TÍNH SỔ ĐỜI
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 176 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 08.11.2008 11:32:59 (permalink)
0
 
 
 
       SÂN KHẤU ĐỜI


Sân khấu đời...diễn xuất nhiều vai
Vai hùng, vai bi lẫn vai hài
Chiều tàn xế bóng sắp khép lại
Kịch sĩ cuộc đời sao đắng cay.

Vào vai người hùng..nơi chiến trường
Máu lửa đạn rơi thuốc súng vương
Xung trận dưới làn tên mủi đạn
Chiến bại trở về đầy tích thương.

Vai bi...đóng kẻ bị bỏ rơi
Bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời
Người xưa bội ước nghèo tay trắng
Thất thiểu lê bước dưới mưa rơi.

Hài..nhập vai khờ khạo đèo bồng
Yêu mộng ảo để rồi chờ mong
Người thì hờ hửng kẻ ngoảnh mặt
Diễn xuất quá tồi...đời trống không...

             -NS-

 
Khóc chi nhiều hởi Mạc Nhân Sơn!
Nén tâm khảm vẫn hơn thổ lộ...
Đưa mắt nhìn phẩn nộ được chi
Đời như thế- bất di bất dịch!!!
 
Hãy nhìn đời- Nhân Sơn anh hởi!
Hãy hòa mình cởi mở thân thương...
Và khi cần chớ vương, lưu luyến
Chớ giận hờn chớ xao xuyến con tim!
 
Hãy khóc tình- ta tìm lối thoát
Xoa tâm hồn dịu xót thương đau
Ru tâm hồn với bao ước nguyện
Thức tỉnh mình - hiện diện tương lai!
 
Đừng khóc nữa anh Mạc Nhân Sơn!
Tay nắm tay còn hơn cô lẻ
Trao niềm vui bao kẻ lạc loài
Yêu nhân loại,giống nòi dân tộc.
sd 08.11.08



 
Thuỵ Du 08.11.2008 14:22:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


    
   ANH VỀ BÊN EM


Bao năm xa cách sông quê
Bởi mang mặc cảm chẳng về từ lâu
Biết em mưa nắng dãi dầu
Ngày đêm mong mỏi mắt sâu đợi chờ
Quê người anh sống bơ vơ
Bắc Nam ngăn cách đôi bờ sông Tương
Chim nhạn lẻ bạn kêu sương
Chiến tranh mất mát...đôi đường cách xa
Để em lẽ bóng quê nhà
Mái tranh dột nát vào ra thẩn thơ
Ruộng khô tát nước be bờ
Giàn bầu mục đổ đang chờ tay anh
Hàng cau cần tỉa lá cành
Đồng áng bề bộn sao anh chưa về
Hãy mau trở lại làng quê
Cùng em chung sức cận kề chăm lo
Dù nghèo bửa đói bửa no
Anh ơi !..quên hết hẹn hò năm xưa
Đò chiều bến vắng tiễn đưa
Em hứa chờ mãi...nên chưa lấy chồng
Bằng Lăng bao lần trổ bông
Rừng tràm lá rụng chất chồng sầu đau
Con kiến còn tìm yêu nhau
Để em chờ đợi...anh sao đành lòng...

            -NS- 












 



VỀ  ĐI  ANH

Tủi em ngày tháng ngóng trông
Biết đâu chờ đợi anh không trở về
Đời còn có lắm bến mê
Đời cần có lúc bộn bề bên nhau
Phải anh đừng để tình sầu
Phải anh đừng để đêm sâu lạnh lùng
Cùng em hãy đắp xây chung
Một gian hạnh phúc mình cùng với ta
Về đi anh hỡi một nhà
Đói no,no đói có ta với mình
Cũng là một kiếp ba sinh
Cũng là một chữ ân tình dài lâu
Dẫu cho bạc cả mái đầu
Mình cùng trọn giữ một câu êm đềm
Về đi anh hỡi,vì em
Thuỷ chung son sắt tình thêm mặn mà

