TÍNH SỔ ĐỜI
THAN THÂN
Đời người có số có phần
Cớ sao thắc mắc phân vân làm gì
Trời ban cho cứ nhận đi
Than thân trách phận làm chi thêm buồn
Thôi thì tự an ủi suôn
Tuyến lệ sao mãi trào tuôn ra hoài
Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
Tàn đêm thao thức thở dài không thôi
Đời người nát tan hết rồi
Công danh sự nghiệp cuốn trôi cuối trời
Một ngôi sao xấu rụng rơi
Tình yêu mộng ước xa vời tầm tay...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 11:33:16 bởi Mac Nhan Son >
ĐỪNG LO
Em ơi...giàn mướp trổ bông
Công anh chăm bón vun trồng tươi xanh
Sau nhà trồng mấy cây chanh
Hương chanh thơm tóc anh dành cho em
Ra sân em hãy nhìn xem
Cây mai nở nụ anh đem về trồng
Xuân về mai sẽ ra bông
Hoa vàng sắc thắm nghe lòng nôn nao
Xuân này hạnh phúc bên nhau
Mà anh cứ ngở chiêm bao tìm về
Bao năm chìm đắm cơn mê
Ước mơ tìm lại tình quê duyên nồng
Dù nghèo tình nghĩa vợ chồng
Bên nhau góp sức chung lòng dựng xây
Mồ hôi tuôn đổ nơi đây
Hôm nay rau cháo mai này ấm no
Nhìn anh chớ vội âu lo
Tàn mà không phế...để cho "em" bận lòng...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 20:24:30 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: Mac Nhan Son
ĐỪNG LO
Em ơi...giàn mướp trổ bông
Công anh chăm bón vun trồng tươi xanh
Sau nhà trồng mấy cây chanh
Hương chanh thơm tóc anh dành cho em
Ra sân em hãy nhìn xem
Cây mai nở nụ anh đem về trồng
Xuân về mai sẽ ra bông
Hoa vàng sắc thắm nghe lòng nôn nao
Xuân này hạnh phúc bên nhau
Mà anh cứ ngở chiêm bao tìm về
Bao năm chìm đắm cơn mê
Ước mơ tìm lại tình quê duyên nồng
Dù nghèo tình nghĩa vợ chồng
Bên nhau góp sức chung lòng dựng xây
Mồ hôi tuôn đổ nơi đây
Hôm nay rau cháo mai này ấm no
Nhìn anh chớ vội âu lo
Tàn mà không phế...để cho "em" bận lòng...
-NS-
Xin đừng nghĩ em bận lòng
Ngày ngày em vẫn ngóng trông anh về
Việc nhà việc cửa bộn bề
Nhưng lòng em vẫn vui kề bên anh
Thấy anh trồng được cây chanh
Này là giàn mướp tươi xanh mượt mà
Cây mai Xuân sẽ ra hoa
Hương tình yêu trổ vượt qua cảnh nghèo
Dẫu cho thân có gieo neo
Nhưng em vẫn muốn trèo đèo vượt sông
Cùng anh chung một tấm lòng
Khó khăn thế mấy cũng không đổi dời
Tình nồng chẳng có lúc vơi
Anh ơi hãy giữ một đời yên vui
Quên đi những lúc ngậm ngùi
Thương em anh đã cố trui cố rèn
Em luôn luôn sẽ ngợi khen
Anh em thật giỏi đã quen việc rồi
Tình mình muộn lúc sánh đôi
Nhưng rồi sẽ giữ trọn đời bên nhau....
Thuỵ Du
Trích đoạn: Mac Nhan Son
MỪNG NGÀY SINH NHẬT "14-11-2007 - 14-11-2008"
MẠC NHÂN SƠN kính gửi lời TRI ÂN đến BĐH. VIỆT NAM THƯ QUÁN
và các bạn bè thi hữu bốn phương.
