dư tình, chẳng dư công
Thế mà từ sáng đến chiều theo nhau
 Rập rình nghển trước ngóng sau
Thấp tha thấp thỏm người đi không về
Trong yêu thương lắm ê chề
Ngọt bùi cay đắng vị nào cũng say...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                23 giờ 30 phút, 27/10/2008


Nghi ngờ thêm hiểu lầm nhau
Đã yêu dù trước hay sau của mình
Cứ để thoải mái linh tinh
Miển là gửi trọn chung tình mà thôi
Chớ nên nghỉ ngợi xa xôi
Nghi ngờ chi lắm để rồi xa nhau
Mất rồi mới thấy thấm đau
Lúc đó hối hận...tại sao nghi ngờ...

                                                                                -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 07:14:04 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 28.10.2008 08:06:22 (permalink)
0
           ANH XIN NHẬN


Anh xin nhận những gì em đã gữi
Những món quà mang đậm chất quê hương
Và những lời nhắn gữi đầy yêu thương
Trao tận tay đến người em muốn gữi.

Anh kèm thêm chút hương thơm hoa bưởi
Và vài cành hoa màu tím Bằng Lăng
Có đôi lời nhắn với người ấy rằng
Nơi đây một người vẫn đang chờ đợi.

Dù hai phương trời cách xa vời vợi
Vọng tưởng về một hình bóng xa xôi
Mang nụ cười héo hắt trên đôi môi
Sống lặng lẻ với mối tình ảo mộng.

Mỗi chiều buồn ra bến sông đứng vọng
Đợi chờ đò tìm về lại bến xưa
Bao nỗi nhớ nhung biết nói sao vừa
Mà người xưa mãi nơi đâu biền biệt.

Anh trân trọng những mối tình bất diệt
Tìm cách trao tận tay những món quà
Tình đơn phương dù yêu em thiết tha
Nhìn thấy em vui...lòng anh mãn nguyện...

                      -NS-

   


Những gì anh nhận của em
Là bao thương nhớ êm đềm tháng năm
Này là dịu ngọt ánh trăng
Có cây đa với chị Hằng ngóng trông
Này là giọt nắng mai hồng
Gọi cây lúa trổ đòng đòng tỏa hương
Này lá lóng lánh giọt sương
Nụ hồng chớm nở đã vương tơ tình
Này là hoa Khế nhỏ xinh
Nhớ ngày xưa ấy , chúng mình bên nhau
Trời đêm thoang thoảng hương cau
Ánh sao rơi xuống giàn trầu thêm xanh
Thơ này em viết cho anh
Buồn đau khép lại hóa thành niềm vui
Lục Bình hoa tím cứ trôi
Chân trời bến đợi xa xôi vẫn chờ
Một ngày đò cập bến xưa
Tinh khôi hoa Bưởi suốt mùa thơm hương
Anh ơi ! Tình chẳng đơn phương
Dòng sông thuở ấy mãi thương một người …
BL07

( Tẩu tẩu ơi ! Muội làm thơ thôi , tẩu tẩu đừng tức giận mà dọa muội nhé ! )








 


Nhân Sơn 28.10.2008 15:13:59 (permalink)
0
            ANH TÌM VỀ...


Em ơi !..anh sẻ tìm về
Gặp người em gái miền quê đang chờ
Quên đi ngày tháng bơ vơ
Mái tranh vách lá đơn sơ thắm tình
Tình nghèo đôi bóng đẹp xinh
Đắp xây hạnh phúc chúng mình bên nhau
Gió đưa thoang thoảng hương cau
Thơm mùi lúa mới ngọt ngào tình quê
Ngở như đang sống trong mê
Yêu em thầm lặng...tái tê cõi lòng
Đơn phương ngày nhớ đêm mong
Con đò tìm lại bến sông thuở nào
Cám ơn hoa bưởi hoa cau
Cám ơn khóm trúc lao xao đón mừng
Cám ơn xôi nếp bánh thưng
Trăng thanh gió mát tưng bừng reo ca
Chúc anh tìm được mái nhà
Có em bên cạnh chan hoà yêu thương
Bao năm gian khổ phong sương
Anh đang rộn bước trên đường...mơ hoa
Giật mình tỉnh mộng xót xa
Giấc mơ thật đẹp....chỉ là giấc mơ....

               -NS-





   
    
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 17:13:03 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 28.10.2008 20:58:42 (permalink)
0
 
 
Người đứng trước mặt không tìm
Cớ sao mê mãi đắm chìm trong mơ
Mai này hụt hẩng bơ vơ
Em theo người khác...chẳng chờ bạn đâu...

                  -NS-

 
Bởi vì tôi nhiễm Nhân Sơn
Giao lưu, học hỏi... còn hơn cô phòng.
Diễn Đàn có lắm bóng hồng
Biết là mộng ảo...trôi dòng buồn đau!

sd 28/10/08

anhtrangthu 28.10.2008 22:55:06 (permalink)
0


Người đứng trước mặt không tìm
Cớ sao mê mãi đắm chìm trong mơ
Mai này hụt hẩng bơ vơ
Em theo người khác...chẳng chờ bạn đâu...

                 -NS-


Bởi vì tôi nhiễm Nhân Sơn
Giao lưu, học hỏi... còn hơn cô phòng.
Diễn Đàn có lắm bóng hồng
Biết là mộng ảo...trôi dòng buồn đau!

sd 28/10/08




Đường đời tập nập trôi qua
Lướt qua nhau đó vậy mà bỏ quên...(*)

Ý thơ của Bùi Minh Quốc.

Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 176 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9