                                      Thuỵ  Du

Thi huynh thân mến!Hôm nayThụy Du đến thăm vườn thơ của thi huynh,chúc thi huynh vui, mãi vui nhé!Có vần thơ thô thiển làm quen,mong thi huynh đừng chê..........            
                                        Thân mến:Thuỵ du


Nhân Sơn 08.11.2008 15:22:39 (permalink)
0
      VỀ  ĐI  ANH

Tủi em ngày tháng ngóng trông
Biết đâu chờ đợi anh không trở về
Đời còn có lắm bến mê
Đời cần có lúc bộn bề bên nhau
Phải anh đừng để tình sầu
Phải anh đừng để đêm sâu lạnh lùng
Cùng em hãy đắp xây chung
Một gian hạnh phúc mình cùng với ta
Về đi anh hỡi một nhà
Đói no,no đói có ta với mình
Cũng là một kiếp ba sinh
Cũng là một chữ ân tình dài lâu
Dẫu cho bạc cả mái đầu
Mình cùng trọn giữ một câu êm đềm
Về đi anh hỡi,vì em
Thuỷ chung son sắt tình thêm mặn mà

                                     Thuỵ  Du



Nhớ em, anh rất muốn về
Sông sâu ngăn cách...lời thề nhớ không
Em như chim sáo xổ lồng
Trời cao biển rộng mênh mông vẩy vùng
Biết còn giữ vẹn thuỷ chung
Gặp nhau em lại lạnh lùng làm ngơ
Quê người xứ lạ bơ vơ
Dù sống sung túc...vẫn mơ trở về
Tình nghèo mái lá sông quê
Đồng chua nước mặn cận kề bên nhau
Sáng chiều tát nước đào ao
Anh cày em cuốc dạt dào thương yêu
Trời xanh thấp thoáng cánh diều
Mùi thơm gạo mới bếp chiều khói đưa
Nhớ thương biết nói sao vừa
Sợ em lỗi hẹn...Anh chưa dám về...

                 -NS-

-NS cám ơn TD đã đến thăm và gữi tặng bài thơ thật hay, NS xin được đáp hoạ
lại và mong rằng có dịp chúng ta sẻ gặp nhau thường xuyên hơn. Thân chào

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 16:28:19 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 08.11.2008 20:21:02 (permalink)
0



Hai mươi-mười một đến nhanh
Chuẩn bị quà tặng để dành thầy cô
Trồng người công sức thắm tô
Mừng ngày nhà giáo nhớ cô thương thầy...

                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 07:55:10 bởi Mac Nhan Son >
Nhân Sơn 08.11.2008 22:34:42 (permalink)
0
          NHỚ THẦY
                   -Nhân ngày nhà giáo Việt NAM
                           kính tưởng nhớ thầy H.Đ.



Xếp bút ghiên rời mái trường
Xa thầy xa bạn vấn vương nỗi lòng
Đời trai trả nợ núi sông
Bao lần phượng nở thấy lòng xuyến xao
Tóc thầy giờ đã bạc màu
Cả đời tận tuỵ công lao ơn dầy
Khổ công ra sức dựng xây
Trồng người mong mỏi mai này rạng danh
Kiến thức biển rộng trời xanh
Tang bồng hồ thỉ công thành vẻ vang
Công ơn thầy vẫn nặng mang
Về thăm trường cũ nghe tan nát lòng
Thầy đã về cõi hư không
Mừng ngày nhà giáo...hoa hồng kính dâng...