Mừng ngày SINH NHẬT nơi đây
VIỆT NAM THƯ QUÁN sum vầy bạn thơ
Tạm quên cuộc sống bơ vơ
SỔ ĐỜI tính mãi...đến giờ chưa xong
Cảm xúc dào dạt mênh mông
TỰ TÌNH MỘT THOÁNG sao lòng vấn vương
Cám ơn thi hữu bốn phương
Hướng dẫn giúp đỡ bước đường thi ca
Mừng ngày sinh nhật sắp qua
NHÂN SƠN kính gửi món quà...TRI ÂN...
- Mạc Nhân Sơn -
Nhân kỉ niệm tròn một năm thi huynh đến với thi đàn, Liên Thơ thân mến tặng một lẵng hoa đẹp với những lời chúc tốt đẹp nhất như lòng mong.Liên Thơ rất vui khi thường xuyên được thưởng thức những sáng tác mới, hay và đẹp của thi huynh và các bạn thơ ...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A5925793151D42B3A71AAD0F46E6A0E7.gif[/image]
Với đời vui... Ẩn trong cánh hoa ngàn sao lấp lánh Như những điều huyền diệu khát khao Là thực, là mơ, là hiện hữu Là anh, là tôi, là bạn ...với đời vui... Ta có mặt dưới bầu trời ...mặt đất... Chung vọng tình thơ đếm bước ngày về... Lê Minh Liên Thanh Thơ 22 giờ, 14/11/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 21:53:34 bởi Liên Thơ >
Cảm ơn em đã hỏi thăm
Anh đang ở chốn xa xăm mịt mờ
Vô tình xem được tình thơ
Lòng anh xúc động thẩn thơ bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi
Bay theo cát bụi cuốn trôi cuối trời
Tình mình lắm nỗi đầy vơi
Em đừng than trách tình đời đổi thay
Lỗi này chẵng phải tại ai
Là do định mệnh an bày đôi ta
Giờ đây hai ngả cách xa
Bóng hình em vẫn chưa nhoà trong anh
Tiếc thương tình quá mong manh
Thời gian ngắn ngủi mình dành cho nhau
Chia tay ai cũng khổ đau
Tim anh sầu héo...đâu nào riêng em..
-NS-.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 09:25:46 bởi Mac Nhan Son >
CHÚC MỪNG ANH TRÒN TUỔI THƠ THUQUAN
Đính kèm (1) Chúc anh " tròn " tuổi biết yêu Trong thơ tình mộng thật nhiều Sẵn đây chôm được vài thứ quả Thái Anh mang tặng để làm quà...
Mạc Nhân Sơn chân thành cám ơn các thi hữu Thái Anh, Liên Thơ, Nghinh Tuấn,
Sĩ Đoan và Thuỵ Du đã đến chúc mừng và tặng quà mừng Sinh Nhật tròn 1 năm
Nhân Sơn đến VNTQ.
Xin chúc quý thi hữu vui và sáng tác rất nhiều thơ hay.
Thân chào
Mạc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 11:06:43 bởi Mac Nhan Son >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Nửa mảnh đời ta dạt phương nao?
Nhớ ai thao thức tận mây ngàn!
Tự thuở cơ hàn lòng son sắt ...
Phú chi gieo khổ trái tim hồng!!!
-sd-
Nửa mảnh đời ta sống lang thang
Yêu em dù tình có muộn màng
Cuộc sống cơ hàn lòng son sắt
Mai này nếu chết...chẳng thở than...
-NS- Nửa mảnh đời ta dạt muôn phương Ai người trọn dạ mến, yêu thương? Trăm năm một kiếp đời cô lẻ Nửa mảnh hồn mê, tỉnh vấn vương!!! -sd-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Cảm ơn em đã hỏi thăm
Anh đang ở chốn xa xăm mịt mờ
Vô tình xem được tình thơ
Lòng anh xúc động thẩn thơ bồi hồi
Bao nhiêu kỷ niệm xa xôi
Bay theo cát bụi cuốn trôi cuối trời
Tình mình lắm nỗi đầy vơi
Em đừng than trách tình đời đổi thay
Lỗi này chẵng phải tại ai
Là do định mệnh an bày đôi ta
Giờ đây hai ngả cách xa
Bóng hình em vẫn chưa nhoà trong anh
Tiếc thương tình quá mong manh
Thời gian ngắn ngủi mình dành cho nhau
Chia tay ai cũng khổ đau
Tim anh sầu héo...đâu nào riêng em..