                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 08:03:17 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 09.11.2008 14:42:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      VỀ  ĐI  ANH

Tủi em ngày tháng ngóng trông
Biết đâu chờ đợi anh không trở về
Đời còn có lắm bến mê
Đời cần có lúc bộn bề bên nhau
Phải anh đừng để tình sầu
Phải anh đừng để đêm sâu lạnh lùng
Cùng em hãy đắp xây chung
Một gian hạnh phúc mình cùng với ta
Về đi anh hỡi một nhà
Đói no,no đói có ta với mình
Cũng là một kiếp ba sinh
Cũng là một chữ ân tình dài lâu
Dẫu cho bạc cả mái đầu
Mình cùng trọn giữ một câu êm đềm
Về đi anh hỡi,vì em
Thuỷ chung son sắt tình thêm mặn mà

                                     Thuỵ  Du



Nhớ em, anh rất muốn về
Sông sâu ngăn cách...lời thề nhớ không
Em như chim sáo xổ lồng
Trời cao biển rộng mênh mông vẩy vùng
Biết còn giữ vẹn thuỷ chung
Gặp nhau em lại lạnh lùng làm ngơ
Quê người xứ lạ bơ vơ
Dù sống sung túc...vẫn mơ trở về
Tình nghèo mái lá sông quê
Đồng chua nước mặn cận kề bên nhau
Sáng chiều tát nước đào ao
Anh cày em cuốc dạt dào thương yêu
Trời xanh thấp thoáng cánh diều
Mùi thơm gạo mới bếp chiều khói đưa
Nhớ thương biết nói sao vừa
Sợ em lỗi hẹn...Anh chưa dám về...

                -NS-

-NS cám ơn TD đã đến thăm và gữi tặng bài thơ thật hay, NS xin được đáp hoạ
lại và mong rằng có dịp chúng ta sẻ gặp nhau thường xuyên hơn. Thân chào


 Em còn vẫn nhớ lời thề
Chỉ anh cách biệt sơn khê chưa về
Tình bền nghĩa đậm chốn quê
Con tim luôn giữ trọn bề sắt son
Còn trời còn nước còn non
Còn cây đa cũ em còn thương anh
Ấp yêu giấc mộng ngày xanh
Tình ta một mái nhà tranh sớm chiều
Làm sao quên được thương yêu?
Làm sao quên được cánh diều ban trưa?
Nhớ thương nói mấy cho vừa?
Xin đừng lỗi hẹn tình xưa bọt bèo
Thân anh mưa nắng cheo leo
Sao không về với quê nghèo hỡi anh?
Tình mình từ thuở ngày xanh
Giờ đây sao nỡ đoạn đành bỏ nhau?

                                Thuỵ Du

TD cũng xin được tiếp nối những dòng thơ với NS nhé!Chúc NS luôn tìm được niềm vui trong những vần thơ mượt mà tràn đầy cảm xúc.Thân chào...................


Nhân Sơn 09.11.2008 14:42:32 (permalink)
0

Em còn vẫn nhớ lời thề
Chỉ anh cách biệt sơn khê chưa về
Tình bền nghĩa đậm chốn quê
Con tim luôn giữ trọn bề sắt son
Còn trời còn nước còn non
Còn cây đa cũ em còn thương anh
Ấp yêu giấc mộng ngày xanh
Tình ta một mái nhà tranh sớm chiều
Làm sao quên được thương yêu?
Làm sao quên được cánh diều ban trưa?
Nhớ thương nói mấy cho vừa?
Xin đừng lỗi hẹn tình xưa bọt bèo
Thân anh mưa nắng cheo leo
Sao không về với quê nghèo hỡi anh?
Tình mình từ thuở ngày xanh
Giờ đây sao nỡ đoạn đành bỏ nhau?

                                Thuỵ Du










Đêm buồn vọng ngóng phương xa
Nhìn vầng trăng khuyết nhớ nhà, nhớ quê
Nhớ em, nhớ đến lời thề
Vì còn vất vả... chưa về bến xưa
Nhớ con đò nhỏ đón đưa
Cây đa rũ mát buổi trưa nắng hè
Dòng sông soi bóng hàng tre
Bụi lục bình hoa tím nhè nhẹ trôi
Giờ đây cách trở xa xôi
Nhìn vầng trăng khuyết bồi hồi nhớ nhung
Đêm trăng mờ ảo mông lung
Hai đứa hẹn ước sống cùng bên nhau
Cho đến mái tóc bạc màu
Gian nan khổ cực trước sau một lòng
Phận gái bến nước đục trong
Sắt son chung thuỷ quyết không thay lời
Tình em nhớ mãi...em ơi !..
Anh tìm về sống trọn đời bên em...

                   -NS-









 

 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2008 19:20:19 bởi Mac Nhan Son >
Liên Thơ 10.11.2008 00:25:09 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Tình nguyện
                                              Thương tặng các bạn của Liên Thơ!

Em ơi hãy mượn của tôi
Một bờ vai mỏi ngả vào tình thân

Em ngủ cho say giấc mộng lành

Cho rơi rụng bớt ưu phiền khổ đau...

 

Em ơi hãy mượn của tôi

Một bàn tay ấm em cầm

Em đi ...đi mãi ...trên đường ước mơ

Cho tình luôn nở nụ hoa trên cành

 

Em ơi hãy mượn của tôi

Cái nhìn đầm ấm, tim tôi dịu hiền

Ngả lòng em tỏ nỗi niềm

Tôi nâng em với tin yêu dạt dào...

           Lê Minh Liên Thanh Thơ

               Đêm,   5/11/2008

 
Vai anh em hãy tựa đầu
Quên đi phiền muộn...vùi sâu mộng lành
Đôi mi lệ đọng long lanh
Lau khô em nhé...vai anh dụi vào
Cuộc đời lắm nỗi sầu đau
Nặng vai mỏi gánh...khác nào em đâu
Sớt chia đôi chút tình sầu
Vai đây em hãy tựa đầu ngủ say... 
-NS-
Cho và nhận
Tôi cho bạn một chút công
Người đem tặng cả vườn hồng nở hoa
Tôi cho bạn một chút quà
Người đem trao cả một nhà tình thương
Tôi cho bạn một chút hương
Người đem dâng cả tinh hoa đất trời...
 
Xin cho tôi nhận của người
Như tình tôi đẫm biển xanh dạt dào...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      0 giờ 15 phút, ngày đầu tuần, 10/11/2008



Liên Thơ 10.11.2008 00:39:03 (permalink)
0
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Em còn vẫn nhớ lời thề
Chỉ anh cách biệt sơn khê chưa về
Tình bền nghĩa đậm chốn quê
Con tim luôn giữ trọn bề sắt son
Còn trời còn nước còn non
Còn cây đa cũ em còn thương anh
Ấp yêu giấc mộng ngày xanh
Tình ta một mái nhà tranh sớm chiều
Làm sao quên được thương yêu?
Làm sao quên được cánh diều ban trưa?
Nhớ thương nói mấy cho vừa?
Xin đừng lỗi hẹn tình xưa bọt bèo
Thân anh mưa nắng cheo leo
Sao không về với quê nghèo hỡi anh?
Tình mình từ thuở ngày xanh
Giờ đây sao nỡ đoạn đành bỏ nhau? 
Thuỵ Du


Đêm buồn vọng ngóng phương xa
Nhìn vầng trăng khuyết nhớ nhà, nhớ quê
Nhớ em, nhớ đến lời thề
Vì còn vất vả... chưa về bến xưa
Nhớ con đò nhỏ đón đưa
Cây đa rủ  mát buổi trưa nắng hè
Dòng sông soi bóng hàng tre
Bụi lục bình hoa tím nhè nhẹ trôi
Giờ đây cách trở xa xôi
Nhìn vầng trăng khuyết bồi hồi nhớ nhung
Đêm trăng mờ ảo mông lung
Hai đứa hẹn ước sống cùng bên nhau
Cho đến mái tóc bạc màu
Gian nan khổ cực trước sau một lòng
Phận gái bến nước đục trong
Sắt son chung thuỷ quyết không thay lời
Tình em nhớ mãi...em ơi !..
Anh tìm về sống trọn đời bên em...
-NS-

Trong ta
Ngọn gió nhân duyên nào đưa anh tới
Nơi bến chờ em đợi ...hỡi tình lang
Anh tìm về với ngàn sao sáng
Dẫn bước đường quê trải thảm nhung vàng
Trăng quê lóng lánh lụa là
Như tình êm ái đôi ta sánh cùng...
Trên đường hoa tím thủy chung
Thỏa lòng khao khát những ngày cách xa
Trong ta đẹp mãi ngày qua
Trong ta mĩ mãn những ngày mai sau
Cùng nhau xây đắp tương lai
Chung bao mơ mộng tình đầu trắng trong
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                   1 giờ kém 20 phút, ngày đầu tuần, 10/11/2008
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/83DE5AACE2744E65B4576F7C40625732.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 00:44:15 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
Liên Thơ 10.11.2008 00:51:54 (permalink)
0
Nước mưa lẫn nước mắt      
                   Thương tặng Minh Đức!

Ngồi buồn trông hạt mưa sa

Hạt rơi xuống đất hạt bay vào hồn
Tái tê một cõi lòng em
Ướt đầm ướt sũng lạnh câu tâm tình
Trời mưa gió giật đùng đùng
Sấm giăng đổ sập xuống lòng em mong
Trông vời xa thẳm còn trông
Trông vời thương nhớ...ấm nồng nơi nao?
Nhót đau... quặn thắt lòng nhau
Nước mưa lẫn nước mắt em rơi hoài...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
Nước mưa lẫn nước mắt rơi
Từng hạt tí tách...buồn ơi là buồn
Trời buồn nên đổ mưa tuôn
Em buồn nước mắt chảy suôn đôi dòng
Đong đầy nỗi nhớ mênh mông
Giọt thương giọt nhớ ngập lòng người ơi !...
Chúng mình xa cách đôi nơi
Nước mưa nước mắt đầy vơi giọt sầu... 
-NS-
Giọt tình
Long lanh giọt nước giếng trời
Lung linh giọt nắng nhảy trên đường vàng
Sóng sánh giọt thời gian buông
Giọt tình em khắc vào buồng tim anh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            22 giờ kém 5 đêm cuối tuần, 8/11/2008
 
Trong cái hiện hữu có thể ví mọi thứ đều rất nhỏ như là giọt...Mưa, nắng...của đất trời, thời gian của con người dẫu quý và đẹp bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc bị rơi, vỡ, buông ra ...nhưng tình em thì được khắc lại trong cái hiện hữu của cuộc đời anh mãi mãi...

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2008 00:54:25 bởi Liên Thơ >
Nhân Sơn 10.11.2008 09:06:14 (permalink)
0
     MỪNG NGÀY SINH NHẬT "14-11-2007 - 14-11-2008"

MẠC NHÂN SƠN kính gửi lời TRI ÂN đến BĐH. VIỆT NAM THƯ QUÁN
                và các bạn bè thi hữu bốn phương.




                   Mừng ngày SINH NHẬT nơi đây
          VIỆT NAM THƯ QUÁN sum vầy bạn thơ
                   Tạm quên cuộc sống bơ vơ
          SỔ ĐỜI tính mãi...đến giờ chưa xong
                   Cảm xúc dào dạt mênh mông
          TỰ TÌNH MỘT THOÁNG sao lòng vấn vương
                   Cám ơn thi hữu bốn phương
           Hướng dẫn giúp đỡ bước đường thi ca
                   Mừng ngày sinh nhật sắp qua
           NHÂN SƠN kính gửi món quà...
TRI ÂN...

                        - Mạc Nhân Sơn -


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 07:47:36 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 10.11.2008 16:48:34 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Em còn vẫn nhớ lời thề
Chỉ anh cách biệt sơn khê chưa về
Tình bền nghĩa đậm chốn quê
Con tim luôn giữ trọn bề sắt son
Còn trời còn nước còn non
Còn cây đa cũ em còn thương anh
Ấp yêu giấc mộng ngày xanh
Tình ta một mái nhà tranh sớm chiều
Làm sao quên được thương yêu?
Làm sao quên được cánh diều ban trưa?
Nhớ thương nói mấy cho vừa?
Xin đừng lỗi hẹn tình xưa bọt bèo
Thân anh mưa nắng cheo leo
Sao không về với quê nghèo hỡi anh?
Tình mình từ thuở ngày xanh
Giờ đây sao nỡ đoạn đành bỏ nhau?

                                Thuỵ Du










Đêm buồn vọng ngóng phương xa
Nhìn vầng trăng khuyết nhớ nhà, nhớ quê
Nhớ em, nhớ đến lời thề
Vì còn vất vả... chưa về bến xưa
Nhớ con đò nhỏ đón đưa
Cây đa rũ mát buổi trưa nắng hè
Dòng sông soi bóng hàng tre
Bụi lục bình hoa tím nhè nhẹ trôi
Giờ đây cách trở xa xôi
Nhìn vầng trăng khuyết bồi hồi nhớ nhung
Đêm trăng mờ ảo mông lung
Hai đứa hẹn ước sống cùng bên nhau
Cho đến mái tóc bạc màu
Gian nan khổ cực trước sau một lòng
Phận gái bến nước đục trong
Sắt son chung thuỷ quyết không thay lời
Tình em nhớ mãi...em ơi !..
Anh tìm về sống trọn đời bên em...

                  -NS-


***********************************************em...

XA  VẮNG
                 


Bên em trọn một lời thề
Anh ơi dừng bước trở về với em
Đêm đêm mình ngắm trăng lên
Cùng nhau thơ hoạ đôi bên thanh nhàn
Đời đâu cần có giàu sang?
Đời đâu cần có gác vàng lầu son?
Còn đôi ta sẽ vẫn còn
Tình bền sánh với nước non một lòng
Phận buồn gối chiếc phòng không
Tình buồn như nước trôi sông lặng lờ
Về đi em mãi đợi chờ
Cùng anh nối tiếp vần thơ cuộc đời
Sông còn có lúc đầy vơi
Tình em luôn hứa trọn lời bên anh
Dẫu cho tóc chẳng còn xanh
Thì tình cũng chỉ để dành anh thôi
Thuỷ chung son sắt một lời
Đôi ta chỉ thể một đời bên nhau.....

                             Thuỵ Du


_____________________________

Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi,Thuỵ ơi và tình ơi!!!

(trả lời: Đình Thế)
 







 

 


 

Nhân Sơn 10.11.2008 20:01:09 (permalink)
0
        XA  VẮNG


Bên em trọn một lời thề
Anh ơi dừng bước trở về với em
Đêm đêm mình ngắm trăng lên
Cùng nhau thơ hoạ đôi bên thanh nhàn
Đời đâu cần có giàu sang?
Đời đâu cần có gác vàng lầu son?
Còn đôi ta sẽ vẫn còn
Tình bền sánh với nước non một lòng
Phận buồn gối chiếc phòng không
Tình buồn như nước trôi sông lặng lờ
Về đi em mãi đợi chờ
Cùng anh nối tiếp vần thơ cuộc đời
Sông còn có lúc đầy vơi
Tình em luôn hứa trọn lời bên anh
Dẫu cho tóc chẳng còn xanh
Thì tình cũng chỉ để dành anh thôi
Thuỷ chung son sắt một lời
Đôi ta chỉ thể một đời bên nhau.....

                             Thuỵ Du




Em ơi !..anh đang trở về
Vượt qua bao dậm sơn khê đến gần
Đầu làng dừng bước ngại ngần
Mang thân tàn phế...biết cần anh không
Đời trai trả nợ núi sông
Hy sinh xương máu tô hồng quê hương
Trở về thể xác tang thương
Nửa đi nửa ở...đôi đường phân vân
Nhìn em phơi lúa ngoài sân
Một sương hai nắng tảo tần lo toan
Thương em lệ đẩm đôi hàng
Có anh nặng gánh lại càng buồn hơn
Nhà tranh vách nát trống trơn
Thân anh vô dụng...tủi hờn nhiều thêm
Còn đâu một thuở êm đềm
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm ngát hương
Cây cầu dừa bắc qua mương
Đêm đêm hai đứa ngồi thường ngắm trăng
Thì thầm em nói anh rằng
Mai này dù gặp khó khăn chẳng rời
Thương em lòng dạ rối bời
Ngập ngừng quay bước...em ơi !..đừng chờ...

                  -NS-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 06:58:24 bởi Mac Nhan Son >
Bụi Tím 11.11.2008 10:54:59 (permalink)
0
Tự Sự ..!!!
 
Nick name ta thủ diễn nhiều vai
Bi hài kịch sĩ… ôi quá tài
Đoạn thoại bảo cười ta rơi lệ
Bởi đời thường đang diễn kịch câm 
 
Nghĩ đời vô thường cơn sóng nổi
Nhắm mắt nhìn ta lạc guồng đời Mơ hồ nẻo trần đang lạc lối Tâm huơ nên chẳng vượt kiềng lao  Tiếc thương vai diễn mảnh niềm đau Loạng choạng thế thân lại té nhào Trắng đen ta đã chưa tường tận Vội thủ vỡ đời nén lệ oan...Bụi Tím
(Gởi thêm nhà huynh bài Tự sự nửa nè)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/8A34BFA80A9C4A198CC50401159FA93E.jpg[/image]
Attached Image(s)
#974
    Nhân Sơn 11.11.2008 11:52:36 (permalink)
    0


    Sao lòng anh nỡ thờ ơ?
    Trong khi em vẫn đợi chờ tin anh
    Anh vì non nước đấu tranh
    Một đời đóng góp sử xanh vẫn còn
    Rằng anh vì nước vì non
    Hy sinh xương máu sắt son một lòng
    Dù cho cách núi ngăn sông
    Tình em vẫn giữ màu hồng thuỷ chung
    Một sương hai nắng xin cùng
    Dù cho gian khó lòng trung vẹn gìn
    Cùng anh trọn nghĩa ba sinh
    Yêu anh tấc dạ chung tình chẳng sai
    Dù anh không vẹn hình hài
    Thương anh em vẫn muốn hoài bên anh
    Lệ đau thấm ướt mộng lành
    Anh ơi xin hãy đấu tranh với lòng
    Về đi anh hỡi,em mong
    Đôi ta là một vẫn không đổi dời

                             Thuỵ Du

    Đau lòng muốn khóc Nhân Sơn ơi!
    Nước mắt rơi đẩm ướt mi rồi,
    Dâu bể tang thương đời mấy nhịp?
    Tấm tình chia sẻ bạn cùng tôi.......

                              Thuỵ Du 


     
     

    Đông về em lạnh lắm không ?..
    Đêm khuya giá rét cô phòng lạnh tanh
    Nhà tranh trống vắng thiếu anh
    Em còn đang tuổi xuân xanh phải chờ
    Ra vào chiếc bóng bơ vơ
    Nhớ lời ước hẹn...thẩn thờ đợi mong
    Thôi thì em hãy sang sông
    Anh không về nửa...ngóng trông làm gì
    Một lần khóc tiễn anh đi
    Xem như là buổi biệt ly cuối cùng
    Duyên nợ chẳng được sống chung
    Xe hoa chờ sẳn ngại ngùng mà chi
    Em hãy cất bước vu quy
    Đời anh giờ chẳng còn gì nửa đâu
    Còn chăng là chuổi ngày sầu
    Nhìn em áo cưới qua cầu...anh vui
    Biết rằng thương tiếc ngậm ngùi
    Nhớ em mượn rượu ngủ vùi trong say...

                      -NS-







    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 16:11:27 bởi Mac Nhan Son >
    #975
      Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 176 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 2629 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9