-NS-
Tình theo dòng nước cuốn trôi
Còn em với nỗi bồi hồi nhớ mong
Thương ai dẫu lội mấy sông
Bão giông mấy nhịp vẫn trông anh về
Dặm ngàn càch trở sơn khê
Anh ơi còn nhớ lời thề năm xưa?
Nhớ thương thương nhớ sao vừa
Tình chàng ý thiếp vẫn chưa vẹn lòng
Mùa Thu lại đến mùa Đông
Anh còn cách trở nhạn hồng bay xa
Tình yêu em vẫn đậm đà
Dẫu cho muôn thuở sơn hà cách ngăn
Lòng này anh có hiểu chăng?
Biết rằng không trọn vẫn hằng yêu thương
Cho em tình cũ vấn vương
Cho em một nỗi đoạn trường khó vơi.......
thuỵ du
Cánh chim cô lẻ về đâu
Gửi thương gửi nhớ gửi sầu vấn vương
Thẩn thơ bay khắp bốn phương
Lang thang mỏi cánh tìm đường lều hoa...
-NS-
Lều Hoa- lữ khách thập phương Chủ nhân đón tiếp- đã dường quên ta. Còn đâu trong cõi- Lều Hoa??? Thời gian thắm thoát trôi qua mất rồi. -sd-
Chúc mừng NS tròn một năm đến với VNTQ_ Mong rằng NS sẽ vui và thấy lòng ấm áp vì những tình cảm bạn bè luôn có ở quanh ta nhé.......................................................... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/289695FDB1FE401BB6C0252EC283FBCC.jpg[/image]
Nửa mảnh đời ta sống lang thang
Yêu em dù tình có muộn màng
Cuộc sống cơ hàn lòng son sắt
Mai này nếu chết...chẳng thở than...
Mạc Nhân Sơn 15/11/2008 Tâm sự cùng anh
Đừng bao giờ anh nhé
Quên nói lời yêu với em
Dù em biết trên đời duy nhất
Chỉ anh là yêu em mà thôi...
Nhưng em vẫn thích nghe mãi
Lời thầm thì :Anh yêu em...
Lời anh em nghe quen đã nghiện
Thiếu một lời yêu tất cả hóa bơ vơ...
Đừng bao giờ bảo rằng đã muộn
Tình yêu ta mãi mãi không già
Không tẻ nhạt, không là quá cũ
Mãi tinh khôi nguyên vẹn mùa đầu...
Đừng bao giờ bảo rằng đã đủ
Tình yêu anh dành cho em
Em tham lam cứ mong là bất tận...
Là vô cùng... là vĩnh viễn không nguôi...
Tin yêu và chấp nhận
Vun đắp và ước mong
Hạt giống tình yêu mãi
Nảy mầm trên đồng xanh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng chủ nhật, 16/11/2008
[sm=heartbeat.gif] Thi huynh thân mến, để tỏ lòng tri ân tấm thịnh tình của thi huynh đã thường đọc và động viên “Những lời yêu thương” của Liên Thơ, nhất là dành tặng đóa hoa thiên hồng, đóa lưu li cùng lời chúc nhân Liên Thơ tròn một năm là bạn thơ của thư quán, cho phép Liên Thơ gửi kèm bài “Tâm sự cùng anh” viết thay lời những cô gái đang yêu gửi cho người yêu của mình ở trang thơ “Tính sổ đời”.Biết đâu chị ấy của huynh xem xong lại bảo với huynh rằng sao người đâu mà nói đúng ý thế, thì huynh phải làm theo và đừng đánh đuổi Liên Thơ nhé!
Chúc thi huynh khỏe, vui, hạnh phúc...[sm=heartbeat.gif] [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/037D40F583D7479BBC214B36478F1069.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 09:29:53 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu: